1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nhỏ của tôi.......!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ILY, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he
    Ông đùa à ??? Ngay cả người mình yêu quí còn không lo được thì còn lo được cho ai ???? Đểu giả ...
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mình phải nói thế nào nhỉ... chẹp chẹp... chắc gì đi với cô gái khác đã là có tình cảm khác... hơn nữa, bạn đã đi du học lại còn muốn anh ta phải chờ mình ư... tình cảm đã sâu đậm đến thế chưa... Liệu sang bên kia bạn có chắc sẽ không có một mối tình khác không... tất cả những người mình biết khi xa nhau ( du học ý )---> teo hết, tình yêu cũng ko còn...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    những chuyện tình cảm nhiều khi thật khói nói
    bản thân mình, và cả bạn bè xung quanh đều trải qua nhiều chuyện, và mình nghĩ thế này:
    đừng giận hờn , trách móc chi ai cả...
    nếu mình không may gặp người không tốt thì hãy cố mà lãng quên, để rồi bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn
    đó là tự nghĩ đến bản thân mình...chứ vì sao lại cứ phải khổ sở dằn vặt vì một người không xứng đáng...như vậy la tự làm khổ bản thân, mà người kia thì cũng không bị ảnh hưởng gì...đến cuối cùng người chịu khổ chỉ là mình thôi
    ....trong cuộc đời không có mấy khi để được vui vẻ, cho nên đừng lãng phí tuổi trẻ mà chúng ta đang có.....
    mong bạn sẽ vui vẻ hơn

  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !!!Trước hết 2 bạn đã có thời gian yêu nhau khá sâu sắc .Vậy bạn cũng đã khá hiểu người đó .Bạn hãy dùng sự tinh tế và nhạy cảm của trái tim con gái chúng ta để nhạn rõ một điều ::Bây giờ người đó còn tình cảm với bạn ko ???
    Trường hợp thứ nhất:Người đó vẫn còn yêu bạn nhưng do một nguyên nhaan nào đó đã hiểu nhầm bạn mà cut ..Bạn ko nói rõ tình cảm của hai người đã kéo dài bao lâu và như thế nào (Ồ tất nhiên bạn ko thể nói kĩ thế được nhỉ??)nhưng có thể theo tôi nghĩ(nói toạc ra là đoán mò ) khi tình yêu bước vào một giai đoạn mới "giai đoạn hiện thực"mọi cái ko được như "cái thủa ban đầu e ấp ấy "ko còn được lãng mạn lung linh như trwocs nữa,hai bnaj đã hơi lộ những điểm xấu ra thì bạn trai đó (mà bạn kể rằng lãng tử lém ) đã bị "SỐC" .Tôi cũng ko biết là bạn trai đó đã yêu lần nào trước bạn chưa nhưng nếu đây là làn đầu tiên thì có thể đến giai đoạn này anh ta hơi vỡ mộng Ngwoif đó ko thấy bạn còn như xưa nữa chăng????Vậy trong trường hợp này bạn nên để một quãng thời gian cho anh ta suy nghĩ .Bạn đừng nên tỏ ra níu kéo ,tấn công nhằm chiếm lại anh ta .Nếu vạy sẽ làm anh ta thêm cuống ,khó xử và khéo lại còn nghĩ ko hay về bạn nữa đó.Tôi nghĩ rằng nếu anh ta còn tình cảm với bạn qua một thời gian anh ta sẽ trở lại...Khéo lúc đó vấn đề lại ở chỗ bạn có thể tha thứ được ko ý chứ lị...
    Trường hợp thứ hai:Anh ta ko còn yêu bạn nữa . Ôi bạn thân mến của tôi đêểchấp nhận chuyện này thật là khó lắm lắm ....nhưng bạn phải thực sự suy xét đừng tự nguỵ biện rằng anh ta vẫn còn yêu bạn trong khi bạn cũng tự nhận thấy là ko phải thế ...Trong trường hợp này bạn phải học cách chấp nhận và nhìn thẳng vào đó ,cháp nhạn rằng dù bạn có làm cách nào níu giữ anh ta cũng ko quay về với bạn nữa.Bọn con trai có thể bất chấp sự phản đối của gia đình( nhiều khi chính sự phản đối của gia đình lại càng làm anh ta quyết tâm hơn ),sự phản đối của bạn bè ,của XH.....Ko điều gì làm anh ta nản lòng chỉ trừ khi chính anh ta ko còn cảm xúc với cô gái đó nữa....Anh ta sẽ dời bỏ nhanh chóng (thật khó hiểu là ngay cả những người tốt cũng làm như vậy trong tình yêu.Chắc họ đơn giản nghĩ thà để con gái đau khổ trong một lúc còn hơn là cứ lằng nhằng mãi chả đi tới đâu)...Bạn thân mến !!tôi tin chắc bnaj là một cô gái dễ thương và giỏi giang .Sự từ bỏ đột ngột này khiến niềm kiêu hãnh của bạn bị tổn thương ghê gớm .Bạn sẽ ko đồng ý với tôi nhưng tôi lại cứ nghĩ rằng bạn muốn anh ta trở lại ko haonftoàn vì tình yêu mà còn vì điều khác nữa và điều đó ko có gì lạ khi người ta 20 tuổi...Tất nhiên nếu bây giờ tôi bảo bạn hãy đứng thẳng người đi ngang qua thằng đó như qua một cái cây hay cái cột điện thì là ko thể .Bạn sẽ buồn lắm ,sẽ suốt ngày nghĩ tới người đó ,nhìn ai cũng thấy giống người đó ,ngay cả một cái tên vô tình vang lên trên TV cũng khiến bạn ngẩng lên rồi.......nhưng trong thời gian này bạn càn bình tĩnh (rất rất khó )và ko được để cảm xúc nông nổi đi quá đà .Nhất là như bạn nói bạn và người đó vẫn gặp nhau hằng ngày ).Tuyệt đối ko nên có những hành động như :cặp kè với người khác và cố tình để cho bạn trai kia nhìn thấy ,tìm cách để cho bạn trai kia biết bạn được những chàng trai khác ngưỡng mộ như thế nào, tỏ ra phớt đời .v...v...
    CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA NỖI BUỒN LÀ HÃY ĐI XUYÊN QUA NÓ .....Bạn nhé...

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
    Được sửa chữa bởi - hoacuctay vào 11/05/2002 14:00
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ...................................Tôi công nhận tình cảm của con trai ở tuổi chúng ta là chưa chín chắn .Nhưng nếu thế là ngwoif con trai tốt bạn ko nên đặt ngay chính thức tình yêu vào một người .Bạn để ý tới nhiều người .Vậy hãy để những tình cảm đó trong lòng bạn .Hãy tiếp xúc với họ thật nhiều .. Hãy để thời gian và sự thử thách của lòng người kiểm nghiệm tình cảm của bạn ....Hãy để tình yêu chín dần trong sự âm thầm và lặng lẽ.....
    Trong trwongf hợp cụ thể của bạn trai này tôi ko đồng ý với cách xử sự của anh ta ...Giả sử là ko còn yêu đi chăng nữa thì vãn còn đó sự tôn trọng ,tình thương ...Nếu biết suy nghĩ cho người khác dù chỉ chút ít thôi anh ta đã ko thể đi ngay với một cô gái khác như vậy..... Ít nhất cũng phải để một thời gian sau đó chứ (nhất là khi anh ta vẫn gặp bạn gái cũ của mình hàng ngày ..Vậy chắc chắn mọi hành dộng của anh kia sẽ được bạn gái cũ biết hết qua những người khác ).....

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cuctay nói đúng lắm, Chiqui cũng nghĩ như cuctay khi đọc bài của ILY đó. Chuyện tình cảm là rất khó nói, hơn nữa ILY chỉ post chuyện của bạn trên TTVN , mọi người ko thể nào hiểu chính xác về bạn cũng như người bạn trai kia.Nhưng Cuctay đã phân tích đúng, mong rằng ILY hãy suy nghĩ và phân tích kỹ về mọi chuyện đang xảy đến với bạn.
    Còn chiqui nghĩ rằng người con trai đối xử với ILY như thế là hắn rất thiếu tôn trọng bạn đấy. Bạn nghĩ sao??
    Chiquichita
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Uhhh,ai nói cũng có lý cả
    Nhưng mà bi giờ điều quan trọng nhất là ILY phải quên con người đó đi,QUÊN-QUÊN KHẨN TRƯƠNG
    và trước hết là tự mình khoá cái topic này vào ,ha
    Chúc vui
    TCHYA
  8. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    God bless ILY
    Cest la vie ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ILY cảm ơn các bạn đã dành cho ILY những lời tâm sự chân thành. Hôm nay ILY sẽ nói về người con trai đó trong suy nghĩ của ILY.
    Ngày đầu mới quen,ILY thấy hắn thật bình thường như bao nhiêu người con trai khác mà thôi. Và có lẽ ILY sẽ ko để ý tới hắn nếu như hắn ko có những cử chỉ chăm sóc dành cho ILY. Những cử chỉ kín đáo, ko hề lộ liễu để chiếm cảm tình như nhiều tên Boy khác. Hắn ít nói và cũng ko khéo nói , nhưng những lời nói với những cách xự sự rất đáng yêu chân thành nhiều khi đến ngây thơ của hắn đã khiến 1 con bé đa nghi như ILY cảm động và tin. Từ đáy lòng con gái, ILY hiểu rằng ngày yêu nhau hắn đã dành tất cả tình cảm cho ILY chứ ko phải lừa lọc hay chơi đùa. Và TY đã đến, tất nhiên.......Trong ILY luôn là một TY hết lòng dành cho hắn, vì ILY tin hắn xứng đáng được nhận 1 TY chân thành.
    Thế rồi mọi chuyện xảy ra nhanh đến khó tin, điều này làm ILY rơi vào tình trạng mất thăng bằng và mất lòng tin vào cuộc đời này. Lúc trước ILY tin rằng mọi người đều có thể đối xử tốt với nhau, dù cho tình cảm ý là yêu hay bạn. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh!!!!!!!!! Ảo ảnh thì muôn đời vẫn là cái ko bao giờ nắm bắt được......
    Hiện tại, ILY biết rằng TY trong ILY dành cho hắn chưa chết, có lẽ đó là vì những kỷ niệm còn quá mới mẻ chăng?? Ko biết nữa!!?? Nhưng tấm lòng mà ILY từng dành cho hắn thì đã chết rồi. Bây giờ ILY nhìn cuộc đời cứ thấy lờ mờ, cảm thấy cuộc sống trống rỗng và vô nghĩa.....ko phải do ILY sevenlove đâu, mà ILY nghĩ là do ILYđã mất lòng tin yêu vào cuộc sống này quá nhiều, nên cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa . Chả hiểu sao dạo này ILY nhìn bọn con trai bằng 1 ánh mắt khác trước thế?? Hic, có lẽ là bị ám ảnh chăng??
    Cảm ơn Cuctay nhá, bạn nói đúng lắm, ILY đã nhìn nhận lại tình cảm của mình qua những gì bạn nói........
    Nhưng dù sao ILY cũng ko trách hắn, hắn cũng chỉ là 1 tên con trai mà thôi.....mà đã là con trai thì mấy ai chung thuỷ??
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thứ nhất ts cái thằng bạn của ILY,thứ hai bỏ ngay cái dòng này đi nhá <<mà đã là con trai thì mấy ai chung thuỷ??>>
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em

Chia sẻ trang này