1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nhỏ của tôi.......!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ILY, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Ông Scorpion đừng trách ILY,thông cảm cho cô ấy đi,dù sao người ta cũng đang buồn.
    Tôi cũng không đồng ý với câu nói của ILY,nhưng mà nhìn vào riêng cái nick của cô ấy thôi cũng đủ thấy rằng cô ấy yêu thằng cha kia thế nào rồi!
    Ối giời,nghĩ lại cái hồi mới chia tay cả bạn gái.Học cũng thấy nhớ,làm việc gì cũng thấy nhớ,ăn cũng nhớ,ngủ cũng nhớ.Ngày nhớ chưa đủ,đêm về lại mơ thấy cô ấy,mà có phải một đêm đâu,liên tục mấy tháng liền.
    Ra đường nhìn cô gái nào cũng tưởng là cô ấy.Những lúc tưởng là quên thì bỗng nhiên nỗi nhớ ở đâu tràn về đau cả tim.
    Mà thôi,không nói nữa kẻo cơn đau tim lại kéo đến bây giờ!
    Jimmi

    Đừng hỏi vì sao!Anh hát vu vơ.
    Đừng hỏi vì sao!Anh ngu anh ngơ anh thức trắng đêm.
    Đừng hỏi vì sao!Anh đã yêu em.
    Đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình em!
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ILY viết câu này nghe chối vật , bà chả nể nang con trai bọn tôi gì cả , có phải đứa đ** nào cũng thế đâu (cú rồi đấy) . Nói chung là bà quên thằng đấy đi , mà bà đã quên nó quái đâu , không thì bà đã không nói con trai bọn tôi bằng cái giọng củ chuối ấy .
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, quả thật, câu chuyện của bạn rât buồn, tui chưa bao giờ trải qua chuyện tình iu nên tui cung không giám nói gì nhiều với bạn. Nếu như người đó là một ngươi như bạn nói thì hãy quên hắn đi, hắn cha là cái gì cả mà ban phải buồn. một lân vấp ngã nhưng cung hiểu đươc khối điều.hãy sông thật hạnh phúc, để cho hắn biết rằng, không co hắn bạn vẫn hạnh phúc, và hãy để cho hắn phải hối tiếc, vi cuoi cung hắn cung sẽ gặp phải cao thủ thui, chăc chắn một ngày hắn cung sẽ phải chịu đau khổ, hơn bạn nhiều la khác " VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN" , chào nha
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    "đã là con trai thì mấy ai chung thuỷ"
    sao các ông cứ fản đối rầm rầm thế,"có mấy" chứ có fải tất cả đâu,ai có tật thì giật mình, còn không có thì thôi chứ sao!
    mà công nhận, sợ các bác trai thời nay thật, càng bác nào tưởng là tử tế lại càng cáo già, nhất là các bác nhớn tuổi,đã đi làm, kiểu này khéo fải iu em nào 87 mới chắc, đỡ lo!
    moonsnow
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, nói chung đúng là con trai bi giờ khổ thật, bị chị em chỉ trích hơi ghê.... Nhưng ko phải ai cũng thế đâu nhé... Ai ko tin thì yêu tôi thử đi...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  6. snowbaby

    snowbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ILY a ,
    ban bie ko chuyen cua ban cung buon nhu cau chuyen cua toi khoang mot thangve truoc.co le TY la mot mot cai dieu dgi do de do vo va mong manh den vo cung .ban biet ko anh ay cung la nguoi ma ca me minh va bab be deu ung ho ,deu tin rang anh ay la nguoi dau tien va duy nhat mang den Ty chan that den cho minh .nhung cuoc doi nhieu khi ko nhu cung ta muon .anything can be wrong .minh da tung nghi la niem tin cua minh vao nguoi day se ko bao gio do vo se la tinh cam xuyen suot va gan bo voi ngay ca khi chung minh ko o gan nhau .nhung ma .......doi luc duong nhu moi viec deu tro nen binh than den la lung ..khi minh biet rang tinh cam ay ko la su chan that minh da khoc ,khoc that nhieu ...va nghi rang mot luc nao do tinh cam ay se qua di va nuoc mat cua minh da tien biet nguoi do ...tat ca nhung noi buon se quay ve mien dat nho ma nhung mien dat ay se qua di ..de roi ngay mai lai tuoi sang va hay song chan that voi minh dung vi mot nguoi con trai ma nghi rang tat ca ho deu giong nhau ...nhung ma noi vay thoi chu luc do va ngay bay gio minh cung gan nhu ko tin tuong bat cu mot nguoi con trai ..noi the co ve la hoi qua dang nhung ma tinh cam dau doi cua minh no da do vo nhu the .nhung tu do den bay gio minh cung ko gap lai anh ta vi chuyen cua minh hoi khac voi ban .nhung minh da mang den mot co hoi cho anh ay va anh ay da bo qua ...co hoi da qua thi ko lay lai bao gio ...ma thoi...minh viet linh tinh chang hieu sao chueyn cua minh da qua thoi gian khi doc chueyn cua ban thi lai thay no nhu la chuyen cua minh ..hon ai het minh hieu tinh cam cua ban bay gio ..va hay song tot hon anh ta ..ILY se cma thay tuyet voi hon khi nhan ra rang do ko la tinh yeu dich thuc do chi la mot dieu gi do gan giong nhu Ty thui ...bibi and good luck ,my little friend!
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em ơi, sao bảo yêu anh cơ mà... Sao bi giờ lại thò ra một thằng nào thế... chẹp... thế mà cô nào trên box này cũng kêu con trai bạc tình... hic hic..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chiqui chả nghĩ được cái gì khi đọc những dòng tâm sự như thế này của mọi người..........Bởi vì Chiqui đã chẳng giải quyết nổi chuyện của chính mình thì Chiqui cũng ko dám nói bất cứ điều gì hết....
    Nhưng khi thấy mọi người viết như thế, Chiqui chợt thấy xấu hổ vô cùng, vì Chiqui biết thêm rằng trong cuộc đời này còn nhiều người cũng gặp chuyện ko như ý trong TY........
    Đúng vậy , phải sống vui vẻ và lạc quan hơn , hãy nhìn đời bằng đôi mắt cảm thông......(hic, chả bít có giáo điều quá ko nhỉ??). Cuộc sống luôn khó khăn và còn nhiều điều chờ đón chúng ta ở phía trước.......hãy tự tin và sống can đảm bạn nhé!!Chúng ta mới 20 tuổi mà thôi........
    Chiquichita
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Mình chả biết nói gì với các bạn cả để an ủi. Tuy nhiên, ILY ạ, cả chiqui nữa, thất bại trong chuyện tình yêu là chuyện ai cũng phải trải qua, nó là một chút hương vị cho cuộc sống của chúng ta mà, đừng buồn quá về chuyện đó, hãy vui vẻ lên để sống, bên cạnh các bạn luôn luôn có những người bạn rất tốt, sẵn sàng thông cảm và chia xẻ mọi thứ.
    Đừng quá bi quan về con trai, có những người xấu, nhưng cũng còn nhiều người tốt lắm, sau này có khi các bạn sẽ gặp được người phù hợp với mình mà.
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Câu này nói anh phải ko em...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    <img src="http://tieubao.netfirms.com/lazio.gif" border=0>​

Chia sẻ trang này