1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nhỏ về 1 bà cụ Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Hubner, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ về 1 bà cụ Việt Nam ...

    [​IMG]

    ?oBà ơi,bà cầm lấy 5000 nghìn mua bánh mì mà ăn cho đỡ đói?

    ?oCảm ơn chú đã cho tôi tiền,sáng sớm mai tôi sẽ cầm tiền này để mua xôi,để ngồi đây chờ?

    ?oTrời lạnh thế này,mà khuya lắm rồi sao bà lại ngồi đây ? sao bà không về nhà ??

    ?oQuê tôi ở tận Ninh Bình xa lắm.Nếu có dịp về Ninh Bình chú nhớ đến nhà tôi chơi?

    ?oThế bà lên Hà Nội làm gì mà lại ở đây ? Con cái bà đâu rồi ??

    ?Con cái tôi chúng nó đã chết từ hồi còn đi bộ đội.Tôi lên Hà Nội để nhờ các ông ở trong Quốc Hội,trong Chính Phủ giúp tôi lấy lại đất.?

    ?oĐất của bà thì tại sao mà phải lấy lại??

    ?Ruộng vườn,đất đai ở quê tôi bị thu hết rồi.Mà cũng tôi cũng không biết họ thu để họ làm gì.? Thế nên tôi chỉ biết lên đây nhờ Chính Phủ,nhờ các ông ở trong Quốc Hội xem xét và giúp chúng tôi có thể lấy lại đất của mình.?

    ??????????????????

    Đó là đoạn hội thoại giữa 1 người bạn của FS và 1 bà cụ vào 1 đêm giữa tháng 1 trong cái rét cắt da cắt thịt với những cơn gió mùa đông buốt giá mang theo hơi lạnh mà ai đã từng cảm nhận mùa đông Hà Nội nghĩ tới cũng phải rùng mình. Bà cụ tuổi cũng phải ngoài 70 nằm co ro trong chiếc chăn mỏng tang, bẩn thỉu, hôi hám; lọt thỏm giữa cái bến chờ xe buýt lạnh lẽo ở con phố Mai Xuân Thưởng , đầu Thụy Khuê. Từ tận Ninh Bình xa xôi đến thủ đô Hà Nội 1 thân 1 mình , không nhà cửa không người thân thích ...

    Bà ơi ! Bà sẽ gặp ai, sẽ làm gì , sẽ nói gì để đòi lại những gì mà đáng ra bà xứng đáng phải được hưởng ? Ai , ai sẽ là người đền bù, mà liệu họ có thể đền bù nổi không, những đau đớn mất mát mà bà đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua ? Bà ơi ! Liệu bà sẽ còn chờ đợi cho đến bao giờ giữa mùa đông lạnh giá này ? và dù có chờ , có đợi , thì liệu rằng bà có cơ hội nào được gặp những "ông ở trong Quốc Hội, trong chính phủ" đó không ? và những "ông" đó , dù có gặp , liệu rồi họ sẽ giúp bà như thế nào , bằng cách nào ?

    Chỉ biết rằng đêm đó , mà cũng có thể là ngay bây giờ , và cũng không biết được là bao nhiêu đêm rồi , trong khi hầu hết những cư dân Hà Nội khác đã chìm trong giấc ngủ , trong chiếc giường đệm và chiếc chăn bông ấm áp , trong căn nhà đầy đủ tiện nghi ; thì bà vẫn nằm đó , co ro 1 mình trong chiếc chăn mỏng chống chọi lại từng cơn gió mùa đông nghiệt ngã , chống chọi lại cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội...

    ....... Cái lạnh đó , thiết nghĩ , nào có thấm tháp gì so với cái lạnh trong lòng của bà cụ ? .......

    Ngày từng ngày vẫn trôi , bà cụ vẫn ở đó , vẫn mòn mỏi đợi chờ , vẫn thiết tha hy vọng vào một điều tốt đẹp , vẫn tin rằng một cơ hội dù chỉ là mong manh nhất , rồi sẽ đến . Thời gian lặng lẽ trôi qua , dòng người hối hả trong cuộc sống mưu sinh có biết bao nhiêu người đi qua con phố ấy. Nhưng liệu có mấy người sẽ tạm dừng lại , sẽ quan tâm chú ý tới mảnh đời của bà cụ ? Hay là sẽ chẳng có ai quan tâm đến một cuộc sống trong hàng ngàn hàng vạn cuộc sống như vậy ? Quả thực , nếu để giúp đỡ những người như bà cụ kể trên thì có lẽ còn rất nhiều , rất rất nhiều những người đáng được giúp đỡ như thế . Một chút sức lực , một chút đóng góp nhỏ bé , một chút cố gắng thôi vẫn là chưa đủ ...

    Dù vậy , FS vẫn mong rằng , những người bạn trong list của FS , cũng như những người bạn thực sự của FS , hoặc có những người chưa phải là bạn của FS hay chỉ vô tình dạo qua , vô tình đọc được blog entry của FS; hãy bớt chút thời gian suy nghĩ, nhìn xung quanh mình , làm 1 điều gì đó , dù là nhỏ nhoi thôi cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. FS mong rằng các bạn hãy luôn mỉm cuời với cuộc sống , luôn vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có , bởi vì ngoài kia còn rất rất nhiều mảnh đời thiếu may mắn hơn các bạn ... và xin hãy nhớ rằng : MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH CŨNG CHÍNH LÀ BẠN ĐÃ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH !!!

    Về phần bà cụ kể trên , FS chẳng biết nói gì hơn , dẫu sao cũng hy vọng rằng bà sẽ đợi được người sẽ giúp được bà cụ , hy vọng rằng bà sẽ có thể lấy lại được đất đai của mình , hy vọng rằng bà sẽ sớm thoát khỏi cái cảnh này , thoát khỏi mùa đông Hà Nội lạnh giá và trở về đoàn tụ với những người thân yêu và gia đình ở mảnh đất Ninh Bình đó ...

    Điều cuối cùng FS muốn nói là : nếu ai đó có dịp đi ngang qua con phố Mai Xuân Thưởng ở đầu Thụy Khuê kể trên , hãy chú ý tới 1 trạm xe buýt nhỏ , có thể đang có một bà cụ già ngoài 70 nằm co ro ở trong đó ... hãy góp một chút gì đó cho bà cụ , một mảnh chăn , một mẩu bánh mì , một cái áo len đã cũ , một chiếc áo mưa ... hoặc thậm chí chẳng cần gì cả , chỉ cần đôi ba câu chuyện để giúp cho bà cụ bớt lạnh lẽo , bớt cô đơn ... chỉ vậy thôi mọi người nhé !!!

    Cám ơn đã đọc câu chuyện nhỏ của FreeStyleR , chúc tất cả có một mùa đông và một năm mới thật yên bình và hạnh phúc !!!


    TRÍCH BLOG Frεεz??lε®

    http://blog.360.yahoo.com/blog-9V_3PjM_b_ROPaduEw--?cq=1
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngày nào cũng đi làm qua đó. Ngày nào cũng 2 buổi để thấy có quá nhiều người ăn trực nằm chờ ở đó. Tất cả đều rét mướt và vô vọng. Biết làm thế nào được??? Quá nhỏ bé. Nhưng đã bao giờ mình làm được gì, dù là nhỏ bé cho những người như thế? Chỉ đi lướt qua, ném 1 cái nhìn hiếu kỳ, lâu dần thành quen. Hết toán ngưòi này đến lớp người khác. Lũ lượt. Vuờn hoa Thanh niên ở đó hầu như biến thành 1 trại tị nạn. ..Ngày này qua ngaỳ khác.
  3. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng nước ta còn nghèo nhưng XHCN là như vậy sao? Tôi không tin!
    Tiếc thay đó lại là sự thật
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày đi qua và nhìn thấy quá nhiều. Biết đó là hành động khiếu nại "vượt cấp" không được nhà nước khuyến khích ,nhưng làm sao khác được khi dân trí mình còn thấp và các bác "đầy tớ" còn hay làm bừa, ăn bừa. Giá như mình có thể tổ chức ra một ban tiếp dân của quốc hội, có chỗ nghỉ, nhà ăn - dù không cần sang trọng thì tốt biết bao. Như thế sẽ không có cảnh bà con mình cắm trại trong công viên - vừa nhếch nhác, vừa mất trật tự, ảnh hưởng tới bộ mặt thủ đô, sẽ không tốn công cắt cử bao nhiêu cảnh sát đóng chốt, đề phòng bạo động...
    Chỉ là "giá" , cũng như bao nhiêu cái "giá" khác mà thôi...
  5. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    do something :)
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    do something and don''t speak ...so much
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Exactly!!!
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Exactly what we''re doing !
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Làm gì thế này ? Lập CLB fan cho cụ chăng ?
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hội bảo vệ quyền lợi cho các cụ chứ? Hic. Khó lắm đấy. Không dễ chút nào. Đành mơ ước xa xôi. Khi nào tôi là thủ tướng?

Chia sẻ trang này