1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nhỏ về hai cô bé người Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi haminh2, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nhỏ về hai cô bé người Đà Nẵng

    Câu chuyện đã xảy ra hai năm rồi hồi ấy tôi là sinh viên năm 1 của trường ĐH Kỹ thuật Đà Nẵng ,trọ học ở Hòa Khánh quận Liên Chiểu .
    Cạnh nhà bên có hai cô gái khá xinh .Cô chị đang học lớp 12 còn cô em gái nhỏ đang học lớp 10 .Cô em xinh hơn và rất dễ thương .
    Một hôm nọ cô chị mời tôi sang dự sinh nhật của cô ấy .Thật là vui vì có các bạn của cô ấy nữa .Hôm đó tôi chẳng chuẩn bị gì nên chỉ hát một bài tặng bạn ấy .Đang đói bụng nữa nên nồi chè của các nàng ,tôi không ngần ngại làm việc hết .
    Họ thật khổ .Ông bố thất nghiệp và hay uống rượu ,anh trai đã bỏ nhà đi .Một hôm ông bố đánh cô gái bé .Ông lấy cả cái ghế đánh vào đầu cô bé ấy .Tôi ở bên nhà tức muốn hộc máu ,chỉ muốn qua và giọng cho lão một trận .Nhưng ,,,,
    Tôi chỉ là người dưng nước lã mà thôi .Có thương hai cô thì làm gì được cơ chứ ?..............
    Ngày 8/3 tôi mua một bó hoa thật xinh đem tặng hai nàng ,họ cám ơn nhiều lắm .Tôi cũng rất vui ........
    Hằng đêm hai cô bé học đến mười giờ rồi đi ngủ ,tôi ở bên này hay nhìn qua cửa sổ ,thấy cô em học thật say sưa .......
    Tôi thường tĩnh giấc vào buổi sáng vì tiếng cười của hai cô bé .Hi hi hi ,họ đang lắc vòng ,tập thể dục giữ eo ,buồn cười quá .
    Cô chị không thi đại học bởi nhà chẳng có tiền .Cô em đạt giải nhất Toán và Vật lý của thành phố nhưng không học được ở trường chuyên vì nhà xa quá .Đó là những gì cuối cùng tôi được biết về họ .
    Năm nay cô em có lẽ đã lớp 12 rồi ,không biết nhà em có khá hơn không????
    Tôi thường nhớ Đà Nẵng và cũng nhớ hai cô bé ấy nữa ,,,,,,,

    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .

    Được sửa chữa bởi - haminh2 vào 08/05/2002 19:29
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    chào!
    chuyện của u cảm động thật đấy. không biết là có thật hay là hư cấu đây nữa. nhưng dù sao thi cũng công nhận đây là câu chuyện cảm động nhất trong cái room này. cho hỏi trong 2 cô bé đó có ai học trường chuyên LQĐ ko? sao lại đem câu chuyện đó vào làm hỏng cả bầu không khí này the?
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em họ ở đâu vậy? Cụ thể một chút đi, tui đang ở Kỹ Thuật ĐN mà.
    TTTDC
  4. tracks_of_mafia

    tracks_of_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay day. Chi cho 2 co be di. Mafia den de thay doi cuoc doi cua ho. Mafia .
    Hai
  5. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ học ở Đà Nẵng một năm thôi nhưng có biết bao tình cảm tốt đẹp với những con người nơi đây .Mỗi lần nhớ lại những tháng ngày thân thương ấy lòng tôi lại cảm thấy vui tươi và ấm áp . Mấy quán café và mấy quán cầy ở Hoà Khánh là tôi biết hết trơn à .Nhớ mãi cái quán cháo gà ban đêm nữa ,có hai cô gái thật xinh .Mỗi lần múc cháo ,hai cô cứ cười bẽn lẽn trong dễ thương vô cùng .
    Hồi trước tôi ở trọ gần đối diện cái bưu điện Hoà Khánh ấy
    gần trường trung học kinh doanh .Nhớ rõ lắm nhưng mà bây giờ có lẽ đã đổi khác nhiều rồi .Trong một cái hẻm gần đó .Nhà tôi ở (nay đã bỏ hoang rồi -xưa chỉ có em tôi và tôi ở thôi ,tôi sang Hungary nên em tôi cũng không ở đó nữa vì nó còn bé quá ,không ở một mình được)nhà các nàng kế bên ,có cây xoài lớn lắm .
    A mà tôi nhớ ra rồi ,cạnh cái quán café Rêu xanh ấy .
    Bác nào có gặp hai cô ,hoặc lỡ quen hai cô ,hỏi thăm hai cô khoẻ mạnh nhiều không nhé
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hơi khó tìm đây, người ta làm đường nên mọi thứ đã thay đổi, nhất là cây xoài, mà này, bưu điện thì cách xa Caffe Rêu Xanh lắm đó.
    TTTDC
  7. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện u kể khá cảm động đấy không bít là có thực hay u í hư cấu ........và điều đáng tiếc là u ra đi bỏ lại sau lưng 2 cô gái xin đẹp và u cũng chưa thể nào chiêm nghiệm được trình độ khui *** của anh em ký túc xá ở DHKT nhỉ đáng tiếc đáng tiếc.........khi nào u về liệu đất xưa con người xưa có còn được không .......hay là *** đã có chủ
    Show me the meaning of being lonely
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 18/08/2003

Chia sẻ trang này