1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nụ hôn(lý thuyết chương 2 trang 16)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện nụ hôn(lý thuyết chương 2 trang 16)

    Câu hỏi 1:
    Vì sao người ta thường nhắm mắt khi hôn:

    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau


    Được william sửa chữa / chuyển vào 17/11/2002 ngày 12:02

    Được william sửa chữa / chuyển vào 05/12/2002 ngày 00:36
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vì sợ thấy những khuyết điểm của cái mặt đối diện..................... mà từ trước đến giờ chưa phát hiện ra.....................
    Tram
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tập trung tư tưởng
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khi đó ta phải nhắm mắt để muh tưởng tượng nữa chứ. Coi như đang hôn một minh tinh nào đó hay một ngôi sao màn bạc chẳng hạn

    I love you
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hôn mà mở mắt thì không gọi là hôn, mà là...ngậm môi người ta thui!!!
    To anh Kid: Cái hình đại diện anh kiếm đâu ra á???

    Always keep smiling !!!
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    -Thượng đế đã lập trình cho con người khi hun phảm nhắm mắt là để khác phục lỗi "ám ảnh", vì sau khi có Eva, mỗi lần hun nhau thi Adam đều mở mắt và ngày nào cũng phải chịu ám ảnh là " Cuộc sống của ta sau này sẽ bị con mắm này cai quản hết"
    - Nhắm mắt khi hôn để người yêu mình nếu có gian lận mở mắt ra nhìn thì sẽ tưởng rằng mình yêu thật lòng.
    - Nhắm mắt để tưởng nhớ đến thời gian độc lập tự do thoải mái của mình đã không còn.
    - Nhắm mắt để không bi mặc cảm vì " Đèn tắt nhà ngói cũng như nhà lá"
    - To be continue......
    Được QuyVoTinh sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 03/11/2002
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    khi nhắm mắt và hôn sẽ thấy như được bay bổng (nghe nói),có người cho rằng khi hôn mà mở mắt là không chung thuỷ,tuy nhiên cũng có thể là mở mắt để trông chừng chiếc xe kế bên
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sao toèn lè nghe nói không dzị anh? Chưa thử lần nèo hẻ???

    Always keep smiling !!!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi cũng muốn lém chứ sao không. Dưng mà chẳng có ai chịu để cho thử cả
    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 03/11/2002
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    mua vé dzô sở thú đó, ở trỏng thấy cũng nhiều khỉ lém á
    to will : bộ mấy chiện đó bác làm ngoài trời sao mà phải ngó xe, thiệt là
    to chit : em nói gì mà ngậm ngậm, nghe chẳng lãng mạn chút nào... còn cái hình hẻ, tìm mãi mới được đó em, xinh nhể

Chia sẻ trang này