1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nụ hôn(lý thuyết chương 2 trang 16)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 01/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    STOP nha anh Quỷ, ở đây chỉ nói tới chiện hun thui đó!!!

    Always keep smiling !!!
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    hehehe nó hổng cho tui nói làm sao tui nói được hehehe
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chán ghê, ko cho nói thì....thực hành đi, còn chờ gì nữa...
    nè, có chiện này ko bít quỹ nghe chưa:
    01 nhỏ bạn thân hỏi: ê, đi chung với bồ, mày có tâm sự gì với chàng ko?
    nhỏ kia trả lời: trời oi, đâu có thời gian tâm sự đâu
    nhỏ bạn thân ngạc nhiên hỏi tiếp: vậy chứ tụi bây gặp nhau nhìu thế ...mà cũng ko có time tâm sự à
    nhỏ kia trả lời: thì......gặp nhau là...hun...hehe, mà mỗi lần tao buông ra...là anh ta bảo: "em ui, hãy hun nữa đi...."
    thì seo mà có time mà nói chiện chứ...
    lovely habbit
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Carrot wơi kêu 2 đứa đó cẩn thận nghen hun nhiều như dzị là bị móm đó .. thấy mấy ông bà già chưa . hun nhau bao nhiêu đó năm thế là không còn cái răng nào hết..Quỷ thì bị hô nên trước giờ chưa hun được em nào mỏ chưa chạm nhau thì răng Quỷ cấn dzô mũi của bạn gái rùi .. hic hic .. móc bọc..
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    túm lại là ý của quỹ là..01 hô & 01 móm fải ko? hay là 02 hô luôn,
    để hun từ từ đến già ...móm là vừa
    lovely habbit
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc phải 1 móm 1 hô wá! Tại em có con bạn bị móm, em hay chọc nó phải lấy thèng chồng hô mừ!!!

    Always keep smiling !!!
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi Chit wơi sao em nhỏ mà ác dzị em hehehe carrot wơi cái chuyện đó thì ngày xưa kỉ thuật còn hạn chế nên mới làm khó Quỷ thôi hehe thời đại tân tiến bị hô thì mua chừng 30 trái dừa đem dzìa nhà dùng răng nạo .. nạo xong cái đống dừa đó là răng sẽ nằm vào ngay ngắn thôi heheh ... chứ còn hô đi với móm chỉ là biện pháp ngày xưa, không có hiệu quả lắm vì Quỷ hô đến 90 độ lận nên móm cỡ nào cũng dính.
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nghe mắc cười quá...thời buổi này đang mode...quen bạn gái hơi móm....trông dễ thương....hơi móm thôi nhé...chứ móm nhìu thì chưa bít à nha???
    lovely habbit
  9. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    to carot:
    chứ hông phải là "anh ơi, hun nữa đi !!!" à ???
    hehehe
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ê, env kia, ko đọc kĩ à....
    carrot nói chiên với quỹ thì mới là""em ui,
    còn nếu carrot thì..hahaha dĩ nhiên là anh ui..
    lovely habbit

Chia sẻ trang này