1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện nụ hôn(lý thuyết chương 2 trang 16)

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trùi, tưởng câu chuyện gì chui vô đọc...trớt quớt à...
    câu hỏi chứ câu chuyện gì hẻ Will ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hề hề, đi dép trong bụng lão will này rùi, chắc là chả đang có dự định, sắp, sẽ hung ai đó nên giả bộ hỏi dzị đó mà còn câu nào nữa cứ trình bày lên will nhể
  3. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ tài năng của Willam dạo này nâng thêm một bực......
    Anh em nhà khỉ kiểu gì chẳng bắt gặp Will ở đâu đó hehehe....
    Songbac In 1980 family
  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yah.. chú Will phải noi gương anh KID nhà mình.. hun ghệ là dẫn về nhà chui vào toilet trốn rồi hun.. we he he he
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehehe
    Câu hỏi tiếp nè
    Nụ hôn có là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nào không hủ
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    có,
    nhiễm bịnh ......ghiền á.
    carrot
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như chị carrot á, hì hì...
    To anh Kid: Thì nghe không có lẽng mẹn như dzị cho nên mới phải nhém mét lại!!! Còn cái hình thì great ghê á!!! Ai kiếm cho anh dzợ???
    Cái hình của chị carrot cũng dễ sương nữa, hic hic, chắc em cũng phải đổi hình wé!!!

    Always keep smiling !!!

    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 04/11/2002
  8. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời hỏi vây mà cũng hỏi, đương nhiên nụ hôn là tác nhân gây bệnh rồi, là tác nhân trực tiếp nữa, ông Wil muốn biết thì cứ thử. Khi nào thử xong nhớ nói cho mọi người biết nha, cảm giác nhưn thế nào , chẳng hạn như ngọt, đắng, cay hay chua....
    Nói thế thôi chứ ông Wil nhà ta đã nếm đủ món ăn chơi rồi
    phuongkim
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ui ui bị dụ luôn rùi...tưởng câu chuyện thì ra toàn câu hỏi ...sao chán thế nhỉ
    Em cứ ôm vào biết bao nhiêu mảnhvỡ
    Rồi tự hỏi lòng sao lại chẳng bình yên

  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nói về truyền nhiễm thì ôi thôi chủ yếu toàn từ hun mà ra cả :
    - Vi khuẩn sâu răng.
    - Vi trùng ngu (vì thằng nào được hun xong cũng đi làm mọi cho ghệ hết )
    - Vi khuẩn viêm màng túi (hun xong thì nào là em đã cho anh tinh thần rồi thì anh phải trả lại cho em bằng vật chất )
    - Ung thư hô hấp ( là do người yêu của mình trét phấn dày cả tấc )
    - Nhiễm trùng đường mỏ ( vì nàng nghe lời chúng bạn nên mua nhằm son môi hết hạn đại hạ giá mà phải trả giá tiền của brand name product )
    - To be continue....

Chia sẻ trang này