1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện ở thành phố chuột ( chuyện không có kết thúc ....nó ra sao là tuỳ bạn ! )

Chủ đề trong '1984 Public' bởi secondhand, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secondhand

    secondhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ở thành phố chuột ( chuyện không có kết thúc ....nó ra sao là tuỳ bạn ! )

    Heno mọi người ...Tớ có một ý tưởng là tại sao chúng ta không cùng viết tiểu thuyết nhể ......hay đơn giản là một câu chuyện ...Mỗi chúng ta sẽ viết vào đó một đoạn theo tưởng tượng và ý muốn của mình ..Chuyện sẽ rất dài và có thể có nhiều nhân vật chính tuỳ ý bạn ..Nhưng mà bắt buộc người sau phải dựa trên cơ sở người trước để viết nhá ..Không thì nó lủng củng chẳng ra đâu vào đâu mất ....hihi...Mọi người thử xem nhá ..hi vọng là nó sẽ li kỳ hấp dẫn và không bao giờ hết ..Có khi xau này xuất bản thành sách cũng được ý chứ ....
  2. secondhand

    secondhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Để tớ bắt đầu nhá ...Câu chuyện xảy ra vào lúc nào ..chả ai biết cả ..chỉ biết là lâu lâu lắm roài ...xưa xưa lắm rồi ..có khi lúc đó còn chưa có Trái đất .....Đó là một hành tinh nào đó trong giả ngân hà ....Đó là một đất nước nào đó ...Và nơi ấyy có một thành phố ..thành phố chuột ....Thành phố chuột rất xinh đẹp và xanh tươi ..nơi đó hoà bình ngự trị ...các cô chuột cậu chuột sống cạnh nhau hoà thuận.........
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Giống cái trò chơi trong Bản tình ca mùa đông nhỉ.Tôi tiếp cho.....
    Cũng ở thành phố đó có một cậu bé rất thông minh và xinh xắn.... Khi còn là một chú bé tẹo teo, chú ta ước mơ được trở thành một chú lính chì trong câu chuyện cổ tích..... Lớn hơn vài tuổi, chú bé lại ước mơ được làm một chàng hiệp sĩ ra tay giúp đời....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người khó lường!
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là cậu bé ..thành phố này đâu có người ở đâu ..toàn chuột cơ mà .....vậy coi như chú bé = chú chuột nhá ..Tớ viết tiếp nào
    Hiệp sĩ chuột của chúng ta có tên là Tự tin. Cậu luôn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân cũng như lý tưởng của mình. Cũng có khi nên liếc qua chân dung của Tự tin nhể ?? Chàng có mái tóc chôm chôm , rối bù, dựng đứng. Đôi mắt sáng lấp lánh và cái nhìn quả quyết . Nơi ẩn cư của chàng là một căn nhà trên tàng cây cao nhất thành phố ..
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    để mình tiếp nhé
    Nhà Tự tin có 3 anh em, Tự tin là anh cả (trong truyện cổ tích nhân vật chính thường là út, nhưng mình thích anh cả hơn). Hai người em của Tự tin là Tự kiêu và Tự chủ. Tự tin vẫn chưa có người yêu mặc dù rất đẹp trai với mái tóc chôm chôm , rối bù, dựng đứng, đôi mắt sáng lấp lánh và cái nhìn quả quyết (nhân vật chính chưa có người yêu thì mới hấp dẫn các cô gái trẻ).Tuy vậy Tự tin vẫn rất vô tư, chàng ko cảm thấy buồn dù em Tự kiêu đã có người yêu trước mình (đúng với cái tên Tự tin).
    Thôi khuya rồi, về ngủ thôi
    Ah mà cho hỏi thế có đưọc thêm vào các chi tiết của người trước ko ?
    ----------------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết dựa vào đâu.?.
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Người iu của em TỰ KIêu là cô bé VÔ TÂM hai người này là 1 sự kết hợp khá hài hoà làm mọi người ko thể nói là ghét nhưng cũng ko thể nói là yêu được . Vì họ còn bé nên người ta vẫn chưa biết được 2 người lớn lên sẽ đem đến điều tốt hay xấu đây ( Thông cảm ko bít viết nhưng muốn tham gia )
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhân vật nam chính roài ..thì có lẽ nhân vật nữ chính cũng xuất hiện đi nhở ... Trong thành phố chuột có một nơi rất kì lạ ...Đó là một dãy phố dài ..rất dài ...chỉ trồng duy nhất loại cây mang tên Vô thường ...Nơi đó cũng là nhà của cô chuột Bướng Bỉnh ...Một cô bé có đôi mắt rất to ....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 14/09/2003
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tại sao tôi gọi đó là một chú bé không.... Bởi vì đây là thành phố bị một mụ phù thuỷ độc ác yểm bùa.... Những người dân ở đó đã biến thành những con chuột hôi thối, những đồ vật lạ lùng. Mụ phù thuỷ nói rằng trong thành phố này chỉ có một người có thể xua tan đi màn đêm đáng sợ của thành phố. Các bạn biết người đó là ai không, đó chính là cậu bé Tự Tin.
    Mụ ta rất sợ điều đó nên đã gim vào trái tim của cậu bé một bông hoa tuyết vô cảm. Cậu bé trở thành một con người lạnh lùng và cô độc. Làm sao để làm tan đi bông hoa tuyết đó, chỉ có một cách là phải có một tình yêu. Hay nói cách khác phải có một người làm cậu bé yêu thực sự bằng cả trái tim. Khi bông hoa tuyết đó tan chảy thì người có thể cầm thanh kiếm đi lấy máu con rồng 7 đầu để rắc thành một vòng quanh thành phố. Khi đó thành phố sẽ tươi đẹp trở lại như cách đây hàng ngàn năm.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    "... Nhưng cũng có điều quái ác là, cậu bé yêu thực sự, hạnh fúc thực sự nhưng cũng fải đau khổ thực sự...... Chỉ khi cậu biết thế nào là tan vỡ..... Chỉ khi trái tim cậu tan vỡ thì bông hoa tuyết mới tan.....Fải chăng hạnh fúc chỉ có khi con người ta hi sinh hết mình vì nó..."
    Hì, nghe có vẻ.....bi kịch . Nhưng.... còn nữa mà, trái tim tan vỡ sẽ được vá lành. Có thể không đẹp, không hoàn mĩ, sứt sẹo, nhưng nó mang dấu ấn của yêu thương. Nào, nhân vật nữ chính đâu rồi - người sẽ làm trái tim cậu bé tội nghiệp vỡ tan tành, nhưng cũng la người vuốt chỉ xâu kim vá lành trai tim cậu í....
    [​IMG]
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho* ..thế biết tiếp tục câu chuyện theo hướng nào đây ..thôi thì đành theo rce vậy ..căn bản hắn viết trước tớ mất roài ..chẹp ..vậy là coi như xoá sổ mấy bài phí trước nhá ...
    Tớ lại viết tiếp vậy ....
    Câu chuyện về mụ phù thuỷ và cái đêm kinh hoàng của thành phố đã trôi đi được 10 năm rồi ..Tự tin bây giờ đã 18 tuổi ....cậu vẫn sống cô độc và lặng lẽ ...Có đôi lúc trái tim cậu quặn thắt về một quá khứ xa xưa ... những cơn ác mộng hành hạ cậu hàng đêm ..chỉ toàn máu và lửa ....cậu không hiểu đó là gì ....Trong giấc mơ của cậu có một khuôn mặt rất nhiều người .. Họ mỉm cười với cậu ..Những khuôn mặt dường như rất thân quen ..mà sao cậu không thể nhớ nổi họ là ai ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này