1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện ở thành phố chuột ( chuyện không có kết thúc ....nó ra sao là tuỳ bạn ! )

Chủ đề trong '1984 Public' bởi secondhand, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    18t cậu bé tự tin bé bỏng của chúng ta ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên anh dũng,với dáng người vạm vớ,sức khỏe phi thường,khuân mặt rât phúc hậu nhưng nó luôn mang dáng vẻ u uất,buồn rầu,đã 10 năm rồi kể từ ngày mụ phù thuỷ độc ác làm đóng băng trái tim của chàng chàng trở nên lạnh lùng,ít nói,chàng xa lánh tất cả mọi người,không muốn tiếp xúc nói chuyện với bất cứ ai,ngày ngày chàng ngả mình trên tảng đá quen thuộc và chậm dãi nhìn ra phí dòng sông,chàng cứ nhìn mãi,nhìn về một nơi nào đó,một thứ gì đó mà chàng không thể hình dung được.
    Hàng đêm chàng lặng lẽ thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng,chàng ngồi đó và nhìn mọi thứ với một ánh mắt vô hồn,chàng đang cố gắng lý giải một điều gì đó,một thứ mà bấy lâu nay luôn xuất hiện trong những giấc mơ của chàng,nó thấp thoáng hình bóng của một ai đó,nó mập mờ quá,mông lung quá....Cứ nhiều đêm như vậy chàng liên tục nằm mơ và giấc mơ lần nào cũng lặp lại y hệt nhau.Thế rồi đến một hôm.......
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Không ai biết rằng ở nửa trái đất bên kia đã từng xuất hiện một ngôi làng nhỏ, ngôi làng của những tâm hồn trong trẻo, bỗng một đêm một trần cuồng fong xuất hiện cuốn đi tất cả những gì quý giá nhất mà những con ngườI tốt bụng đã nhọc sức dựng lên, tất cả? chỉ sau 1 đêm bằng một cơn lốc to hơn bão cấp 12 tí tẹo? đã bị chôn vùi vĩnh viễn, ngoạI trừ? một vật thể tuyệt đẹp mà chúa trờI đã ban tặng cho trái đất đó là Duyên Dáng ?" cô gái duy nhất còn sống sót lạI qua cơn ác mộng - fảI chăng đó là một định mệnh, bố mẹ, gia đình, ngườI thân, hàng xóm đều bị chôn chặt dưới đống đất đá vô tri kia, cô hoàn toàn tuyệt vọng, quyết tâm rờI bỏ ngôi làng xấu số đến một chân trờI mới?
    hmmm gd
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đó đã đi.... Đi để rời bỏ ngôi làng mang đầy kỉ niệm thời thơ ấu và những mất mát đau thương..... Cô đi, đi mãi, đi đến mức đôi giầy vải của cô đã nát lúc nào cô không hay. Nếu không có lúc trời tuyết rơi lạnh, những băng tuyết trên đường đâm thủng bàn chân bé nhỏ của cô, cô cũng không nhận ra được rằng chân mình đang lạnh, đang đau. Nhưng cô cứ đi, đi mãi.... Đến một ngày kia cô kiệt sức trong một khu rừng đầy ánh nắng, muông thú.....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Khi Duyên Dáng tỉnh dậy ...cô thấy mình đang nằm trong một căn nhà xa lạ ...Trên tường treo những bức tranh khổ lớn với những hình thù rất kì lạ ....Một khung cửa sổ thật rộng..o hề có rèm che ...Cô nhìn thấy dường như có ai đó đang ngủ gục trên bàn ...khuôn mặt thật thánh thiện, ánh sáng bao bọc lấy người đó...trông như một đấng thiên thần xuất hiện lúc rạng đông...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chợt người đó tỉnh giấc ....Trước mắt Duyên Dáng là một tên con trai lạ hoắc với cái đầu rối bù ...đôi mắt sáng quắc xoáy sâu vào người đối diện ...Ánh mắt đó lạnh như băng, không hề có một biểu cảm. Hắn nhếch một nụ cười nửa miệng : " Cuối cùng thì cô cũng biết điều đấy .. Tôi đang nghĩ nếu hôm nay cô không tỉnh thì tôi sẽ ném cô vào rừng cho chó sói.. "
    Duyên Dáng tròn mắt ngạc nhiên ..Chẳng nhẽ đây lại là người đã cứu sống cô hay sao ?
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này