1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện số 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mocmienvuong, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện số 1

    Có một con bé. Hiền, không đến nỗi hiền lắm. Xinh, hơi xinh xẻo một chút. Ngoan, suýt tý nữa được kết nạp Đảng ở ĐH. Người thích nó thì nhiều. Người yêu nó cũng không đến nỗi tệ. Vậy mà nó đem lòng yêu một thằng. Ác thay, thằng bé bị nhiễm HIV/AIDS từ 10 năm. Thằng bé chơi bời? Nghiện ngập? Hay là một kẻ vô tình bị mắc phải? Không, thằng bé bị dính từ con bạn gái khi nó vừa đủ tuổi làm một thằng đàn ông tử tế. 10 năm mang bệnh thằng bé lại còn là thằng đàn ông tử tế hơn lúc nào hết dù có lúc nó cũng thử matuý, có lúc cũng cắt mạch máu mình. 10 năm, với một thằng bị nhiễm căn bệnh chết người khá dài. Không hiểu con bé và thằng bé ra sao nhỉ? Có làm được một câu chuyện cổ tích không nhỉ?

Chia sẻ trang này