1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" nhìn từ góc độ mới

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi tamnhintheky462, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tại hồi nhỏ em có đọc quyển truyện cổ Khmer trong đó có chuyện "À Sanh - À Thung" (Thằng Sanh và thằng Thung) cũng giống lắm. Với lại họ Thạch là họ phổ biến của người Khmer (hình như là họ của Minh Mạng ban cho nhưng hình như có nguồn gốc từ một họ nào đó trong tiếng Khmer).
  2. esq101

    esq101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác có ttruyện thơ Thạch Sangh thì đăng lên đây cái. Cảm ơn
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi, tôi đã tìm ở nhà nhưng không còn thấy. Những quyển sách in giấy đen ngày xưa đã hỏng gần hết.
    Còn tìm trên mạng thì không thấy. Vậy thì có lẽ tôi nói không có bằng chứng rồi.
    Chỉ vì hồi bé được bà ngoại tôi đọc và dậy học những truyện thơ nôm đó nên rất nhớ nội dung, còn lời thơ thì không nhớ được nữa. Chỉ còn nhớ được ít câu Kiều...
  4. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể cho biết thông tin trên bác lấy từ nguồn nào không ?
    Nếu được cho luôn cái link để xem ?
  5. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    không nói chuyện Sơn tinh, Thuỷ tinh nữa à .
    Cho gửi một thông điệp : CHUYỂN BẠI TẦNH THẮNG !
    Thôi thì anh cứ là anh vậy
    Ngổ ngáo đa đoan tật lấp tài
    nếu biết trước yêu là khổ đấy
    Em có anh hùng chịu sánh vai.
    ( Phụ nữ ngày nay rất HAY chê ...
    riêng em , anh thấy rất là Y anh ).
  6. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Oh, Yes. Còn nước còn tát, mà có nước thì có cái. Làm đàn ông đừng nhụt chí vì chuyện đến trước đến sau( kẹt xe kẹt phà , kẹt tiền là chuyện bình thường) . Anh Sơn yêu em được thì anh Thuỷ này cũng có quyền yêu em mà kg cần biết em có yêu anh Thuỷ này hay kg. Đã yêu thì phải CHIẾN, đừng làm con rùa rụt cổ, phụ nữ nó chê cho là đồ yếu...'' thận''
  7. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Thuỷ tinh ơi cứ đến trễ hoài làm sao lấy được vợ. Một lần thất bại rồi không sợ ư, kiểu này ế vợ mất.
    Thôi ráng lên, không có tàu thì đi xe, không có xe thì chạy bộ , không chạy bộ được thì quua đại ai gần đó về làm vợ đi cho đỡ mệt . Dù sao có vợ vẫn hơn , đàn bà ai chẳng giống ai!
  8. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Thuỷ tinh ơi cứ đến trễ hoài làm sao lấy được vợ. Một lần thất bại rồi không sợ ư, kiểu này ế vợ mất.
    Thôi ráng lên, không có tàu thì đi xe, không có xe thì chạy bộ , không chạy bộ được thì quua đại ai gần đó về làm vợ đi cho đỡ mệt . Dù sao có vợ vẫn hơn , đàn bà ai chẳng giống ai!
  9. thedanna

    thedanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu truỵen cổ VN qua Phật giáo
    http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?p=198
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nay anh Thuỷ làm ăn khá hơn anh Sơn các bác nhỉ ... Mỗi năm anh Thuỷ kiếm vài tỷ tiền Mỹ xuất khẩu đới

Chia sẻ trang này