1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" nhìn từ góc độ mới

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi tamnhintheky462, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    em không đồng ý với bác
    vì thuyết tương đối của anhxtanh không phụ nhận lý thuyết của newton mà phát triển nó ở một tầng lớp cao hơn thôi .
  2. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Các bác mang kinh nghiệm của mấy chục tuổi đời, của quãng sống lừa lọc và bị lừa lọc ra để đọc truyện cổ tích, rồi thấy đầy rẫy những xấu xa, tệ nạn, bại hoại, rồi tri hô như những con người vô cùng lương tâm là : " Hãy cứu lấy con nít!!! ". Buồn cười thay!
    Thưa, bọn trẻ con chúng nhìn đời không như các bác nhìn đời ( Chính các bác cũng có một thời, các bác cũng chẳng lạ). Câu chuyện hay, để lí giải thiên nhiên qua con mắt thần thoại, để thả hồn trẻ cho chúng mơ ước những sụ việc lớn lao, mà các bác bới lông tìm vết như thế thì em thấy đau lắm.
    Bác tamnhintheki, bác chủ topic, xin lỗi bác không biết tầm nhìn về phía tương lai của bác có được một thế kỉ hay không chứ tầm nhìn về phía quá khứ có lẽ không được đâu ạ. Lịch sử của VN mình là lịch sử chống ngoại xâm. Các cuộc nội chiến thì bất kì quốc gia nào cũng có, và nếu bác nói sử VN nội chiến tương tàn xảy ra nhiều nhất so với lịch sử các quốc gia khác, thì chứng tỏ bác chưa từng đọc sử Tàu, sử Âu, sử Ấn hay sử của bất kì quốc gia nào!
    Còn các anh em trong box học thuật đây, bác cứ hỏi xem em nói có sai không!
  3. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy hơi buồn cười !
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bác tamnhintheki muốn mượn xưa để nói nay thì tùy bác thôi . Nhưng bác đừng lôi bọn trẻ con vào đây , đừng áp đặt cách nhìn đời của bác cho bọn trẻ . Em xin thưa bác , cách đây dăm năm , khi em phải đi làm gia sư cho bọn trẻ con để kiếm thêm thì em thấy bọn trẻ nó được cô giáo dạy khác với những gì bác nói đấy ạ . Cô giáo bảo ý nghĩa của câu truyện này là nêu bật nỗ lực của con người trong việc chiến thắng thiên tai , bão lụt . Rằng nếu cố gắng hết sức thì các con ( Cô bảo thế ) sẽ làm được nhiều việc tốt cho mình và cho người khác , giống chàng Sơn Tinh đã đắp đê ngăn nước lụt giúp dân lành .
    Bây giờ ngồi gõ những dòng này , thấy lời cô giáo đúng và mang tính thời sự ra phết nhỉ ?!
  5. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Sao liên hệ thế nào mà lại ra tuyên dương nỗ lực của con người trong việc chống bão lụt nhỉ? Trong truyện chỉ có ông Sơn Tinh dâng núi lên thích nâng bao nhiêu thì nâng, nước dâng bao nhiêu là dâng núi bấy nhiêu. Xin thưa, đất đá ở đâu ra mà dâng lên lắm thế? Thế lực siêu nhiên thì làm được như thế à. Trẻ con nó hiểu thế nó khổ ra.
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không tìm hiểu chương trình học tập à ? Trước khi học , trẻ con đã được giải thích thế nào là truyện cổ tích rồi đấy .
    Thế theo bác , việc Sơn Tinh dâng núi chống Thủy Tinh không phải là chống bão lụt thì là gì ? Nếu Thủy Tinh thắng thì sao hả bác ? Vừa rồi anh Thủy thắng ở miền Trung đấy , bác nghĩ sao ?
  7. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề là ở chỗ việc giáo viên lí giải câu chuyện này như thế nào.
    Việt Nam vốn là một nước có nền văn minh lúa nước lâu đời.Thế nên họ coi trọng việc trị thuỷ.Mỗi khi nước dâng lên ngập lụt là >Cuộc sống khó khăn hơn.
    Nên họ ghét Thuỷ tinh.
    Trong truyện chúng ta thấy sự không công bằng của ông vua khi mà các đồ sính lễ toàn ở trên cạn.Việc Thuỷ Tinh tức giận là chuyện đương nhiên.Hàng năm trả thù.Thiết nghĩ chắc không còn một lí do nào khác hơn để cho Thuỷ tinh hàng năm dâng nước lên để cuớp lại Mị nương.
    ----------------------------
    Cái ấn tượng của chúng ta là gì "Sự không công bằng ".Một đứa trẻ có thể không nghĩ được rằng đó là một sự "không công bằng" nhưng nó hằn sâu vào suốt cuộc đời.
    -----------------------------

Chia sẻ trang này