1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Sơn Tinh- Thuỷ Tinh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ac46bk, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ac46bk

    ac46bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Sơn Tinh- Thuỷ Tinh

    Chào các bác!

    Hôm trước được nghe về chuyện thầy giáo chọn con rể, tự dưng mình liên tưởng đến câu chuyện Sơn Tinh- Thủy Tinh ngày xưa.

    Đồn rằng, ngày mà Mị nương- con vua Hùng Vương tròn 18 tuổi, mà có khi còn trẻ hơn, có nhiều chàng trai đến xin cầu hôn. Vì là cầu hôn nên trước khi được "hôn", các chàng này phải đi qua một cái cầu, cầu này thuộc dạng cầu treo nên rất là khó đi. Kết quả là chỉ còn lại hai ứng viên: Sơn Tinh và Thủy Tinh (do đó người đời sau chỉ biết đến hai nhân vật này).

    Lúc này nhà vua bắt đầu chọn lựa, bởi vì cái thời đó- thực ra con người vẫn ăn hang ở lỗ, và Vua Hùng trong lịch sử thực chất là một tù trưởng người dân tộc mà thôi. Con gái cụ sống trong hoàn cảnh đó thì làm sao biết gì mà chọn với lựa. Vua bắt đầu xem xét theo các tiêu chí của mình. Chúng ta biết rằng hồi đó gần như người Việt chưa biết trồng lúa nước, do đó vua cũng chẳng quan tâm đến tưới tiêu thuỷ lợi mà làm gì, hơn nữa, bác Hùng lại thích ăn rau cần, mà nếu cho con xuống biển hỏi nó trồng rau ở đâu mà mang biếu bác cơ chứ?- như vậy là anh chàng Thuỷ Tinh- con trai trưởng đồng chí vua Thuỷ Tề (thông gia hụt của bác Hùng) đã mất điểm. Trái lại, vốn nắm trong tay "rừng vàng", lại có nhiều lợi thế như là: cự ly (ta biết rằng bác Hùng đang ở nhờ trên đất rừng của thần Tản Viên- tức là đất nhà Sơn Tinh), tốc độ (ai nhanh bằng gió rừng đại ngàn, bọn hươu nai, chim chóc mà nằm trong đội đưa thư thì nhanh phải biết!), hay đơn giản là chinh phục được cái dạ dày bác Hùng (bác rất thích thức ăn từ động thực vật hoang dã)...vv, Sơn Tinh nhà ta vốn đã lọt vào mắt xanh của Vua Hùng. Mà ngoài ra thì hình như Sơn Tinh cũng đã sự trao đổi bí mật gì đó với Mị Nương (nghe đâu là hồi bé bọn này cũng đã có chơi với nhau).

    Đến đây ta có thể kết luận phần thắng-tức là có được Mị Nương, trở thành rể Vua Hùng, sau này thành Vua Đất Việt (vì Hùng Vương 18 không có con trai, và trong lịch sử ta cũng biết rằng ông đã là vị Vua cuối cùng trong 18 vua Hùng) đã nhất định thuộc về Sơn Tinh. Nhưng có một vấn đề, đó là Vua Hùng nhà ta có thể trị nước thì tốt nhưng trong mấy vụ chọn lựa này bác ấy không có kinh nghiệm lắm. Từ nhận định rất là thiếu sự quyết đoán:

    "Nhưng một công chúa mà có hai chàng rể
    Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều...."


    bác Hùng đã không nói thẳng quan điểm của mình, mà lại thách cưới bằng những thứ đồ ăn mà mình thích (điều này thì chúng ta đều đã biết). Dĩ nhiên là Sơn Tinh mang đến sớm hơn, và như vậy coi như đã thắng. Thuỷ Tinh dù đã chạy vạy khắp nơi, kể cả việc liên hệ móc nối với một số tay đầu sỏ về đầu cơ, buôn lậu ở dưới trướng Sơn Tinh nhưng cũng không thể có được hàng tốt và đem đến sớm được.

    Thuỷ Tinh thấy mình bị đối xử bất công, thôi không giành được bằng con đường "chính ngạch" thì ta chơi "tiểu ngạch" vậy, thế là anh ta mang mưa gió, bão lụt đến đánh nhau với Sơn nhằm giành lại Mị. Đánh nhau mãi nhưng mà thường thì Thuỷ Tinh thua. Bài học với anh ta mà thực ra anh ta cũng nhận ra từ lâu nhưng do cố chấp và lòng tự tôn quá cao- anh ta không thể chấp nhận sự thật, đó là: trong chuyện này không thể trách ai được, anh là người đến sau và không có sự cộng hưởng về tình cảm với Mị. Có thể với Mị, anh cũng đẹp trai, cũng tốt, cũng có thể đem đến một tương lai tốt đẹp cho Mị, nhưng trái tim Mị đã lỡ trao về Sơn rồi. Sự công bằng không bao giờ tự dưng đến trừ khi người ta phải biết đấu tranh và lựa đúng thời cơ thuận lợi. Mà Thuỷ Tinh thực ra cũng quá ngoan cố, trên đời này có phải Mị là người con gái duy nhất đâu cơ chứ!
    Một điều nữa chứng tỏ bác Hùng không sáng suốt, đó là ai lại đi chọn ngày cưới con gái mình vào mùa hè bao giờ (năm nào lũ lụt chả vào mùa hè). Gây ra đánh nhau liên miên, còn sức lực đâu nữa, hậu quả là mất nước chứ còn sao nữa.

    Vốn chỉ được đào tạo về ngành lâm nghiêp, không có kinh nghiệm quản lý con người (Sơn chỉ có biết rừng với núi), thế là sau khi lên ngôi thay thế Vua Hùng 18, Sơn đã phải trao lại quyền lực cho Thục (An Dương Vương) sau một cuộc đảo chính đẫm máu. Sơn lại quay về rừng tiếp tục làm kiểm lâm.

    Đến lượt mình, An Dương Vương lại mắc sai lầm trong mấy vụ chọn con rể. Lần này thì đến công chúa Mị Châu, đấy cứ Mị lắm vào. Cô này lại "Trái tim lầm lỡ để trên đầu", thằng Trọng Thuỷ nó lừa, mất toi nỏ thần, mất nước luôn vào tay Triệu Đà. Tên này đã có một thời gian dân mình tưởng là vua nước mình, đến cả Nguyễn Trãi còn nhầm: "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập..."

    Tóm lại qua câu chuyện trên ta có thể rút ra mấy kết luận sau:

    -Mỗi khi có thằng đến xin làm "con dê của cụ", các bác phụ huynh nên cho rõ quan điểm dứt khoát và có biện pháp đối phó khôn khéo, tế nhị.

    -Các nàng Mị nên cũng cho rõ quan điểm và tình cảm của mình, không nên ậm ừ, thế nào cũng được như Mị Nương hay quá si mê đến sai lầm như Mị Châu

    - Nếu hai vấn đề trên không giải quyết được thì nên chuyển về chế độ mẫu hệ, đa phu, thế là hết tranh giành.

    Hihi.
  2. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tên này đã có một thời gian dân mình tưởng là vua nước mình, đến cả Nguyễn Trãi còn nhầm: "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập..."
    Hì, bạn nhầm nhọt sang trồng trọt roài. Cụ Nguyễn Trãi nhà ta nói vua Triệu là Triệu Quang Phục chứ đâu phải Triệu Đà như bạn tưởng đâu. Hãy học lại lịch sử đi bạn à. Thất vọng, bát vọng về bạn wá
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    He he dù sao gã này cũng là vua nước mình thật mà, mấy trăm năm phủ nhận làm sao được
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ, andray có cái ảnh ở avarta đẹp thế nhẩy, chẹp chẹp....yêu quá cơ, hé hé
  5. ac46bk

    ac46bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em không nhầm đâu bác ạ, em con em nông dân nên làm sao nhầm mấy cái vụ trồng trọt này được. Khi viết bài này em đã đọc lại rất kỹ sách lịch sử và các bài viết về" Bình Ngô Đại cáo". Triệu ở đây không phải là Triệu Đà, vì nó tương ứng với Hán cơ mà:
    "Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương..."
    Cũng có người cho Triệu ở đây là Bà Triệu.
    Nhưng mà sự thật thì đúng là Triệu Đà. Nhà Triệu tồn tại 97 năm (207-111TCN), quốc hiệu Nam Việt. Sử sau này mới xếp triều đại này vào THỜI KỲ PHONG KIẾN PHƯONG BẮC ĐÔ HỘ. Nhưng mà nó cũng đánh nhau với nhà Hán nên sử cũ coi là quân ta.
    Hihi, nhưng vui vẫn là chính các bác nhỉ.
  6. ac46bk

    ac46bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Xưa xem phim Lưu Gù, có câu rất hay là:
    "Truyện này có thể đúng- sai
    Truyện này có thể do ai đặt điều
    Dẫu sai- đúng được bao nhiêu
    Truyện cũng đem lại nhiều điều nghĩ suy..."
    Đấy, em là em muốn thế.
    À mà em đến từ Thuận Thành, học BKHN năm 3 rồi. Có bác nào cùng cảnh ngộ không nhỉ?
  7. trangvn

    trangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin góp mvới các bác về Sơn Tinh - Thủy Tinh nhé..
    Hai chàng mang họ Sơn chầu trước bệ rồng để nghe Bac hùng thách cưới, sau khi nghe hết phần voi 9 ngà, gà 9 (hết) cựa, Sơn Tinh nhẩy cẩng lên (tuột mất cả cái khố mang trên mình) hét:
    Trời ơi, Vua chúa gì mà tham ăn của hối lộ thế, thế này vợ thì vợ mà không vợ thì......... ****** đi về.
    Thủy Tinh cũng hét lên, rồi nắm tay Sơn Tinh (bỏ cả khố ) rồi cùng nhau xuống núi.
    Hi,hi, Cái truyền thống tham nhũng đã ra đời như thế đó...

Chia sẻ trang này