1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện sông Hàn...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi luanvn, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sông Hàn...


    Thật lạ, văn minh nhân loại dường như chỉ phát triển bên triền những con sông, nhưng vào thế kỷ này, con người lại quay lưng với sông, biến các dòng sông thành bãi rác thải lộ thiên, thành mảnh sân sau nhếch nhác. Ở vài thành phố, người ta chỉ "qua sông" chứ không "ra sông" bao giờ. Nhiều người dân Hà Nội chưa bao giờ đặt chân đến bên sông Hồng. Người Sài Gòn đứng bên này sông nhìn sang Thủ Thiêm mà xót xa...Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi thái độ đối xử với các con sông.
    1. Với nhiều người Đà Nẵng, con sông Hàn quen thuộc dường như trẻ lại và đẹp ra một cách bất ngờ sau đêm giao thừa Tết Giáp Thân. Mấy tháng rồi không đi đường Bạch Đằng trên bờ tây sông Hàn - nơi các đơn vị thi công ngăn đường để đào xới, xây dựng tất bật suốt ngày đêm, bụi đất mịt mù; sáng xuân nay trở lại đường xưa, dường như mọi thứ đã thay đổi.

    2. Đường Bạch Đằng cũ có từ thời Pháp thuộc, rộng chỉ vừa hai xe ô tô tránh nhau, có đoạn sạch đẹp nhưng cũng có khá nhiều đoạn nhếch nhác vì bờ sông Hàn ngày ấy không chỉ là đường mà còn là bến cảng, là chỗ giết mổ gia cầm, họp chợ, phơi lưới, chất than...

    Khi thành phố lập dự án mở rộng đường Bạch Đằng, mà mở về hướng sông để tránh giải tỏa nhà ven sông, trong đó có nhiều biệt thự hàng trăm tuổi, đã có không ít lời ra tiếng vào. Lấn sông là chuyện không ai muốn, ai cũng lo dòng sông thu hẹp lại, bé nhỏ đi. May mà các kiến trúc sư trẻ đã tìm ra được phương án tốt: phần mở rộng được "treo" trên sông để không cản dòng nước chảy, tận dụng các cầu cảng đã có để làm các ban công hóng gió.



    Đường Bạch Đằng bây giờ là một công viên dọc bờ sông dài 2,5 km; trong đó phần đường dành cho ô tô, xe máy rộng 15 m; phần công viên và vỉa hè rộng 11m, có năm chỗ mở rộng ra thành "công viên mi-ni" trên mặt sông.

    Vỉa hè công viên được ốp đá granite, lát gạch gốm, ngăn cách với mặt sông bằng dãy lan can có trang trí hoa văn đơn giản mà đẹp, ngăn cách với đường phố bằng những bồn hoa, những hàng cây cọ dừa lạ mắt.


    Ban ngày, dưới nắng xuân ấm áp, nhiều gia đình đua nhau đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Buổi tối, bờ sông rực rỡ ánh đèn, nhiều cụ già đến ngồi ngắm dòng nước chảy...Ai đó bảo, nếu có cuộc bình chọn những bến sông đẹp nhất Việt Nam thì bờ sông Hàn chắc chắn phải vào được vòng chung kết.

    3. Đà Nẵng vừa đi qua một mùa mưa. Nước sông Hàn đang lên đầy, xanh ngát và trong vắt. Từ vài năm trước, để chuẩn bị một bước đột phá về môi trường đô thị: toàn bộ nước thải trước kia vẫn đổ ra sông Hàn bị chặn lại, đưa về nhà máy xử lý nước thải ở Đầm Rong, ở Hòa Cường xử lý; toàn bộ bờ Đông sông Hàn được xây kè kiên cố kết hợp với việc mở đường Bạch Đằng Đông, chấm dứt tình trạng xói lở bờ sông phía bên Hà Thân.

    Khách phương xa đến Đà Nẵng mấy năm trước không khỏi ngạc nhiên khi thấy thành phố chỉ vài trăm ngàn dân mà ống cống thì lớn đến mức ô tô còn chạy được vào bên trong. Không chỉ cảnh quan hai bên bờ sông Hàn thay đổi mà còn chấm dứt được nguy cơ ô nhiễm dòng sông. Kết quả của những nỗ lực lớn lao ấy là sự lột xác hoàn toàn của sông Hàn...

    4. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi thái độ đối xử với các con sông như người Đà Nẵng đã làm với dòng sông thân yêu của mình. Từ bờ sông Hàn mùa xuân này, hãy tin rằng có thể làm được điều đó chỉ trong một thời gian ngắn nếu chúng ta thật sự trân trọng những dòng sông.

    (Theo Thời báo Kinh tế SG)



    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    -- Sắp đến ,đoạn đường tBạch Đằng từ đầu cầu sông Hàn đến Viện Cổ Chàm sẽ là đường chỉ dành riêng cho đi bộ. Các hộ dân ở đoạn đường này có thể mở nhiều dịch vụ, như viết thư pháp,...
    --Và Đà Nẵng sẽ có chợ về đêm...
    Hai vẫn đề này đang được lãnh đạo thành phố duyệt

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ui ui ui... nhìn mà thèm huhuhuhu.... anh Lu ta`i thế, post cái bài tuyệt cú méo, Bu thơm anh Lu một cái nhá, tặng thêm 5 sao để khuyến mại nữa nè... hôm nào phài vù vào Đà Nẵng thui... nhớ Đà Nẵng quá rồi... chỉ tiếc là ngwời xưa giờ đã xa huhuhuu... nếu không thì sẽ tuyệt vời biết mấy... ước gì được nắm tay anh đi dạo trên những con đường kia... huhuhuuuuu
    Bé đâu rồi, hôm nào BU và Bé vác balô đi Đà Nẵng điiiiiiii
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, đọc bài này thấy lãng mạn quá, đang nghi ngờ về cách viết của ông Luận, đến cuối bài thì đúng là thế thật, một bài viết của ai đó được ALuận copy về, post lên, nhưng mà hay đó. Cũng được.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/02/2004
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Đúng đoạn đường này vào lúc 11h kém 5 phút đêm 1/5 vừa rùi, TSLT chứng kiến nhìu cảnh cực kỳ hấp dẫn !. Hình như tấm hình này chụp ngay trước Khách sạn Bạch Đằng ?! Ấy thế mà 1 đôi nam nữ đang tỉnh queo kiss nhau trước ánh đèn đường sáng choang trước bao cặp mặt hiếu kỳ của người đi đường, hì .
    Một ông chụp ảnh năn nỉ TSLT chạy theo mời mọc trong mặc dù đã quá muộn, mãi đến khi mấy thằng em chìa máy ảnh mang theo ông ta mới rút lui !
    Đang đứng hóng mát sau bữa cơm chiều quá muộn, chờ tập trung đầy đủ để kéo nhau qua bên kia sông Hàn nhậu thử cho bít, bổng từ đâu xuất hiện 3 anh chàng đi xe biển số 43 nhưng nói giọng bắc ngọt xớt, đến đưa máy ảnh nhờ TSLT bấm hộ 3 người, hi hi , trước khi bấm anh ta dặn TSLT nhắm kỷ lưỡng làm sao lấy được cái cầu quay , mà với góc nhìn y chang cái hình trên thì làm quái gì lấy hết được cầu ?! thôi thì giả vờ cầu đẹp lắm anh ạ, chẳng biết bây giờ mấy cái hình ấy ra làm sao he he ,dù sao mình cũng chẳng bị mang tiếng là người Đè nẽng he he
    1h sáng ,chẳng biết xe cảnh sát giao thông làm quái gì mà liệng qua đường này liên tục, hết đi lên lại đi xuống, chợt nhớ ngày trước ở Hà nội cứ sau 12h đêm công an có thể kiểm tra CMND của công dân !
    Gần 3 h sáng, ngất ngưỡng từ vũ trường trở về Khách sạn, 8 anh Hai lúa ( mà anh trưởng đoàn đặt tên ) như người nhà quê chính hiệu đang trố mắt bởi 1 em cực kỳ xinh đẹp với mái tóc hàn quốc óng ánh màu tím nâu lấp lánh dưới ánh đèn vàng của đường đang khật khưởng say khuớt dưới vòng tay cố dìu vào bên hè đuờng của 2 anh bạn ! Choáng !

  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    úi úi, IB có thấy họ hun nhau đâu? "Tâm tình tuổi mới nhớn" ấy chứ nhẩy? kekeke... Mà đang ban ngày đấy chứ? bật đèn làm gì?
    Thế à, thế mà em lượn đến 2h sáng mà có thấy chú cá vàng nào ra làm quen đâu?
    * Đề nghị bác nào có câu chuyện tình nào hay ho bên cầu sông Hàn thì kể cho cả làng nghe mí nhớ! Em thì chỉ thích nhìn cái cầu nó quay mà vẫn chưa có dịp. Nhìn cái ảnh bác Luận tự nhiên thấy nhớ... hồ Tây nhà mìn gớm!
    Come to me closer baby
    When two become one....

  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối mà chị .Nhưng chẳng ghê bằng ở VT, ở đây tối nào Linh cũng được xem phim không mất vé
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, mình về quê không nhiều lắm. Nhưng những lần về thì lần nào cũng chạy ra ngoài cầu sông Hàn ăn ốc hút. Có lẻ mình ấn tượng với những cây dù dùng để chắn gió. Ốc ở Sông Hàn không ngon bằng trên Mẹ Nhu nhưng mình thích được ngắm sông Hàn về đêm. Cách đây 4 năm, trong 1 lần về quê, mình đã ra ngồi ở bờ sông Bạch Đằng đến 1.30 a.m để được ngắm cầu sông Hàn xoay. Có lẻ phần lớn người dân ĐN chưa được ngắm cấu sông Hàn xoay thì phải.
    Cảm giác đứng nhìn chiếc cầu xoay ngang và đứng đó nhìn xuống dòng sông..... Vừa run, vừa thích......Có dịp các bác ra ngắm đi, nhưng nhớ mang theo CMND và giấy tờ xe nhé. Vào giờ đó mấy chú Công An thích hỏi thăm lắm đó.
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bé Rêu nhắc chị mới nhớ ra, hì, ngày ấy cầu xoay chưa có như bây giờ, hai bên bờ sông đi dọc một đoạn lại bắt gặp từng mảng được lát loại gạch ca rô nhỏ xíu thuộc thời Pháp, bởi TSLT đã từng bắt gặp loại gạch này tại một số sân vườn của công trình kiến trúc thời Pháp ,bây giờ vẫn còn cất vài viên nhỏ xíu làm kỷ niệm ! Chỉ tiếc giờ đây người ta đã đào hết !
    Khoảng rộng của vĩa hè hai bên bờ sông chẳng đuợc rộng và thoáng ,chẳng có giải phân cách, và chẳng có ghế đá, thành ra ngoài một số quán nhậu và ốc hút còn lại thì mập mờ hiu hắt bởi ánh đèn đường chưa đủ cường độ rọi sáng !.Cả nhóm đi bộ mỏi cả chân vẫn chưa tìm được quán ốc hút nào cả, còn nhớ năm đó ở HN đang có vụ rạch mặt, mấy đứa đi giữa đường Bạch đằng mà lo nơm nớp, đoạn thuê một chiếc xích lô ,cả 5 đứa chồng chất lên đó, vừa nhí nhố vừa kể chuyện rạch mặt, làm ông xích lô cứ trố mắt dỏng tai để nghe, tỉnh thoảng phá lên cười thành tiếng, một nhóm khác trong lớp coi bộ khoẻ chân vẫn tiếp tục đi bộ, hẹn địa điểm cuối cùng là quán ốc hút .Mãi rồi cũng đến !.
    Trông quán ốc có vẽ khiêm tốn khép nép dưới tấm bạt nhỏ chừng hơn 6 mét vuông được chằng bởi cây bằng lăng chưa đủ độ chớm thì . Nồi ốc nóng hổi bốc khói nghi nghút ,bọn trong lớp đa phần là dân hà nội, chúng nó không quen ăn cay như người miền trung mình, thành ra đứa nào đứa nấy đều xuýt xoa mặc dù chưa hút được con nào .Có lẽ hôm ấy là lần đầu tiên TSLT ăn ốc hút ở Đà nẵng. Ngôì ì ạch mãi chẳng hút được, thậm chí còn bị sặc lên sặc xuống, đành đưa con ốc vào miệng rùi hít vô, hít vô không được lại thổi, nghĩ lại mà vẫn còn mắc cười. Không hiểu sao lúc ấy mấy thằng con trai lại bày trò xem đứa nào hút được nhìu thì tối nay sẽ miễn trò chơi " oản " và được ngủ đến sáng, chúng nó khoái lắm ! TSLT giả vờ hút được, rùi nhả từng con vào vị trí của mình, làm nhanh đến mức chúng nó bắt đầu nghi ngờ!.Mãi sau này, không chỉ TSLT ,mà tất cả đều thú nhận là chẳng biết ăn ốc hút, chỉ biết lấy tăm khều thôi , bây giờ cũng thế !
    Vậy mà gần 8 năm đã trôi qua, hôm vừa rùi có dịp tản bộ ở đấy, chẳng tìm được quán ốc ngày xưa với nhìu kỷ niệm ngớ ngẩn nữa !

Chia sẻ trang này