1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện sông Hàn...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi luanvn, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cí hồi cái cầu vừa xây xong,cả lũ rủ nhau chuồn học ra chụp hình làm kỉ niệm năm cuối cấp..tí ta tí tửng quên bén lun tiết chủ nhiệm,bị ông thầy xém mời phụ huynh và hạ hạnh kiểm..nhớ lại mà bùn cười,còn những lần chuồn tiết chào cờ..cả đám lại rồng rắn rủ nhau mang sách mang vở ra ngồi học bài..yên tĩnh thật....học hành giè...được vài ba chữ lại kiếm trò trêu nhau..cười ầm ầm huyên náo cả góc đường...Lại còn mặc áo dài..đi qua đi lại xem đứa nào mặc xinh nhất..xem đứa nào phì nhiêu và tong teo nhất..Chắc vài chục năm nữa bọn nó cũng thể quên đc những kỉ niệm này...
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Theo như Rêu thấy thì có lẻ phần lớn du khách đến ĐN đều ko biết hút ốc. Có lẻ chỉ dân ĐN mình mới biết ăn ốc hút thôi. Ăn ốc hút thì phải hút chứ lấy tăm khều..khều thì lại chuyển sang ốc "tăm khều" rồi.
    Mà công nhận dân ĐN nghèo ( có lẻ cũng là trong quá khứ) nhưng ở ĐN có nhiều món ăn ngon cực và cũng rẻ cực.
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bác có biết tại sao dân SG đứng nhìn qua Thủ Thiêm mà sót xa không? Cũng giống như ở quê mình 10 năm trước mà đứng bên bến Bạch Đằng lưu luyền nhìn chuyến đò qua quận 3. Thủ Thiêm_ SG và quận 3_DN giống nhau ở 1 điểm.
    " Đứng bên ni sông ngò bên tê sông, thấy nhá ngói cao cao.
    Đứng bên tê sông ngó bên ni sông thấy nhà lụp sụp..thấy thương" .
    Quận 3 bây giờ đổi khác nhiều lắm rồi. Có lẻ đó là khu đô thị giàu nhất ở DN bây giờ thì phải. Giàu không nhờ giỏi..mà nhờ tiền Đô. Bây giờ đứng nhìn từ bến Bạch Đằng thì Q.3 bây giờ chỉ toàn nhà 3,4,5 tầng. Thủ Thiêm cũng thế, 1 năm nữa thôi, quận 2 sẽ có 1 bộ mặt hoàn toàn mới. Sẽ đẹp hơn cả quận 1 bây giờ.
    Ở HN, đặc trưng của HN đó là câh xanh và ao hồ. Khác xa ĐN và SG đó là HN có rất nhiều hồ. Người ta ko quay lưng với sông Hồng, vì sông Hồng là 1 phần của HN mà. Những ai đã từng đến đều ko khỏi ngạc nhiên và thích thú với dảy đất nhô lên ở giữa sông Hồng. Nhưng có lẻ ít người đến đấy vì xa, nhiều tại nạn và vì HN đã có quá nhiều sông hồ.
    -------------------------------------------------------------------------------------
  4. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cái này là hơi lộn rồi! Vào mấy quán ốc hút ngồi thử, nghe ra toàn là SV, mà SV ở Đnẵng mình thì nhiều lắm, khắp nơi hội tụ mà! Nghiện ốc hút nặng nhất là mấy bác nữ xứ Nghệ Tĩnh nhà bác đó!
    xem ra món ni cũng khá hấp dẫn.
    Ai về QNgãi tui xin bảo kê ốc hút Cây Me ngon hết xảy, đảm bảo ăn vào hết cảm cúm luôn. tính trung bình một tô( chứ ko phải dĩa) phải mất một cuộn giấy ! eo ôi thèm!
  5. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc cả phòng KTX cùng rủ nhau đi xem cầu SH quay, ai cũng mong được một lần nhìn thấy cầu SH _một biểu tượng của TP mình đang sinh sống và học tập, mỗi người cũng có nhưng cảm xúc khác nhau, ai cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần giống như là chuẩn bị tỏ tình với người yêu vậy!
    23h, 8 thằng lai rai vài chai.
    24h, sang ghế đá bờ tây ngồi nói chuyện với muỗi
    1h được mấy chú CA hỏi thăm và mời về cho, cả bọn vâng vâng dạ dạ rồi kếo nhau sang bờ đông, yên tâm
    2h , điều đợi chờ cũng đến, nhịp giữa của cầu từ từ chuyển động, 30'' sau thì xong, khi nhịp cầu đứng vững trên hai cái trụ giữa sông thì tàu thuyền bắt đầu qua lại, còi tàu kêu hu` hụ ru ngủ cả bọn, vậy là ko một ai được biết cầu sẽ quay về vị trí cũ như thế nào? Tiếp tục quay tròn luôn hay là quay ngược trở lại, bây giờ vẫn còn thăc mắc!?
    Mặt trời chiếu vào mặt, 6k15, ô` nhiều người ra đây để tập thể dục buổi sáng, cả bọn lục đục dậy đi về, quê quá!
    Vậy là chỉ xem được cầu quay có một nữa! Vẫn thắc mắc?
  6. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế này về chịu khó học hỏi và xem thời sự nhiều vào bé ời ! Đường ấy không những là bộ mặt của Thành Phố mà còn là trục trung tâm văn hoá hành chính của Thành Phố nữa đấy .
    Không riêng gì Đà nẵng mà bất cứ đô thị nào cũng thế .
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ta thường nói ( mà những gì ông bà nói thì chớ có khi nào sai) :" Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe." . Không biết Bác đã bao giờ được bước chân ra khỏi nhà mình chưa nhỉ. "Quãng Nam hay cải, Quảng Ngãi hay la" quả là ko sai.
    Thưa Bác, không phải tất cả các đô thị nơi nào cũng như thế đâu bác ah. Bác vào SG chưa. Ở trục đường Tôn Đức Thắng (giống đường BĐ ở quê tôi) dân SG chỉ dành để kinh doanh thôi. Thưa bác là chỉ để kinh doanh thôi. Đất ở đó không phải "tất đất là tất vàng" đâu. Còn hơn gấp 10 lần cơ bác ah.
    Bác đã đến Nha Trang chưa. Dọc đường Trần Phú là nơi dành để du dịch. Chẳng có 1 cái UBND nào mọc ở đó đâu. Bác đấn Quảng Ngải chưa. Dọc sông Trà Khúc có 1 cái TTVH hành chính nào không? Bác đến Nam Định chưa. Nơi đó chỉ để dưng tượng đài anh hùnh họ Trần và mộ của cụ Tú Xương thôi. Bác ra Hà nội chưa? Khu vực Hồ Gươm thì chỉ bán đồ lưu niệm cho Tây và khu Hồ Tây thì chỉ để bán kem, bánh Tôm và để cho mọi người hóng mát thôi.
    Tôi sinh ra ở Đà Nẵng, trưởng thành ở Sài Gòn, làm việc ở Hà Nội. Thế thôi, tôi chỉ nói những gì tôi biết. Còn những gì tôi chưa biết, nhờ bác chỉ giáo với. Cảm ơn bác
  8. uctrai2

    uctrai2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa ,con BR hay nhỉ ?.Post bài mà chẳng biết mình đang nói gì hờ hờ .Để anh trích lại phần bé post nhé :
    Trích từ bài của BEREU viết lúc 13:25 ngày 22/05/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có cái đặc biệt ở ĐN là , toàn bộ cơ cấu quản lí nhà nước đều nằm dọc theo con đường bạch Đằng bên cạnh dòng sông Hàn.
    Các bác nhà ta "khôn" lắm chứ bộ........
    --------------------------------------------------------------------------------
    Và đây là phần trả lời của anh nè :
    Trích từ bài của Uctrai1 viết lúc 17:15 ngày 22/05/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế này về chịu khó học hỏi và xem thời sự nhiều vào bé ời ! Đường ấy không những là bộ mặt của Thành Phố mà còn là trục trung tâm văn hoá hành chính của Thành Phố nữa đấy .
    Không riêng gì Đà nẵng mà bất cứ đô thị nào cũng thế .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bé suy nghĩ thiển cận quá, sao không mở rộng tầm nhìn ra một chút hử ? Bé chú ý dòng vàng vàng anh bôi ấy, đừng nhỏ nhen chấp nhặt những cái không đáng có. Dân kỷ thuật phải thoáng lên một chút bè ời.Hãy nhìn vào thực tế ,bé có hiểu thế nào gọi là đô thị không ?.Nếu bé thích chỉ giáo, anh sẽ bỏ một chút thời gian ra chỉ giáo, anh chả ngại .
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hớ..hớ cái Béc ni, em chỉ trả lòi cái phần xanh xanh mà béc nói thôi.
    HIhihih, béc ngộ nhỉ. Dân kỷ thuật thì sao nào. Béc hỏi, em trả lời thì béc cáu nhặn xị lên. Béc đang ở mô. ĐN, SG hay 1 tỉnh nào đó. Nào đang ở HN thì ới 1 tiếng. Thể nào em cũng đến thăm bác. Còn bác ở ** thì CN tuần này cho em cái hẹn. Mà nếu bác ở SG thì CN tuần tới đi off với anh em. Mà bác cũng lắm nick nhỉ. Bác đăng ký nốt uctrai3,4,5,6 luôn đi . Cho khỏi cạnh tranh.
    Thế bác nhé. Hy vọng gặp Bác 1 ngày không xa. Mà bác này, vui lòng đừng gọi em là "Con BR này nhé"
  10. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần nhắc cũng đăng ký sẵn cùng 1 ngày giờ tháng năm rồi. Nhìn sang bên trái là biết, mấy nick UT 3,4,5,6 đang để dự phòng lỡ con chó dạo nào bị dở chứng khoá thì đem ra xài tiếp

Chia sẻ trang này