1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện sông Hàn...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi luanvn, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân QNam hay cãi
    Nói thật với mọi người là từ cái thời thành phố còn lụp xụp, xấu hoắc thì tui đã yêu nó rồi chứ không đợi đến lúc nó thay da đổi thịt như bi giờ
    Nhớ hồi ôn thi ĐH, tui hay đạp xe xuống bờ sông, ngồi trước UBND thành phố học bài, nhiều khi mải ngắm cảnh vật thanh bình mà quên luôn cuốn sách Sau này cũng vào Sài Gòn học ĐH như mọi người, rồi ra trường, đến bây giờ thì đã ở xa tít tắp, nhưng cái thành phố thân thương đó chưa bao giờ phai nhạt .
    Nếu cho tui làm KtS, thì điều mà tui mong ước nhất là:
    - giải toả cái cảng lem nhem dọc theo đường Tiểu La và biến nó thành 1 cái công viên -> hêt xẩy
    - Thứ 2 là giải toả cái nhà thi đấu NTriPhương xấu ình để nối dài đường Ng Văn Linh xuống đến bờ sông ( chổ Cổ Viện Chàm- Đài Truyền Hình). Con đuơng NVL đẹp thế mà lại ngắn củn, uổng quá
    Có ai mún làm KTS tưởng tượng như tui không
  2. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hi nhưng mình nghe nói sông Hàn trông yên bình, phẳng lặng thế nhưng mà dữ lám fải không các bác...Nghe nói ai ngã xuống đó hay bơi là một đi không trở về nữa...Không biết bao người đã " ra đi " ở con sông Hàn đó...Ký ức về DN mình chẳng có nhiều lắm..vì fải xa quê hương từ thởu còn thơ...Nhưng quê hương mỗi ng chỉ 1 mà...nên nhắc đến 2 tiếng Đà Nẵng là mình thương, yêu lắm..Chỉ nhớ rằng ngày bé khi chưa có cầu bắc qua sông Hàn, mình và ba me hay fải đi bằng Fà wa sông
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bạn này cùng suy nghĩ với mình,tự nhiên có cái nhà Thi đấu xấu ình nằm ngán cái đường NVL đang đẹp của người ta..ghét gì đâu...Cho dù ,sau này kô chọn ĐN là nơi lập nghiệp thì tôi cũng sẽ trở về bên nó những lúc cần thiết..tìm 1 cảm giác bình yên cho mình chẳng hạn...Với ĐN,tôi lun tìm được chính mình và những khoảng khắc bị đáng rơi
    Được be_con_xi_xon sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 25/05/2004
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Uớc chi TSLT này là KTS như cậu Kass nhờ !
    Uớc chi những ý tưởng đó được hội đồng chấp nhận rồi được phê duyệt nhờ ! Xem ra đô thị này bị loạn bởi những thằng KTS điên điên khùng khùng mất thôi .
    Có lẽ TSLT làm dân đen thế nay vẫn hay hơn .

Chia sẻ trang này