1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tay 3 XYZ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueboy59, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tay 3 XYZ

    Biết kể cho mọi người như thế nào nhỉ. Để mình đặt tên nhân vật cho nó dễ nhớ nhá.
    Mình tên là X, Cô gái ấy tên là Y, còn chàng trai kia tên là Z.
    X và Y yêu nhau được 6 tháng rồi bắt buộc phải chia tay, vì 1 lý do mà phải đến 2 năm sau X mới biết được đó là do gia đình ngăn cấm. Và sau khi chia tay, X ko thể có được tình yêu mới do trong lòng hình bóng Y vẫn còn đậm sâu( mối tình đầu mà). Còn Y sau khoảng 4 tháng kể từ ngày chia tay có người yêu mới tên là Z. Bẵng đi 1 thời gian, X và Y ko gặp nhau, việc nói chuyện liên lạc cũng rất khó khăn( chia tay mừ). Và đến khi cả 2 nói chuyện bình thường trở lại, và làm việc cùng nhau ( cả 2 cùng dạy gia sư cho 2 gia đình, X dạy thằng anh, Y dạy cô em). Cứ thế, X có điều kiện đưa đón, dần dần rồi đi chơi, đi ăn, ?. Có cảm giác như khi ở bên cạnh nhau, ko khác ngày xưa là bao. Theo X được biết, hiện nay Y và Z vẫn đang yêu nhau, vậy mà khi đi chơi với X, Y đối xử với X rất giống ngày xưa.
    Đấy, câu chuyện là như vậy. Theo mọi người thì sao, X nên làm j, tiếp tục như vầy hay tự giải thoát cho chính mình.
  2. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đời bây h lắm chuyện phức tạp quá đi mất thôi tốt nhất là cứ tiến tới nếu mà muốn thoải mái và làm một cái gì đó cho nó khỏi bức xúc. Còn nếu thật lòng với người ta và yêu thực sự thì bỏ đi vì một người con gái as thế có nhất thiết phải để mình đau đầu không. Đang có người yêu mà chia tay xong lại yêu người khác luôn. Đang yêu người khác lại muốn quay lại
    Nói thật với ông bạn hè hè. Không được để cô ấy có cơ hội bắt cá hai tay. Cô ấy đối xử thế cũng không có nghĩa là sẽ bỏ thằng kia đâu.
  3. blueboy59

    blueboy59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy chung quy bạn khuyên mình sao. Nếu nghe theo tiếng gọi của trái tim. Mình sẽ vẫn tốt với người ấy. Ko đòi hỏi cái j, cũng không hy vọng vào 1 điều j cả. Chỉ đơn giản là khi đã yêu thì mong hạnh phúc sẽ đến với người mình yêu, làm được điều j thì cứ làm. Liệu mình có phải thằng ngốc cho người ta lợi dụng ko nhỉ. Nếu thật sự thế thì hơi buồn
  4. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thì kiểu hồi trước bác yêu đơn phương bây giờ chuyển sang tình trạng đánh đồn có địch thôi mà! Hai bạn kia đã lấy nhau đâu mà lo! Người yêu thì còn thay nhiều lắm ! Còn yêu thì xông tới , mà cảm thấy là bạn thì thôi em tha cho nó lành em à!
  5. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hồi đâu đọc sách người ta ghi là vậy anh tin sai cổ! Giờ thực tế rồi mới thấy yêu mà không nói, yêu là nhìn người ta hạnh phúc thì đến lúc người ta đi bên nhau lòng đau như cắt mà nước mắt đầm đìa ! Thôi xông tới đi nếu còn yêu ông ý , còn không kiếm thằng khác yêu cho hạnh phúc, minh hạnh phúc rồi thì thằng kia nói mới thực sự hạnh phúc đấy em à!
  6. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    con gái mà cứ lập lờ kiểu này thì ghét thật, chuyện này ko đơn giản đâu em ạ, mọi quyết định đều có thể dẫn đến kết cục bi thảm. nhất là lại là tình đầu nữa. nếu ku em có nhiều bạn gái thì thêm cái em Y vào nữa cũng ko sao !còn nếu chưa có thì phải kiếm thêm một em sơ cua, phòng khi bị gái nó cho ăn dưa thì cũng đỡ ấm ức.
  7. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    đặt x , y, z cứ như toán thế này
    x+y=y+z
    => y=z ( vô lý )
  8. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nói cho nhanh
    1: Nếu bản thân cảm thấy vượt qua được rào cản từ phía gia đình cô ấy thì chốt hạ đi và nếu cô ấy chấp nhận bạn thì bảo cô ấy cắt đứt ngay quan hệ với anh Z đi (đừng để cô ấy bắt cá 2 tay nha)
    2: Ngược lại với 1
    Xin hết
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    1, xác định mục tiêu (cụ thể là Z) so với mình thì ưu nhược điểm thế nào --- vì con gái rất hay so sánh
    2, tạm thời tỏ ra tự tin thân thiện và ko nguy hiểm điều này cực kì quan trọng cho các bước tiếp theo .
    xác định tình cảm của bác với Y ở mức độ nào ? thứ tự từ 1->10 như trong bài của bác quaker nhá nhưng em nghĩ 6 tháng thì cũng hì hì
    tạm thời cứ thế đã
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giải thoát khỏi cái gì?

Chia sẻ trang này