1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện thần đèn và.... những người cùng khổ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguoiKeChuyen, 22/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    ;));));))
  2. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giờ bắt đầu loạt chuyện của phần 2 sau cái chết của Mơ ngu.

    Thách đố

    Kể từ khi bắn chết Mơ ngu, con vẹo Ghẻ không đêm nào ngủ là không gặp ác mộng. Đến ngày rằm tháng 7 con vẹo Ghẻ mới quyết định làm chuyến du lịch âm phủ để tạ lỗi với Mơ ngu. Gặp Mơ ngu, con vẹo Ghẻ vừa mới cất lời, Mơ ngu đã gạt phắt đi: " không sao, đằng nào thì hồi đó tao bị thằng Phím Khách với lão Hai hành cho sống cũng không bằng chết".

    Thế rồi Mơ ngu dẫn con vẹo Ghẻ đi thăm quan địa phủ. Vừa đi được 1 đoạn thì cả 2 bắt gặp một đống ***. Con vẹo Ghẻ nhớ lại cảnh hồi trước toàn bị Mơ ngu ném *** trước cửa nhà, rồi phải đi dọn *** cho Mơ ngu, chợt thấy giận sôi người, bèn nghĩ cách trả thù.

    Con vẹo Ghẻ: " mày có thấy đống *** kia không ?"
    Mơ ngu: " à đống đó tao mới ném tối qua"

    Con vẹo Ghẻ:" giờ tao đố mày ăn hết đống *** đấy"
    Mơ ngu: "mày nghĩ tao ngu à, đang nhiên thì đi ăn ***"

    Con vẹo Ghẻ: " mày ăn hết tao cho mày $3"
    Mơ ngu: " tao ko biết tiêu tiền, nhưng mày đã đố thì tao ăn cho mày xem".

    Mơ ngu cúi đầu bốc *** ăn vã, chỉ 1 lúc hết đống *** để nhận được 3$ từ con vẹo Ghẻ. Rồi cả 2 đi tiếp, được một đoạn đường lại gặp 1 đống *** khác. Mơ ngu hào hứng giới thiệu :" đống *** này tao ném ra đêm hôm qua, vẫn còn nóng hôi hổi", rồi nói tiếp: " giờ tao đố mày vừa thổi vừa ăn hết đống ***, tao cho mày $3 "

    Con vẹo Ghẻ nghĩ bụng Mơ ngu làm được, chẳng nhẽ con vẹo Ghẻ lại ko làm được. Con vẹo Ghẻ cúi xuống ăn luôn và nhận lại $3 từ Mơ ngu. Cả 2 cùng đi tiếp, tâm trạng bâng khuâng khó tả, Mơ ngu quay ra nói với con vẹo Ghẻ : " cuối cùng là tao với mày đều hiếu thắng mà trả được cái gì, và mỗi thằng lại phải ăn một đống ***".
    Con vẹo Ghẻ: " Ừ nhỉ".
  3. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đầu thai
    Con vẹo Ghẻ tiếp tục dạo bước cùng Mơ ngu ở dưới âm phủ. Con vẹo Ghẻ lúc này trong lòng cảm thấy ấm ức về việc xuống âm phủ ăn *** cùng Mơ ngu, bất chợt con vẹo Ghẻ nhìn thấy một con lợn đang bị buộc ở vệ đường.

    Con vẹo Ghẻ chỉ con lợn rồi cất tiếng hỏi đểu: " Mơ ngu, sao mày lại để anh trai mày bị trói vào gốc cây thế kia".

    Mơ ngu thật thà: " vì cứ bỏ ra là nó lại chạy trốn. Nó ko chịu đầu thai làm mốt ở tvnol để bị ăn chửi tội ngu giống mày"
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cái này cuối cùng gọi là huề vốn $ nhưng mà lời được 1 cái ăn:))
    Mà nghe từ ăn *** sao thấy ghê ghê quá anh:-O nhiều bữa em vừa ăn cơm vừa đọc mấy bài này, thế là ăn bao nhiêu thì ói ra bao nhiêu:((
  5. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uhm, anh xin lỗi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Chú thần đèn Mơ toàn thế, nên kể chuyện về chú í cũng phải vậy. Thôi từ giờ anh rút kinh nghiệm, không nói *** nữa, nói phân thôi :))
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh, em thấy dạo này có 1 cái là lạ là chị Bại hết ra bênh vực,hết đối đầu với anh nữa:-??
    Chắc chị nghiệm ra chân lý rùi cũng nên anh nhỉ[:D]thế càng tốt. Tranh luận mà có phụ nữ dính vào thì càng rơi vào bế tắc.
    Hùng hổ lại thì thấy lòng chùng xuống, ko nỡ. Im lặng thì họ được nước lấn tới:-"
    Em mà gặp mấy bà này lần thứ 3, thì tốt nhất là tránh đi cho lành:))
  7. NguoiKeChuyen

    NguoiKeChuyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thì thường suy nghĩ hay bị theo hướng cảm tính bất biết đúng sai, thấy anh choảng con vẹo Ghẻ @kruger phũ quá thì thấy thương hại nó nên bênh vực, che chở chút thôi, theo bản năng làm mẹ í mà. Nếu chú thông cảm được, thì chú sẽ thấy Bại cũng dễ thương mà.

    À với cả chú hạn chế post bài trên topic dính thôi. Nếu post bài ở trên đó thì nhớ là phải cấy 1 chút chủ đề của topic là góp ý cho Cốc phát triển vào bài post. Giờ con vẹo Ghẻ nó đang quẫn đấy, nên chú cứ hớ hênh là nó lại cắn giống như lần trước. Post bài ở topic đó chú phải hết sức lưu ý.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bản năng làm mẹ với 1 chút mật ngọt là chết đứ đừ;))
    Hình như em thấy ở box tâm sự của chị đang rối ren cái gì ấy nên thờ ơ tất cả.
    Tính vào an ủi vào câu nhưng lại sợ bị nói dzo duyên nên thôi:-??
    Anh nhắc em mới nhớ, lần trước em bị trảm cũng vì lơ đãng ko để ý topic dính. Em sẽ lưu ý. Thax anh nhé[:D]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ô hay, Buôn chuyện thì buồn PM đi em, cứ nhè topic mà buôn lung tung xuyên topic là sao.
    Mấy topic kể chuyện chả thấy buồn cười gì, nhạt lắm, nên chả có ý kiến gì được. Cứ thử bịa cái gì ngớ ngẩn vớ vẩn mà xem, ngứa mắt quá kiểu gì cũgn comment.
  10. Superdreamde

    Superdreamde Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái này mà con vẹo Ghẻ @kruger cứ tìm để ẩn liên tục

Chia sẻ trang này