1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện thần đèn và.... những người cùng khổ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguoiKeChuyen, 22/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cái mảng ăn uống phân đó lâu ngày sẽ ngán, cho ăn 1 thứ riết sẽ gây hiệu ứng bầy đàn hít hít xong rùi thôi. Cho dù cố gắng tống vào miệng cũng sẽ nôn ra ngay[:D]
    Theo em thấy khỏi cần giải quyết chi cho mệt anh, cứ để chình ình 1 chỗ đường cái ấy. Ông đi qua bà đi lại sẽ thấy thôi và theo thời gian tự khắc hết ngay thôi mà=))
    Và ko chừng chưa ai kịp nhìn thấy thì đã hết vì mấy ông tướng lãnh kia đã khiêng vác về để dành cho qua mùa đông rùi:-"
  2. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú nói nhiều ẩn ý quá, nhưng hay. Anh chỉ định đố chú đoán về cái nắm phân khô trong câu chuyện mà mấy lần con vẹo Ghẻ đòi ăn nhưng Mơ ngu không cho ăn. Cuối cùng nắm phân đó sẽ là Mơ ngu ăn, hay con vẹo Ghẻ ăn, thì đêm nay sẽ được giải đáp nốt để tạm thời nghỉ giải lao cho khía cạnh yêu thích của Mơ ngu là ăn phân. Khởi động sang khía cạnh yêu thích khác của Mơ ngu là phang phập. Vì là câu chuyện kết thúc cho mảng này, nên trong câu chuyện kể đêm nay sẽ có cả *** và đái, các chú đọc phải hết sức thông cảm. Nhưng các chú cứ yên tâm, câu chuyện chuyển tiếp bao giờ cũng là những câu chuyện 2 trong 1 để kết thúc vấn đề cũ, mở ra vấn đề mới.

    Còn chuyện ở Cốc, anh em làm cho lanh tanh banh rồi. Trước đó có nhiều cao nhân chán Mốt mà bỏ đi, nhưng nick của họ thỉnh thoảng nick của họ vẫn được anh em nhắc tới, chẳng sướng hơn là con vẹo Ghẻ đang cố bám trụ trong nhục nhã. Mình có làm căng hơn nữa thì cùng lắm chú Ghẻ 1 đi không trở lại giống chú Mơ thì cũng mất cả vui, lúc đấy anh em có pr cho tên tuổi chú í như đang làm ở đây cũng mất hứng.

    Nói chung anh em chơi ở đây thôi, chứ quậy nữa thì nát cái sân chơi của các anh em khác. Nếu bao giờ gặp chuyện thái quá, anh sẽ thành lập tổ khủng bố cho diễn đàn này loạn cào cào như 2 lần trước. Anh phát hiện được lỗi kĩ thuật của diễn đàn này mà. Mấy chú tester không phát hiện ra, và mấy chú coding thì ko vá được lỗi. Chỉ là anh chưa thích thôi.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em quên khuấy là đang ở trong topic của anh[:D] nói thẳng thì bị trảm mất cả vui. sr anh Khách nhé
    Để em đoán xem có trúng tẹo nào ko nhá.
    Lão Mơ hóng ha hóng hớt, chuyên tuôn ra những lời văng tục *** đái, trăm lời như 1 thì làm sao mà để lão Ghẻ kia tranh dành đống phân khô kia chứ anh:))
    Lão Ghẻ thì ít nói, ít hô hào hậu ủng. Lúc nào cũng lặng lẽ rình mò như 1 bóng ma thì khó có thể tranh dành công khai trực tiếp đống phân khô ấy lắm.
    Anh cũng kỳ thiệt:)) sao lại để 2 đống phân khô kia ở 2 nơi chứ, phải làm nhọc nhằng cho 2 lão kia. Nay gom chung 2 đống ấy lại làm 1 thì há chẳng phải lão Mơ ăn ko hết, lão Ghẻ lần ko ra hả anh[-X <= Như người đời vẫn nói.

    Cái dạo tháng 2/2013 lần đầu em mới vào cốc ấy, toàn là cao nhân, tứ trụ 1 thời, đi vòng vòng quanh các topic tha hồ học hỏi điều hay lẽ phải. Tụ họp bàn tán trong niềm vui, đầm ấm như 1 mái nhà. Và chắc cũng là ngày định mệnh do điều hành yếu kém và cái ngày bùng nổ khi khoá topic của ViCoDo giáo chủ. Tuy cũng là những công thần 1 thời nhưng ko thể đấu lại lệnh sát ấy nên dần dần mọi người lặng lẽ ra đi. Nay còn đâu những ngày ấy, còn đâu phút giây gặp gỡ đàm đạo. Lâu cũng thường nghe văng vảng người này người kia nhắc nhớ về 1 ai đó chỉ thêm nhói lòng:-??

    Thời khắc nào cũng sẽ đến, ko sớm thì muộn thôi anh. Hãy từ từ để các bạn bè anh em đầm ấm vui trọn bên nhau cho hết năm đã. Nếu tình trạng y như cũ vẫn tái diễn thì Sập hệ thống cũng chưa muộn anh nhé:-bd
  4. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To mồm

    Mơ ngu nói chuyện về phân nhằm giúp con vẹo Ghẻ đỡ đói, nhưng không ngờ lại càng làm cho con vẹo Ghẻ thấy thèm hơn. Trong cơn thèm phân, đang không biết làm thế nào, thì chợt con vẹo Ghẻ nhớ ra trước khi xuống ấm phủ có được An xiêng phênh nhét cho 1 khẩu colt vào trong quần sịp để phòng thân vì sợ bị Mơ ngu trả thù. Nhớ được ra, con vẹo Ghẻ mới rút súng ra, dí vào đầu Mơ ngu rồi quát: " mày đưa phân khô cho tao ăn ngay không tao bắn"

    Mơ ngu thấy súng sợ quá, lục túi đưa phân khô cho con vẹo Ghẻ. Nhìn con vẹo Ghẻ ăn, Mơ ngu thèm quá, tai vẫy vẫy, lưỡi thè lè, rãi rớt chảy lòng thòng làm con vẹo Ghẻ nhìn mà ăn phân mất cả ngon.
    Con vẹo Ghẻ bèn chĩa súng vào Mơ ngu, rồi ra lệnh :" giờ mày phải spam nhảm, vô văn hóa, thiếu giáo dục tao nghe, không tao bắn.

    Mơ ngu bắt đầu chửi bới loạn xạ, trong vòng chưa đầy 5 phút thì đã réo 3 đời nhà con vẹo Ghẻ, từng người, từng người một ra chửi. Lúc đầu, con vẹo Ghẻ sướng cười khanh khách, nhưng chỉ ít phút sau thì điếc tai không chịu được, bèn nghĩ cách khác.

    - thôi, mày đáp ứng sở thích của tao rồi. Giờ đến sở trường của mày, mày nhảy ***y múa cột tao xem.
    Mơ ngu : " tao mệt rồi, không nhảy được".
    Con vẹo Ghẻ dí súng vào đầu Mơ ngu quát :" mày không nhảy tao bắn".

    Mơ ngu đành phải biểu diễn, trong khi con vẹo Ghẻ ngồi ăn hết đống phân khô. Ăn hết, no nê rồi, con vẹo Ghẻ mới phát hiện ra quần Mơ ngu ướt sũng, bèn quát hỏi :" sao dãi mày nhiều, ướt sũng cả quần thế kia ?'.
    Mơ ngu: " không phải rãi, mà là mày làm tao sợ vãi tè đó".

    Con vẹo Ghẻ vứt cho Mơ ngu cái âu, rồi ra lệnh :" thế thì mày tè tiếp đi cho đầy cái âu này cho tao".
    Mơ ngu: " tao tè xong rồi, không tè được nữa".
    Con vẹo Ghẻ: " mày cũng vẫn phải tè, không tao bắn".

    Mơ Ngu lại phải cố rặn, cuối cùng thì cũng được đầy âu. Mơ ngu thở phào nhẹ nhõm.
    Bỗng con vẹo Ghẻ dí súng vào đầu Mơ ngu quát: " giờ mày phải uống hết cái âu này, không tao bắn".

    Lúc này Mơ ngu không còn chịu được nữa xác định chết thì thôi, bèn phản kháng.
    Mơ ngu: " giỏi thì kon bắn pố đi. Thấy con dám bắn papa là papa cứ yêu thôi, có chết cũng thống khoái".

    Con vẹo Ghẻ rút súng bắn bòm 1 phát trúng Mơ ngu. Nhưng Mơ ngu đã không chết. Lúc này cả 2 mới hiểu đã ở dưới âm phủ rồi thì còn làm sao mà chết được nữa.

    Con vẹo Ghẻ luống cuống :" mày cầm hộ tao khẩu súng, cái âu này để tao uống cho". :))

    Đợi con vẹo Ghẻ uống hết cái âu nước tiểu, Mơ ngu mới bắt đầu hỏi tội.
    Mơ ngu: " sao lúc nào tao cũng thấy mày hung hăng, dữ tợn, khát máu, tư thù thế ?"
    Con vẹo Ghẻ: " thì tao được An xiêng phênh cho súng, với cả có khó nữa thì tao lại chạy vào núp váy An xiêng phênh là xong, lo gì. Chỉ là dưới này không có An xiêng phênh. Tao biết lỗi rồi, tao lậy mày, mày tha cho tao".

    Mơ ngu: " mày nghĩ An xiêng phênh tài cán thế cơ à? Cũng chỉ là đứa to mồm thôi".
    Con vẹo Ghẻ: "mày đừng có vu khống, An xiêng phênh sếp tao không to mồm".

    Mơ ngu: " mày nghĩ sao mà bảo vậy ?"
    Con vẹo Ghẻ: " này nhé, đã có lần tao thử rồi. Đầu tiên tao đút tay trái vào mồm An xiêng phênh, xong rồi tao lại đút tay phải vào mồm An xiêng phênh...".

    Mơ ngu ngắt lời: " thế có vào vừa không ?"
    Con vẹo Ghẻ : " vào thoải mái, nhưng mà không to, vì chật lắm tao không vỗ được tay =D> . To đâu mà to"
    =))



    [YOUTUBE]OYt1WiKWaHo[/YOUTUBE]
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    con vẹo Ghẻ mới rút súng ra, dí vào đầu Mơ ngu rồi quát: " mày đưa phân khô cho tao ăn ngay không tao bắn
    Đọc cười đau cả bụng=))
    Anh Khách ví phân khô như là bánh cốm ý:))
    Cái âu là cái bô hả anh khách!
    Lão ghẻ đưa cái âu lên miệng tu ừng ực như thế làm mất phong cách của 1 tướng lãnh. Phải đun sôi cái âu đó lên rùi đổ vào bình trà, thêm tí bánh cốm vào cho thơm lừng rùi rót ra cái tách ngồi nhâm nhi đàm đạo với lão mơ có phải thú hơn ko\:D/
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lão Ghẻ và lão Mơ là hai bạn già nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con Becgie thuần chủng rất đẹp mã và nói:
    – Từ sáng giờ nó đã nhảy phóc hẩy hẩy 10 lần rồi đó!
    Lão Mơ quay sang lão Ghẻ, hỏi giọng miệt thị:
    – Nghe thấy không?
    Lão Ghẻ này liền kéo lão Mơ lại chỗ ông chủ trại chó và hỏi:
    – Nó làm được việc ấy với một hay 10 con cái ?
    – Dĩ nhiên là 10 con cái rồi!
    Lão Ghẻ quay sang lão Mơ nói:
    – Nghe thấy không. Đồ con lợn:))
    Lão Mơ ko biết trả lời lão Ghẻ như thế nào, nên Lão Mơ cứ quay quay cái đuôi và kêu ụt ụt .. ụt ụt;))
  7. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế này là chú Ghẻ với chú Mơ cùng đồng tính, nhưng chú Ghẻ thì không đủ sức đáp ứng nhu cầu của chú Mơ?
    Chú kể chuyện là phải cẩn thận đấy, không có về Cốc lại bị trả thù. Chú @kruger là tư thù, nhập nhèm các chuyện, chứ không được đàn ông như chú Mơ đâu. Đêm nay anh lại kể tiếp chuyện chú Ghẻ trả thù chú Mơ sau mấy lần không thành.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngoài bắc gọi cái âu nó hơi giống như kiểu cái liễn, đại khái là nó nửa nhác nhác giống với cái nồi, nửa lại giống với cái bát to để đựng canh.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Mấy bữa nay trên báo tuổi trẻ có đăng các cặp gay đám cưới nên em góp nhặt sửa sang 1 tí cho hài hước rùi post lên chia sẻ cho vui cùng anh[:D]
    Anh yên tâm. Anh em mình có viết đích danh tên họ hay nick gì đâu mà bị ban nick chứ. Giả dụ ban nick cũng chả sao:-))
    À à em nhớ ra rùi, cái âu thường thường người ta thường để cuối gường để đêm đêm khỏi phải đi ra ngoài khi mót quá;))
  9. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú @kruger mà nghĩ được như chú nói thì đã chẳng có cái topic này. Nhưng mà thôi, chú mà có thêm chuyện gì vui thì cứ kể. Cái khiếu nói năng hài hước là rất có lợi trong cuộc sống đấy. Anh nhớ là hồi bé, mỗi khi chuẩn bị ăn đòn mà làm được cho ông bà già anh cười là lại thoát trận đòn. Lớn lên cũng vậy làm được cho bạn gái cười là xong những lời trách cứ. Hay trong công việc lúc căng thẳng mà chen được tiếng cười vào, tinh thần làm việc trở nên phấn chấn, hay tinh thần hợp tác cũng được cải thiện sau mỗi trận cười. Trên bàn nhậu, thì sau tiếng cười, thế nào cũng uống thêm 1 chén.
  10. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sự trả thù của Ghẻ

    Mơ ngu biết đã mấy lần bỏ qua thù hận với con vẹo Ghẻ, bởi Mơ ngu chỉ thích thù đàn bà, chứ ko thích thù Gay, nhưng Mơ ngu cũng biết là con vẹo Ghẻ tính tư thù ăn sâu, lại rất đê tiện, hèn hạ, nên nếu có cơ hội sẽ chẳng tha cho Mơ. Mơ ngu giận lắm, định chặt tay con vẹo Ghẻ, nhưng Mơ ngu chợt nghĩ: " giữ cho nó đôi tay, để nó còn online ttvnol hành xử ngu xuẩn để nhiều người phải chửi có khi còn dã man hơn, với cả nó đang là trợ tá đắc lực cho An xiêng phênh, giữ lại nó để nó phá An xiêng phênh cho nhanh".

    Nghĩ vậy, Mơ ngu mới quyết định thử kiểm tra lại độ ngu của con vẹo Ghẻ.
    Mơ ngu gõ gõ cái báng súng vào đầu con vẹo Ghẻ và nói: " tao sẽ tha cho mày, nếu mày về post bài vào ttvnol để tuyên bố : 50% trong số min, mốt là vô học".

    Con vẹo Ghẻ giãy nảy: " tao nhất quyết không vu khống đâu. Tao không post, gì mà vô học chứ?"
    Mơ ngu:" uhm, thế về mày post là 50% trong số min, mốt là có học".

    Con vẹo Ghẻ mừng ra mặt: " yên tâm đi, về tao sẽ post thế".
    Mơ ngu: " mày thề đi"
    Con vẹo Ghẻ: " tao thề".

    Mơ ngu nghĩ bụng: " thằng này đúng là ngu như Mơ hồi còn online ttvnol, phải đến khi Mơ ngu xuống tới âm phủ rồi mới khôn ra để có thể nghiệm ra điều đó". Mơ ngu quyết định không những tha bổng cho con vẹo Ghẻ, mà từ giờ sẽ chăm sóc, tẩm bổ cho nó có sức khỏe. Có như vậy mới chóng phá An xiêng phênh được nhanh. Mơ ngu mới dắt con vẹo Ghẻ về nhà.

    11h đêm hôm đấy, diêm vương đi tuần, thấy các nhà xung quanh đã tắt đèn đi ngủ, mà nhà Mơ ngu đèn vẫn sáng, tiếng vang không ngớt, bèn đẩy cửa vào nhắc nhở.
    Vừa mới bước vào nhà, diêm vương gặp ngay Mơ ngu đang chạy vòng quanh nhà mấy vòng, tay thì quay cái vô lăng giả tưởng, mồm kêu pin pin.

    Diêm vương quát hỏi: " mày đang làm trò gì đấy ?"
    Mơ ngu:" tao nhớ ttvnol nên đang tưởng tượng lái ô tô lượn quanh ttvnol để thăm lại các topic xưa".

    Diêm vương lại thấy con vẹo Ghẻ đang nằm sấp trên giường, người giật đùng đùng, mồm liên tục kêu: " cho mày chết này, cho mày chết".
    Diêm vương lại quát hỏi: " thằng kia, mày đang làm gì?"
    Con vẹo Ghẻ: " thằng Mơ ngu phóng ô tô đi lượn ttvnol, tao phải tranh thủ phang phập với mấy con lợn của nó, cắm sừng nó để trả thù". =))

    [YOUTUBE]OYt1WiKWaHo[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này