1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tháng Tư..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 26/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tháng Tư..

    Không biết tại sao khi tháng tư tới là tôi cảm thấy .. ngày 1/4 năm ấy tôi và anh cùng nhau " đi nói dối " không hiểu vì sao mọi người lại tin đến thế họ biết rõ ngày đó là ngày gì mà họ vẫn tin có lẽ là do anh, anh là người trân thật nên mọi người tin có fải không anh? h anh kô còn ở đây nữa mỗi khi đến ngày đó em lại thấy buồn cười.. mỗi người một cuộc sống # nhau anh vì lý do ấy mà kô ở quê được em hiểu điều đó.. em rất muốn làm cái gì đó cho nhóm mình chơi nhưng em tchợt nhận ra rằng em kô đủ khả năng? và em cũng kô hỉu tại sao nhóm mình lại tan tành như vậy kể từ ngày cuối tháng tư đó.. nhưng em nghĩ rồi mọi chuyện sẽ # có fải kô anh? em mong ngày tháng tư năm sau anh đã ở nhà và anh em mình " lại lang thang" nói " dối" nhé... ( anh luôn là người anh mà em quý trọng)
    Tháng tư hay và thú vị vì có ngày SN mà mình kô biết nhưng thực tế là của mình thế mới khó hỉu? mình chẳng biết tại sao mọi người lại nhầm tai hại tới vậy? 0411 mà toàn ngược lại kô à? làm mình nhận quà mà () hay thật đấy.. mình chỉ muốn nói với mọi người ơi đừng nhầm nhé mà thôi? ....
    Gì nữa nhỉ? ngày cuối tháng họp lớp cái lớp A6 h đi học lại học A6 thú vị thật .. ngày đó bạn ngồi sau tôi. Bạn lúc nào cùng "sờ" vô mái tóc dài của tôi mà nói rằng " anh ơi tóc anh chẻ nhiều quá.." tôi kô biết tại sao bạn lại gọi tôi như vậy ? tôi chẳng bao h dám hỏi thẳng mà ban cũng chẳng bao h nói ra có fải kô? nhưng bạn ơi đã bao năm rồi năm nay bạn nói nhé...
    .....
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay lắm nhưng ... không tin ...
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Oh tớ có viết cho bạn tin đâu nhể?
    Kỉ niệm mà lại nói tin or kô? quả là buồn cười
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    tháng 4...tháng có 1 ngày rất đặc biệt với anh nhưng tại sao anh lại phải tránh né mọi người như vậy.anh muốn tránh né ai?điều gì chắc em cũng có thể đoán được.nhưng anh ơi tại sao lại phải như thế????
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niểm cũa bạn phơi ra trong những ngày đầu của cá tháng tư khiến Jachinh thật tưởng .... thành thật xin lỗi đaf đụng chạm !
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật khi mình định viết ra chỉ đọc cho vui ai ngờ.. thôi bỏ qua đi bạn nhé.. Tháng tư năm nay với mình có thể rất buồn và cũng có thể có ý nghĩa nên mình kô muốn bàn trước hay nói gì thêm cám ơn bạn đã đọc bài của mình hy vọng sớm được gặp bạn...
    Thân ái!
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tua Xi?a ! Trước không tin nay không hiê?u !!!!!
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    h anh đang ở đâu có nghe em nói kô em nhớ và yêu anh nhiều lắm anh ah. đã bao đêm em kô ngủ tự nói với mình anh giống bao người con trai mà em gặp nhưng kô thể em kô làm được điều đó em đã dành cả con tim mình cho anh mất rồi anh ơi! sao buồn cho em đến vậy???
    anh làm việc có ổn kô có biết rằng cô em gái này của anh luôn nhớ anh nhiều ngày này bao năm về trước em và anh chung bước h anh em kẻ nam người bắc chán thế? chẳng biết anh như nào? cô em gái của anh thì luôn làm việc mà anh nhắc nhở trước khi đi?
    mày ah hãy là chính mình đừng là ai # nhé hãy cố gắng vượt qua chính mình đừng như vậy mãi kô tốt đâu?
    .....
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ai là nhân vật "anh" trong này sướng nhề!
  10. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác Thắng định ứng cử nhân vật ''''anh'''' trong chuyện của woshi_cimeixiang đấy à?

Chia sẻ trang này