1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tháng Tư..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 26/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Đã " già" rồi còn bon chen? nói thế thôi chứ thích thì viết tự nhiên thấy có tâm trạng viết lên chơi chứ thực ra nhân vật có khi do H bịa đấy? có bài các bạn đừng tin thật đấy. Mạng là ảo con người là thật mà, H kô như thế? H ko giầu tình cảm và .. H lạnh lùng lắm kô tin ah? ...
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    No, no, nấu nấu nâu nâu
    Ước gì!
    @dieuemmuonoi: Định nhử anh vào tội spam hử?
    @Tu Huong: Xin lỗi đã xen vào câu chuyện của em. Bây giờ anh nhường đường để em tiếp tục
  3. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi học mình rất nhớ bạn gây cho mình cảm không có thiện cảm gì vì bạn làm cho mình bị bẩn đôi dép mà mình hằng ngày tôi đi bán rau mua được tôi ghét bạn? nhưng bạn ở gần nhà tôi rồi đáng lẽ bạn học hơn tôi nhưng vì bạn đi học muộn nên bạn học cùng tôi. tên bạn trùng với tên tôi, từ ngày đó không hiểu tại sao bạn hay gọi tôi đi học mặc dù đi học thì qua nhà bạn chứ không fải nhà tôi. Thời gian cứ dần trôi bạn và tôi đã thân nhau từ khi nào không hay chúng mình học cùng nhau tới lớp 9 bạn nhỉ? và tôi hiểu ra rằng ngày đó bạn biết đó là đôi dép mà tôi đã dành dụm để mua nên bạn.. và tôi cũng không giận bạn nữa bởi tôi biết ngày đó bạn không cố tình chỉ vì bạn bị cảm thôi có fải không? tôi hiểu mà..
    Lần đầu tiên khi bước vào lớp học mới tôi thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ vì tôi không giống như bao người khác các bạn đi ôn rồi thi vào còn tôi thì không tôi rất lạ vì một cô gái có mái tóc dài lại có một dáng đi không phù hợp với mái tóc đó.. mà chẳng hiểu sao các bạn nữ cũng không muốn tiếp xúc với tôi chỉ vì tôi hay đi uốn rượu cùng các bạn nam và cầm điếu thuốc như các bạn ấy.. nhưng không hiểu sao 5 người chúng tôi lại hay đi với nhau thế và khi ra trường tôi mới biết rằng họ không fải ngại tiếp xúc với tôi mà do tôi không muốn mà thôi! !!
    Lần đầu tiên khi mình ... không như mình nghĩ mình muốn vậy mình chẳng bao giờ muốn thế nhưng nó đã sảy ra với anh người mà tôi chẳng có tí cảm tình gì cả mà chẳng hiểu sao tôi lại chấp nhận cơ chứ để rồi như anh nói tôi là người yêu của anh? ôi người yêu trong khi tôi chẳng muốn vậy dù chuyện đó có sảy đi chăng nữa tôi cũng không hề có cảm tình gì với anh nếu không muốn nói tôi ghét anh????
    Lần đầu tiên...
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi bạn có cái Status tit rất hay. Bạn nói qua vê? mấy câu trên đó xem. Tại sao lại hận ngươ?i sinh ra mi?nh. Được tha?nh đa?n ba? la? ca?m giác rất hạnh Phúc chứ nhi? !!!
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em gái cũng thấy dòng chữ đó rất ấn tượng.tại sao bố mẹ lại o cho bạn cảm giác hạnh phúc.bạn phải nên thấy hạnh phúc khi bạn được là 1 con người được tồn tại trên cuộc sống này chứ.híc có thể bạn và em gái có quan điểm hoàn toàn khác nhau.em gái thì yêu quí bố mẹ của mình nhất và luôn cảm ơn họ vì họ đã cho mình 1 cuộc sống thật tốt
  6. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã để ý tới nhưng mình kô có gì để giải thích có những chuyện không thể nói thành lời và nói ra công khai được? cám ơn nha.

Chia sẻ trang này