1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện thật của tôi...........!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tholambanh, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thật của tôi...........!!!!!!!!

    Mưa buồn ........lòng còn buồn hơn mưa .....!!!!
    Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì ...
    Sao em bỏ ra đi anh nào có lỗi lầm chi ...
    Sao em bỏ ra đi để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm...
    Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không ... ?
    Gửi Huyền , người con gái tôi đã và sẽ yêu đến suốt cuộc đời !
    Những câu hỏi trên vang lên trong lòng anh từ mấy năm nay , thi thoảng anh vẫn tự hỏi mình những câu như vậy mà không bao giờ anh tìm được câu trả lời . Đúng vậy chúng ta đã xa nhau đén nay là 3 năm , 4 tháng và...một số ngày,chừng đó thời gian đủ để 1 con người quên đi rất nhiều chuyện nhưng đối với anh chưa bao giờ anh cho phép mình quên em mặc dù anh rất muốn làm vậy .
    Nhớ lắm .... ngày mình mới yêu nhau , mình đang học lớp 11 em nhỉ ? có lẽ 2 đứa mình là cặp đôi nghịch ngợm và cứng đầu nhất trong lớp , anh còn nhớ em có lần đã cãi lại thầy chủ nhiệm , anh liều lắm đứng lên bênh em kết quả cà 2 đứa cùng bị đuổi ra khỏi lớp ....uhm ... rồi còn những ngày trời hè nóng nực bọn mình đèo nhau trên chiếc xe cào cào ì ạch từng vòng quay dưới cái nóng như thiêu như đốt, đẹp thật em ạ ! Ước gì thời gian có thể quay trở lại những ngày hạnh phúc , hạnh phúc như trong phim hàn quốc vậy ..., à wên còn những lần cãi nhau và giận dỗi vô cớ nữa chứ , anh nhớ em thường là người phải làm lành trước đấy nhưng rồi cuối cùng thì người xin lỗi lại là anh ...
    Mình bắt đầu xa nhau dần dần từ khi em chuyển trường , thời gian cứ thế trôi đi mà khi ấy mình còn quá nhỏ đâu thể biết nó quí giá đến nhường nào , mình vẫn bên nhau , vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng hình như niềm vui không còn trọn vẹn như xưa nữa nó đã trở thành điều gì đó quá xa xỉ đối với chúng ta và............cái gì đến cũng phải đến ...........
    Anh nhớ , sẽ nhớ không bao giờ quên cái ngày hôm đó , buổi sáng anh đã xin được việc làm đang hí hửng báo với em thì em lại gọi điện cho anh , vẫn giọng nói lảnh lót , nhí nhảnh của em vang lên trong máy : " Này ! đang ở đâu đấy , về nhà ngay đi , em đang ở nhà anh , thế nhé ! À quên đi chợ luôn đi về nấu cơm hôm nay em không phải về nhà đâu ." Anh vui lắm vì lâu rồi mới được ăn cơm cùng em , hôm đó nấu món gì nhỉ ..........nhớ rồi ! Món Sườn xào chua ngọt , canh bí nấu tôm..vài quả cà thật đơn giản nhưng không ngờ em vừa ăn vừa chảy nước mắt , anh gặng hỏi mãi em không chịu nói và cái thằng vô tâm như anh cũng đáng bị chặt đầu, hỏi mấy câu em không nói cũng không hỏi nữa ! Ăn cơm xong em nói muốn lên gác thượng để ngắm trăng , em đã ngồi vào lòng anh 2 đứa cùng nhìn lên bầu trời chẳng nói câu nào , một lúc lâu sau em nói trong nước mắt " Anh à ! tháng sau em sẽ lấy chồng " . Thật sự lúc đó anh chỉ nghĩ rằng em nói đùa thôi nhưng bất chợt em ôm chặt anh , gục đầu vào vai anh và em khóc , khóc như chư bao giờ được khóc vậy ướt sũng cả vai áo anh , anh bắt đầu hoảng loạn ..hoảng loạn thực sự , anh thấy trời đất như đang đen xì , anh giằng người em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em : " EM nói gì ? vậy là sao ? " , các bạn biết em xử sự thế nào không , tin chắc rắng các bạn không đoán được đâu ................. (Tôi sẽ để ngỏ chỗ này để các bạn cùng vào đoán nhé ! Câu trả lời sẽ có trong thời gian thích hợp ... )
    Sau tối hôm đó anh đã sống một cuộc sống phải dùng từ đau khổ ...uhm....đàn ông thật nhưng cũng phải dùng từ đó mới đúng nghĩa , anh tự hứa với bản thân mình là sẽ quên em thậm chí là quên rất nhanh vì cho rằng em không xứng đáng với tình yêu của anh ...thời gian trôi....trôi. ....trôi...
    Anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa nhưng đúng là số phận bắt mình phải gặp lại nhau , anh xuống nhà em vì công việc , thật sự là như vậy nhưng ai ngờ đúng vào ngày em ăn hỏi....thật trớ trêu! Hai họ đang tấp nập chuẩn bị , anh mạnh dạn vào gọi em không ngờ nhìn thấy anh em vứt bỏ công việc đang làm dở chạy ào ra với anh ... chỉ thiếu điều không ôm chầm lấy anh , em lại bắt đầu khóc , khóc rất to mọi người xung quanh đều nhìn em không hiểu tại sao anh phải kéo em ra ngoài đầu ngõ để không gây sự chú ý của mọi người . Khi vắng vẻ em nói với anh 1 câu mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được " Anh ! em đã và sẽ mãi mãi yêu anh , em không đến được với anh thì em đến với ai cũng vậy thôi , nó không hề có ý nghĩa , đời em coi như hết , em sẽ lấy người mà em không yêu , cưới người mà em không thích để viết cho trọn vẹn một chữ " Hiếu " , quên em đi ! Nói xong em chạy thẳng vào nhà , hình ảnh và câu nói đó anh đã khắc sâu trong tim và không bao giờ quên nổi ................
    Bây giờ thì đã 3 năm trôi qua rồi , em đã có một bé gái xinh xắn , thỉnh thoảng chúng mình vẩn gặp nhau nhưng thực sự tinh cảm đã chôn chặt trong tim anh dù anh luôn mong một ngày nào đó em sẽ quay về với anh , hãy nhớ rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ mất anh va anh tin trong tim em cũng vẫn có 1 góc nhỏ chứa đựng những gì đẹp nhất của tình cảm tuổi học trò.........
    Tôi viết tâm sự này dành tặng những người đàn ông chung tình , có được một mối tình không thể quên trong đời thì không phải ai cũng có được đâu .............

    Tâm sự một đêm mưa buồn !
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    đây là câu chuyện thật thế còn câu chuyện trong topic j đó là....?????
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị hội chứng sờ tê phân Kường rồi, mỗi topic một chuyện, em thề gặp topic bác là em lượn ngay, hok tin nữa
  4. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đoạn để ngỏ hay nhất thì lại không kể, nếu có xyz thì thì cũng nói ra để anh em còn sướng lây với chứ...
  5. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    kg thể tin
  6. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà ko tin đc thế? Dài quá, ngại đọc, bác tóm tắt cho em cái
  7. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thật thì xin chúc mừng bạn vì bạn hơi........ngố mà ko biết!
    Có lẽ như thế sẽ đỡ đau hơn cho bạn khi bít mình bị người con gái lừa!
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chắc thỏ làm bánh xong giờ thỏ tập làm văn, vãi lều
  9. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thấy sign và nick cũng biết rồi
    thangcuhoingungu ha ha
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cho tớ hỏi topic kia là topic nào thế.

Chia sẻ trang này