1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN THỂ THAO Vàng dễ hay khó?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguyenvantruongvn, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN THỂ THAO Vàng dễ hay khó?

    CÂU CHUYỆN THỂ THAO
    Trần Lâm
    Gần 10 năm trở lại đây, thể thao VN đã có vàng tại các giải vô địch thế giới. Mở đầu là Nguyễn Thuý Hiền và Mai Thanh Ba ở môn wushu. Tiếp theo đó là các VĐV môn pencak silat rồi thể hình và cờ vua nhí... Nhưng xem ra kiếm được vàng tại ASIAD (tức là ở tầm châu lục) lại khó hơn tầm thế giới nghe mới... kỳ. Nhưng sự thực là như vậy. Chỉ tính riêng môn wushu, Việt Nam đã có tới cả chục HC vàng thế giới, nhưng tại ASIAD 13 (Thái Lan 1998) mới chỉ mình Thuý Hiền có bạc. Tại sao ư? Dễ thôi, ở các giải gọi là "thế giới", những nước sáng lập ra các môn thể thao thường "nhường" vàng cho các nước bạn nhằm kích thích họ say mê tập luyện môn "ngón nghề" của mình. Và phải có nhiều người chơi mới tổ chức giải châu lục hoặc thế giới được. Còn tại các kỳ Á vận hội lại là chuyện khác. Thứ nhất là các bộ HC tại các môn ít hơn rất nhiều tại các giải gọi là "thế giới". Thứ hai đây mới là đấu trường tranh thua hơn kém "thứ thiệt", bởi vậy tại đây, các nước sáng lập ra môn chơi mới giở hết "ngón nghề ruột" của mình. Họ là "*****" nên dễ dàng vượt qua được các "đồ đệ". Có thể ta rất mạnh ở khu vực Đ.N.Á các môn wushu (võ Tàu), karatedo và judo (võ Nhật), taekwondo (võ Hàn)... nhưng khó lòng vượt qua được các VĐV ở xứ sở sản sinh ra các môn võ này. Nếu có vàng, chẳng qua ở nội dung ấy, hạng cân ấy, nước sáng lập không có VĐV tham dự mà thôi. Như thế là cực khó. Hay nói cách khác là không có cửa, hoặc cửa rất hẹp.

    Nhưng có những môn tưởng là "dự chơi" mà lại có vàng thật như bida chẳng hạn. Tại sao lại có vẻ dễ? Bởi vì ở đây chúng ta và các nước tham dự ASIAD đều bình đẳng, đều là môn thể thao du nhập. Hay như thể hình, các nước Châu Á cũng chỉ ngang cơ với ta. Họ không có các "ngón nghề ruột" đến phút chót mới bày ra. Bởi thế muốn có vàng ta nên chọn các môn "bình đẳng" trong châu lục, để đem ra thi thố cùng họ. Đừng quá hy vọng vào những cái "học lỏm" của người ta rồi lại đem thi thố với người ta để mơ đến vàng là dễ rơi vào ảo tưởng lắm đó!

    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .

Chia sẻ trang này