1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình còn tiếp diễn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyen_doi_toi, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyen_doi_toi

    chuyen_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình còn tiếp diễn

    30/1/2002
    Tết đang đến, ngồi trên xe trở ra Hà nội mà long thấy hồi hộp quá, nhớ em đến nao long. Buổi chiều băn khoăn nhưng vẫn mua cho em một gói quà nhỏ mà thấy sao đắn đo vì không biết em có vui không. Buồn quá mà không biết phải làm gì.
    Em lẩn tránh ánh mắt mình, em đang thất vọng vì người bạn thân nhất từ bỏ. Nói chuyện với em có nửa tiếng , toàn chuyện huyên thuyên chả có ý nghĩa gì để có thể làm em vui.

    1/2/3003
    Mồng 1 tết, trời lạnh. Đầu óc quay cuồng nỗi nhớ em, cả buổii chiều vào mạng để giết thời gian nhằm quên đi hình bóng em. Tệ thật, sao mình kém cỏi quá vậy, bạn bè vài đứa đến thăm, nói chuyện tết mà nhấp nhổm không yên. Ngày mai mình sẽ được cùng em đi chơi

    2/2/3003
    Bọn bạn khéo bố trí để mình có thể chở em, mình thì vui nbưng em không biểu lộ cảm xúc, có lẽ em không được vừa ý.
    Trời hôm đó run rủi làm em phải gửi cho một chiếc áo mưa, cả tụi bạn cười trêu làm em đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng đó có lẽ chỉ là chỉ là cảm giác ban đầu của em, em chắc chả nghĩ gì cả, cũng có thể em đã biết tình cảm của mình.
    Đưa em đi suốt cả một ngày ngày, mình thấy sao lung tung quá, em ngồi sau mà lòng mì nh như không được vui
    10 h đêm chia tay em, phóng vội vàng về nhà, trời mưa tầm tã. Cái rét của trời mưa có lẽ không rét bằng giá lạnh tê tái trong long.

Chia sẻ trang này