1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình của tôi vời girl......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi love_you_for_a_reson, 30/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_you_for_a_reson

    love_you_for_a_reson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình của tôi vời girl......

    Nhà tôi và nhà em ở gần nhau, từ bé tôi và em đã thân nhau rồi, tôi lơn hơn em khá nhiều tuổi (hơn 8 tuổi) nên em luôn coi tôi như 1 người anh, người bảo vệ. Toi quý em vì tôi ko có em gái. Rồi em cứ lớn dần lên trước mắt tôi, tình cảm của em vẫn ko thay đổi, mỗi lần đi nước ngoài về, tôi lại thấy em có 1 sự thay đổi mới, và rồi tôi yêu em từ lúc nào ko biết. Nhưng tôi vẫn câm lặng để cho em chuyên tâm vào học hành. Rồi đến ngày em vào lớp 12, tôi thấy có nhiều cậu con trai hay hỏi thăm về em, tôi đã sợ sẽ mất em, và tôi đã ngỏ lời. Tôi đã hy vọng, hy vọng rất nhiều. Nhưng cuối cùng em đã khóc và bảo tôi rằng chỉ coi tôi là anh trai, và em mong tôi hãy coi em như em gái. Tôi buồn lắm, nhưng tôi ko thể xa em. Và thế là tôi trở thành người bạn, người anh của em. Em vẫn giữ ý với tôi, nhưng rồi dần dần, em lại vô tư nhưa xưa, nhìn em vô tư, mà tôi buồn ghê lắm, nhưng biết làm sao được, vì lúc nào em cũng có 1 câu xanh rờn, em là anti_boy.
    Và giwò đây, em vẫn vậy ko hề thay đổi, tôi đã xa quê hương nên càng yêu em hơn, nhớ em hơn. Em có hiểu cho tôi ko hả? Ở nơi xa xôi này, có biết bao cô gái ở bên cạnh, mà tôi vẫn ko quên được em. Mấy thằng bạn thường bảo với tôi rằng: mày đẹp trai có học như thế này thì cần gì phải chung thuỷ như thế. Nhưng ko ai hiểu được rằng tôi yêu em hơn cả bản thân, làm sao tôi có thể để ý tới ai nữa.
    Tôi nhận thấy em ko hề có chút gì gọi là nổi bật, em rất bình thường, nhưng nở em có 1 sức lôi cuốn nào đó mà tôi ko thể giải thích được. Em vui vẻ, hoà nhã, nhiều khi đanh đá, em tốt bụng, ngoan ngoãn. Có thể vì vậy mà tôi yêu em chăng?
    Em đừng giận anh khi anh viết những dòng này, nhưng hãy hiểu cho anh, anh phaỉ nói cho vơi bớt nỗi buồn.
    Hãy mở rộng tấm lòng ra em ạ.
    Cho dù em ko yêu anh, em yêu người nào khác, thì cũng vẫn mong em có được hạnh phúc của tình yêu. Đừng băng giá mãi như thế.

    thiên
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    có một phần nào đó khi đọc bài này của bạn có giống một người nào đó mà tôi biết thì phải, và cũng có thể là tôi cũng biết người này. Tôi nghĩ rằng chưa hẳn người đó đã từ chối hẳn tình yêu của bạn đâu, vì một lý do gì đó mà người đó chưa thể nhận lời của bạn mà thôi. Bạn hãy cứ đợi chờ xem, hy vọng một ngày không xa người đó sẽ nhận thấy ở bạn một tình cảm chân thành mà bạn dành cho người đó
    Quả thật người đó sống quá vô tư và cũng có lẽ vì thế mà chưa có chàng trai nào lọt vào đôi mắt người ấy ngoài bạn đâu. Chúc bạn hạnh phúc
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    cái anh Thiên kia, ăn nói lung tung gì vậy? Chỗ này là chỗ tâm sự hả anh? Anh vào diễn đàn tâm sự ấy... OK?
    Anh Thiên ạ, theo em thì anh đừng nên đeo đuổi mối tình đó làm gì, là con gái, nên em hiểu rằng khi người đó của anh đã coi anh là anh trai, thì khó mà thay đổi được điều đó lắm anh ạ. Vả lại, anh nên xem lại tình cảm của mình đi, nhỡ đâu đó chỉ là tình cảm láng giềng tình thương anh dành cho 1 cô em gái thôi thì sao? hãy soi lại lòng mình đi anh.
    Còn ông handsome kia nữa, anh biết gì về cô gái đó mà nói nhỉ? Anh đừng làm anh ấy hy vọng quá nhiều,để rồi lại thất vọng. Con gái bi giờ yêu muộnlắm, vả lại cô ấy đang vô tư, sao các anh cứmuốn cổ yêu sớm vậy nhỉ?Các anh đâuphải là cô ấy mà hiểu cho cổ đâu, cổ cũng buồn đâu kém mấy người.
    anti boy
  4. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ có mỗi ý kiến này thôi, cái nick của bác ấy, viết thiếu một chữ rồi, reason chứ kô phải reson.
    Tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi anh ........ tiếc
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    ờ héng, đúng rồi đó........Chắc lúc đắng kí, ông anh mải nghĩ ngợi lung tung, nên mới nhầm lẫn như vậy chứ.....ông anh giỏi tiếng anh lắm mà....
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  6. love_you_for_a_reson

    love_you_for_a_reson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tôi sai, nhầm lẫn rồi. Sorry all.
    Lâu rồi ko online, các bác ra sao rồi?
    Tôi chỉ gặp được girlyeumautim 1 lúc thôi, nên ko hỏi gì được nhiều.
    thiên
  7. morientes

    morientes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    toi nghi rang trong chuyen gi cung vay, nen huong toi tuong lai, cai gi nham ko duoc thi bo luon di de tim lay cai moi, toi gi ma phai kho ha?
    asđfầ
  8. love_you_for_a_reson

    love_you_for_a_reson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn bỏ lắm nhưng ko thể bỏ được. Chẳng ai dại gì đâm đầu vào chỗ khó khăn cả, nhưng tôi đã thử quên mà ko làm được. Bản thân tôi biết, muốn tìm được người khác đối với tôi quá dễ dàng, nhưng hình như cái gì càng khó chinh phục thì càng đáng quý mà. Thôi thì cứ để nó tự nhiên đi.
    thiên
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bác Morientes nói đúng đó anh Thiên ạ. Nên bỏ đi là vừa. Cố l;ên anh trai, em luôn ủng hộ anh mà.......
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Một người vô tư quá thì không nên để họ phải suy nghĩ nhiều về chuyện này . Hãy chờ vài năm nữa đã . Điều quan trọng là anh phải có đủ nghị lực để chờ đợi

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu

Chia sẻ trang này