1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhhungxalo, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    6. Hai người cùng đi sang một đất nước khác và làm những người bán cà phê dạo
    7. Trở về với gia đình riêng của mỗi người với những kỷ niệm đẹp - Có duyên không phận
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Haha, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi yêu tất cả các kết cục trên. Tôi rất hạnh phúc khi thấy Thảo Luận chuyển sang Văn học với những động thái mới, biến Văn học thành chiến trường đầy cám dỗ như thế này. Còn hay hơn là biến box Thảo Luận thành Văn học như vài người từng làm.
    Còn kết cục nữa có thể xảy ra là chẳng ai lấy ai cả, cả 2 ở vậy đến già, chả cưới được ai nữa. Hay là chả muốn lập gia đình với ai nữa.
    Cái quan trọng là Vô Sở Cầu, nếu không vụ lợi thì sẽ không bao giờ bị thất vọng. Còn nếu tham nhiều quá thì đúng là sẽ có lúc có Phúc (gặp nhau) mà không có Phần (tham dự trong cuộc đời nhau). Vậy cốt là sao để sống đẹp, sống có ý nghĩa, sống không uổng phí, và sẽ không bao giờ thất vọng.
    Thực chất cuộc sống giản đơn lắm, có điều bạn có dám sống hay không thôi.
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Haha, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi yêu tất cả các kết cục trên. Tôi rất hạnh phúc khi thấy Thảo Luận chuyển sang Văn học với những động thái mới, biến Văn học thành chiến trường đầy cám dỗ như thế này. Còn hay hơn là biến box Thảo Luận thành Văn học như vài người từng làm.
    Còn kết cục nữa có thể xảy ra là chẳng ai lấy ai cả, cả 2 ở vậy đến già, chả cưới được ai nữa. Hay là chả muốn lập gia đình với ai nữa.
    Cái quan trọng là Vô Sở Cầu, nếu không vụ lợi thì sẽ không bao giờ bị thất vọng. Còn nếu tham nhiều quá thì đúng là sẽ có lúc có Phúc (gặp nhau) mà không có Phần (tham dự trong cuộc đời nhau). Vậy cốt là sao để sống đẹp, sống có ý nghĩa, sống không uổng phí, và sẽ không bao giờ thất vọng.
    Thực chất cuộc sống giản đơn lắm, có điều bạn có dám sống hay không thôi.
  4. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ica nghĩ hơi đơn giản quá... Nếu cô gái đó mà làm thế được thì tôi xin bái phục bởi lòng dũng cảm...
    Hai kết cục mà bạn đưa ra tôi thấy lí tưởng quá... Cái chính là xã hội không cấm yêu hai người nhưng lại cấm lấy hai người!
    Về cá nhân thì tôi tin vào kết cục thứ hai hơn, dù rằng đó không phải là kết cục mà tôi thích.
    Nhân tiện cũng nói thêm mấy lời: cuộc sống đôi khi đơn giản thật, chỉ cần yêu và yêu là đủ còn sau này đi đến đâu không cần biết... Và ý của tác giả câu chuyện có lẽ cũng là vậy, không biết có đúng không văn sĩ?
  5. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ica nghĩ hơi đơn giản quá... Nếu cô gái đó mà làm thế được thì tôi xin bái phục bởi lòng dũng cảm...
    Hai kết cục mà bạn đưa ra tôi thấy lí tưởng quá... Cái chính là xã hội không cấm yêu hai người nhưng lại cấm lấy hai người!
    Về cá nhân thì tôi tin vào kết cục thứ hai hơn, dù rằng đó không phải là kết cục mà tôi thích.
    Nhân tiện cũng nói thêm mấy lời: cuộc sống đôi khi đơn giản thật, chỉ cần yêu và yêu là đủ còn sau này đi đến đâu không cần biết... Và ý của tác giả câu chuyện có lẽ cũng là vậy, không biết có đúng không văn sĩ?
  6. Guest

    Guest Guest

    Ngongiodong ơi, cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản mà. Sao bạn lại phức tạp hoá vấn đề lên thế. Bạn đã nghe người ta nói: yêu là cưới chưa?
    "Lấy" nhau á? Lấy nhau chẳng qua là buộc nhau lại bằng 1 cái tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Nếu tôi yêu ai, tôi chẳng cần đến cái tờ giấy bỏ đi đó, tôi cũng chẳng care XH họ nghĩ gì. Tôi sống đúng với phần "người" trong tôi là đủ.
    Hãy nhìn mọi việc dưới con mắt độ lượng và bao dung hơn đi nhé
    Với lị, nói nhỏ với Ngongiodong này, bạn hình như không được "ưa" tác giả của Topic này lắm thì phải, bởi vì khẩu khí của bạn có phần hơi...không được công tâm cho lắm..
    Hi hi hi, em trẻ con, non dại, nghĩ gì nói đấy, bác đừng chĩa đại bác vào em nhé. Tks
  7. Guest

    Guest Guest

    Ngongiodong ơi, cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản mà. Sao bạn lại phức tạp hoá vấn đề lên thế. Bạn đã nghe người ta nói: yêu là cưới chưa?
    "Lấy" nhau á? Lấy nhau chẳng qua là buộc nhau lại bằng 1 cái tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Nếu tôi yêu ai, tôi chẳng cần đến cái tờ giấy bỏ đi đó, tôi cũng chẳng care XH họ nghĩ gì. Tôi sống đúng với phần "người" trong tôi là đủ.
    Hãy nhìn mọi việc dưới con mắt độ lượng và bao dung hơn đi nhé
    Với lị, nói nhỏ với Ngongiodong này, bạn hình như không được "ưa" tác giả của Topic này lắm thì phải, bởi vì khẩu khí của bạn có phần hơi...không được công tâm cho lắm..
    Hi hi hi, em trẻ con, non dại, nghĩ gì nói đấy, bác đừng chĩa đại bác vào em nhé. Tks
  8. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là sao hả anh hùng xà lỏn?
    [​IMG]
  9. ISA

    ISA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là sao hả anh hùng xà lỏn?
    [​IMG]
  10. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải kết thúc đâu, bởi tình yêu đâu có cần bắt đầu và kết thúc!!! Tình yêu là hơi thở, là cuộc sống, đến khi con người chết đi rồi thì nó vẫn lảng vảng đâu đó.
    Còn các bác thích viết phần kết thúc thì thi viết đi, em xung phong làm giám khảo công tâm!

Chia sẻ trang này