1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình phức tạp !

    Tôi yêu cô ấy đơn phương từ hồi học cấp 2 ( chẹp hơi sớm nhỉ), lên cấp 3 lại học cùng trường và rồi lại tiếp tục tái diễn mối tình đơn phương đó đến mãi năm lớp 12 mới dám thổ lộ. Thế nhưng do bản tính nhút nhát và ít nói nên tôi đã ko dám nói với cô ấy về tình cảm của mình. Để chứng mình tình cảm của mình với cô ấy tôi và muốn cô ấy có thể tự hào về mình nhiều hơn, tôi đã cố gắng nỗ lực học giỏi và năm đó tôi đã giành được giải quốc gia và được vào thẳng Đại Học. Chẹp nói lại những kỉ niệm năm cấp 3 thật là tuyệt vời. Tôi nhớ đã có những buổi chiều mưa tôi đã đi xe đạp sau cô ấy người ướt nhoèn mà trời thì lạnh mà lòng thật ấm áp. Cô ấy không hề biết tí gì cả. Những bức thư trong rỏ xe, nhưng lãng hoa tươi thắm ... Cuối năm lớp 12 đó tôi có gặp cô ấy và cô ấy nói rằng cô ấy muốn làm bạn với tôi mà thôi. Hai năm sau đó tôi và cô ấy không hề gặp lại nhau. 2 năm đó tôi vẫn nhớ đến cô ấy. Đến năm thứ 3 nhờ một người bạn của cô ấy biết chuyện khi xưa giữa chúng tôi đã giúp cho tôi tìm lại được cô ấy. Ba năm tiếp theo tôi vẫn chỉ dám coi cô ấy là bạn, vì tôi ý thức được cô ấy chưa có một tín hiệu gì với tôi cả. Cô ấy học rất giỏi và gần như thời gian của cô ấy là giành cho học tập. Cô ấy có ít bạn bè và có một cuộc sống nội tâm sâu sắc, thích những tác phẩm văn học lãng mạng, đam mê bóng đá, đọc truyện tranh. Và rồi dần dần tôi bắt đầu tìm cách để thúc đẩy tình cảm của mình lên và mong sao cô ấy có thể hiểu được mình và chấp nhận tình cảm của mình. Thế nhưng thật là lạ là cứ mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề tình yêu tình báo là cố ấy lại tỏ ra khó chịu và không hào hứng cho lắm cho dù là chuyện của người khác đi chăng nữa. Tôi cũng đã chủ động mời cô ấy đi xem phim nhiều lần cô ấy đều đồng ý. Chỉ có điều cho dù tôi cố gắng đến đâu thì cô ấy cũng nhất quyết ko muốn ngồi cùng xe với tôi, đã thế còn nhất quyết đòi đi vào ban ngày mới khổ (không biết có phải vì tôi đi con Angel trong bẩn bẩn tệ hại quá hay ko?) Tôi đến nhà cô ấy thường xuyên và cô ấy tiếp tôi cũng rất vui vẻ. Bố mẹ hay người thân của cô ấy đều biết tôi và rất quý tôi. Tôi cũng hay gọi điện đều đặn cho cô ấy rất nhiều tâm sự với cô ấy rất nhiều điều. Chẹp đối với tôi được nói chuyện với cô ấy thật đã là một điều thật hạnh phúc rồi. Thế nhưng có những lúc tôi thật không hiểu cô ấy, có những lúc cô ấy nói rằng cô ấy lại không muốn nói chuyện với tôi, tỏ ra ghắt gỏng với tôi một cách thật vô lý. Tôi biết và thông cảm với cô ấy vì cô ấy học nhiều và trách nhiệm gia đình lại đổ lên đầu cũng nhiều. Thế nên những lần đó tôi cũng không để ý làm gì cả. Rồi lại lần khác tôi lại gọi điện lại thì cô ấy lại nói chuyện với tôi rất vui vẻ làm tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Tôi đã nghĩ hết cách mời mọc cô ấy đi chơi cùng với tôi cũng không ăn thua. Và các bạn có hình dung việc đó diễn ra bao lâu không hic.. tính từ khi tôi gặp lại cô ấy sau 2 năm từ hồi họccấp 3 đến h đã thêm 3 năm nữa. Và nếu tính thời gian tôi yêu cô ấy cho đến bi h đã là 10 năm mất rùi. Chẹp thật là buồn vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu. Ngày 8/3 năm ngoái, tôi quyết tâm đến nhà chốt hạ mua một bông hoa hồng đến nhà cô ấy. Chẹp đúng là tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này cả buổi ngồi nói chuyện rất vui vẻ đến đoạn quyết định thì hỏng hết cả bánh kẹo. Chẹp đến lúc nắm tay cô ấy hình như tôi lại nắm tay hơi chặt làm cô ấy sợ quá thế nên tìm mọi cách thoát ra. Còn đến lúc ôm thì lại ôm nhẹ nhàng quá để cô ấy nói là chẳng có cảm xúc gì thế là cô ấy ủn tôi ra. Thế rồi tôi ra về mà lòng cứ tưởng là ok rồi. Một tuần sau, cô ấy viết thư cho tôi. Và hết sức đơn giản thui trình bày đầy đủ hoàn cảnh và một câu kết luận hết sức đau lòng tôi không thể làm cho cô ấy hạnh phúc được và cô ấy cũng không làm cho tôi vui vẻ được. Cô ấy tự trách mình là đã tạo cho tôi quá nhiều niềm tin. Và cô ấy đã nói rằng cô ấy khóc rất nhiều khi phải viết bức thư này. vậy mà đã một năm trôi qua rồi tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái nội dung bức thư đó. Cô ấy nói cô ấy đã từng mơ tưởng đến một người khác rất nhiều nhưng mà rồi ko được đáp lại. Và khi gặp lại tôi cô ấy rất xúc động vì tình cảm chân thành của tôi, đã đợi chờ cô ấy lâu đến như vậy. Chính vì lẽ đó cô ấy đã cố gắng níu kéo tình cảm của tôi. Nhưng mỗi khi cô ấy muốn tiến lại gần tôi thì cô ấy bảo dường như ngay lập tức lại tỏ ra hết sức thất vọng. Cô ấy trách tôi đã không biết nghĩ ra cách gì để cô ấy có thể dũng cảm tiến lên được. Thú thực là lần chốt hạ đầu tiên của tôi là lần đâu tiên tôi nắm tay và ôm một người con gái. Tôi nghĩ cô ấy trách tôi vì đã không thể hiểu được tâm lý con gái. Thật sự rồi bây giờ ngồi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa. Đúng là tôi yêu cô ấy thật lòng yêu nhiều nữa là đằng khác nhưng không sao có đủ can đảm cầm tay hay biết tỏ ra thế này thế kia hơn cho đúng nghĩ là người đang yêu thật sự. Chẹp thời kì cưa cẩm đó tôi chỉ biết có làm mỗi hai việc gọi điện đều đặn hàng tuần, đến nhà ngồi chơi nói chuyện uống nước. À còn thêm rủ đi xem phim nữa. Hết. Bây giờ ngồi nghĩ lại có kinh nghiệm hơn nghĩ người ta bỏ mình cũng đúng. Mình có biết làm gì cho nó đáng gọi là thể hiện tình yêu đâu. Đúng là tôi ít tiếp xúc với con gái môi trường tôi học tập và làm việc khi xưa cũng không có con gái nhiều 3 năm học chuyên Toán ,5 năm học DHBK làm sao tiến bộ trong khoản đó được nhất là lại ít nói, rụt rè.

    Câu chuyện của tôi đâu dừng ở đó, thú thực sau đó tôi vẫn còn chưa tin là cô ấy đã nói chia tay. Sau khi nhận được bức thư đó tôi đến thẳng nhà cô ấy với một tâm trạng không thể diễn tả nổi tôi gọi cô ấy và muốn cô ấy gặp tôi nói chuyện lúc đó cô ấy trong nhà và dường như lẳng tránh tôi quyết tâm không ra gặp tôi. Tôi tuyệt vọng đập cửa nhà cô ấy rồi leo lên ban công nhà cô ấy đến tận phòng ngủ của cô ấy gọi. Lúc đó cô ấy đang khóc trong phòng. Chẹp thật là một hành động điên rồ mà tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại hành động như vậy. Thể rồi gọi mãi không được cô ấy bảo là hẹn gặp tôi ngày mai ở quán nước. Đêm hôm đó tôi đã không ngủ được và rồi nhận ra rằng mình không thể làm gì được là đành phải chấp nhận chia tay mà thôi. Mà đúng ra thì cũng không phải là chia tay cô ấy có nhận yêu tôi đâu mà chia tay đúng ra là nhận không được phép yêu cô ấy nữa. Hôm sau tôi gặp cô ấy và xin lỗi cô ấy về hành động dại dội của mình. Và rồi chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc và tôi cũng nhận mình không nên như vậy nữa.
    Chắc các bạn nghĩ thế là xong chứ ! Chắc chắn là vẫn chưa xong bởi vì nếu là xong rồi thì đây là một câu chuyện tự sự mất rùi. Tôi đưa vào mục này đúng là phải có vấn đề mới dám hỏi các bạn. Chẹp thú thực là lúc đầu tôi cũng rất băn khoan là có nên hỏi mọi người về câu chuyện của mình hay không ? Bởi vì nó rất dài dòng lung tung và lộn xộn nhưng khổ một nỗi nó đúng là như vậy cực kì lằng nhằng và hết sức khó hiểu. Thực ra nhiều người nói với tôi là chẳng có ai tốn công tốn sức như tôi trong chuyện tình yêu này cả. Và ngay chính bản thân cô ấy cũng nói rằng từ trước đến h tôi là một trường hợp quá đặc biệt. Và tôi thì nói rằng cô ấy đặc biệt chẳng kém gì tôi cả.
    Rồi quay lại câu chuyện đã tiếp diễn. Vậy là tôi coi như đã nhận chia tay với cô ấy. Nhưng cũng như bao người con trai khác khi tình yêu vẫn còn đó. Tôi vẫn muốn cứu vãn tình thế. Tôi đã chủ động gọi điện hẹn gặp lại cho cô ấy bởi vì tôi cứ tự huyễn hoặc mình là rõ ràng cô ấy vẫn còn một cái gì đó với mình thì mới như vậy. Tôi đã trình bày lại tất cả vấn đề với cô ấy tôi đã nói rằng tôi muốn cô ấy nghĩ kĩ về quyết định của mình bởi vì chính cô ấy nói rằng nếu để mất tôi rồi cô ấy sẽ phải hối tiếc. Cô ấy bảo là cho cô ấy 3 tháng để cô ấy suy nghĩ và tôi không được phép gọi điện hay bất cứ hình thức nào tác động đến cô ấy. Chẹp vậy là tôi phải chờ đến 3 tháng. Nhưng than ôi 3 tháng đó là nhưng tháng tôi tự thay đổi bản thân mình một cách toàn diện nhất. Lúc đó tôi cũng không hiểu tôi vừa cố gắng tập quên cô ấy mà vẫn cứ cố hy vọng. Chẹp tôi cũng không hiểu tại sao tôi thay đổi quá nhanh chóng đến nhưvậy. Tôi bắt đầu quen với một số em gái khác thôi thì một phần cũng làm thay đổi con người mình một phần cũng để giải quyết khâu cô đơn thiếu thốn tình cảm. Và rồi tôi cũng tìm được một em gái kém mình 5 tuổi rất vui tính xinh xắn kết làm bạn trong giai đoạn khó khăn này. Giờ đây nghĩ lại có lẽ cũng phải cảm ơn em gái này lắm lắm. Bởi vì dù sao nó cũng dạy cho mình nhiều điều về con gái mà mình chưa bao h được học. Nhưng rồi tôi vẫn cứ bị giàng co với tình cảm của người cũ. 3 tháng trôi qua cô ấy trả lời cô ấy chỉ có
    thể coi tôi là bạn được thôi mà không thể vượt quá tình bạn được.Và đơn giản hơn chỉ là xin lỗi. Cô ấy đề nghĩ với tôi là cô ấy muốn làm bạn thân của tôi. Tôi chấp nhận. Bởi vì chẹp ít nhất là bi h tôi có thêm mối quan tâm khác đó là em gái mà tôi mới quen. Nhưng rồi không hiểu cái kiếp trước có mắc nợ ai không kiếp này cái số tôi vẫn cứ thích lân đận về đường tình duyên. Cũng được 3, 4 tháng sau em gái đó với tôi ai đi đường nấy. Điểm khác biệt mà tôi nhận thấy là em gái đó vẫn còn quá mải chơi, khá sành điệu , em ấy có quá nhiều bạn trai vây quanh, quan trọng hơn cả em ấy cũng chỉ có thể quý tôi như là anh trai mà thôi. Tôi nhận ra không thể hợp được với em gái này đành rút lui.

    Chẹp câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Trong thời gian quen với em gái kia tôi nhận thấy tôi vẫn còn nhớ người cũ thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm như những người bạn mà thui. Cũng chỉ có thế rồi có một hôm tôi cũng hơi ngạc nhiên là cô ấy chủ động rủ tôi đi xem phim , điều mà trước kia chỉ có tôi chủ động. Vậy rồi thỉnh thoảng hai người vẫn trao đổi liên lạc với nhau thường xuyên nhưng tuyệt nhiên chẳng hề đả động những chuyện trước kia. Sinh nhật cô ấy tôi vẫn đến. Tất cả những việc đơn giản như vậy thui cũng làm tôi nhận thấy một điều tôi vẫn còn yêu cô ấy như xưa tình yêu đó dường như không bao giờ tắt ngấm trong trái tim tôi. Thực sự cô ấy chưa có người iu, và bố mẹ cô ấy luôn giục cô ấy trong chuyện này. Cô ấy cũng đã 25 rồi (bằng tuổi tôi mà). Chính những điều đó thôi làm tôi cứ hi vọng rằng có thể quay lại với cô ấy. Tôi đã nghe thấy câu này và tôi cảm thấy rất hay chính điều đó làm động lực cho tôi quay lại với cô ấy: đừng nên hối tiếc những gì mình chưa làm,nên hối tiếc là mình chưa làm việc đó thì tốt hơn. Tôi hiểu ra rằng trước kia cô ấy không thể chấp nhận tôi bởi vì đơn giản tôi chưa biết cách thể hiện hết tình cảm của mình và tôi nghĩ nếu như mình không bao h thể hiện tình cảm của cô ấy thì mãi mãi tôi sẽ phải hối hận. Hiện nay, tôi đã làm một số việc tích cực và khác hơn ngày trước rất nhiều nhưng mà chưa có kết quả và chính cô ấy cũng đánh giá là tôi đã thay đổi nhiều rồi. Hôm mồng 1 Tết tôi ăn bận rất bảnh bao comple cavat đi con Atilas đến nhà cô ấy rủ cô ấy đi ăn tối thì cô ấy bảo hẹn đến hôm khác vì cô ấy có lý do
    tâm trạng không vui thế nào đó. Thế nhưng cô ấy lại mời tôi lại ăn cơm tối cũng gia đình. Thế nhưng mấy hôm sau đến thì cô ấy nói là tôi tha cho cô ấy đi vì tôi mà cô ấy bị mọi người trách rất nhiều. Cô ấy hẹn 15 thì không bận có thể đi với tôi được nhưng rồi bây giờ thì vẫn chưa thấy hết bận chẳng hiểu sao nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên cái tôi ko biết làm thế nào cả?
  2. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác chứ em chả thấy câu chuyện tình của bác có gì phức tạp cả, mà chính bác đang tự thần tượng hoá rồi phức tạp hoá nó lên.
    Lời khuyên của em là bác bỏ quách con mụ già mà bác đang tán rồi cưa em khác trẻ hơn cho em. Tình hình là con trai 25 còn trẻ chán, con gái 25 thì là gà già rồi, em ý cứ đỏng đa đỏng đảnh thế bác cho về vườn ngay cho em nhờ. Em nói thé hoàn toàn ko phải bông đùa, vì ấn tượng là rất quan trọng. Cho dù sau này bác có thay đổi đến thế nào, ấn tượng của cô ấy về bác phần lớn là ấn tượng ban đầu, chứ những gì bác tiến bộ lên cũng ko xoá mờ các ấn tượng ban đầu đó đâu. Con ngưòi ta kì lạ ở chỗ đấy đấy.
    Mà nói thật với bác, bác gà thế thì bảo chị già kia yêu chị ấy cũng chịu. Đi Angel với lại có mỗi mấy chiêu quanh quẩn. Bây giờ bác cáo lên rồi tìm em khác mà yêu thôi, tấn công mạnh bạo vào, hoa, gấu bông, quà tặng chocolate, tin nhắn...vvv. Mà em đề nghị bác đổi cho em quả xe ga xịn vào, Attila thì nói toàn các bà các chị đi, bác đổi hẳn quả SH hay ít ra cũng spacy, hoặc LX125 tím than cho em...mà đừng mặc vest bác ơi, đi cưa gái ai mặc vest làm gì, ăn mặc trẻ trung đơn giản thôi. Cứ thế mà đi cưa gái cho em, thế nào cũng có mấy em măng sữa xinh xắn đổ bác.
    BÁc thế là vẫn còn trẻ lắm, việc gì phải khổ vì 1 con mụ già thế bác ơi. Bác nên vào topic của bác Quarker để học lại một số chiêu thức
    Kính bác!!
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    z đã đọc chuyện của bạn rất kỹ, nhưng ko hiểu câu trên, bạn có thể giải thích rõ hơn ko? tại sao mọi người lại trách cô ấy (vì bạn?), chẳng lẽ vì bạn đến chơi? mình ko nghe bạn nói nhiều về gia đình người đó.
  4. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Được giải quốc gia (môn tự nhiên đúng ko?) mà sao diễn đạt dài dòng quá thế cậu . Với cả đọc chuyện của bạn này tớ cứ vừa đọc vừa cười vì mấy cái câu "Chẹp, chẹp" tung ra rõ nhiều
    Tóm lại đúng là chuyện đâu có gì phức tạp đâu. Mấy chiêu của cậu đúng là cũ quá, mà hình như bạn nemran84 nói câu nào đúng câu ấy, cậu cứ thần tượng hoá cô người yêu và câu chuyện tình lên thế nào ấy. Tớ thì thấy cô kia rất nhạt, còn có vẻ thất thường nữa, bỏ sớm đi thôi, người ra trách cậu với coi thường thế còn gì
    Giờ tớ nghĩ cậu dành thời gian mà tìm hiểu các em gái khác trẻ trung hơn chứ đi với chị BK này cậu cũng khô theo đấy. Chị ấy chắc là mắc bệnh không thích yêu đây. Hay là lãng mạn quá nó thế, biết đâu cô ấy chẳng đang chùng chằng để đợi perfect love
  5. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy cô bạn này đang băn khoăn về tình cảm với cậu, thay đổi thất thường. Điều này có nghĩa là cô ấy không yêu cậu, chỉ quí cậu. Cô ấy đang cố tạo ra tình cảm với cậu chứ không phải là tình yêu thật. Thậm chí có khi cô nàng sắp ế rồi nên muốn nối lại với cậu không chừng...
    Lời khuyên là hãy dứt khoát chấm dứt đi thôi. Lùi một bước, chân trời rộng mở. Lúc đấy lại cảm thấy tự do thoải mái, tha hồ mà đi tán gái
  6. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác mà em nổ con mắt....Công nhận một điều là bác yêu rất rất chi là chân thành và chính vì điều đó đã làm cho bác thần tượng hoá chị gái ấy lên quá nhiều,em cũng nghĩ là chị ấy quá chảnh.Tình cảm của bác đối với chị ấy như thế nào thì qua hành động và thời gian thì người ấy cũng hiểu rồi mà,chỉ có điều người ấy "thích bác thì ít mà trêu bác thì nhiều".
    Nemran84 nói đúng đấy,bác còn trẻ thì hãy cho mình thời gian đừng nghĩ đến chị ấy và tìm niềm vui khác cho mình(như trong thời gian 3 tháng ấy).Hoặc nếu bác quá yêu người ta thì bác cũng đừng liên lạc,cũng đừng cưa cẩm ai khác,cứ để cho nó tự nhiên rồi tình cảm chân thành sẽ tự nhiên mà đi theo chiếc Algel của bác mà
    Chúc bác mau chóng hạnh phúc
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa,chú thay vì đa dạng hoá đầu tư,bỏ trứng vào nhiều giỏ,lại cứ đi bỏ vào 1 giỏ nên rủi ro là quá cao.Ấn tượng ban đầu của em về chú là hết sức quan trọng.Ngay từ đầu,ấn tượng đó là 1 anh gà lúc nào cũng đi theo lê la,cung phụng mình hết sức,ốm thì hỏi thăm nhiệt tình trên mức cần thiết,gọi điện nhắn tin quá nhiều làm cho nó có cảm giác luôn luôn bị bao vây.Nói chung em luôn luôn suy nghĩ rằng chú không là một anh gà chọi mạnh mẽ,tung cước một cái là trúng ức đối phương,mà là 1 chú gà công nghiệp,tóm 1 phát là bắt được luôn,không phải dồn bắt gì cả.Đối với 1 thằng như chú,được nói chuyện với nó là hạnh phúc thì nó sẽ có suy nghĩ"Thích thì ban ơn cho thằng này cái,nói chuyện với nó tỉ nhỉ".
    .
    Đáng lẽ là những yếu điểm này phải được sửa khi chú dần lớn lên,nhưng đáng tiếc nó vẫn cứ thế,biết vì sao không?Vì chú quá thần tượng cái em của chú,coi nó là perfect,em number one,xinh gái dễ thương.Nó nói có sai cũng không dám cãi lấy 1 nửa lời,nên không dám bỏ em này đi tán tỉnh các em khác,chú sợ khi làm như vậy,em này bị....tổn thương.Đúng ra là phải vo ve tán tỉnh,rủ nhiều em khác đi chơi,tập xoá gà đi,chú lại nhăm nhăm đi tìm hiểu,dò la tin tức của em này,chắc là nó cũng biết.
    Tệ hơn,khi nói chuyện với nó,chú rất thích...chào cờ,không nói được gì ra hồn,khi lớn lên một chút,cứ tưởng là tự tin hơn,nói toàn chuyện tình cảm khi giáp mặt với nó.Nghĩa là ý đồ gì của chú,nó đoán được hết.
    Chú mắc mấy cái sai lầm rất lớn ở đây là mất tự tin vào bản thân,kể ra được giải quốc gia,thế thì vác vài cái tích phân 3 lớp đi mà cưa gái nhé!Đi Angel thì việc cái gì chứ,xe pháo không quan trọng,quan trọng là cái cách làm thế nào để lôi nó ra khỏi nhà cơ,nếu chú vẫn thể hiện như thế,đưa cho chú con S500,thì kết quả nó cũng thế mà thôi!!!
    Thứ 2,là đến nhà nó quá nhiều,đến làm gì mới được cơ chứ?Là khách,đến nhà nó thì bố mẹ nó,nó thường ân cần tiếp chuyện rồi chứ còn gì nữa mà lăn tăn?Sai lầm nữa là chú cứ thích gọi điện cho nó,tỉ tê tâm sự,kể lể linh tinh,không biết thằng nào tư vấn cho chú cái chiêu này mà ngu thế không biết nữa?Con gái nó mới thích làm như thế với nhau thôi.
    Sai lầm nữa là cái "chủ nghĩa chốt hạ" của chú,người ta có câu là "nói trước,bước không qua",chú lúc nào cũng nhăm nhăm rình lúc sơ hở là chốt hạ nó,con gái nó tinh lắm,đề phòng chứ!Cứ cho ở nhà chú chuẩn bị kỹ lưỡng để chốt hạ,tốt.Nhưng giả sử kịch bản chốt hạ của chú là:Đến nhà em,gọi nó ra 1 chỗ,rồi quàng khăn vào cổ em rồi tung ra câu slogan chú chuẩn bị trước rồi ôm nó vào lòng.Rất made in korea.Nhưng khi thấy chú đến nhà,nó cứ nằng nặc mời chú vào nhà chơi,đối với 1 người như chú,rất hâm mộ nó,không vào sao được?Đã thế,khi chú về,trong lòng rất muốn chốt vì lúc nãy không được,định gọi nó ra 1 chỗ,nhưng nó cóc thèm ra,chỉ đứng ở cửa nhà mà vẫy tay chào chú,thì làm thế nào đây?Ôm bộ mặt tiều tuỵ về nhà,mất ngủ mấy đêm và thầm than thân sao mà mình đen thế,mình nhát thế,nhá!
    Rốt cuộc,chú nên thôi hẳn em này đi,delete nó ngay ra khỏi bộ nhớ cho tôi vì nếu năm nay nó 25 rồi,cũng máu lấy chồng lắm.Có thể nó sẽ gật đầu với chú,nhưng chẳng qua đó chỉ vì lòng thương hại chú hoặc quá mệt mỏi vì bị chú đeo bám bao năm,hoặc là bị sức ép của bạn bè gia đình,chẳng có tí tình cảm nào để lãng mạn với chú hết vì chú đã bị nó bắt vở hết rồi.
    Khi nó gật đầu,chú có thể đi theo 2 xu hướng:
    1.Gia trưởng
    2.Thui thúi nghe theo nó,vì sợ rằng nếu mà nó bỏ mình,không yêu mình nữa thì sao,mình đã mất bao công sức thời gian để đến với nó cơ mà.
    Như thế,nó sẽ rất nhanh chán chú,cuộc tình ta tan ngay từ đây....nếu có thể đi đến 1 cuộc hôn nhân,thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ chóng tan vỡ hoặc chú sẽ lép vế trong gia đình(Khả năng này rất lớn).Còn 1 câu nữa này:"Nhất vợ già,nhì nhà hướng tây"
    Trong trường hợp may mắn nhất(hay bất hạnh nhất),tôi ko biết,chú lấy em này,thì con gái nó cũng già nhanh lắm,đi ngắm gái ngoài đường,gái cơ quan....lại còn khi đi làm,có nhiều dịp đi hát hò...các em ở đó lại xinh phơi phới,về nhà nhìn thấy vợ đã chán mịa nó rồi.
    Do vậy,chú đi kiếm ngay 1 em khác trẻ trung,9X cũng được,tập làm quen với nghề chăn thả đi là vừa.Nhơ tuyệt đối không được áp dụng những chiêu cũ khi cưa các em trước,mà phải tự tin vào bản thân đi.Có gì khó cứ lên đây,mỗi anh em cho một xẻng,đảm bảo chú sẽ được chôn nhanh thôi.Chú mới 25 thôi,lo gì....
    Tôi phải đi ăn sáng đây.....
  8. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chơi trò lạnh lùng và phớt lờ có khi có hiệu quả ...
    Chị gái kia chắc lại fải áy náy, bứt rứt lắm .. Có khi người theo đuổi lại ngược lại
    con gái đôi khi ko thích người con trai quá vồ vập mình .. Nên lạnh lùng và biết điều khiển tình cảm đúng mức ...
  9. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế theo đuổi em môi cong mũi hếch chắc phải lạnh lùng một tí, kiêu một tí nhỉ. Anh thì không làm được thế; anh sống nhiệt tình lắm; yêu là làm cho người yêu anh ngạt thở luôn.
    Nói chung tuỳ từng em mà ta có cách xử lý phù hợp, như có bệnh thì phải bốc đúng thuốc ấy, bốc sai thuốc khéo không trị được đúng căn nguyên thì còn gây hại, tẩu hoả nhập ma.
    Có em thích chàng mẫu như Alain Delon: đẹp trai và lạnh lùng
    Có em lại thích mẫu như Brad Pitt trong ''huyền thoại mùa thu'': đẹp trai và yêu hoang dã.
    Có em lại chỉ yêu những anh thư sinh.
    Có em thì khoái anh như Lý Đức...etc
    Phải tuỳ từng trường hợp các bác ạ. Và điều chủ yếu bọn Gà ta mắc phải bây giờ là không hiểu tâm lý các em, chính vì thế một loạt bài viết của bác quarker tung ra nhằm thức tỉnh cho Gà chúng ta hiểu phần nào về các em.
    ''Biết mình biết người trăm trận trăm thắng''
    Đọc các bài viết của quarker để biết các em Cáo nói chung suy nghĩ gì và liệu cách đối phó phù hợp mới là biết mình. Còn tuỳ vào từng cá tính của em riêng biệt mà hành động mới chính là biết người.
    Chỉ vài lời dông dài, sai đâu các bác vào chỉ giúp.
    Nhắn bác chủ topic, cứ yêu nhiệt tình vào nhưng hãy để thời gian tìm hiểu xem em đó là mẫu người như thế nào, mẫu người em thích là gì, và cách yêu em thế nào cho phù hợp
  10. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng đang đọc tâm sự của một bác nào chừng ba mấy bốn mươi rồi cơ . Hóa ra chàng này mới có 25 tuổi . Chả nào mà bác ấy xung thế, gõ cửa ầm ầm, leo lên ban công, gọi điện tới tấp, tâm sự vồ vâp..... và run lên cầm cập .
    Đùa bạn chút thôi, bạn còn đầy rẫy cơ hội phía trước mà? Em đó đúng là có vấn đề đấy .người ta nói " Có yêu thì nói rằng yêu,không yêu thì nói một điều cho xong.Làm chi dở đục dở trong.Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư"
    Tình yêu 10 năm của bạn không giá trị bằng mấy tháng bạn quen em nhỏ kia đâu.
    May mắn nhé !

Chia sẻ trang này