1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vụ này coi như xong rồi. Chuẩn bị chờ chết đi là vừa.
    Anh chỉ phục chú vì cái tính nhẫn nại kiên trì của dân toán, nhưng chú ngẫm lại xem, chẳng phải những lời chú nói đêm qua là những lời chú đã nói trong suốt 10 năm rồi sao.
    Người khác nghe mà còn phát ợ nói chi đến cô em này.
    --> có gặp em ấy thêm cũng vẫn chỉ là những lời đó, không có gì mới. Đừng có cố.
    Mà Tết này đừng có gặp. Tại vì ít nhất cũng còn giữ được 1 lời hứa không thể thực hiện được của người ta. Về sau cậu sẽ thấy ý nghĩa của nó.
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã quyết tâm rồi mà lại thế này, gặp có gì và còn gì để nói nữa, chán thật.....chẹp. Cứ thế âm thầm ra đi là cách tốt nhất để kết thúc một câu chuyện, một dấu chấm hỏi cho cả 2 người, không phải chuyện gì nói rõ, nói hết cũng là hay cả.
    Sory vì vợ chồng nhà này làm lạc đề topic của bạn.....
    @Vy: Tưởng Vy là chuyên gia tư vấn tình yêu mà trong trường hợp này không tư vấn giúp đỡ được gì à, cứ làm Mod gương mẫu thế ngại quá......
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đọc ngược lên thấy chuyện này. Cười vỡ bục chỉ ruột luôn. Hay vãi ha.
    Vote sư hổ mang 5 sao mới được
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À , bé gái nhà giàu tán mình dạo nọ hình thức chán quá , chứ đỡ đỡ 1 chút thì tớ cũng xong vô kiếm ăn đôi bận . Tả thực thôi , chứ chả phải chê Lùn tịt , lại đen thui , cái mỏ ghê quá , nếu mà nàng hun cái chắc chết tui Em nào ngon ngon thì còn được , chứ mấy em xấu quá thì ko anh chả ngu gì mà phí 1 đời giai rất mực trong trắng
  5. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Kính thầy tdna
    Em nghe giang hồ đồn đại , đời giai của thấy đúng là rất mực trong trắng hehe, đếm tay con gái cũng còn chưa cầm nữa là nói gì đến chuyện hôn hít hehe. Em thì không tin, nhưng mà người kể cho em chuyện này cứ bắt em phải tin, ,
    Sự tình là thế nào, thầy cho em biết với , , có cần phải ba mặt một lời không hả thầy hehe

  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Số thầy nó khổ lắm thí chủ ạ . Nói phét tài quá rồi nên đến khi nói thật chả ai thèm tin . Bây giờ thầy về VN cưới vợ nhá , dĩ nhiên đêm tân hôn thầy và vợ thầy sẽ làm 1 số thứ với nhau . Xong xuôi thầy sẽ chân tình và cảm xúc nói với nàng rằng : - Em là người phụ nữ đã cướp đi sự tong tắng vô ngần của anh !
    Đương nhiên nhìn cái mặt thầy ai mà tin . Nàng sẽ cười hi hí vào cái mặt của thầy đây . Khổ thân tui
    À mà chiến binh nào hóng hớt với thí chủ đó , chẳng nhẽ họ theo dõi thầy qua vệ tinh à . Ghê nhẩy
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hongha81 muốn ghét muốn quên cho nhanh thì dễ thôi . Nghe bảo dân tin nên tớ tường trình cho mấy bước giải thuật :
    Bước 1 : Ra chợ mua một khẩu súng bắn đạn nhựa
    Bước 2 : Kiếm cái ảnh của em nó , phóng to ra , càng to càng tốt . Sau đó dán lên tường
    Bước 3 : Khi nào thấy nhớ nhớ em nó thì vác súng đạn nhựa ra bắn vào ảnh em nó liên tục cho hả giận .
    Bước 4 : Kiểm tra xem đã ghét em nó và hết nhớ chưa .
    - Nếu vẫn chưa ghét lắm và còn nhớ thì quay về bước 3
    - Nếu đã ghét lắm và dửng dưng rồi thì chuyển sang tới bước 5
    Bước 5 : Tán 1 em xinh vào , thơm vào , ngon vào
    Bước 6 : Cho em đó lên giường để bù lại những cơ cực tình yêu tuổi thanh xuân
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 21/01/2006
  8. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thôi quên đi bác ạ!cứ kiếm Doom3 hay Quake4 mà xả cho nó quên tí!
    giờ thì thay vì tò tò theo bác gái ấy thì bác có khối thời gian để học đầu tư sinh lãi đấy!
    Còn nhớ hôm trước chat với em chứ?
    Chúc bác chóng vui,tết nhất rồi!Còn khối cô còn hợp với bác mà tại bác ko chịu tìm thêm và chưa gặp đó thôi!
  9. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Trùi, cái bác này tẻ nhạt thế. 10 năm tương tư mà chưa làm được gì thì còn gọi gì là KHÍ PHÁCH NAM NHI - ANH HÙNG HẢO HÁN chớ.
    E là e biết nhiều con trai BK lắm, mà e là e cũng học KTQD đây, mà e thấy là tình hình là bác hơi bị mất thời gian cho chuyện yêu đương đấy nhở. Con trai BK thì kinh nghiệm tình trường yếu kém là chuyện hoàn toàn bình thường, e thông cảm cực kỳ luôn đấy. Nhưng mà làm gì thiếu gái đến mức thần tượng cái chị KTQD ấy đến 10 năm nay thì phải xem xét lại thôi bác ạ.
    Con gái học được, học nhiều thì cần nhất ở người đàn ông là sự quyết đoán, có khi hơi độc đoán 1 tẹo cũng được. Đằng này bác lại hiền quá thể đáng. E nghĩ trong trường hợp này cái sự hiền của bác đáng bị coi là yếu điểm được rồi đấy.
    Vấn đề nữa, đi SH, tóc highlight, giầy Doctor Martent(chả bít viết đúng ko nữa ) ko quan trọng với ng có học đâu. Nhưng mặc vest đến nhà chúc Tết thì sến kinh dzị, cho bác vào cỡ thập niên 70, 80 khéo lại hợp, giờ là Hà Nội những năm 200X rồi bác ơi.
    E bảo nhá, e thấy các anh các chị các bạn các e đã khuyên giải bác nhiều về mặt tính cách roài, muh vấn đề cải thiện về mặt hình thức thì chưa nhiều lắm nhở. Hay bác post cái ảnh lên đây, mọi ng góp ý cho, rùi coi như là hoàn thiện mình đầy đủ về mọi mặt, bác vác cưa đi cưa e khác. Khéo chả được 2 tháng, lại hạnh phúc tràn trề lên lập cái topic CẢM ƠN ANH CHỊ EM CÁC BẠN BÈ THÂN THIẾT ĐÃ CÓ CÔNG THẦY DÙI CHO EM ý chứ.
    Thân mến nhá bác!!!
  10. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh tdna ơi tấm lòng anh trong trắng như đêm giao thừa sắp tới ấy nhỉ!(Công nhận đọc ông này thư giãn,tặng 5 sao !)
    Còn anh HongHa81 mãi chưa ra khỏi cái mớ bòng bong à.Em thấy có gì là câu chuyện tình phức tạp đâu.Anh yêu nàng và nàng hổng yêu anh,đơn giản như 2+2=4.Mà anh cứ mất công tìm tòi mãi cái gì tận 10 năm lận ! Phí đời trai quá anh Hai ơi !
    Thôi năm mới em chúc anh có mối tình mới mỹ mãn nghe !Còn để sức làm giầu nữa chớ!

Chia sẻ trang này