1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cậu này viết đoạn này chuẩn lắm, vote nhé!
  2. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ông đàn bà nó vừa thôi ....
    Đọc cả chục trang thấy cái này hay lắm :
    " Khôn chết ,dại chết ..biết sống "
    cái câu này học cả đời người cũng không xong các bác à ..anh aFriendvn PM cho em cái nick Yahoo chat chơi được không ?trao đổi tí anh ạ ..cái câu kia của anh đã ấn tượng em hơn 5 năm rồi đấy...cũng đọc từ 1 quyển sách ..mà chỉ nhớ mỗi câu đó thôi.
    to hongha81: Anh ạ , 10 năm qua anh thành công nhiều trên các mặt trừ tình cảm ...vậy anh đã có kinh nghiệm tại sao lại thất bại vậy chưa ?đáng lẽ câu hỏi này anh nên tự hỏi sớm cách đây ít nhất là 7-8 năm rồi kìa .Đúng là cần một tình yêu chân thành ... nhưng tính chân thành thể hiện ttừ một phía thì ...chỉ chuốc đau khổ thôi .Với lại cái tuổi 25 của cả anh và chị ấy quá chín chắn để nghĩ đến chuyện tình cảm phải giải quyết như thế nào mà ...Theo em tốt nhất anh đừng hi vọng nữa anh à ...chuyển hướng và coi đó là ..kinh nghiệm bản thân thì hay hơn.Đỡ khổ sau này hơn.
  3. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không có gì có thể nói hơn được nữa rồi ! Tóm lại ý kiến của mọi người là phải chia tay . OK chia tay thì chia tay ! Tuy nhiên với bản chất ngoan cố và có thể nói thuộc dạng gàn dở hết mức mình vẫn sẽ gặp người ta một phát nữa trình bày hết thảy các cung bậc tình cảm của mình với người ta với hi vọng chứng minh tình yêu của mình là một tình yêu hết sức nghiêm túc.(thú thực mình chưa có cơ hội chứng mình điều đó) Dù sao chia tay cũng tốt, cô ấy sẽ ko bị mình quấy rầy , không cảm thấy khó xử với mình nữa còn mình sẽ ko bao h cảm thấy bị tổn thương vì cô ấy nữa. Đó là cách "Làm sao để tốt cho cả hai".
    Ehem dù sao cũng nên mừng rỡ về điều đó, một cuộc cách mạng để trở thành người không độc thân đã không thể xảy ra. Cần chúc mừng vì ta đã quay trở lại hội những người độc thân. Tự do muôn năm !
  4. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho phép đổi lại thuật toán một tý
    Bước 1 : Ra chợ mua một khẩu súng bắn đạn nhựa
    Bước 2 : Kiếm cái ảnh của em nó , phóng to ra , càng to càng tốt . Sau đó dán lên tường
    Bước 3 : Khi nào thấy nhớ nhớ em nó thì vác súng đạn nhựa ra bắn vào ảnh em nó liên tục cho hả giận .
    Bước 4 : Kiểm tra xem đã ghét em nó và hết nhớ chưa .
    - Nếu vẫn chưa ghét lắm và còn nhớ thì quay về bước 3
    - Nếu đã ghét lắm và dửng dưng rồi thì chuyển sang tới bước 5
    Bước 5 : Tán 1 em khác
    Bước 6: Kiểm tra điều kiện có tán được em ấy không
    - Nếu tán được tiến hành bước 7
    - Nếu không tán được quay lại bước 5 (ghi chú em khác)
    - Nếu vẫn không tán được và thời gian tán vượt quá chỉ tiêu là 3,4 năm (có thể hơn) chẳng hạn thì raise Exception bạn không thể lấy vợ được xin vui lòng đi xuất gia ! Chương trình kết thúc
    Bước 7 : Lấy em ấy làm vợ .
    Bác mô tả bước 5,6 "trần tục" quá ! Xin phép đổi lại cho lịch sự ở đây lắm em gái lắm nhe !
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 22/01/2006
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là hoàn toàn đúng rồi, nhưng em muốn nhắc bác 1 điều thế này, bác để ý kĩ dùm em phản ứng của người yêu bác lúc bác nói là mệt mỏi và muốn dứt khoát.
    Nếu bác nói ra câu đấy xong, em ấy tỏ vẻ nghĩ suy, hoặc giả bảo là: em cần thời gian suy nghĩ, giọng rất ngọt ngào, rồi sau đó vì lí dó này hay lí do khác bật đèn xanh cho bác ( bật đèn xanh nhung ko nói toạc ra suy nghi của mình ấy, ví dụ bóng gió, hoặc có một số hành động làm bác tưởng là yêu) thì bác đừng vội mừng và lao vào như con thiêu thân. con gái lúc có thì chả coi ra gì, nhưng lúc sắp mất thi tiếc rẻ, hay cho ăn một chút mồi ngon để giữ, kiểu nhử ấy bác ạ. Rất nhiều người bị sập chiêu này, rồi kết cục buồn lắm. Vi mãi mãi là trò chơi ty của người đấy Trái tim đã ko yêu thì ko bao giờ ép buộc được, cho dù cố mãi cũng vậy thôi Đừng bao giờ cố dùng sự tha thiết của mình để mong sẽ đoạt trái tim của người con gái mình yêu, khi cô ấy ko yêu mình. Tâm sự kiểu bác tdna cái, ngày xưa em cũng đã từng yêu, blah blah blah. Ông ấy rất tốt, và cực cực ki yêu, em vi được chiều vẫn cứ cố, nhưng lúc nào cũng gắt gỏng bực dọc, ông ấy làm gì cho cũng ko hài lòng, mà kiểu thấy cuộc sống tối đen ấy. Nhưng rất mồm mép giỏi nguỵ biện, bịa ra nào lí do nọ lí do kia để ông ấy ko bị hurt, vì em tiếc rẻ tình yêu đấy. Nhưng cuối cùng thì ko thể chịu nổi nữa, em cần sự tự do,được yêu thế mà em ko yêu thì em thấy cuộc sống đen tối lắm. BÂy giờ yêu anh xã nhà em, thấy hạnh phúc lắm bác à, yêu và được yêu Cái gì có một chiều sợ lắm, nên em cũng hiểu được tâm trạng của chị già kia,
    Bác có nghe bài Thatwhy của MLTR chắc cũng hiểu, có câu đai loại là: YOu''''ll never satisfy, no matter how hard I try...I am the one who''''s feeling lost right now....But im not the man your heart is missing, that''''s why you go away, i know
    Nhưng nếu bác nói ra câu đấy xong, 1 là em ấy đồng ý chia tay hẳn và sử xụ rất dứt khoát, thì thực sự là 1 người đáng trọng đấy. Bác sẽ nhẹ nhàng hơn, và có thể confirm được là bác ko phỉa hối hận gì vì ĐÃ TỪNG yêu một người như vậy.
    nhưng theo ý kiến của em thì chị này sẽ ngả về trường hộp 1. Nghe cái lần bác kể bảo gọi điện, lúc bác kêu chán lắm rồi là đổi giọng là em thấy cũng chán như con gián rồi,
    Khuyên bác thế thôi, còn chắc bác chả tin em đâu, vì em toàn vào phá topic cua bác mà. yên tâm lần này là em khuyên thật, dựa vào chính kinh nghiệm bản thân đấy.
    Good luck!!! ( Ý em là ko đưọc chị gia kia thì sẽ được một em xinh xắn đáng yêu và yêu bác hết mình
    Được karen_millen sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 22/01/2006
    Được karen_millen sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 22/01/2006
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Yêu đương mà mệt mỏi và hạnh hạ nhau như thế thì chia tay là đúng rồi bạn à, còn phân vân gì nữa
    ...nhưng mà cái đoạn này nghe hơi... cải lương [​IMG]. Bạn đã xác định chia tay thì cứ thế mà làm, việc gì phải ca một bài trước khi từ biệt nữa. Ra đi âm thầm mới làm cho người ta ngỡ ngàng và nuối tiếc, chứ ra đi mà ...sến thế thì ko nên [​IMG]. Tâm lý con gái nói chung là ghét mấy thằng uỷ mị và nói nhiều á [​IMG]
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Phản đối bạn Vy, sao lại treo nick của bác Tdna lên thế, Giang hồ còn nhiều thằng hiểm ác hơn , chứ bác tdna tai` cao đức trọng, nói thế đã ăn thua gi` ,
    Thương thay bác Tdna, đành an ủi bác câu này vậy
    Dưới tay em Vy đành bỏ mạng
    Chết làm quỉ sứ cũng phong lưu
    , topic từ nay mất xôm vì không có bác
    Một phút mặc niệm bắt đầu !
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 22/01/2006
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ùa, đúng rồi, ủng hộ zômmi, đời đầy thằng gian ác mà nó ăn nói vẫn ngọt sớt (và ko thèm vào ttvnol làm gì cho phí thời gian). Thà cứ online tuyên truyền cách sống "make love not make war" còn hơn là offline "make love and make war". Vote cho tdna 1 phiếu nhé.
    Gửi bác hongha: cho bác công thức nhé (tổng hợp các ý kiến đã có)
    Chia tay (mọi người) + làm 1 bài trước khi chia tay (bác) + không nói nhiều làm gì (vyhuynh) + cho em ý lên giường(tdna) = hẹn em ấy ra đâu đó, bảo em ý là anh xin lỗi em, giá như anh đáng yêu hơn nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, ôm thật chặt, thật lâu, kết hợp hôn tất cả các vị trí có thể.
    Sau đó thực hiện thuật toán mà bác vạch ra nhé, chúc vui. Nhưng sau đó hãy giữ quan hệ bình thường với em ý , đừng tạo thêm áp lực cho em ý nữa, sống vô tư và quan tâm đến em ý vô tư thui, kết hợp giải pháp tdna với một em khác nữa...
    Love is such an easy game to play ....
    (đây là kinh nghiệm thực tế đấy, có điều hoàn cảnh của z chưa đến mức phải thực hiện thuật toán như bác. Sắp chiếm lại được đồn địch thì z lại cảm thấy "thế giới quả là rộng lớn và có biết bao việc để làm".)
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nàng Vy nhà ta khóa tớ lại là do ngủ ngoan a cay ơi đấy mà . Xưa nàng có nhiều chú theo đuổi , nhưng nàng quát vào mặt mấy tay đó rằng là nàng ko có yêu lại . Bây chừ mình nói gái kiểu ấy là củ khoai , nên biện pháp đối phó là vờ vờ tán tỉnh xong cho lên giường . Cho nên Vy ta hậm hực lock , lêu lêu Chả sao , tớ có lần được bầu làm người nhiều nick nhất ttvn mà
    Bạn Hồng Hà 81 này ,
    Thật với chiến hữu là giai 81 mà còn như chiến hữu là hiếm lắm đấy . Có lẽ là do chiến hữu lo đường công danh sự nghiệp quá nên bấy lâu nay bỏ bê gái gú chăng ? Bọn 81 chúng ta bây giờ thằng nào thằng nấy gian ác lắm , chả có ai còn trong sáng được như đồng chí đâu . Tớ rất tôn trọng tình cảm của đồng chí . Nhưng như tớ và các em ở đây nói rồi đấy . Em kia 25 rồi mà kiểu ấy thì ko điên cũng hâm . Các bé gái dạng ấy tớ ko lạ , cả đời học , học nữa , học mãi , hộc máu . Xưa có 1 em BKHN , mỗi lần mình gặp em , em toàn đem chuyện học hành toán tiếc ra nói . Báo cáo là tớ rất sợ học , rất sợ khoa học , nên nghe em ấy thao thao bất tuyệt là mình hãi hùng lắm . Học ở trường chưa đủ , bây chừ gặp gái lại học tiếp thì chết tui . Tui gặp gái là để mong kiếm ăn được gì yêu đương , hun hít , mông má . Đằng này ... Sợ vãi , mỗi lần gặp em ấy là tớ cong đuôi trốn . Sợ thế , toàn lý thuyết này lý thuyết kia trong đầu nhưng lại xxx biết nấu nướng gì cả
    Cho nên , em kia mà đồng chí hongha yêu là chán lắm . Đồng chí nên giao lưu , gặp gỡ nhiều . Để phát hiện ra 1 điều là trên đời có vô cùng nhiều những cô bé dễ thương . Riêng trong topic này thì cũng dăm mạng rồi , karen xinh gái này , Vy ngon ngon này , heo còi dễ thương này ...
    Với lại giai 81 rồi , mặt phải dày vào . Khổ quá , bây giờ mặt mình nó dày quá , nhiều khi muốn mộng mơ tí lại khó vì đứt xừ nó dây thân kinh đỏ mặt ngượng nghịu trước gái rồi . Tán ào ào vào chứ rón rén thế chán chết . 81 mà mới yêu có mỗi 1 em thì kém quá . Chả bù cho anh em đây sự nghiệp giở giang nhưng khoản yêu đương thì vô cùng hoành tráng
    Karen : Em sướng thế rồi còn gì . Yêu và được yêu . Trước đây lại toàn được yêu . Sao mà có người sung sướng thế nhẩy . Đau xót thân tui . Nhiều khi tự hỏi ông trời có công bằng ko đây Chúc chuyện yêu đương của em luôn tốt đẹp
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chán bác quá . Bác thấy trần tục nhưng các chị các em ở đây lại thấy thích thú . Hèn gì bác ko tán được gái là phải rồi . Em kia nghe như bác kể là rất mộng mơ , còn bác chỉ biết công danh , chân thành nhưng khô và nghiêm quá . Cái đấy bác phải sửa đi .
    Xưa mình học văn , sau qua toán , nên rất véo von trong khi bọn bạn tự nhiên khô như ngói . 4 thằng trong đội tuyển tớ viết thư hộc bàn cho 4 em học lớp 10 ( khối chiều ) . 3 chú kia ngu như bò tót, toàn là xưng bạn bạn mình mình với mấy em kia ( mà lúc ấy chúng tớ học lớp 12 ) . Thư tình quái gì đâu cứ như cháu viết thư hỏi thăm bà nội . Tớ thì khác , véo von quen rồi nên anh anh em em ngọt xót , tán tỉnh thôi rồi . Lúc sau cả 4 em kia chỉ có tranh nhau viết cho mình còn 3 chú kia trơ mỏ ( vì đi đi lại lại các chú ấy hết vốn chả biết giờ ra bài gì hay hơn nên các em chán ) . Sau này offline các em thấy mình xinh giai hào hoa em nào cũng mê tít thò lò , 3 chú kia quá thảm , đã xấu giai lại khô như ngói .
    Cho nên bác phải tăng cường quan sát và học hỏi bọn thanh niên xung quanh để cải tạo mình theo hướng tốt hơn , chứ bây giờ như thế là chán quá

Chia sẻ trang này