1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tdna không được phát biểu xằng khi chưa có số liệu cụ thể nhé, hongha yên tâm là ít ra còn mình cũng "sáng trong" cùng....
    Bảo sao "nó" treo ngược lên cành cây cho....
    Mà tdna thấy quá khứ oai hùng hoành tráng thế thì có gì mà còn kêu bất công....
    Đồng chí hongha thì cứ hy sinh anh dũng đi, một đi không trở lại, đồng chí để ý là các liệt sỹ khi hy sinh có kịp trăn trối mấy đâu mà vẫn được phong anh hùng hết đấy...... Vào đây vui phết, hay là anh em box TVTY tổ chức offline để cho đồng chí hongha được giao lưu đi, rồi có khi lại tèn tén ten.....
  2. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Cái nhà 81 của các cô, các chú này rộn chuyện quá
    @hongha: chưa thấy chú nào si tình (nhưng ngốc nghếch) như chú này. Chú lãng phí 5 năm tuổi trẻ, bên ngoài còn bao em xinh tươi thế mà chú lại đâm đầu vào một con mọt sách (mà chả được xơ múi già cả). Đời thanh niên có bao nhiêu cái 5 năm đâu, đúng là lãng phí.
    @tdna: Chú sao thích lên giường thế nhỉ, anh thấy là lên giường nhiều quá sẽ bị nhàm, lâu lâu chú phải đổi món chơi trò cảm tình, vừa lên giường vừa cảm tình đan xen nó mới thú vị.
    @vợ chồng chú win và em karen: xoá vì lý do mang tính đả kích
    @vyhuynh: xoá vì đoạn viết không phù hợp với nội dung topic, tốt nhất bạn nên sử dụng chức năng PM
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 22/01/2006
  3. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đầu 8 đít 1 đây, , thế mà sao mình chẳng gian ác tí nào nhỉ ,hehe, khiêm tốn thật thà dũng cảm mới chết chứ hehe
    Bác tdna cân nhắc lại câu đây cái , không thì oan cho em quá
  4. PTQuynh

    PTQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chuyện của bác từ đầu đến cuối nghe cứ quen quen, có nhiều thứ giống chuyện của em nên em hiểu được tâm trạng của bác lúc này ( sắp vác bom đi tự sát!) Thôi, bác đã quyết chí dốc sạch tình cảm với chi gái lần cuối rồi thì bác cứ như vậy đi để sau này khỏi lăn tăn...Đừng ai cản bác ý nhé sụt sịt...Nhưng sau đó thì bác nên gạt hẳn chuyện này sang quá khứ đi để còn làm việc chơi bời cưa gái cho nó thoải mái! Mọi người nói đúng đấy...yêu chân thành quyết liệt ..như bác đúng là..dạo này hiếm (em rất fục bác!) , nhưng mà đơn fương mệt mỏi cho cả 2 như thế thì stop béng đi cho nó xong! Bác đừng ca tụng suốt câu hối tiếc chưa làm với chả chưa làm hối tiếc đó làm gì...trong trường hợp này thì just let her go, if she be back she''ll be yours forever!
    Chúc bác mạnh mẽ hơn nữa!
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mất cả buổi tối đọc topic này, thấy mỗi em này nói chí phải hêhê
  6. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    sozy bác xautraikinhkhungkhiep, nhưng tai tờ của bác hay thật
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Câu này tương đương với câu nick của mình hay
    mà bác HongHa gì đấy ơi topic của bác bây giờ nó cũng dài bằng câu chuyện tình yêu của bác rồi đấy, giải quyết lẹ lên yêu đương thế này thì chết điên cả đầu
  8. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chương trình của em dùng giải thuật của bác thì đến bước 6 chương trình gặp lỗi nặng,tự tạo 1 lỗ hổng khiến virus bạt tay,trojan đấm và worm đá từ đầu ùa vào tấn công nhan như chớp khiến chương trình tự hủy,rồi làm cho cả OS bị hỏng nặng,mà bị hư software còn đỡ,đằng này đến cả hardware cũng chết,CPU,ram,vid đi cả!
    Chú Rommy phải là chú Ròm bên VOZ ko nhỉ?
  9. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đủ tinh thần post bài! Xin trả lời bạn là chẳng có gì phí phạm ở đây hết cả. Tôi nói thật là tất cả những gì tôi làm chẳng có gì đáng tiếc cả. Có thể nói rằng tôi đã ko gặp may trong mối tình đầu của tôi nhưng chắc chắn rằng tôi chẳng bao h điều đó là điều tôi phải hối hận về tình yêu đó. Tôi đã bit thế nào là cảm giác yêu thật lòng một người khác và đó mới là điều quan trọng nhất bạn ạ ! Còn tình yêu hết sức đa dạng mỗi người một khác Bạn không nên nói về người tôi yêu như vậy được bởi vì điều đó là hơi thiếu tôn trọng tôi đấy nhe !
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Uh hôm nay mới lại thấy anh hongha chân thành đây, tôn trọng người yêu cũng là một cách tự tôn chính mình.

Chia sẻ trang này