1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanks em ! Rất cám ơn em vì đã ủng hộ anh !
    Thôi cái này cũng gọi là do số trời cả ! Mấy hôm nay ngồi nghĩ mãi về việc này . Cám ơn mọi người vì ít nhất thì bi h mình cũng đã có một cách nhìn thực tế hơn về câu chuyện của mình. Ít nhất mọi người cũng cho mình đủ dũng cảm để có thể kết thúc câu chuyện này một cách hoàn hảo nhất. Mọi người có thể tin tưởng rằng mình không phải là người quá bi luỵ trong tình yêu không phải là người quá thiết quyết đoán và nhùng nhằng. Mình sẽ làm theo đúngnhưng gì con tim mình và lý trí của mình mách bảo.Mình tin rằng lý trí của mình giờ đây nó mạnh hơn con tim của mình. Khi nào có thông tin gì mới nhất mình sẽ gửi lên đây cho mọi người. Nhưng chắc những gì sẽ đến mọi người đều có thể đoán được và mình cũng vậy.
    Thôi chúc mọi người mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc và ai ai cũng sẽ đều tìm thấy hạnh phúc bên một nửa của mình
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    thôi, lý trí với tim tiếc gì ở đây, bác đã dứt khoát thôi rồi thì em cũng chúc bác 1 năm mới ok. Mà em cũng biết thừa các bác nhà ta rồi, toàn lên ttvnol trả vờ bi luỵ chứ ngoài đời cũng máu lắm (suy bụng ta ra bụng người), khi nào rảnh em cũng bi luỵ phát, mà bi giờ phải sống đã, mục tiêu của em thì giản dị thế thôi, còn 75 năm còn lại thế nào tính sau.
    Topic Closed

    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 24/01/2006
  3. concept

    concept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi, thế tình hình yêu đương thế nào rồi chú Hồng Hà, vào báo cáo mọi người một câu chứ nhẩy....
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy câu chuyện của ấy chỉ dài thôi chứ ko phải phức tạp, tớ rất thích mẫu con trai chung tình.. và yêu chân thành như ấy... đôi khi cái cách thể hiện TY nó hơi ngố ngố 1 tí nhưng mà cũng chỉ vì trong lúc tang ra bối rối... í lộn.. trong lúc chân tay đàu óc bối rối vì.. em í... nên mới chả làm được gì... hì hì... tớ cũng già bằng bạn mà tớ vẫn thích... 1 anh NY chân thành nhút nhát, ngố ngố như thế..
    Tớ biết 1 anh chị cũng bằng tuổi nhau, anh í cũng iu chị í từ lớp 10.. rồi đến lúc vào ĐH, anh í chọn truòng ĐH ở gần trường chị í để đi cưa cẩm cho dễ.. Nghe em gái chị í bảo,,, bạn bè ai cũng bảo anh í thôi đi, tán mãi 1 đứa làm gì.. nhưng anh í ko bỏ đuợc.. cứ cưa mãi.. cuối cùng lúc tốt nghiệp ĐH chị í cũng iu anh í... rùi 2 người cưới nhau rùi.. hihi anh í chiều chị í lắm lắm.. tớ nghĩ là bạn nên xét thêm 1 số khía cạnh như tính tình 2 người có hợp nhau ko.. ( nếu 2 người kết hợp).. cái này bạn đừng chủ quan nói CÓ luôn... có nhiều thời gian nói chuyện, quan hệ 10 năm thì chắc chắn bạn sẽ biêt khá kĩ hơn về cô ấy.. cô ấy lại là người kín đáo nữa chứ.. tớ nghĩ cô í cũng có tình cảm với bạn đấy,,, mưa dầm thấm lâu mà.. cô í còn khóc vì bạn rồi cơ mà... nói thực tớ chả bao giờ khóc vì 1 người mà tớ ko có tình cảm....hihi thế nên tớ nghĩ bạn nên nói chuyện với cô ấy, nói rằng bạn đã thực sự chân thành với cô ấy như thế nào, nói cô ấy hãy cho bạn cơ hội được chăm sóc cô ấy nhiều hơn... để cô ấy sẽ hiểu bạn hơn... rồi tớ tin cô nàng sẽ siêu siêu thôi... bao năm mà để lỡ thì phí lắm.. mà mất công toi à CỐ GẮNG LÊN NHÉ
    à, NHƯ BẠN gì nói đúng lắm... nên hẹn em í ra chỗ nào lãng mạn để nói chuyện... "lần cuối" rồi ôm chặt em vào... và nói là A Y E.. hihi.. ( con gái thích nghe câu này hơn là : tao yêu mày, tớ yêu ấy...)chắc là bạn chưa bao giờ gọi cô í là E đâu nhỉ... vì 2 ngưòi vẫn là bạn mà.. nhưng mà.. tỏ tìn lần cuối phải nói được câu đó mới đáng mặt con trai nhé... ôm cô ấy chặt vào, ko cho cô ấy thoát để xem cô ấy nói gì.. nếu mà cô ấy cũng ôm lại bạn thì ok.. hoặc cô ấy cũng run lên vì,,.... xúc động đậy thì ok rùi.. còn nếu cô ấy chả có tí cảm giác gì truyền sang bạn thì bạn hỏi lại cô í lần cuối... rồi thì thôi... chia tay chia chân... cho cô ấy còn gặp gỡ các anh khác, bạn còn gặp gớ các em gái xinh tươi khác... Hí hí.. tớ chả có kinh nghiệm như các bác ở đây... chỉ dám advise theo "trí tưởng tượng" của tớ thế thui..
    CÓ GÌ THÔNG BÁO ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG CHIA XẺ
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 02/02/2006
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , Hàn xẻng - style Nói mồm vậy thôi chứ thực tế ko dễ đâu cô bé . Yêu thật ác vào rồi biết
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư ơi, hỏi thế gian tình là cái chi chi?
    Thôi thì ta đi rượu ốc để tan sầu nào?
  7. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mỏi cả mắt. Bạn cố theo đuổi một cô gái nhưng cô ấy không đáp lại. Hừ. Tốt nhất bạn hãy là bạn trong ba tháng mà bạn tự nhận là mình đã thay đổi nhiều nhất ý. Hãy quen với những cô gái khác vì các cô gái trong thực tế cũng còn rất nhiều để bạn làm quen. Nếu cô gái bạn yêu có tình cảm với bạn thật lòng sẽ lôi kéo bạn về với cô ấy. Còn không thì mọi chuyện cũng rõ. Bạn không phải nuối tiếc vì đã không theo đuổi cô ấy nữa, bạn phải tìm con đường của bản thân thôi.
    Nhưng cũng muốn nói là trên thực tế có nhiều cô gái do môi trường (học hành, gia đình...) cảm nhận tình yêu rất muộn. Đến năm 23 tuổi trở ra có khi có người mới biết yêu, trước đó họ có những cảm giác tưởng là yêu nhưng thực tế là họ chưa yêu và chưa biết yêu bạn ạ. Điều này phải có một chàng trai yêu cô ý thật lòng và cô ý cũng cảm nhận và thực sự muốn yêu mới "cứu" được thôi.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác Hongha vô cùng đáng kính,
    Em đã đọc câu chuyện tình hết sức phức tạp của bác. Em xin cam kết với bác là em đã quen bao nhiều cô gái học lớp chuyên toán rồi bác ạ. Đặc điểm là "ít nói, sống nội tâm, cực kỳ lãng mạn và cầu toàn". Chính vì cầu toàn và lãng mạn cho nên khá nhiều cô "bị ế". Con trai chuyên toán là một lĩnh vực khác hẳn, "rất nội tâm, trí tưởng tượng phong phú, ngoan cố, có khả năng lãng mạn nhưng không thể lãn mạng được vì không thích sến". Chính vì như thế cho nên vẫn có những anh trai ngoan cố đi theo những chị gái cầu toàn, lãng mạn và bị ế nhưng mãi vẫn không thành công.
    Bác ơi em bảo bác này, bác mua sách về đọc để học cách giao tiếp với phụ nữ. Bác học toán được thì cũng học được mấy thứ đó bác ạ. Mà bác cũng phải bỏ qua cái mặc cảm "sợ sến" của bác đi. Em đảm bảo với bác 96% là chị kia sến gấp mấy lần bác .
    Em là em rất kính trọng những người nặng tình như bác.
    Chúc bác năm mới vạn sự như ý.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 17/02/2006
  9. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehe iem là iem khoái cái câu "Chẹp...chẹp" của bác này thế. Thú thật là từ nãy em ngồi đếm bài của bác có đúng 10 chữ "Chẹp" êhhhêh
    Đọc các chuyên gia tư vấn ở đây cũng chết cười . Bác hongha 25 rồi mà có vẻ vẫn còn "ngây ngây, thơ thơ" lắm. Bác vào đây bị toàn "cáo già" đầu độc rồi hehhe (sorry iem ko có ý vơ đũa cả nắm đâu ạ). Nhưng quả thực người như bác mới là "của hiếm" (hàng VN chất lượng cao) . Không như "phần lớn" các bác giai bây giờ là "lẳng lơ" gian mãnh lắm . Giờ có anh nào chỉ cần bằng 1/2 bác thôi (yêu thầm lặng iem 5năm) là iem lấy luôn hehhe. Chán cho cái chi. gái kia, chả biết thế nào là "đẳng cấp vượt trội" . Bác cứ bỏ chị ý đi, rồi thế nào chị ý cũng tiếc. Nói dại, chẳng may bà chị lại vớ phải 1 thằng họ Sở thì lúc đó chỉ có mà đập đầu vào ..giường mà tiếc
  10. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Lâu không quay lại đây Hic.. thật không ngờ cứ nghĩ bài này đã rơi vào dĩ vãng rồi cơ ai dè vẫn còn có người chia sẻ với mình vẫn còn post bài để an ủi mình. Xúc động quá !
    Ehem tình hình là thế này các bạn ạ ! Đúng là dự định thì mình cũng nghĩ cậu chuyện này đã kết thúc từ cái dạo Tết nhất rồi cơ. Nhưng đúng là ông trời vẫn muốn tiếp tục đầy ải mình thế nên nó vẫn chưa chịu kết thúc. Mà lần này ko phải là mình ko có ý định kết thúc đâu nhé mà quan trọng là số mình vẫn chưa được nghỉ vậy thôi.
    Thôi cái đoạn Tết nhất thì buồn tẻ lắm ko có vấn đề gì cả ko trình bày. Bây giờ là ngày 14 - 2, chẹp đúng là ngày đẹp giành cho nhưng ai đã thuộc về nhau rồi. Còn mình hôm đó mình chuẩn bị theo tinh thần ngày hết sức buồn vì định bụng chia tay với cô ấy. Mình đã phải mất cả một đêm để ngồi viết thư cho cô ấy nói lại hết tất cả những suy nghĩ của mình những tình cảm của mình cho cô ây. Hôm đó mình mua cho cô ấy một bông hồng thật đẹp và có cái giá chém cũng "đẹp". Cũng bình thường thôi hôm đó đến nhà cô ấy như mọi khi. Cô ấy cũng vui vẻ đón tiếp mình. Ban đầu nói chuyện đâu đâu chẳng có gì đáng nói cả vừa nói chuyện vừa xem TV. Mình có để nghị cô ấy ra ngoài uống nước nói chuyện. Thế rồi đến lúc cả 2 lặng thing chẳng nói với nhau câu gì cả mình mới bắt đầu bài diễn văn của mình.Cũng dài ý tứ khá đầy đủ. Đại loại ko khác gì so với nội dung bức thư lắm chủ yếu là diễn tả tình cảm của mình lại mà thôi. Và ý của mình chủ yếu là mình bảo thôi. Và có một điều thật bất ngờ là khi mình nói xong cô ấy cũng bảo với mình là thực ra cô ấy cũng nghĩ rất kĩ về chuyện giữa mình với cô ấy, cô ấy đã hỏi nhiều người và cô ấy tự nhận là cô ấy sai bởi vì cô ấy chẳng tạo cho mình một cơ hội nào để mình có thể thể hiện tình cảm cả. Cô ấy đề nghị là mình với cô ấy sẽ thử với nhau khoảng 3 tháng tức là cũng ko hẳn yêu nhưng được phép đi chơi giao lưu với nhau trong thời gian đó thì cô ấy sẽ trả lời rõ tình cảm của cô ấy với mình.( cái này mình ko rõ chỉ thấy cô ấy bảo là thử là thử). Nhưng vì mình đã nói ra là mình muốn thôi mất rồi thế nên cô ấy hỏi lại mình là có đồng ý về chuyện đó ko. Lúc đó mình chỉ có nghĩ là nếu đồng ý luôn thì có cái dở là mình sẽ như mọi khi mà thôi( một ám ảnh rất lớn là vì hiền lành quá theo người ta nhiều quá nhiệt tình quá là chết) Thế nên mình giả vời bảo là cho mình thêm thời gian mấy ngày để nghĩ đã.
    Đến hôm sau ( chính xác là hôm 16) mình nhắn tin hẹn cô ấy đến quán nước nói chuyện và nói rằng thực sự là khi bảo cô ấy là mình đợi là mình có hơi nghĩ về bản thân nhiều quá. Bây giờ nghĩ vậy là không được bởi vì cô ấy cũng đã phải nghĩ rất nhiều và hạ quyết tâm rất nhiều để thì mới đưa ra đề nghị đó. Mình đồng ý và đống ý luôn là cả 2 cùng bắt đầu từ một việc rất nhỏ là đi ăn tối với nhau ngày từ hôm đó. Mình phải thuyết phục cô ấy mãi cô ấy mới nghe lời mình là đi ăn tối với mình đấy. Mình đề xuất cô ấy là về cất xe máy của cô ấy rồi mình trở cô ấy đi cô ấy nhất quyết ko chịu cô ấy bảo là nếu mà về nhà là cô ấy ko đi nữa
    Mình dẫn cô ấy ra City View Hồ Gươm. Ngồi ăn uống nói chuyện, khá thân mật, cô ấy cũng khá vui vẻ nói chuyện với mình. Đến tầm 10 h thì cô ấy bảo cô ấy muốn xem h(cô ấy ko mang đồng hồ đi). Cô ấy nhìn thấy lúc đó là 10h rồi chẳng nói chẳng rằng đùng đùng bỏ đi làm mình đuổi theo hộc tốc. Đúng là cô ấy có nói là đúng 9h phải về
    mình thì cố tình muốn níu cô ấy ngồi lâu thêm tí nữa để nói chuyện lúc đó cô ấy thấy muộn như vậy nên chắc cũng hơi giận mình thật. Mình cứ phải xin lỗi mãi về việc đó.Về đến nhà rồi mình gọi điện hỏi cô ấy xem thế nào và quan trọng là hỏi cô ấy buổi tối đầu tiên thử như thế này có ổn ko ? Cô ấy bảo đáng lẽ mình thành công đến 90% rồi tự dưng mình lại làm nó giảm xuống đáng kể nhưng mà may mà chưa về 0 đấy đại loại ý là như vậy. Hôm sau mình gọi điện hỏi thăm cô ấy thì cô ấy, cô ấy bảo hôm nay cô ấy đi SN bạn, mình để xuất mình sẽ đèo cô ấy đi và muốn cô ấy giới thiệu mình với bạn của cô ấy cô ấy bảo mình đã là gì đâu, thể rồi cô ấy bảo bận. Hết. Chẹp đúng là thế này có mà thánh mới lần ra được.
    Mình bit chuyện của mình mà bi h đến nước này rồi vẫn nhùng nhằng quá. Chắc bạn nào đọc đến đây cũng mệt nhỉ thui các bạn thương thì thương cho chót tư vấn hộ mình xem tiếp tục đợt tới ra sao đây ? Thui đã được thử yêu như thế này dù sao vẫn còn tốt hơn là ko rùi .
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 18/02/2006

Chia sẻ trang này