1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Hồng Hà thân mến, năm mới năm me ra bạn làm mình thất vọng quá, tưởng sau khi cuối năm ngoái được anh em bạn bè cỗ vũ hết mức nhiệt tình đến thế, khuyên răn đủ kiểu, thấy bạn cũng đã ra vẻ quyết tâm, còn chút khí phách đàn ông lắm, ai dè vào đọc bài trên thì thấy buồn hẳn, chán chả muốn tư vấn cho bạn nữa, kể ra chiến sĩ gì hiến kế ở trên cũng hơi phũ, nhưng mà thực sự đúng là phải có kiểu "bước ngoặt" quyết định thế thì em kia em ý mới để mắt đến đồng chí, còn không thì...... Thôi thì tuỳ đồng chí, chúc đồng chí nguyện một đời trung thành với sự nghiệp đã chọn.
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    @concept&3www&some other "lengiuongists": Tư vấn tình yêu sắp trở thành tư vấn ******** rồi, hic, hic. Các bác bức xúc quá thì cũng ko cần thiết phải như thế chứ. Dạo này lạm phát "lengiuongism" rồi. Vào đây cũng có một số em bé ngây thơ, trong sáng nữa, mấy cái này để bên GDGT nói được rồi...
    @hongha81: Nhưng mà Z cũng hơi bị bực đấy, chẳng biết ngoài đời bác đoạt TTVN hay là giám đốc giám điếc gì như bác khoe, nhưng mà hành xử như thế ko ổn chút nào. Khổ thân cho con bé, đọc nhiều chuyện lãng mạn mà lại bị 1 con cún theo đuôi như thế, mất hết cả romantic...
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 20/02/2006
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,
    Sao có 1 ngày mà có nhiều người chửi bác thế này?
    Em là phụ nữ em chẳng thấy bác là cún gì cả, chỉ thấy bác rất hay.
    Bác ơi, bác đừng bỏ cuộc. Nhưng mà bác phải thay đổi chiến thuật đi, mạnh mẽ lên, dứt khoát lên 1 tí.
    Chúc bác vui.
  4. pippi_beo

    pippi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì cô em có lẽ chưa gặp ai như thế bao giờ nên mới thấy hay thôi. Hôm nay em mới đọc được chuyện của bác. Là phụ nữ em khuyên rất thẳng thật là bác thực sự ko bao giờ làm người ta yêu được đâu, chỉ có đứng lên và đi tiếp, và chứng tỏ mình ko phải là một kẻ đeo bãm lẵng nhẵng, mình cũng có tự trọng thôi.
    Cách xử xự của chị bạn bác, thực sự giống như đối với một kẻ nô lệ, một người mà cô ấy biết là yêu mình nên thích đối thế nào là đối.
    BÁc đang ngày càng làm mất mình, và làm mất hạnh phúc được yêu của mình. Con gái đã ko thích, càng bám càng cảm thấy ghê sợ, mặc dù mất đi thì cũng ko đành
  5. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ehem hay đây ! Rất cám ơn các bác vì ... tích cực trủi tui như vậy ! Tôi không có gì để nói cả, bởi vì thực ra là tôi đã làm những gì ngược lại những điều trước đó mà tôi nói và trái với tâm nguyện của đa số anh em ở đây. OK tôi thừa nhận bản chất tôi ngoan cố và có lẽ theo các bác là có vẻ hơi "ngu" và hơi tự hạ thấp mình. Cũng có một phần lỗi là do tôi ko giải thích tình hình ở đây rõ cho lắm. Sẽ có một ngày đẹp trời các bác sẽ hiểu tại sao tôi làm như vậy. Đừng nghĩ rằng tôi ko có lòng tự trọng và không có cái mà các bác gọi là "khí phách nam nhi đại trượng phu" nhé. OK còn bác nào lên đây trửi tiếp thì xin mời !
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Không muốn để bị comment linh tinh nên xoá tuốt.
    Được trannam136 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 20/02/2006
  7. pippi_beo

    pippi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe rẻ tiền chứ có đuyên cái nỗi gì
  8. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghĩ cũng không nghĩ được, a thấy chú mày nhục lắm, lên đây nhờ mọi người tư vấn, xong rồi giờ lại kêu là thôi mọi người nói gì thì nói cũng được, ông kệ, thế mở cái topic làm đeck gì??? Thứ hai nữa là anh thấy chú còn nhục hơn ở chỗ là để mấy thằng ở đíu đâu ý nó nhảy vào sỉ nhục người mình yêu, hạ thấp này nọ, hiến kế rất khốn nạn, mà vẫn ngồi vểnh râu bảo là anh có lòng tự trọng, a có khí phách nam nhi này nọ, đến thua. Anh thề thằng đíu nào mà nói người yêu chỉ một lời không hay ho, a chả chửi bố nó lên ý, chả hiểu ở ngoài xã hội chú làm được cái gì, bảo sao con đấy nó khinh chú, nhục lắm. Thôi thế nhé, cứ ở đấy mà nghe nó trửi người yêu mình rồi vỗ tay, a đi uống bia đây........
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em out đây. Vào đây nghe chửi kinh quá, hãi hùng.
    Hôm nào rỗi, giáo sư gọi em rồi đi rượu ốc để tâm sự, giáo sư đừng vào đây post bài nữa, nhiều người họ không biết tôn trọng người khác đâu.
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chú bé này quen với "giáo sư" này à? Nghe nick quen quá nhở!
    @Hongha81: Tớ thấy lão "bia hà lội" nói đúng đấy! Nói thẳng đọc mấy bài của cậu mà tớ cảm thấy khó chịu với những người đàn bà thế này! Nhưng cậu có yêu cô ta thì cũng nên bảo vệ 1 tý, đừng để mấy tay tá ơm vào hiến kế, nói toàn chuyện hạ đẳng về người mình yêu như thế mà cậu vẫn để yên được chứ ?
    TÌnh hình của cậu bây giờ tớ thấy vẫn rất bi đát! Bỏ qua những nỗi hiềm cá nhân, tớ nghĩ cậu nên nghe đàn bà thêm trong vấn đề này 1 chút. Cô ta 25t, nhan sắc cỡ trung bình khá trở lên (nếu kô sao cậu chịu được gần 10 năm nay, dm, lúc đầu nghe chuyện cứ như của trên 35 vậy) mà từ trưóc đến nay kô có bạn trai, người theo đuổi gì sất ngoài cậu thì không phải khô như ngói đâu mà trái lại phải gọi là "sến vãi hàng", "lãng mạn chảy nước" ra ấy chứ. (Girl VN bây giờ 16 còn dzin cũng là khó rồi)Tiện bây giờ trong thời gian "thử nghiệm", cậu cứ thản nhiên làm nhiều vụ lãng mạn vào, hoa hoè hoa sói, quà cáp cho ác, nói chuyện duyên dáng (oẹ) lên (như vụ dụ khị đi xe máy gì đó đó bên trên)!! Đừng ngại mấy vụ trồng trồng cây với trèo cột điện lên lan can đòi gặp mặt như trước, bề ngoài cô ta có thể tỏ ra kô vui nhưng trong lòng đánh lotto mơ mình là Julliet có Romeo đến thăm ấy chứ! Nếu có thêm 1 cô em gái cỡ 17, 18 tư vấn cho mấy chiêu đường đi nước bước nữa thì càng tốt, đối với cô nàng e phải cư xử như "mới lớn" thì có tác dụng hơn chứ cậu cứ đóng giả "đàn ông chín chắn" như thế là cô ta bắt hết thóp rồi còn đâu! Đừng có đóng giả 1 người đàn ông rộng lượng nữa, cậu kô chơi trò này mãi được đâu, phải ích kỷ hơn, ai cũng thấy là cậu đòi hỏi hơi ít trong quan hệ của cậu đó, ra đường, đi chơi gặp cô nàng càng cần phải tỏ rõ 2 người là 1 đôi cho cô ta bớt điều khiển tình huống cậu như 1 con rối nữa.... Tớ nói ít cậu hiểu nhiều, đừng bao giờ mất hi vọng, cậu đi được con đường đã gần 10 năm rồi, sao kô thể cố thêm 1 chút nữa?
    Mà hãy kể thêm về em gái kém cậu 3-4 tuôỉ kia đi vì chắc ai cũng sẽ nghĩ cô bé sẽ hợp cho cậu hơn! Dẫu sao cậu vẫn là người quyết định cuối cùng! Nhưng mà cậu biết đấy, mỗi con người đều có quyền tìm hạnh phúc cho mình, nhiều khi hạnh phúc nó cũng giản đơn mà lại gần cậu mà thôi, không cần "đao to búa lớn" làm gì, tôi nghĩ cậu cũng hiểu điều này mà!

Chia sẻ trang này