1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mang TTVN này chết tiệt thật ! Mãi hôm nay mới vào được xin lời bà con vì hôm nay mới lên trả lời vấn đáp được. Đúng là lên đây mới hiểu thể nào là xã hội thực sự bên ngoài ! Quả là trong cuộc sống sẽ không thể nào hy vọng mọi người đều yêu quý mình được chắc chắn là mình sẽ có lỗi với một ai đó. Mình mà tỏ vẻ đại trượng phu khí phách đáng mặt anh hùng thì có người sẽ nói mình là thằng giả nhân giả nghĩa mà mình thì nói là mình là người yếu đuối bi luỵ thì người ta bảo là mình không đáng mặt nam nhi. Thôi được rồi. Lại nói vấn đề tôi chẳng có một lời nào để bảo vệ người mà tôi đang yêu. Hết sức xin lõi mọi người, thú thực trước những lời lẽ đầy tính chất hạ đẳng của một số bạn ở đây tôi thiết nghĩ là các bạn có hiểu thực sự thế nào là tình yêu không, các bạn có biết có những thứ đáng chân trọng trong cuộc sống như thế nào không mà các bạn dùng những lời lẽ như vậy ?Tôi làm sao giải thích được với các bạn đó về tình yêu của tôi đây. Các bạn có thể góp ý với tôi bằng cách này cách khác để tôi hiểu ra vấn đề hơn là các bạn thích góp ý bằng một cái cách thô lỗ như thế này. Trong những lúc tôi thất vọng thì tôi tưởng rằng có thể chia sẻ với mọi người ở trên này những tâm sự của tôi để mong có người hiểu tôi hơn thế rồi lên đây để giãi bày tâm sự mà có những người tư vấn thế này đây. Tôi không nghĩ là câu chuyện của tôi lại bị mổ xẻ nhiều đến như vậy giá mà biết trước được tôi đã ko lên đây rồi. Nếu như tôi không yêu cô ấy thì tôi nhận lời tiếp tục để làm gì hả các bạn, nếu như không bảo vệ tình yêu của mình thì tôi lên đây hỏi các bạn làm gì. Nhưng tôi tự hỏi sẽ thể hiện sự thật đó như thế nào đây ! Bởi lẽ điều tôi làm và thực hiện ở đây là nó khác rất nhiều với thực tế cuộc sống mà các bạn đã từng được biết đến. Các bạn có biết là tôi đã chịu những lời chỉ trích như thế này rất nhiều ko và điều mà tôi nhận được chỉ là sự phản đối (bây giờ có thể nói là sự khinh miệt) mà thôi. Tôi mặc kệ tất cả, tôi sẽ biết tôi cần phải làm gì để có thể chiến thắng được số phận của cuộc sống này. Đối với tôi cô ấy là tất cả và có lẽ nếu như tôi không tin tưởng ở cô ấy điều gì tuyệt đối thì tôi đã không bao giờ phải chờ đợi tình yêu như thế này cả đâu. Mong sao các bạn hãy suy nghĩ kĩ điều tôi nói và hãy hiểu về tôi hơn.
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 21/02/2006
  2. mitnick

    mitnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nó hơn tuổi bố chú đấy mà chú dám gọi nó là chú bé ah, cái thằng dại gái ở đất paris kia? Lúc nào cũng thấy tí tởn trên mạng.
  3. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hình như trước đây tôi có nói với chú Hongha81 là lần cuối post bài rồi thì phải.Cứ tưởng mọi chuyện chú dứt điểm xong xuôi rồi chứ?Ai dè,chú cứ để mọi chuyện nó lê la ra,mất cả thể diện lẫn sĩ diện đi.
    Anh đã bảo chú rồi là quên mẹ nó đi,để ý làm đ... gì cho nó mệt ra,đàn ông với nhau,cứ nói thế cho nó thoải mái mà mọi người ở đây,nói thẳng với chú như thế chỉ muốn tốt cho chú thôi,thì chú lại bảo là không chia sẻ với chú.Chú quá yếu đuối về mặt tinh thần đấy!Không biết chấp nhận sự thực.
    Giả sử cho dù nếu em kia nhận lời yêu chú,thì chẳng qua năm nay nó 26 rồi,muốn lấy chồng bỏ mẹ đi nên tặc lưỡi gật đầu với chú thôi,mà anh nói này,con gái đ... gì 26 tuổi chưa yêu ai.Thế thì phải nhìn lại mặt hàng cái.Chú tả nó xinh,được anh tin,nhưng sao 26 tuổi lại chưa có anh nào từ xưa tới giờ?Em này phải nói là tính tình quá củ chuối,có chú mới chịu được.
    Hơn nữa,anh cũng chẳng biết là chú có yêu nó thật lòng được bao nhiêu %,có khi chỉ vì tính sĩ diện 10 năm chẳng lẽ lại không tán đổ,sợ bị mọi người chê cười,thế thôi...
    Tình yêu phải bắt đầu từ 2 phía chú ạ.Nếu em đó gật đầu lấy chú,cuộc sống gia đình của chú sau này chỉ toàn bất hạnh về chú thôi,rồi sừng của chú sẽ mọc tua tủa như nhím.
    Loại con gái như thế,thì theo đuổi làm đ... gì cho mệt,tốt nhất là làm theo cái chú gì ở trên kia đi,để chú ấy đi tán rồi bem ko thương xót.Nếu chú thấy tiếc thì cứ hôm nào rủ nó đi ăn,cho tí thuốc ngủ vào thức ăn của nó,rồi thẳng tay bế phắt lên giưòng.Chiến.Chiến rồi bỏ,đi kiếm em khác cho nó bõ những ngày cơ cực.
  4. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Dẹp mấy anh kia đi, Tư vấn cái gì mà giọng chợ búa thế. Chắc không hợp với người được gọi là "giáo sư" như anh hongha81. (anh này chắc cả đời chỉ biết học và yêu có 1 người)
    Em không đồng ý với cái "hạ sách" của bác concept . Nhưng em cũng ko bênh cái chị kia. Thậm chí em còn thấy bức xúc thay cho anh hongha vì cái cách mà chị ta đối xử với anh. Chả hiểu chị ý giỏi dang, xinh đẹp thế nào mà 25t rồi vẫn còn cành cao, cành thấp . Theo cảm nhận của em, qua những lời anh kể thì chị ấy chả yêu anh đâu. Có chăng chỉ là lòng thương (ko dám gọi là thương hại) và chút gì đó "xúc động trước tình yêu trân thành đã 10 năm anh dành cho chị ấy. Tình cảm của anh lâu như vậy rồi mà đến giờ chị ta vẫn còn bảo "thử" nữa thì đúng là bó tay . Nếu chị ý yêu anh thì đã yêu từ lâu rồi, chứ chẳng phải đến bây giờ mới thử.
    Theo em thì anh cứ phải có 1 "cuộc cách mạng" anh "bơ" chị ta đi, và đánh tiếng là anh đã có người yêu khác. Lúc đó xem phản ứng của chị ta thế nào thì mới tính tiếp được. Làm như thế thì may ra mới có "bước đột phá" . Nếu anh cứ "cố đấm ăn xôi" thì cho dù anh có lấy được chị ý thì anh cũng mãi chỉ là anh chàng lẵng nhẵng bám theo và chỉ biết phục tùng chị ấy thôi. Cuộc sống vợ chồng như vậy thì có bao giờ hạnh phúc
    Thôi tóm lại là mọi người ở đây post bài cũng đều muốn có ý tốt cho anh thôi, chẳng qua cách nhìn nhận và ứng xử của mỗi người khác nhau, thế nên anh ko phải bức xúc mà tiếc là đã lên đây chia sẻ với mọi người đâu.
    Chúc anh vui vẻ và thành công
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    @trannam136: cậu bên Javavietnam.org phải không? và hình như bên box Thái Bình nữa? tớ là zmt bên Java, ít viết bài nhưng cũng có kỷ niệm bên đó, nghe cách nói của cậu, có vẻ cậu cũng nhận ra mình
    @hongha81: thực ra không muốn chửi cậu đâu, tớ gọi cậu là cún chỉ để phản ánh trình trạng lẽo đẽo đi theo cô nàng của cậu thôi, cậu thì chẳng phải Đoàn Dự, nàng thì kô phải cô nương Vương Ngọc Yến, nên cứ thế chẳng đi đến đâu. Tóm lại mục đích của cậu là gì nào, cứ tình trạng này đến lúc em ấy cần lấy chồng có khi cũng chọn cậu đấy mà như thế cũng khó làm em ấy thấy hạnh phúc.
    zmt cũng một số lần yêu đơn phương, nhưng cũng chẳng đến mức luỵ vì tình như bác, mà như kiểu bác cũng có 1 số bạn nam và nữ khen hay.
    Nhưng mà lại phải nhắc lại câu hỏi: Cuối cùng cậu muốn tư vấn điều gì nào?
    Muốn hỏi nên tiếp tục hay ko?
    Muốn hỏi cách tiếp tục?
    Muốn tâm sự chia sẻ ? (nên sang box Tâm sự)
    Muốn nhiều người đọc topic của mình?
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, mấy hôm nay mạng chán quá, ko vào được ttvn, chắc sau này ko vào luôn, hic, mà ko vào cũng phí.
    @mấy đồng chí "nặng lời": bây giờ tự do ngôn luận, xỉ vả nhạo báng cũng là một quyền, nhưng cũng ko cần thiết phải nói đến mức đó, chẳng biết các bác được gì vì cách ăn nói đó, cứ nhìn vụ nhạo báng "thần tượng" của mấy bác Đạo hồi (tên Mô ha mét gì đó, mình ko nhớ) là biết. Mà mod miếc ở đây đi offline thực hành hết rồi à? ko thấy lên tiếng.
    híc, dạo nè mình bận chết mà vào đây làm gì nhỉ, hu hu, ............................ "đa tình tự cổ..."......
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây đây có bác zmt 25tuổi chưa yêu,chưa hôn, gươm báu chưa rút khỏi vỏ đây . Bác nì chắc tính tình cũng thuộc loại "củ chuối không ai chịu được" phải không? Hay bác nói giỡn?
    Em nói đùa tí chứ gái 26 tuổi chưa yêu lần nào không phải là hiếm thấy trong môt số môi trường. Nam 25 tuổi chưa yêu lần nào em cũng biết vài bác. Nhưng thú thật là so với các bác gái cùng tuổi chưa yêu lần nào thì các bác nam chưa yêu lần nào có tính tình lập dị hơn nhiều.
    Nói với anh Hongha. Em ủng hộ anh hết lòng vì chuyện của anh giông giống chuyện của em. Em không biết người khác thế nào chứ em chẳng xem cái bác đi theo em là cún đâu anh, đôi lúc rất ngưỡng mộ nữa vì thấy bác ấy khá kiên trì. Thời gian ban đầu em hoàn toàn không có tình cảm gì với bác ấy cả vì thấy bác ấy cứ như thế nào ấy, khô khan, hiếu thắng. Nhưng mà sau vài lần có tình cảm linh tinh với các bác khác, em phát hiện ra là tình cảm của bác nam kia đối với em quý như thế nào. Cho nên em quyết định giành 1 cơ hội cho bác ấy, cơ hội chỉ có 2 tháng thôi anh ạ. Các bác trên kia lại sắp chửi em rồi. Đúng như cái đề nghị của chị kia đưa cho anh vậy đó: "yêu thử". Thú thật là vì em vẫn chỉ cảm thấy mến bác ấy thôi, cho nên em không dám nói yêu luôn vì sợ rủi một thời gian em chẳng thấy hợp với bác ấy rồi em chia tay thì bác ấy chắc là thất vọng lắm. Cho nên em đề nghĩ "yêu thử" để bác ấy không hi vọng gì nhiều. Nhưng mà trong 2 tháng yêu thử này em đổ bác ấy thật anh ạ. Chẳng là vì từ khi có chuyện "thử" này bác ấy sến hẳn đi. Bác ấy nói với em bác ấy chạy theo em về nhà như thế nào, thất tình khóc lóc ra sao, dự định về tương lai, sự nghiệp, gia đình, suy nghĩ về cuộc sống, con người, dẫn em đi gặp gia đình, bạn bè, tất tần tật. Thế em đổ luôn, xưa nay em tưởng bác ấy chỉ biết làm toán .
    Mà em với bác ấy quen nhau 7 năm. Em bảo 7 năm chẳng hiểu được nhau cái tẹo nào thì anh Hồng Hà 10 năm cũng chưa chắc là chị kia hiểu anh đâu.
    Các bác kia xui anh phải trèo cột điện, leo nóc nhà tặng quà cho nàng cũng tốt đấy(hôm nọ đọc báo thấy có người bị heo rơi từ trên trời rơi xuống đầu mà chết, không biết có anh nào củ chuối đến nỗi leo cột đèn tặng heo cho người yêu không ) nhưng mà chưa đủ đâu. Em góp ý với anh là anh phải bộc lộ hoàn toàn cái sến nội tâm của anh ra kìa. Chứ mấy trò sến hình thức ở trên không quan trọng mấy đâu.
    Chúc anh vui vẻ.
    Rồi xong, em phát biểu xong rồi. Bác nào muốn chửi,muốn ném trứng ung gì thì các bác tiếp tục ném đi ạ. Chào các bác.
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Up bác hongha lên cái nào, em là cứ thích thế gian có thật nhiều thằng như bác , vừa tài hoa đóng góp nhiều cho xã hội, vừa đếch biết cưa gái :D (tiếc rằng sự thật phũ phàng hơn thế).
    @mặt cắt nguy hiểm (section...): uh, anh có hơi lập dị thật, nhưng anh cũng không muốn giải thích về cái chữ kí thêm 1 lần nữa dù khá nhiều người "thắc mắc" (anh đã giải thích 1 lần ở đâu đó rồi). , he he. Có điều, con gái, đặc biệt là mấy em đang có người yêu (hoặc đang có chồng), cứ hay "chết" anh, nên đến bây giờ anh có cái nhìn ít trong sáng về con gái hơn so với hồi "bé", cho nên anh thấy mấy đứa chửi bới, ăn nói tàn nhẫn ở đây anh cũng thông cảm được phần nào. Cho nên bé cứ hiểu là anh nói giỡn đi.
    @hongha: có khi bác chẳng bao giờ quay lại đây nữa mất, thôi, coi nhu PR cho bác vậy, Với lại tớ xí tress quá, lượn máy cái forum post bài tùm lum thôi, lại làm tiếp đây, hic 12h45AM, hômnào cũng thế này thì chết mất. Chúc bác hạnh phúc, em "cross..." cũng là bài học cho bác, nhưng mà mỗi người 1 tính ....
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em kia 25 thì cũng giống như ôm bom đợi khỉ rồi. Chừng 1-2 năm nữa thì chổng mông gào rú van xin ông trời thí cho chút chồng là cái chắc.
    Bạn Hồng hà yên tâm, em này ế dài rồi, chả ma nào thèm yêu đâu. Đến một ngày nào đó, nếu bạn Hồng hà kiên trì , thì em ấy sẽ gục dưới chân bạn mà thôi, theo kiểu : Em yêu anh bởi 1 điều giản dị : ngoài anh ra chẳng còn ai yêu em
  10. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hiểu các đồng chí khuyên cái gì! Ông này giống tôi!
    Mìn cũng 25 phát òai! NG yêu min ( Tính tại thời điểm đang nói ) cũng 25 oài!
    Trước cấp 2, cấp 3 mình cũng hay đi được đi thi học sinh giỏi lắm! Mỗi tội ko được giải thôi!
    Ng yêu mình thì chuối lắm! THật ra cũng chẳng thể nói chuối được! Nhưng mình đang thể hiện tình yêu với cô ấy rất mãnh liệt mà cô ấy thì chưa! Cô ấy cũng nói với mình là chưa làm gì nhiều cho tình yêu của chúng mình vì chúng mình đang ko ở gần nhau ( Mình đang học ở nước ngoài! ).
    MÌnh chỉ khuyên ông bạn: Làm hết sức mình thôi! Đôi khi không phải chỉ cưa đổ 1 cô gái mà đôi khi tự hài lòng với những gì mình đang có!

Chia sẻ trang này