1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Kính gởi đ /c ?ogiáo sư? Hongha,
    Chắc là lòng dạ của giáo sư bây giờ rối ren lắm, mấy ngày hôm nay rãnh rỗi xem truyền hình ở nhà đài VTV thấy có chương trình ?oLàm giàu không khó?? trong đó có nói nhiều đến Tôn Tử binh pháp. Trong chiến trường, thương trường và thậm chí là ?ocưa gái? trường người ta cũng thường hay vận dụng binh pháp ?o?Nếu kéo dài thời gian, bản thân sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, bản thân tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của gia gia gặp khó khăn. Cho nên dùng binh đánh địch, chỉ nghe nói trong tốc thắng có những thiếu sót vụng về chứ không bao giờ có việc kéo dài mà lợi cho bản thân cả??
    Xem xét qua trường hợp của ?ogiáo sư? thì có lẽ ?ogiáo sư? đã cất quân sang đất địch quá lâu rồi, dẫn đến việc ?oChung quanh nơi quân đội tập kết, vật giá sẽ cao vọt bất thường. Vật giá cao vọt sẽ làm cho tiền tài của bách tính khô kiệt. Tiền tài khô kiệt tất phải gấp rút thu thêm thuế. Sức mạnh tiêu hao hết, tiền tài khô kiệt, trong nước khắp đồng quê nhà nhà đều trống rỗng. Bách tính thì tiền tài 10 phần hao bẩy, quốc gia thì xe hỏng ngựa mỏi mười phần hết sáu.?. Vậy nếu muốn xoay chuyển tình thế thì ?ogiáo sư? phải làm thế nào.??? Theo ngu ý của tại hạ giáo sư chỉ có 2 cách:
    Cách 1:
    Ngay lập tức bỏ ngay cái kiểu hành động ?ochân thành?, suy nghĩ ?oyếu đuối?, tư duy ?otrân tình? mà ?ogiáo sư? đã dành cho đối tượng suốt thời gian dài vừa qua? Tại sao phải như vậy và câu trả lời đơn giản là ?onó không kết quả?? xét ở một khiá cạnh khác: nếu trong quá khứ không có những cá nhân và tập thể dũng cảm dám thừa nhận cái sai, cái tư duy lỗi thời thì ngay bi giờ tôi đã không có computer để post bài, mà phải vào cửa hàng mậu dịch internet với tờ tem phiếu và năn nỉ cô mậu dịch viên cho sử dụng computer.
    Trong tam thập lục kế của Tôn Tử ứng với tình trạng của ?ogiáo sư? tại hạ thấy kế sách này là thích hợp với giáo sư nhất.
    Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)
    Kế "Ban chư ngật hổ" là giả làm con heo để ăn thịt con hổ.
    Vì vậy ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.
    08/03 sắp đến hãy cố dụ khị kẻ địch đi chơi đâu đó thật xa, đến nơi thật thơ mộng và hoang vắng càng tốt? hãy để cho đồ ăn, thức uống, môi trường và hoàn cảnh thanh vắng xung quanh tác động thật mạnh vào kẻ địch rồi hãy ?oban chư ngật hổ?. Trong đa số các trường hợp sau khi kẻ địch đã thưởng thức được món thịt heo rồi? đâm ra nghiện ngập.
    Cách 2:
    Tẩu kế (Chạy thoát thân)
    Lại có câu: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". (Ba mươi sáu chước, chạy là hơn hết!)
    Bởi vậy kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn. Trong quá trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng, nhiều kiểu bại, lúc ẩn lúc hiện, trong chớp mắt dồn dập cả trăm ngàn biến chuyển. Chạy có nhiều phương thức: Bỏ quần áo, bỏ xe mà chạy, bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn, bỏ đường bộ mà chạy sang đường thủy... Các phương thức tuy không giống nhau nhưng cùng hướng chung đến mục đích là tránh tai họa để bảo đảm an toàn, để bảo toàn lực lượng.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 26/02/2006
  2. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thanks you thiện ý của mọi người ! Nói vậy thui ! Chứ dù gì cũng phải cám ơn các bạn nhiều lắm . Các bạn yên tâm đi hứa đây là lần cuối "thử yêu", và tấn công nàng. Hi..Hi... Mình chỉ sợ là sau mấy tuần nữa ko thử mà nó thành thật thui. Lúc đó thì mệt lắm ! Mình cũng chẳng sung sướng gì cả. Trên vai gánh vác những trọng trách nặng nề.
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    đọc câu truyện của bạn tôi cũng biết nói gì hơn ngoài suy nghĩ hãy cố gắng giữ vững tình yêu của mình
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, nghe giọng bác vui thế này chắc là mọi việc đang thuận lợi
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy bác ơi, cái lúc chưa có thì cứ muốn cho bằng được, lúc xong rồi thì sẽ thật đúng là chẳng sung sướng gì đâu, ba cái chiện yêu đương sướng được một thì rách việc đến mười
    Ko tin bác cứ thử tự kiểm điểm lại từ ngày bác yêu em kia xem, nói thật chứ bây giờ mà bỏ được là đại cát đại lợi đấy, cứ vui chơi cho thoả cái kiếp tự do ngắn ngủi đã, bác cũng mới 25 mà
  6. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gần hai tiếng để đọc topic của bạn Hongha81. Phải nói rằng đây là một topic có chất lượng tư vấn tình cảm khá cao. Chuyện stop với cô bạn bằng tuổi đó hay không thì tự bạn sẽ quyết định. Nếu tôi là bạn thì đã chẳng phải băn khoăn đến bây giờ. STOP!
    Những gì tôi nói ở đây chỉ là quan điểm cá nhân. Mọi người cứ tự do comment. Welcome! Xin được miễn bàn về cô nàng 25 của bạn tốt, xấu thế nào vì tôi không có nhiều thông tin. Chỉ nói rằng cô nàng tự nhận là không hợp với bạn. Đó là lựa chọn của cô nàng! Hãy tôn trọng quyết định của người ta! Không nên nhùng nhằng nhiều! Vì sao?
    Giờ là nói về bạn. Bạn quá thiếu thực tế! Mặc dù bạn nói là phải thế này, thế nọ để tiếp tục này nọ nhưng hành động của bạn lại không chứng tỏ điều đó. Cho dù bạn yêu cô ta đến mấy thì cũng nên stop thôi.
    - Quarker nói rất đúng. "Quan tâm đến nhau không dẫn đến việc yêu nhau mà yêu nhau thì ngưòi ta mới dành quan tâm sự quan tâm cho nhau". Tình yêu là qúa trình đi tìm sự đồng điệu trong con tim và tâm hồn. Đúng pha thì okie ngay còn lệch pha thì khó đấy, gần như bất khả thi. Bạn bị lệch pha thế mà không chịu thừa nhận điều đó (dù đã nhận ra). Vì sao bạn không chịu thừa nhận sự thật?
    - Dù thế nào thì chúng ta cũng nên hiểu rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, chẳng thể tách rời khỏi cát bụi của đời. Theo triết học, con người là tổng thể các mối quan hệ của xã hội. Bạn đã tách mình ra khỏi sự ràng buộc hiển nhiên này. Cô nàng 25 của bạn do chịu tác động của nhiều yếu tố mà tự định hình cho mình một mẫu người yêu phù hợp. Tiếc là bạn không nằm trong vùng phủ sóng đó. Chẳng qua cô nàng vì quen bạn đã lâu nên tỏ ra qúa cả nể và thương cảm cho bạn nên đôi khi không tự dứt điểm được chuyện này. Bạn qúa thiếu tỉnh táo và thực tế trong chuyện này.
    - Phải chăng bạn đã qúa hiếu thắng trong tình yêu? Thất bại trong tình yêu khác hẳn với thất bại trong kinh doanh. Trong kinh doanh, thất bại là thất bại 100% nhưng trong tình yêu thất bại lại rất có thể là thành công vì người thực sự cùng pha với bạn lại đang mòn mỏi chờ bạn ở đâu đó.
    Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên ở chỗ bạn đã có những thành tích cá nhân nhất định (lại còn là phó GD một công ty) phần nào phản ánh sự quyết đoán và độc lập của bạn thế mà lại không phản ánh được tính cách này trong chuyện tình cảm. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Bạn đã đánh mất bản thân trong chuyện này. Đã là thằng đàn ông, chuyện tình cảm chẳng phải là cái gì qúa to tát để có thể bi lụy, mất ngủ hàng đêm như thế! Chẳng phải ngẫu nhiên mà đàn ông lập gia đình muộn hơn chị em cùng lứa vì còn qúa nhiều thứ thú vị hơn. Với tớ, tình yêu không phải là lẽ sống mà đơn thuần là chất xúc tác để cuộc sống vận hành trơn tru hơn. Nó quan trọng là vì thế! Chị em bây giờ cũng khá hiện đại. Mẫu đàn ông hết mình vì tình giờ không còn là mốt nữa đâu.
    Cuối cùng chốt hạ là bạn nên thực tế hơn để mở rộng cơ hội cho bản thân. Tình yêu đơn phương 10 năm liền thì cho nó vào qúa khứ thôi. Bạn có thấy là nếu nàng "ừ" bây giờ thì cái sự ừ đó có giống với cái sự ừ nếu nàng chấp nhận bạn cách đây 9 năm hay không?
    P.S: Khá tâm đắc với bài của bạn Karen và Path_finder !
  7. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bravoooooo!!!!!!!!! ông bạn nay nói đúng đấy !! bỏ quách con mụ già 25t đó đi!!!!!!!!! heeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!! kiếm mấy em khác xinh hơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.024
    Đã được thích:
    619
    Chào bác hongha81 :

    Bác yêu bà chị từ năm học lớp 10 đến bây giờ thì em yêu 1 cô từ hồi lớp 9 đến khoảng 1 tháng trước (may là thôi rồi). Cho nên thời gian yêu đơn phương của em so với bác chỉ kém nhau có vài tháng thôi ( em sinh năm 82) và sai lầm của em cũng giống hệt như bác, cứ lằng nhẵng theo ý họ đâm ra họ ghét. Và nói chung sau khi được bồi bổ những bài viết của bác quaker thì em cũng đã tỉnh ngộ ra rất nhiều.
    Bác cứ tiếp tục con đường mà bác đã chọn đi. Em đi theo con đường của em vì thực sự em mệt mỏi khi phải đuổi theo 1 hình bóng không phải của mình rồi, hãy coi đó là kỷ niệm đẹp thôi. Chúc bác may mắn và hạnh phúc.
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác ..làm em nhớ đến mối tình đầu của mình..
    vụng về và non nớt...hichic...
    Bắt đầu câu chuyện của mình từ đầu cấp 3 và cũng kéo cho đến ĐH..cũng chỉ đơn phương như bác mà thôi..
    Điều duy nhất mà em có thể rút ra..là mình quá chân thực , quá khô khan và ít chịu thay đổi.
    Bác quen cô ấy đã quá lâu mất rồi...mà chẳng có gì thay đổi..ấn tượng duy nhất vẫn chỉ là anh chàng khờ khạo ngày nào..vẫn chỉ là một người bạn ko hơn....
    Những lúc cô ấy tỏ ý với bác có lẽ là những giây phút hiếm hoi cô ấy muốn thử lại một lần ,,liệu bác có thật sự là người có thể "yêu" và cưới..thế nhưng vẫn chưa thấy đc điều gì mới mà cô ấy cần thực sự ở bác.
    Bác có bao giờ tự hỏi ,,cô ấy thực sự thích kiểu người như thế nào..điển hình là cái anh chàng mà cô ấy thích có điểm gì hấp dẫn cô ấy đến vậy? tại sao lại ko học hỏi người ta và rút kinh nghiệm cho mình ?cho dù bác ko phải là họ thì it ra bác cũng tìm đc điều gì đó trong niềm mong mỏi của cô ấy..và nếu có thể trong khả năng của mình bác có làm điều gì đó để cô ấy thấy ...bác hoàn toàn là người xứng với cô ấy !
    yêu em ...ko phải...lúc nào cũng lặng lẽ bên em..hãy cho cô ấy biết mình là người mạnh mẽ ra sao ! rất chân thành ,chân tình nhưng cũng rất kiên cường..
    Điều nổi bật mà em thấy ở Bác là bác đã không chịu làm mới mình....khi mà mọi suy nghĩ của cô ấy về bác chỉ là người bạn ngày nào..thiếu mạnh mẽ , tinh tế trong tình cảm *(xin cho mình là dân kỹ thuật mà tự cho mình khô khan, em cũng là dân kỹ thuật như bác thôi..còn phải học lớp "Tình Trường" dài dài,,,điều quan trọng là tìm ra dc bài học cho mình.. )
    Nếu có thể hãy coi như ban đầu mới gặp gỡ và hãy là con người khác...con người của ngày hôm nay ..và thời gian sẽ còn dài để bác có thể làm thay đổi định kiến của cô ấy sau bao nhiêu năm..vẫn con người ấy : chân thành , chân tình nhưng cũng rất mạnh mẽ....
    Đây chỉ là ý kiến nhỏ nhoi của em! hi vọng giúp đc điều gì đó cho bác..
    với em.. em đã học đc cách để quên..và đang cố công để tìm một tình yêu thực sự cho mình _(và thầm cảm ơn bài học vỡ lòng cho sự thất bại trong tình trường)
    chúc bác mọi sự tốt đẹp.
    Yêu em một mình.....tình sầu cô độc.....
    Bao giờ hai mình..... tình hồng có đôi....?CVT
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tào Tháo vào cảnh này ắt cũng phải thốt lên "gân gà, gân gà". Tổng kết lại theo chủ nghĩa đa số thì các "bô lão" đang gào lên 1 chữ bỏ.
    Nhưng z hiểu, có nhiều cái bỏ đi tiếc lắm, dù biết là đáng phải bỏ, thế đấy, bản thân z cũng trải qua tâm trạng đó.

Chia sẻ trang này