1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thôi rút cuộc là cậu quay lại với em gái ban đầu đi . Còn em gái nhỏ mới quen,để tớ chăm sóc
  2. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Bác này, em bảo.....Từ đầu đến cuối chỉ có một mình bác yêu thôi chứ chị kia không hề yêu bác và chưa có biểu hiện nào là yêu bác cả. Bác như cái bánh lúc đói lòng thôi. Tình trạng của bác em thấy nhiều rồi. Cái lỗi của bác là quá say đắm mà không nhận ra rằng người ta không yêu mình. Rồi đến khi nhận ra đấy nhưng mà lại tự huyễn hoặc mình để lại quay về đường cũ. Khổ bác thế !
    Em báo trước bác hình dung. Chị ý đã nói có yêu đơn phương một người khác nhưng người ta không đáp lại, song có lẽ bác bị lú rồi nên không để ý. Nếu bác cứ chăm chỉ thêm vài năm nữa mà chị ý không có gặp được ai, không yêu ai thì chắc chắn rồi chị ý cũng tặc lưỡi gật bác đấy ( vì tuổi tác, vì bố mẹ thúc giục , vì yên chí là bác rất yêu,....). Và, bác hình dung cho em cái nhé.....Lấy nhau rồi vào một ngày đẹp trời, chị ý gặp được người trong mộng và chị ý mới thấy rằng bây giờ mới là yêu và được yêu. Nhưng khốn nỗi lại ràng buộc với bác....
    Khả năng 1 : Bỏ bác để theo thằng kia nếu thằng kia chấp nhận quá khứ của chị ý. Bác thành dở hơi ngay.
    Khả năng 2 : Không bỏ bác nhưng cắm chi chít sừng lên đầu bác. Thậm chí cho bác nuôi con hộ người khác. Bác không kịp cảm nhận được thế nào là dở hơi đâu. Bác thăng luôn đấy.
    Khả năng nào bác cũng đau và thậm chí còn bị đánh cắp cả tương lai nữa ( con mình đâu mà có tương lai ).
    Đó, đó.......cái cảnh các bác giai yêu và lấy người không yêu mình nó khốn nạn thế đấy. Bác là giai nên em khuyên không nên lấy gái không yêu mình. Các bác giai dẫu có nhăng nhít nhưng hiếm khi bỏ vợ, bỏ gia đình. Còn gái đã nhăng nhít thì dám bỏ tất cả lắm thậm chí con bác cũng là con thằng khác gửi cơ. Thế thì cuộc đời bác coi như bỏ đi.
    Tỉnh lại đi bác ạ.

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác này, ở đây tất cả các anh chị em đều khuyên bác từ bỏ rồi. Tớ thì có cái nhìn khác đi 1 chút.
    Tớ kô khuyên bác bỏ, hay khuyên bác tiếp tục theo đuổi. Tớ chỉ mong bác tự đánh giá lại tình cảm của bác một cách nghiêm túc.
    Nếu bác cảm thấy mệt mỏi, hay cảm thấy tình cảm đó kô đáng để bác phải bỏ nhiều công sức như thế, thì bác cứ làm theo lời anh chị em trong này, bỏ phứt nó đi cho xong.
    Ngược lại nếu bác cảm thấy tình cảm của bác xứng đáng để bác phải như thế, thì bác cứ làm theo những gì mình cho là đúng.
    Có điều đi con đường nào thì bác cũng nên quyết định kĩ để sau này kô phải hối hận. Giả sử thôi nhá, bác chọn con đường khó khăn, có thành công hay kô thì chưa biết, nhưng cho dù kô thành công đi chăng nữa, tớ cũng hi vọng bác kô phải nhìn lại quá khứ để mà tiếc nuối. (vd như bác là con 1, ba mẹ bác mong có cháu bế, mấy cái này cũng là áp lực lắm đấy)
    Chúc bác có quyết định sáng suốt (đối với bác, kô nhất thiết phải là ''sáng suốt'' theo ý người khác) để sau này kô phải hối hận.
  4. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác có thể diễn trong 20 câu đổ lại mà bác làm hẳn bài văn từ mở bài đến kết luận thế này thì..... đúng là phức tạp thật.
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Được yêu một ai đó với một tình yêu đăm đuối, chân thành cũng đã là hạnh phúc rồi. Thế nên cần phải xác định coi mình có thực sự yêu họ hay chỉ là tự huyễn hoặc mình. Và đánh giá lại một cách thận trọng những yếu tố khác.
    Nếu đã kết luận ta yêu nàng thật sự, và dù sao cũng sẽ yêu nàng, thì nhất định theo đuổi đến cùng, dĩ nhiên là nên có sự thay đổi, làm mới mình , và cả trong chiến thuật nữa, nhất là phải thể hiện cho nàng thấy : ta yêu nàng, và nàng không thể có ai yêu nàng như thế, tốt và xứng đáng với nàng hơn ta, đại khái là làm cho nàng có cảm giác không có sự lựa chọn nào chuẩn hơn ngoài ta.
    Ngược lại thì thoả mái sống, tìm một người khác, và đừng nghĩ về nàng, cứ xem như là bạn và đối xử bình thường. ( Có khi lúc này nàng lại quay qua yêu bác ấy chứ )
  6. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người hôm nay bận quá bây giờ mới ngồi đọc những dòng tâm sự của các bạn. Mình cũng đoán nếu hỏi chuyện này với 10 người về việc của mình thì đa số đều bảo rằng mình nên rút lui. Ừ có lẽ như vậy, nhưng mình muốn hỏi cô ấy một lần nữa rồi mình sẽ chủ động rút lui thôi. Uhm đã chót có ý định quay lại rồi bây giờ tự dưng rút lui không lý do lý trấu gì cả thấy nó thế nào ấy ! Thôi biết sao đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi. Tính mình nó vậy đấy cứ thích lao vào cái gì khó khăn thì nhảy theo. Hic... Cho nên mặc dù mọi người khuyên như vậy nhưng mình vẫn quyết chí sẽ hỏi cô ấy thêm một lần nữa để sau này nhỡ có gặp lại cô ấy sẽ không hối tiếc là mình đã không biết cách thể hiện tình cảm.
    To zius : À cô ấy học bên KTQD chứ không phải là học BK với lại bây giờ cô ấy đang học cao học ra trường rồi.
  7. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    À nhân tiện cám ơn một số bác góp ý cho bài văn của mình ! Đúng là hơi dài dòng văn tự thiệt. Nhưng dù sao thừa còn hơn thiếu dữ liệu các bác lại không xử lý đúng vấn đề của mình mất.
    Cám ơn bác langtudien có lẽ trong số các ý kiến ở đây chỉ có bác hiểu mình nhất thôi. Bác nói đúng có thể mình đang tự huyễn hoặc mình thật . Nhưng mình tin là tinh cảm của mình giành cho cô ấy là thật sự và mãi mãi không bao h phai mờ trong trái tim mình.
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 14/01/2006
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài hongha81 viết thấy rất hay. nhưng cứ thỉnh thoảng bác chen cái câu chẹp chẹp vào làm gì, nghe...rất hài hước; văn phong cũng khá tự nhiên; nghe có vẻ thật lòng.
    Nhưng đứng trên quan điểm phụ nữ, em chỉ dám nói thế này thôi, anh thử xem biết đâu lại đúng một phần tâm lý của chị ý
    Chị ý là người sống nội tâm lại học giỏi, theo em thì mẫu như chị ý có thể rất cá tính; chưa chắc những cái gọi là tình yêu đơn thuần là phù hợp với chị ý đâu, nói thế nào nhỉ...Thế này những người con gái có cá tính thì tâm trạng khi yêu cũng phải khác; không thể đơn giản giống như các tâm lý chung của phụ nữ; tất nhiên chị ý xúc động vì những hành động rất lãng mạn của anh, nhưng...cái chữ nhưng này rất quan trọng; anh vẫn cón thiếu một cái gì đó; gọi nôm na là sự bí ẩn của tình yêu; chị rõ tình yêu của anh quá rồi không còn cảm xúc để suy nghĩ nhiều về anh nữa mà hướng tới cái người chị ấy đã mơ đến từ rất lâu.
    Anh bây giờ tách chị ý ra một thời gian xem sao; biết đâu chị ý cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình, nếu chị ấy thực sự có chút tình cảm với anh thì sẽ liên lạc với anh thôi.

  9. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ đúng là tâm lý nhạy cảm hơn các bạn nam thiệt. Chắc hẳn em gái tinyfly cũng là một người có cá tính mạnh mẽ đấy nhỉ. Không bit anh đoán thế này có đúng ko ? :.Đúng là như thế đấy chị ấy sống rất cá tình mạnh mẽ nhiều khi cứ muốn mình là con trai cơ, để được tự do lựa chọn và quyết định. Không biết sao lúc đầu anh gặp chị ấy nghĩ rằng chị ấy rất giống anh ở điểm nào đó mà sau này quả nhiên đúng y như vậy từ sở thích đến cách sống.
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác chứ tuổi trẻ ko gì hạnh phúc hơn yêu và được yêu, ý em là tình yêu say mê từ 2 phía ấy. còn bây giờ bác có cưa đổ chị kia,chị ấy yêu bác và lấy bác cũng chỉ vì cảm động thôi thì chán lắm.
    Con người ta sống đừng để nghĩ lại sau này hối hận vì cả tuổi trẻ chưa từng một lần trải qua cảm xúc yêu say đắm và được yêu say đắm. Em khuyên bác nên dừng lại và tìm một tình yêu mới, với một ai đó trẻ hơn. Em cá với bác là cái chị già này, lúc bác bảo rút lui thế nào cũng kêu suy nghĩ để kéo dài thời gian mà làm khổ bác, bác cứ bỏ phứt đi cho tiện.
    BÁc còn trẻ lắm, tương lai còn dài, bác xứng đáng nhận nhiều hơn thế này nhiều. BÁc cứ cố chấp thì em cũng kệ bác thôi, mọi ngưòi trong diễn đàn góp ý cho bác ko phải vì ng ta ko hiểu bác đâu, vì la người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn thôi.BÁc ko nghe cứ đâm đầu vào gái già em cũng chịu, thôi thì

Chia sẻ trang này