1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Gởi đ/c hongha81,
    Chẹp.. chẹp...
    Tôi luôn đánh giá cao những đ/c chịu khó học hành, có lẽ vì bởi bản thân tôi khi trẻ học hành lẹp chẹp chẳng ra gì... chỉ toàn cà phe cà pháo, bida bi diếc... Đ/c biết yêu thật sớm nhưng vẫn đổ đạt với kết quả cao có thể nói đó là một nổ lực rất phi thường.
    Đ/c hãy đọc và ngâm cú kỹ nhưng lời khuyên của các nam-nữ đ/c khác trong topic này... tetuong thấy họ khuyên chân thành đó.
    Trong trường hợp đ/c muốn liều mình tiếp tục xông tới, nên chuẩn bị ít tiền để sau này làm phẫu thuật... Bởi vì với suy nghĩ và hành động của đ/c không sớm thì muộn cũng mắc phải hội chúng "Chim sệ cánh".
    Thế gian thường nói "đẹp trai không bằng chai mặt", "có công mài sắt có ngày nên kim"... có thể đó là cơ sở lý luận để đ/c tiếp tục "đạp cửa xông vào.. liều mình như chẳng có". Trước mắt thất bại của đ/c giống như cục sắt còn khả năng thành công thì như cây kim.
    À.. mà cái chẹp.. chẹp của đ/c là âm thanh của cái gì nhỉ.!? Còn với tôi âm thanh trên gợi nhớ đến cái thời kỳ tôi chinh chiến ở vùng bưng biền Đồng Tháp Mười.
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0

    Được pathfinder_ARMADA sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 14/01/2006
  3. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chú này cố chấp lắm,nói tiếp thì kết quả chắc cũng chẳng thay đổi được gì nhiều đâu.
    Thôi,thế này nhé:Chú cứ theo đuổi em này đi,cứ để em nó gật đầu,rồi lừa lừa kéo phắt nó lên giường cho anh.Thịt xong rồi dứt áo ra đi,cho bõ 10 năm âm thầm chịu đựng.Lên đường kiếm em khác,bắt đầu sự nghiệp chinh chiến và yêu đương mới,cho dù hơi muộn màng 1 chút.
    Cái gì nó cũng có giới hạn thôi chứ.
  4. giothoimaybay

    giothoimaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn thông cảm với bạn,hãy hỏi trực tiếp và cho cô ấy 1 cơ hội để giải thích tất cả các hành động mà bạn cho là khó hiểu. sau đó nên rút hay tiến là do bạn quyết định.
    Vì cách suy nghĩ của 2 phái khác nhau nên chỉ có trao đổi thẳng thắn mới hiểu được nhau.( Chuyện của bạn và tôi giống nhau như là 2 bản photo chỉ khác là tôi phía đối diện trong câu chuyện đó)
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hongha81 này có nhiều điểm chung với mình . Cùng sinh năm 81 , cùng đi thi đi cử gà chọi , tớ cũng từng yêu 1 em trong lớp . Nhưng khoản liều mạng tấn công gái chắc thua tớ xa
    Chân thành đưa ra cao kiến như sau đối với bạn hongha81 :
    Nhìn chung khi còn đang tuổi hồng thì tớ cũng rất thích các em học hành tốt . Nhưng sau đó khi lớn lên thêm 1 ít rồi thì tự dưng thấy năng lực học hành của các nàng chả có ý nghĩa gì sâu xa , ít ra là trong tình yêu . Em gái đó chưa yêu cậu . Song em ấy lại đang cố gắng để .... rung động trước cậu ( đại khái là ..cố yêu ) .
    Gái đã 25 , lại cận lòi mắt vì suốt ngày học ( học , học nữa , học mãi , hộc máu ) thì tớ nghĩ cũng chẳng xinh đẹp gì , lại chuối như thế thì ... tốt nhất là bỏ quách đi , cưa bé khác .
    ( thấy các em chuối chuối là tớ lại bực mình , cứ muốn cho em nó lên giường uỵch cho 1 trận )
    Cậu hongha81 ạ , thật với cậu nhé , tán gái quan trọng nhất là đừng bao giờ thần tượng gái . Mà phải xem em nó như con tép con tôm . Đừng nói là tiểu thư xinh đẹp con gái nhà giàu lại học giỏi kiến thức cao mà tớ sợ , tớ cứ bình thường ngạo nghễ thôi , các em choáng , lúc âm thầm lén lút , khi bạo liệt hung hăng , dợt mạnh vào là các em chết . Gái ngon lắm cũng 2 tay 2 chân chứ mấy , có phải 3 đầu 6 tay đâu mà sợ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 14/01/2006
  6. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He bạn đừng nói thế chứ mình đâu phải là người cố chấp ! Dù sao đi chẳng nữa thì chẳng qua mình chỉ muốn tham khảo ý kiến của mọi người thôi. Để xem là dưới góc nhìn của mọi người vấn đề của mình như thế nào thôi.. để mình sau này có thất bại cũng zui zẻ ra đi tìm con đường khác. Thú thực mình xác định rùi coi như cứ coi như đây là lần cưa cẩm thứ 2,3 có sao đâu.He..He.. rùi sau này có thể thêm lần thứ 4 thứ 5 cũng chưa muộn mà. Mấy hôm các bác nhiệt tình trả lời thế này làm mình cũng hết sức phấn chấn tự tin hơn trong công việc. Dù sao thì ít nhất đến h những việc mình làm đến h vẫn còn có thể gọi là đúng. HI..Hi..( tự an ui cái). Mình là mình chẳng thích cái chuyện gì nó cũng rõ ràng rành mạch một tý.
    À tiện thể nhắn nhủ với bác admin ở đây đừng có lock cái topic này mấy hôm nữa mình hỏi đối tượng xong rồi mình lên báo cáo lại với chư vị ở trên này để mọi người còn cảm thấy hài lòng vì ít nhất công lao mọi người tư vấn đã được đến đáp nhé.
  7. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chà có vẻ như bạn là cô ấy thì phải ! Sao mình thấy cái Sign của bạn giống hệt như cô ấy vậy nhỉ. Để mình đoán xem chắc hẳn bạn cũng có một người theo đuổi và rồi bạn cũng không thể biết là có nên nhận lời hay là chia tay với người đó. Người đó như con thiêu thân cứ tìm đến bạn. Mặc dù bạn đang cô đơn nhưng trong trái tim bạn không thể nào chấp nhận người đó.
    Không biết mình nghĩ thế có đúng không. Mình đồng ý với quan điểm của bạn, mình sẽ phải thẳng thắn đến để nói chuyện với cô ấy. Thực ra mình nghĩ cũng không cần phải hỏi kĩ về những hành động khó hiểu bởi vì đoạn thơ của bạn cũng có thể trả lời được hết điều đó rồi. Thanks !
  8. sorcerer_no_magic

    sorcerer_no_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết đầu tiên cứ nghĩ hongha81 yêu chân thành lắm đấy; ai dè đọc đến bài này thì nghi ngờ rồi. Đúng là ở đời khó dò lòng người.
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng ở mấy chỗ tô vàng. Rất đúng các bác ạ. hongha cũng nên lưu ý mấy vấn đề này.
    Quan điểm cá nhân của tớ thì có lẽ bác đã tự huyễn hoặc mình nên c
  10. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thôi tuỳ các bác thui nghĩ thui, đây chẳng qua là mình muốn thể hiện sự lạc quan, zui zẻ hơn thui chứ chẳng ai muốn phải iu đương đến n lần làm gì cả.(n>1). Mệt mỏi lém !Mình thuộc tuýt người thích sự chung thuỷ chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc thế nên mới phải như vậy. Muốn một lần iu đương cho nó xong suôi để đỡ mất công tìm lại cái cảm giác đó lần thứ 2. Giành thời gian để lo công tiếc việc chắc sẽ tốt hơn. Cuộc sống đồi với mình còn rất dài còn nhiều thứ đáng quan tâm nữa chứ đâu chỉ có iu đương.Có phải không các bạn ?
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/01/2006
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 15/01/2006

Chia sẻ trang này