1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Hợ, đọc cái topic này thấy lạnh toát người, nào là lừa lên giường rồi bỏ v.v...mất nhân tính thế, người ta ko yêu thì đâu phải là có tội, cô gái kia ko yêu được anh giai nhà mình vì cô ta ko thể rung động được (mặc dù đã cố) thì thôi cho qua, tìm cô nào mà mình cũng rung động mà cô ấy cũng rung động, chứ tình 1 phía thế này giả sử cô ấy có cố mà yêu anh giai nhà ta sau này cũng sẽ ko hạnh phúc. Vậy mà ở đây có 1 số người làm như cái chị gái nọ ức hiếp gì anh giai nhà này ko bằng, đòi lừa lên giường rồi bỏ, nghe thú vật ko thể tả. Này, cuộc sống còn có quả báo đấy, hôm nay lừa con gái người ta ngày mai lại có thằng lừa con gái nhà mình thì bỏ miẹ, lúc đấy thì chửi nó cũng = chửi mình, nhục lắm.
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cái em heocoidangthuong này cho anh hỏi cái:heo là con gì vậy em,người à?
    Anh nghĩ chính em mới là người có ý nghĩ không bình thường về mặt sinh lý em ạ!Phàm là con người,thì ai cũng phải có phần con và phần người.Khi xét về phần con,thì quan hệ sinh lý,cũng có thể coi là hành động nhằm thoả mãn những bản năng gốc,nói chung là để đem lại sự sung sướng về mặt thể xác.Để đạt được sự sung sướng này,thì có nhiều cách lắm.Nhưng ở đây anh chỉ muốn nói với em,quan hệ sinh lý,khi 2 người yêu nhau thôi.
    Khi xét về phần người,nên nhớ là người nhé!Thì đây là một điều hết sức cao quý và đáng được trân trọng.Vì sao?Vì đây là kết quả của một quá trình đôi khi cũng khá dài để đi đến với nhau giữa 2 con người với mục đích là đi tìm sự đồng cảm,chia sẻ yêu thương và cao hơn nữa là duy trì giống nòi,nó cũng là kết quả của sự hy sinh và dâng hiến giữa 2 người với nhau.Thiếu những điều này,thì quan hệ sinh lý trở về quan điểm "con"
    Anh là người vừa theo quan điểm phương Đông,và cũng ảnh hưởng quan điểm phương Tây trong vấn đề này nên theo quan điểm của anh,có quan hệ trước hay sau cưới,bây giờ không quan trọng lắm,mà quan trọng là việc nhìn nhận về việc đó như thế nào,những phát sinh gì sẽ xảy ra?Giải quyết nó như thế nào?Bởi người con gái thường chịu thiệt thòi hơn người con trai rất nhiều,nên trong quan hệ dù là trước hôn nhân đi chăng nữa,thì đã là thằng đàn ông thì phải là người có TRÁCH NHIỆM đầu tiên với những gì mình đã làm,và quan trọng nhất là:Phải có trách nhiệm với người con gái,không bao giờ để những điều tồi tệ nhất xảy ra đối với họ,em hiểu không?
    Còn những suy nghĩ kia của em về những gì mọi người đã post lên,nói thực là anh chẳng chấp làm gì cả,vì ai phàm là người,ai cũng phải bông đùa chứ không như em,thần kinh hài hước mất hết cả rồi....
    Mà anh thấy em có vẻ thông cảm với chú hongha81 này đấy chứ nhỉ?
    PS chú hongha81:Hay là chú cưa em heocondangthuong này đi,có gì tư vấn cứ qua anh nhé.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là đồng chí pathfinder_ARMADA nên bình tĩnh . Em heo còi là gái , đương nhiên suy nghĩ ko như bọn gian manh chúng ta
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ô,thế hoá ra ta hôm nay đi bắt nạt con gái nhà lành à?Thiện tai,thiện tai....Hôm nay đi uống về bét nhè quá,nhà chùa có gì quá lời,xin thí chú bỏ qua....
  5. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hội bạn em chỉ đơn phương hồi cấp I (mấy anh Sao Đỏ, anh lớp trên...). Anh lại chơi nguyên 10 năm làm em hâm mộ quá. Giá có ai mê em thế thì em cũng để dành khi nào ko có ai cầu hôn thì em rủ chú gà ý đi xem phim 1-2 lần rùi tạo điều kiện cho để em gật đầu nhận cưới. Rùi sau này nhất định em phải tìm 1 TY đích thực cặp kè (Kể cả phải "lấy miền xuôi nuôi miền ngược".)
    Cách cư xử chị ý làm em nhớ tới 1 bạn, có chết già em cũng ko bao giờ yêu nó, khi vui em cười nói, ko vui em cà khịa... Đó là cách cư xử kiểu phụ nữ đối với vệ tinh, nên anh tuyệt đối đừng đoán già non gì 1 đôi lần cư xử của chị ý để lại tự huyễn hoặc, mơ tưởng đâm khó dứt.
    Mà con gái thích đọc sách thâm tâm hay mơ tưởng về 1 NY hoàn hảo lắm, nhất lại chưa bao giờ thực sự yêu, đặc biệt lại nhớn tuổi (nếu 18t thì lại dễ tán!).Quy ra thì vẫn là: TÌNH - TIỀN - TÀI.
    VD: phải yêu chiều như nhân vật này, phong độ lạnh lùng nhiệt tình đặc biệt thế này, giỏi giang tinh quái dễ thương thế này này....etc. Mà anh lại là 1 hình ảnh Plasma (phẳng lặng!).
    Khuyên: Nói yêu 1 lần nữa để lòng anh ko tiếc vì chưa dám làm (để anh trắng mắt ra!!). Còn tốt nhất nên chọn cô khác.
    Chúc có tin vui mới !!!


  6. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He.. em gái chỉ cho anh nhiều điều cũng thú vị đấy nhỉ. Mà sao em lại gọi anh là phẳng lặng như plasma nhỉ. Đừng coi thường anh như thế chứ bộ. Anh trải qua dăm ba mối tình rồi đấy nhe. Cũng khá nổi tiếng đấy nhé. Em có xem trao giải TTVN năm ngoái không anh được lên TV đấy nhe. Chỉ mỗi tội trời chưa biết đến tiếng tăm của mình nên vẫn chưa chịu cho mình hưởng hạnh phúc. Thần Edos đưa mình mũi tên cong, bảo mình bắn vào đối phương ai dè vì nó cong nó bay một vòng lại bắn vào mình. Thế mới ra nông nỗi này. HIc..
    Các bạn đừng nghĩ không tốt về cô ấy nhé. Cô ấy không như các bạn nghĩ đâu ! Có thể cô ấy không chấp nhận tình cảm của mình nhưng đối với mình thì cô ấy vẫn là người đáng quý.
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 16/01/2006
  7. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẹp xem ra tinh yêu bây giờ cũng thực dụng quá ! Giá trị đẹp đẽ của nó xem ra khó mà giữ được. Cũng có thể tại vì mình lại mơ mộng đến một tình yêu cao đẹp quá mà thành ra không được gì cả. Chẳng nhẽ rồi sau này cũng phải chấp nhận một mối tình thực dụng như đa số mọi người hay sao nhỉ ?
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, qua trò đùa cũng biết được nhân cách, thế mới có cái gọi là đùa vô hại, đùa có hại, đùa nhã ý, đùa ác ý, đùa dân trí, đùa mất dạy...thế mới nói, người thế nào thì có kiểu đùa thế ấy anh ạ. Anh làm gì mà phải tức em thế, em chỉ nhắc nhở anh, ở đời nên giữ đức cho con cái, nếu anh đùa thì coi như em nói đùa anh vậy, nhé, đùaa thôi mà, làm gì phản ứng ghê thế? cả đời ko có khiếu hài hước à??
    hahhaha
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    phê bình ông bạn này 2 điểm nhé
    thư nhất là : .... tui hỏi ông ko trả lời (đọc kỹ phần trên đi, tui có hỏi ông 1 câu đấy)
    thứ hai là: đừng nghĩ mọi người là thực dụng. Tui cũng 1 lần yêu đơn phương 9 năm (lớp 7 đến năm 3 ĐH) và 1 lần yêu đơn phương từ năm 3 ĐH đến giờ tui cũng chẳng dám nói câu đó đâu. Thực dụng cũng nhiều khi hay và đẹp chứ...
  10. vuhoanglonghanh

    vuhoanglonghanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bác pathfinder_ARMADA nói chuyện đc ...em kính bác!
    còn bác hongha81 giống em ngày xưa quá,không ngờ có người si tình như vậy nghe giống truyện tranh wa,nhưng em có mấy năm thôi nhưng cuối cùng cũng thành công nhưng giờ thành nhân rồi nè :kết wa là đã chia tay-bác mà yêu em kia rồi cũng như em ngày trước thôi-cái hồi đau khổ te tua đó.Bỏ đi, dứt điểm sớm cho trời sang bác ạ!
    mà bác còn đc lên TTVN thì cung là kì tài thiên hạ đó chớ.tương lai của bác như đèn pha luon.

Chia sẻ trang này