1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trả lời vấn đề cá nhân chỗ bôi vàng vàng nhé :
    heo mà lại là người, hé, anh có câu hỏi thiểu năng tệ, về nhà mà hỏi con anh ấy, nó giải thích cho, còn nếu anh nghĩ cái nick sao thì con/người dùng cái nick đó giống y như vậy, có nghĩa là anh nghĩ nick là heo thì là heo dùng, nick là chó thì là chó dùng, nick là mèo thì là mèo dùng..v.v... thì, tốt nhất là anh phải truy tìm tung tích của em thật gấp, đoạt giải nobel chứ chẳng chơi, tìm được heo biết dùng computer là chuyện phi thường đấy ạ. Đúng là đầu óc anh ko thể suy nghĩ bình thường được..lolz..
    gạch vàng thứ 2 : Cám ơn nhã ý của anh, nhưng rất tiếc em phải từ chối tấm thịnh tình đó, vì trước giờ em thích cưa giai, chứ ko thích ngồi đợi giai cưa, chỉ là 1 sở thích thôi mà, em rất thích cưa 1 anh giai nào đấy, rồi nhìn vẻ mặt anh ta rất hí hửng và đắc thắng mà khoe với em rằng : Ngày xưa anh cưa em vất vả ra trò...Lúc đấy trông hắn vừa ngố vừa buồn cười cực, ko tin các chị em thử xem.
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 16/01/2006
  2. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    To:zmt264 vấn đề là thế này gia đình cô ấy luôn trách cô ấy vì cứ lửng lơ con cá vàng đối với mình và cũng muốn cô ấy nhận lời với mình. Cô mỗi khi chịu áp lực như vậy là không vui vẻ chút nào và thường xuyên đổ lỗi cho mình tại vì mình nên cô ấy mới bị trách như vậy. Còn cô ấy nói tha cho cô ấy chắc là ý nói là cô ấy không muồn mình bị dồn ép trong chuyện kia mà thôi. Mà thực ra có gì đâu mình chỉ mời cô ấy đi ăn tối cô ấy hẹn hôm khác rồi thì hôm sau lại bảo là "tha". Ôi nói chung thì mình cũng chịu không biết làm sao cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Giờ tớ nghĩ cậu dành thời gian mà tìm hiểu các em gái khác trẻ trung hơn chứ đi với chị BK này cậu cũng khô theo đấy. Chị ấy chắc là [/QUOTE]
    To zius : À cô ấy học bên KTQD chứ không phải là học BK với lại bây giờ cô ấy đang học cao học ra trường rồi.
    [/QUOTE]
    Chẹp trả lời bác rùi mà bác không đọc à ?. À còn quan niệm thế nào là tình yêu thực dụng thì mỗi người một quan điểm bác ạ ! Đây là quan điểm của riêng mình thui ! Chứ mình có nhất thiết ủng hộ tình yêu phải cao thượng lãng mạng lắm đâu. Thú thực là sao này có ai iu đương như mình chắc mình cũng kịch liệt phản đối Hi..HI.. chẳng qua mình thấy lắm người sẵn sàng lao vào yêu rồi sẵn sàng chia tay nhìu quá mà nhanh chóng quá thế nên mới có suy nghĩ hơi bi quan như vậy thui.
    Tình yêu bây giờ không còn đơn thuần là "một tuýt lều tranh hai trái tim vàng" như các cụ ngày xưa nữa rồi. Cho nên cũng không thể nói là bây giờ tình yêu thế hệ chúng ta là thực dụng. Cái đó là điều hiển nhiên.
    Được hongha81 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 16/01/2006
  3. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đâu có em, chit thật ! Anh đâu có tỏ ra phản ưng ghê gớm dữ dội nào đâu. Chẹp chẳng quá là vì anh vẫn còn nặng tình quá trong như mọi người ở đây vẫn cứ nhất định khuyên can, nên. cảm thấy thật lạc lõng. Hic.. thế là anh phải than một câu thui mà chứ đâu có phản ứng chê trách mọi người đâu. HI..hi..công nhận mấy em nữ trên diễn đàn TTVN này hết sức zui tính và zi zom.
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em heocoidangthuong thích bắt nạt anh nhỉ?Bắt nạt đúng người rồi,vì anh hiền mà, toàn bị bọn nó bắt nạt,bi giờ thêm em vào nữa,chợ càng đông vui.
    À,em cho anh hỏi em học võ chỗ nào thế,khi nào giới thiệu cho anh đi?
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thất lễ thất lễ, đâu dám bắt nạt gì anh, tại vì anh đã động đến em mà em ko đáp lễ lại sợ anh trách em vô lễ, khinh người nên phải vội vàng hồi thư ngay, ngại quá nhỉ. chẹp.
    Em ngày xưa cũng học mấy món taekwondo và judo, hồi cấp 3 judo ở trường em là môn thể dục tự chọn, còn lại là môn bơi, em viêm xoang ko bơi được nên chọn judo cho nó lành chứ chẳng phải tốt đẹp gì. hề hề. Nhưng hỏi khí không phải, anh đề cập đến võ nghệ làm gì vậy? phải chăng muốn so tài cao thấp ? hị hị hị
  6. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thế này mà bạn pathfinder_ARMADA khuyên mình đi cưa em gái này . Hic.. mình vốn dĩ chân yếu tay mềm, mà bạn lại khuyên mình đi cưa một em gái "nhị đẳng huyền đai" như thế này có mà chit mình à.
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Gấu là gấu thế nào?Tôi thì tôi thấy em heocondangthuong này là hơi bị được,ngoan hiền của nó đấy!Nhưng thỉnh thoảng cao hứng lên thì em cũng thích xuất chưởng.Nhưng nói chung là ổn,chí ít thì chú cũng tuyển được 1 em vệ sĩ vừa xinh tươi,vừa tâm lý.Phải không em heocondangthuong?
    Chú xúc tiến đi,anh em ở đây có gì sẽ góp mỗi người một xẻng,nhanh thôi mà
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bon chen cái!
  9. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy từ hôm đấy đến giờ bác hongha81 đã nói với cô bạn gái kia về suy nghĩ của mình chưa? Sao thắc mắc lâu rồi mà mãi ko nói được thế
    Hay là chị ý lại kêu là bận này bận nó ko có thời gian, rồi xếp lịch cho bác giờ nào thì bác mới đuợc nói giờ đấy. Em thì là con gái em thấy thế này bác ạ, kể là bạn hay người yêu thì việc đàu tiên là phải có lòng tôn trọng với đối phương. Em thực sự khâm phục bản lĩnh của bác khi người ta nói là vì anh yêu em quá, nên em mới bị gia đình em trách, blah blah blah... Nói câu đó là ko hề tôn trọng tình cảm của bác rồi, ko thể coi tình yêu của người ta là 1 thứ nuisance trong cuộc sống của mình như vậy. vì nếu muốn thì vẫn có thể từ chối thẳng thừng, hơn là lửng lơ con cá vàng rồi nói một cấu hưrt như vậy. Bác là gì trong cuộc sống của chị ấy và chị ấy là gì? Một kẻ ban ơn ư?
    Chắc bác chịu hurt nhiều rồi, chứ anh xã nhà em mà nghe e nói câu như thế cũng ra đi ko từ biệt ý chứ Mà bác nào bảo chị ấy cá tính ý nhỉ, em chả biết, hehe, nếu chị ý under 22 thì cá tính là một điều dễ thương, còn đến tuổi này rồi (25 tuổi), suy nghĩ chín chắn hơn và có trách nhiệm hơn mà còn cá tính kiểu đấy thì xin gọi là QUÁI TÍNH
    Có vài dòng thế thôi, bác hongha có gì lên phát biểu nhé!!!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em karen nói chí phải . Anh ko muốn nói xấu con gái đâu nhé , chỉ phản ánh sự thực xung quanh thôi . Anh có 1 số cô bạn ( 25-26 chứ ko bé bỏng ), cũng bách khoa bách khủng , học hành kinh phết , cận lòi ra , xấu hoắc ,mà ôi thôi rồi , quái tính ơi là quái thú . Với các thành phần như vậy ,anh quyết định tránh xa về khoản yêu đương
    To heo còi : anh rất thích con gái kiểu hung hăng như em

Chia sẻ trang này