1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ờm, thông cảm cho em anh ạ, bố em ngày trước cũng mafia, may là giờ giải nghệ rồi, nhưng máu nhà em nó thế, hị hị, ko thay đổi được.
  2. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Đọc bài chú này đau hết cả đầu, chú viết bài như này chắc văn dốt lắm đây, mồm mép chắc cũng kém nốt. ặc ặc. thua chú.
    25 tuổi mà vẫn theo đuổi 1 e gái già. chắc chú là loại rô bô cốp, kính trắng quần tây, suốt ngày sách vở, bảo sao gái nó chán,
    Theo tui thì kiếm ngay 1 em 8x đời trung hoặc chót, đảm bảo 3 tháng là đổ.
  3. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic.. tưởng vấn đề của mình đã rời vào quên lãng ai ngờ vẫn còn có người nhớ đến.Xúc động quá/ Cám ơn bạn đã bớt chút thời gian đọc qua thread này. Kể từ ngày ngồi dỗi hơi post lên đây mình cảm thấy có một điều như thế này hóa ra chính mình lại là kẻ đáng bị chê trách nhất các bạn ạ. Mình đang tự hỏi, liệu có phải mình đã yêu đương một cách mù quáng để rồi mình tự đánh mất bản thân mình không còn nhận ra đâu là sự thật nữa hay không?
    Bạn ạ đúng là cô gái mà mình đã từng yêu cũng đã từng làm tổn thương mình rất nhiều. Nhưng rồi cho đến một ngày mình chợt nhận ra hình như chính mình đã làm cô ấy thật khó xử và có lẽ tâm trạng của cô ấy giành cho mình chính là bởi vì mình đã tự chuốc lấy mà thôi. Nói thế nào nhỉ chắc hẳn các bạn ở đây nghĩ mình là người thật điên rồ có phải vậy ko ?Chắc hẳn các bạn sẽ nói là đến nước này rồi minh vẫn còn cố gắng thanh minh bào chữa cho cô ấy có phải ko ? Chẹp minhcùng không hiểu tại sao giữa tình cảm và lý trí của mình lại xung đột với nhau nhiều đến như vậy. Đúng là lý trí của mình thì cũng như các bạn mà thôi đều có thể nhận ra rằng cô ấy không hề yêu mình và có lẽ mình đang làm cố làm một cái gì đó thật vô ích nhưng tình cảm thì lại mách bảo với mình rằng chính cô gái đó đã làm cho mình hiểu được nhiều điều trong cuộc sống (ít nhất thì cũng vì tình yêu đó mình mới biết tự nỗ lực trong cuộc sống)-cũng thật khó nói bởi vì đơn giản yêu là yêu mà thôi. Chẹp thật là mâu thuẫn.
    Nếu như bạn đặt ở vị trí của cô ấy mà xem thật sự là khó xử. Nếu không yêu thì tất cả phản ứng đó cũng là tự nhiên mà thôi. Có trách là trách bản thân là mình không thể dứt bỏ được tinh cảm đó mà thôi cứ cố gắng níu kéo. (Thực tế thì cô ấy đã nói lời từ chối với mình cách đây gấn 1 năm rồi bạn ạ. Đây là giai đoạn mình đang cảm thấy lẻ loi và mình muốn quay lại). Còn về tính cách của cô ấy thì thực ra mình cũng hiểu từ lâu rồi không chỉ với mình như vậy đâu mà với nhiều người khác cũng vậy. ĐÚng là hôm cô ấy nói với mình như vậy là cô ấy đang gặp áp lực trong công việc là một, việc gia đình nhiều,thế nên mình đâu để ý điều đó bởi vì lúc đó là sự bực bội của cô ấy nói ra mà thôi. Với lại hôm đó mình đâu đến đề cập chuyện yêu đương đến chỉ là để nói chuyện và ngồi chơi mà thôi. Nếu bạn yêu một người nào đó thì cần phải biết học cách chấp nhận những điều không hay của người đó!
    Đúng là mấy hôm nay mình cũng định gọi điện hỏi thăm cô ấy thế nào nhưng mà bản thân mình cũng bận việc quá và mình chắc cô ấy cũng vậy. Chắc thứ 6 này mới có thể gọi được. Và cùng lắm là mình sẽ nói những điều cần nói vào ngày khá đẹp 14/2 và rồi sau đó sẽ tự hiểu rằng cuộc sống của mình đã sang trang mới rồi. Thú thực là mấy hôm nay cứ nghĩ về chuyện này là phải tự xác định là thôi nghỉ mà ko sao làm được. Cứ ngủ thì lại nằm mơ đến cô ấy. Cũng may công việc nó cũng lắm thế nên ngày thì chẳng sao. Dần dần thì cũng quen ! Chẳng biết bà con trên TTVN còn có hứng ngồi theo dõi thread này không đến hôm mình sẽ gặp cô ấy để nói không ?
    He..câu chuyện của mình có vẻ bắt đầu hơi nhạt và khá dài dòng rùi đấy. Thanks một số bạn ở đây đã làm cho Topic trở nên sôi động hấp dẫn hơn nhé. VD em gái "heocondethuong"...và một số bạn khác. Mình không được zui tinh cho lắm cho nên nói chuyện hổng có hay. Hy vọng rằng kể từ này join vào TTVN tích cực hơn sẽ học được sự di dom của mọi người nhiều hơn (nhất là các em gái) He..He...
  4. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He bạn đoán trúng phóc ! Đúng rồi mình đúng là văn dốt từ bé! Nói năng bình thường cũng không được lưu loát lắm. Chẹp hồi xưa mình học cái khác rất ổn mà không hiểu sao không bao h được học sinh giỏi cả. Hóa ra là vì môn văn bạn ạ . He bạn thông cảm dân chuyên Toán mà. Cám ơn bạn nhiều vì mặc dù văn dốt võ dát bạn đã hạ cố đọc hết thread này của mình.
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi bác gì ơi em xin can, 14/2 là ngày đẹp thật, nên chính vì đẹp như thế mà bác đừng nên làm hỏng ngày đẹp nhất trong năm của các đôi yêu nhau. valentine là ngày cho nhưng người yêu nhau, và dành cho những lời ngỏ lời được chờ đợi, tóm lại đều mang trong mình cảm xúc hi vọng. Em khuyên bác là bác có nói thì nói vào ngày nào đừng vào valetine, hãy để valentine lân đầu tiên đó cho một ngưòi đặc biệt hơn và cảm xúc tươi sáng hơn ( hi vọng vào một câu Yes, I do chả hạn), còn chị già kia bác chọn đại 1 ngày đi. Bác có tỏ tình đâu, mà đang làm một ván bài lật ngửa, chọn ngày đẹp với ko đẹp làm gì.
    Còn bác, em có cảm tưởng bác đang trì hoãn, vì bác sợ 1 câu nói KHÔNG từ người đó. Ôi mà cũng đúng, bác chẳng thể nào bỏ chị già đưọc đâu vì căn bản bây giờ bác cũng có ai đâu thử xem bác có em nào xinh xinh yêu yêu mà lại câu bác, khiến bác bị phân tâm xem. Hơn là chờ đợi tình yêu đến với mình và thần tượng hoá 1 tinh yêu và tự làm khổ mình, bác sống thoáng lên một tí. Bác tự cải tổ mình xem, mua xe ga xịn nè, học các chiêu tán gái nè, học cách sweet talk và mở rộng các mối quan hệ thôi. Tán gái thật nhiệ t tình vào, mài cưa đi bác ơi, thế nào chả có em đổ.
    theo ý em thì bác nên đổi xe ga xịn, ăn mặc trẻ trung, học cách cưa cẩm tán tỉnh, và về luyện cười đi bác ơi. Chiều gái vào, hoa hồng, nến, các quán ăn lãng mạn, quà tặng, tin nhắn ngọt ngào cứ thế mà chơi. Mà Hà nội đang bỏ cấm xe máy, bác chơi quả LX tím than đi bác, em là em thấy là con trai đi LX125 tím than, ăn mặc trẻ trung, cuời rất manly là hơi bị đỉnh của đỉnh đấy.
    MỌi ngưòi vào đây cổ vũ cho anh hongha81 nào, cưa các em khác đi....valentien sắp đến rồi...Em thấy bác làm đưọc đấy, chẳng qua vì ế quá nên cũng cú bám lấy chị kia thôi. Hồi gì cũng phân tâm vì em gì trẻ trẻ xinh xinh đấy còn gì.
    đứng là cả 2 cùng Ế rồi tự làm khổ nhau.
    P/S: BÁc quack xem có đơn nào thừa pass cho anh hongha đi Liên hẹ với anh Quac bác nhé, người đàn ông đưọc hâm mộ nhất xóm TBTY.
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Bác karen này sao lại nói thế, tình yêu nếu đơn giản là : thôi thôi ko được thì quên béng đi cứ tìm em khác thì cuộc sống quá đơn giản, thiên hạ sẽ không còn ai thất tình, ko còn ai yêu đơn phương, không còn ai khổ sở vì yêu nữa cả.
    Tuy nhiên em cũng ko khuyên bác hongha hạ quyết tâm hay cố gắng gì nữa cả, vì em theo chủ nghĩa lãng mạn, phù hợp với hình thức tình yêu sét đánh. E ko biết có phải là tất cả hay không nhưng đa số con gái, nếu đã không rung động gì ngay từ đầu, thì sau này làm sao mà rung động được nữa, e rất là sợ các kiểu tình yêu nước chảy đá mòn, và em tin kết thúc của nó ko bao giờ có hậu, nhất là đối với những người theo thuyết lãng mạn như em.
    Biết là bác đang nuôi hi vọng, em cũng ko muốn dập tắt hi vọng đó của bác đâu, nhưng em chỉ rút kinh nghiệm từ bản thân thôi, mà giả sử bác có định quay sang 1đối tượng khác thì cũng đừng nghe lời cái anh gì gì ở bài trước, đổi xe @, tặng hoa và gấu bông, blah blah blah...Toàn những kiểu cưa gái thế hệ 9x. , chỉ có mấy em gái học cấp 3 may chăng mới chết với mấy cái trò ngớ ngẩn đấy, mà bác cũng đừng dính với mấy em teen mà làm gì, thời gian nào mà chờ các em ý học nốt 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, thời gian dài như thế đầu tư thì nhiều, mà nguy cơ rủi ro lại cao, thôi thôi xin can.
    Bác bây giờ có tìm bạn gái khác thì tìm em nào tầm tầm tuổi, đi làm, hoặc cùng lắm là các em đại học, cho nó lành.
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh năm 81 (bằng tuổi mình đấy...), bạn đã làm được gì cho mình? cho gia đình, cho xã hội chưa? Bạn có phải đàn ông? Tại sao phải như thế nhỉ? Cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình thì không phải là của mình, sao phải quá quỵ luỵ đi van xin tình cảm như vậy. Dĩ nhiên trong tình yêu cần sự chân thành, cần một chút kiên nhẫn, nhưng không phải như trong trường hợp của bạn. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, thế thôi, bạn sẽ gặp một người khác tốt hơn. Cũng chính vì bạn cứ nhùng nhằng, thiếu dứt khoát, như thế này, cũng chính là một điều mà có thể làm người con gái đó không thích bạn đấy. Liệu giờ thực sự bạn đang muốn gì, bạn vẫn đang hy vọng cô gái đó sẽ nói ừ khi bạn ngỏ lời ư?? Bạn đang làm khổ chính bạn và làm hình ảnh của bạn trong người đó ngày càng tồi tệ hơn. Bạn còn trẻ, còn nhiều việc phải làm, còn nhiều sự lựa chọn, nhiều cơ hội, vậy tại sao không dám đi tìm lấy cho mình một tình yêu đẹp, hơn là bế tắc thế này. Vài lời góp ý với một người cùng tuổi, rảnh xin mời bạn một tách cafe.... Câu trả lời và quyết định cuối cùng vẫn nằm ở phía bạn....
  8. giothoimaybay

    giothoimaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn hongha,
    Sau khi ban đưa topic này ra thì tự nhiên cô bạn gái của hh trở thành mục tiêu công kích của mọi người trên diễn đàn.Bị gán ghép các " tính từ" chẳng hay ho tý nào Tất cả đều là theo cách kể 1 chiều của bạn. Có ai từng tiếp xúc hay nói chuyện với cô ấy chưa?
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Bác ấy chưa đưa hình cô kia lên đây như bác lei_lord_demon như bên TB-TY là may cho cô kia lắm rồi .
  10. cachiusa3012

    cachiusa3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Hê hê. Bạn Hongha81 này không đến nỗi lắm đâu mọi người, không phải là chưa làm được gì có ích đâu.
    Học hành tử tế, tốt nghiệp đại học BKHN. Hiện giờ là đang là Phó giám đốc một công ty Tin học. Được cả giải Trí tuệ VN lẫn Nhân tài Đất Việt. Nói chung là ổn. Chưa kể con nhà hơi bị giàu. Nhà có mấy cái nhà to đùng ở Hà Nội, Sài Gòn, một con trang trại rộng cỡ cái Hồ Gươm ở trên Láng - Hoà Lạc. Bác nào khuyên bác Hà đi xe LX125 gì gì đấy chứ nếu thích bác ấy ba ngày Tết đánh 3 con ô tô khác nhau đến đón em gái đi chơi cũng được (Chả là nhà có 3 cái xe con để mọi người tiện đi lên Hoà Lạc).
    Còn chuyện yêu đương thì cũng khó nói. Nói chung là không may mắn. Lúc mới start thì lâu lắm rồi. Cái hồi mọi chuyện còn chưa được thoáng lắm nên không được như bọn trẻ con bây giờ. Cũng bởi bắt đầu như thế nên sau này đâm ra không nảy sinh đột biến được. Mà em gái kia thì cần một sự rung động thật sự. Đâm ra lâu rồi mà không ăn thua.
    Thông thường mọi người gặp trường hợp khó nhai như thế này thì té từ lâu rồi. Nhưng mà đôi khi tình đầu nó thành cái nghiệp. Rất khó bỏ. Cứ hi vọng, cứ muốn cố thêm một tí. Tại em kia cũng chưa có ai. Người bên ngoài thì thấy khó tin nhưng người trong cuộc thì mới biết được. Nó gần như kiểu một thứ nghiện. Chưa đến mức như nghiện heroin nhưng mà cũng như kiểu nghiện game, nghiện forum, nghiện chát quá độ. Rất khó bỏ.
    Dù sao đi nữa, hi vọng mọi người có thể chia xẻ cùng bạn Hà. Mong rằng bạn Hà dù cưa đổ được em ý hay không thì cũng vượt qua chuyện này để còn tập trung lo chuyện công việc, gia đình. Cũng 25 tuổi rồi. 5 năm nữa là đến tuổi "tam thập nhi lập".

Chia sẻ trang này