1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác quảng cáo thô quá, có cần phải đem hết lực lượng ra đây ko? Nếu mà có tiềm lực như thế thật mà đến một đứa con gái xinh xeo tử tế cũng chả có thì nói thẳng ra là nhục. Phó giám đốc, giải này giải nọ, nhà giàu thế để làm gì, sao lúc cưa gái ko vác mấy con xe con đi mà cưa? LX125 bao giờ bác ý mua thì lên đây báo cho bà con biết, chứ còn đi Attila rồi lên đây quảng cáo là thề này thế nọ thì lố lắm bác ạ. Đến một con gái già cũng bị nó từ chối lên từ chối xuống.
    Nếu con trai thực sự có tiềm lực kinh tế và bản lĩnh thì cũng có nhiều em xin chết rồi. Bác này thuộc loại nửa nọ nửa kia, em già bôn thì cũng chả cưa được, mà em gái xinh xinh trẻ trẻ sành điệu cũng chê bác ý chẳng sành điệu bằng. Cái loại nửa nạc nửa mỡ đấy thì em xin vái. Hay là trước có bài chê bác ấy là Ế nên mới thuê người vào đây giải thích.
    Nực cười
  2. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vãi với chú này về độ khoe hàng, thiếu chú khoe nốt chú con ông nào con ông nào, sợ thật. A đọc xong tặng chú đúng một câu: "Ngu thì mút ku mà chết"
    Mà chú sang bên này này, có một em chỉ cần thấy các điều kiện kia của chú, thì cứ gọi là nó chạy theo chú như cún luôn, chú bảo gì nó nghe đấy, đỡ phải khổ sở với con già kia (à quên chú post ảnh e già chú lên a xem mặt mũi ra sao mà trước đống của nả kia bản lĩnh chính trị vững vàng thế......)
    http://www3.ttvnol.com/lovekingdom/632173.ttvn
    Ảnh em nó đây nhé cho chú duyệt trước, a nghe phong phanh là hàng họ ổn lắm.........
    [​IMG]
  3. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú mèo ! Tôi rất thích bài trả lời này của bác. Hết sức thẳng thắn và có sức thuyết phục rất cao. Những điều bác nói hết sức hợp lý. Tôi cũng đã từng trăn trở rất nhiều về câu hỏi của bác trong tôi tự hỏi lòng mình rằng liệu có đáng để hy sinh nhiều đến như vậy cho tình yêu hay không để đánh đổi tất cả những thứ quý giá khác vì nó ? Đúng tôi đã quá thiết quyết đoán trong cuộc sống và cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Giờ đây tôi biết không thể nào chờ đợi lời chấp nhận của cô ấy được, điều mà tôi muốn làm và thể hiện ở đây đó là muốn nói tất cả những suy nghĩ và tình cảm thực sự của mình với cô ấy để đảm bảo một điều rằng tôi sẽ không phải hối tiếc vì đã không sống hết mình với tình yêu đó. Thế thôi ! OK mình rất sẵn lòng và mình cũng muốn mời lại bạn tách cafe See u !
  4. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẹp nói thực là đây là thằng bạn của mình ! Mình đang buồn rầu thì tâm sự với nó quẳng cái link này cho nó. Ai dè nó lại lên đây support cho mình thế này đấy. Thú thực giả sử mà mình là kẻ thích khoe khoang thì mình cũng chẳng phải đợi đến gần ấy bài để khoe. Thà mình đăng quảng cáo lên là anh thế này thế nọ muốn một em cũng thế này thế nọ cho xong luôn chứ cần phải ngồi tâm sự nhiều như thế này để làm giè ? Với lại những em gái mà chỉ thích mình vì mình thế này thế nọ con ông A ông B thì mình cũng nói thật mình cũng sẽ giải tán đi cho sớm chợ.Thà chịu ế còn hơn ! Cây ngay không sợ chết đừng ! Tuỳ các bác nghĩ thôi. Mình chẳng phân minh làm gì cho tốn công !
  5. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ne de nghị bác ăn nói cho lịch sự tí nhe !
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    đọc cách tâm sự và cách thể hiện của bạn, nếu tôi không nhầm thì bạn có những hiểu biết ở mức cho phép. Chính bạn, tôi nghĩ, cũng cảm thấy bạn, hoặc ít nhiều qua người khác nhận xét những ưu nhược điểm ấy.
    Tôi hiểu và thật sự muốn chia sẻ với sự chân tình và điều gọi là tình yêu của bạn.
    Tuy nhiên có ý nhỏ. Trong cư xử của bạn bây giờ, bạn hãy tự refresh lại thêm nhé. Người ta nói khôn chết, dại chết, biết sống là như vậy.
    Cho dẫu bạn thập toàn đi nữa, cho dẫu cô ấy bình thường đi nữa. Bạn yêu cô ấy vì thấy cái cần của tình yêu nơi bạn, nhưng bạn chưa giúp cô ấy thấy cái cần của cô ấy về bạn.
    Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu cả bạn ạh. Trong tình trạng của bạn thì tôi vẫn chúc bạn câu thất bại là mẹ của thành công!, mà không thành công thì cũng thành nhân mà!
    Vài thiển ý như vậy! Cái chính là sự tinh tế và duyên phận!
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Tớ chả biết thế nào chứ với các bé như em gái mà bạn hongha81 yêu thì cách đối phó duy nhất là lừa lừa thế nào lên giường rồi quýnh cho 1 trận tơi bời hoa lá ,tàn liễu nát hoa thì mới là xứng danh anh hùng cho em nó hết đường vênh váo Bạn hongha81 đừng giận nhá , anh em cùng tuổi với nhau chúng ta thẳng thắn thế . Bách khoa năm hongha81 học toàn những em xấu như ma lem , chắc cô trên kia cũng vậy . Hình như gái BKHN em nào cũng xấu kinh hoàng hay sao ấy . Xưa mình sang tây cùng với 2 em bách khoa HN . Lúc nghe tên các em thấy hay vãi , đến khi gặp mặt mới gọi là té ngửa . Đã xấu lại còn kiêu như yêu tinh . Có bữa ngồi ngồi gần nhau , do ko kiềm nổi sự "lên cơn" mình đã định thò mỏ hun 1 em gái BKHN ( em này hình thức khá nhất trong bọn ) , nhưng ôi giời ơi , xin lỗi các bạn ở đây trước , rằng là mồm em ấy , hic , thối quá . Tớ thất kinh , mặt xanh nhưu đít nhái đồng , chạy chí chết .Nhục như cún bông . Than ôi , có ai biết ai ngờ , cái nụ suýt hôn đầu đời của tui đã từng như rứa
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ở trên forum này mới thấy lắm bác giai rất thiển cận, cứ nghĩ có xe ngon, tiền nhiều, chức lớn là con gái đứa nào nó cũng mê, à vâng cũng có khối đứa mê, mấy con nghèo ham tiền thích đổi đời là 1, **** săn gà là 2, thợ đào hầm chuyên nghiệp là 3, còn gặp con nhà nó giàu hơn, bố nó làm to hơn, công ty nó làm lớn hơn thì nó nhổ toẹt cả vào mặt lẫn xe.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác hongha81, em cũng tin là nếu bác thích khoe hàng thì khoe từ đầu chẳng đợi đến bây h, và nghe cách nói năng của bác cũng có vẻ khiêm tốn, nhã nhặn và có học thức. Cho bác điểm + về văn hóa giao tiếp.

Chia sẻ trang này