1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Em này nói cứ như thánh như tướng ấy. Đọc mấy bài đầu tiên thì còn thấy được, đọc đến đây thì vô cùng phản cảm.
    Con gái thì ai chả mong người yêu mình giàu có, xe đẹp, quần áo đẹp, có nhiều tiền, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là yêu mình. Có ai bảo là bây bác hongha phải thay đổi, chỉ cần giàu lên là có gái yêu đâu? vì bản thân bác ý đã có tình cảm chân thành rồi đấy, bây giờ ăn mặc là lưọt tự làm mới mình, cũng là một cách để thu hút bạn khác phái. Vật chất chỉ là thứ sơn làm bóng bên ngoài, nhưng cũng đứng nói nó ko quan trọng, vì nó chính là cái tạo ấn tượng ngay từ ban đầu.
    Chứ nói thật chứ bọn con trai mà chả có cái gì, chỉ có mỗi cái mẽ, xe đẹp nhà đẹp mà sở khanh, ko yêu mình thì chị cũng nhổ toẹt vào mặt. Mọi ngưòi ở đây khuyên là khuyên bác ấy tựl àm mới mình, vui vẻ trẻ trung sành điệu, chứ ko khuyên bác ấy là vưt''s cái cách mà bác ấy yêu chân thành đi rồi khoác thêm cái mẽ ngoài vào.
    Em đọc kĩ rồi hãy phát biểu. con gái mà như em nói thuộc 3 dạng đấy, thì chị nghĩ chắc là em cũng chả có nổi thằng nào giàu có, có xe đẹp nhà đẹp mà yêu em đâu nhỉ, mà nghe hận đời thế em gái. Số em cứ một trái lều tranh hai trái tim vàng mà sống em ạ, chị cũng đến phục em. Ai chả biết là em ko bao giờ thèm loại con trai có xe ngon nhiều tiền rồi nhà đẹp, nhưng nghĩ kĩ lại cái loại đấy nó cũng chả xớ đến em đâu. Mùa nào mà còn chê nho xanh thế em.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, quả là nực cười
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hồi cách đây mấy năm tớ rất vênh váo vì nghĩ ta đây tính cũng hay ho , học hành ko tệ và cũng được trai của nó nên rất vênh váo tự tin . Nhưng sau phát hiện ra chị em chả yêu mình mà toàn yêu các anh nhà giàu , xấu giai mí lại tính tình dễ bảo và ít có khả năng gây sóng gió cuộc tình .
    Kể từ đó , niềm tin của tui vào chân lý coi như đi tong
  3. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chính ra a thấy là e heo coi` đáng thương PM cho anh hồng hà đê, anh thấy hai đứa hợp nhau phết, trai "tài" mà gái thì "sắc", cũng coi như an ủi với đỡ mất công anh hồng hà lên đây post bài, em lại chứng minh được với chị Karen là cuối cùng em heo còi cũng có anh "nhà giàu, đại gia" để mắt, thích thế còn gì.... Cứ gọi là Hép py En dìng...........
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, có vẻ căng thẳng quá nhỉ.
    Túm lại anh hongha81 đã có 1 bước tiến/bước ngoặt nào chưa?? Gặp chị gái chưa? Kể đi anh.
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Không biết tuổi tác thế nào nhưng chị trót nhỡ gọi em = em thì em cũng gọi chị là chị cho nó phải phép chứ nhờ?
    Nói khí không phải có thằng nào giàu có yêu em hay không cũng chưa đến phiên chị, chị ạ, chị chưa biết em thế nào đã bảo cái loại đấy ( chắc chị ám chỉ loại nhà giàu xe đẹp khoe mẽ với gái) thiết nghĩ chị cũng hơi hồ đồ và nói xàm, nhưng em cứ nói theo trường hợp giả sử nó đúng vậy đi, thì làm sao không? Hờ hờ, miễn em ko mang tiếng hám tiền là em thấy em cao hơn nhiều người lắm rồi, chị gái ạ.
    Còn chị đã xưng là chị người ta, làm ơn có thông minh hơn 1 tí. Em đâu có bảo là con gái ko được quyền yêu con trai nhà giàu, xe đẹp, blah blah blah...? Chị mắt bị so le à? đọc kĩ lại đi, em đang bảo cái loại con gái thấy con trai giàu,xe đẹp chạy theo là loại hám tiền, ko đúng à? Nói thế này cho cái đầu vốn mù mờ của chị dễ hiểu nhé, con gái mà thấy con trai giàu, xe đẹp mà chạy cong đít theo chẳng cần rung động chẳng cần yêu là cái loại hám tiền, con gái được con giai nhà giàu, xe đẹp...tỏ tình, tuy ko yêu nhưng cũng nhận lời vì lóa mắt trước tiền của giai cũng là hám tiền nốt. Nói thế có gì sai? Đúng là hồ đồ rồi suy luận bậy bạ.
    à mà hỏi khí không phải, chị thuộc loại nào trong 3 loại đấy mà em nói thế giật mình giãy nảy lên như phải bỏng vậy? Hi vọng không phải loại thứ 2. Thứ lỗi nhé.
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 21/01/2006
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 21/01/2006
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã vun đắp, em cũng cảm tình lắm mỗi tội em cũng có ng yêu roài, và bác hongha bác ấy yêu chị kia chân thành thế em sao chen vào được ạ. Đa tạ hảo ý của bác nhá.
  7. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Kin kin, em heocoidangthuong ăn nói ra phết nhở, đúng là rất duyên dáng đáng yêu. . mắt chị thì cũng ko so le lắm đâu, nhìn em cũng biết em là con gái, chứ cũng ko " Cái anh karen này lạ thật" như bài trước của em.
    Thời này xe đẹp, quần đẹp, áo đẹp nhiều khi cũng là biểu tượng của địa vị và quyền lực. Con gái chạy theo những cái đó ko phải phù phiếm, mà nhiều người trước tiên cũng vì nể những cái đó, vì nói thật nhé, phải tài năng thế nào mới có được những thứ đó chứ. Ví dụ như anh hongha đây, làm phó giám đốc thì cũng có ngoại hình tương xứng, xe đẹp quần áo đẹp thì đã sao nào. Tại sao lại phải phản đối việc mọi người khuyên anh ấy làm đẹp rồi sắm xe đẹp, rồi luyện cưòi cho cute, càng thêm hoàn thiện.
    Đọc bài em nghe hơi ridiculous vì khoản quy chụp của em cho các anh nhà giàu, xe đẹp, con ông to mặt lớn, ròi cho các loại con gái theo mấy anh đấy, em chia thấy em phiến diện quá thì vào chửi chơi thôi. Mỹ nhân thì xứng với anh hùng, quy luật đời nào cũng thế, và nếu ngưòi đàn ông làm ra tiền và thụ hưởng nó, show nó qua xe đẹp nhà đẹp là rất đáng khuyến khích. Chị cũng đã nói là trừ loại ko phải tiền mình kiểm ra, nhưng em có vẻ cố tình ko hiểu.
    Heehe, xét về tuổi thì chắc là kèm em 1,2 tuổi, nhưng mà qua cái bài viết vừa rồi thì xin lỗi được goi em là em nhé!!!
    P/S: Em heo ăn nói kinh phết nhở Hay là bị chạm nọc, chê là của ế của mấy anh nhà giàu đẹp trai xe đẹp nên phỉa nhảy dựng lên? Hehê, thế cho chị xin lỗi em trưóc nhé, ko biết.
  8. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nhầm , nhờ Mod xóa hộ
    Được than_gian sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 22/01/2006
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, a nghĩ em heocoidangthuong này chắc là con nhà "lành", bố làm khơ khớ, vớ vẩn lại học Bách Khoa nữa...., gì mà "nhổ" kinh thế hả em? Em khoe mình có học mà ăn nói kiểu chụp mũ phiến diện thế, cứ đi "nhổ" vung "nhổ" vãi rồi có ngày "nhổ" nhầm về lại nhà mình thì chết, a là anh khuyên thật em thế thôi. Thiếu gì cách show mình là con gái nhà "lành", "thanh cao"..............., tìm cách nào show mình thông minh hơn tí e nhé.......
  10. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Oi chà sao mọi người lại bắt nạt em gái heocoidangthuong như vậy. Dù gì em ấy cũng là supporter của mình đấy . Ehum tự dưng vì chuyện của mình lại làm mọi người xích mích với nhau thế này hic.. bùn quá Ôi nói chúng mỗi người có cách suy nghĩ riêng về cuộc sống em gái heocoidethuong có thể ko thích những chàng trai con nhà giàu đẹp giai. Các bạn khác cho rằng điều đó có gì xấu ui nói chung thì đó là một cái gì rất vặt vãnh các bạn ạ. Có lẽ điều mà các bạn nên quan tâm hơn là liệu giữa hai người đó có phải thực sự là tình yêu hay ko mà thôi, tất cả các thứ khác sẽ trở thành chuyện quá tầm thường mà thui. Hehe nếu bạn nào coi là thằng đẹp trai con nhà giàu là number one thì nên lo chuyện này liệu nó làm nuôi được mình hay ko hay là ăn bám vào bố mẹ để mà sống. Còn nếu bạn nào ko thích thằng đẹp trai con nhà giàu thì nến lo về chuyện nó chẳng có cái quái gì liệu có đủ khả năng nuôi được mình hay ko ? Các bạn có thể suy nghĩ một cách tích cực hơn là bi h thì nó ko phải thuộc dạng VIP những rồi có thể sau này nó sẽ trở thành con nhà đẹp giai nhà giàu nếu nó có chí chứ. He..he...

Chia sẻ trang này