1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình phức tạp !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hongha81, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nể thì đã hẳn, nhưng từ nể đến yêu còn một khoảng cách khá xa lắm, nếu thấy ai nhà giàu cũng nể==>cũng yêu chắc yêu cuống cuồng hết dòm sang thằng này lại liếc sang thằng kia nhẩy?
    Em thì nghĩ cái qui luật mỹ nhân xứng với anh hùng đời nay nó có mai một đi, ko còn 100% như ngày xưa nữa chị gái ạ, vì ngày xưa con gái ko có mấy người được tạo điều kiện cho học hành tử tế và có trình độ lắm, thường chỉ giỏi công, dung, ngôn, hạnh là đã đỉnh lắm rồi.
    Thời nay mỹ nhân công dung ngôn hạnh chưa đủ, còn phải trình độ nữa, vì nam nữ bây giờ bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, không phải cái kiểu chồng chúa vợ tôi nữa, nên nếu ko bình đẳng về trình độ khó mà hòa hợp trong cuộc sống được. Thậm chí bây giờ ko phải là trai tài gái sắc mà gái cũng phải tài, mới gây ấn tượng được với trai.
    em ko chia phiến diện, mà chỉ chia cái phần gái hám tiền thành 3 loại, chưa tính cái loại ko hám tiền, nên đừng nói là phiến diện, vì mục đích ngay từ đầu đã khoanh vùng khía cạnh rồi, clear chứ?
    Có vẻ chị ko hiểu ngay từ đầu nhỉ? Có bác bảo : Đầu tư con xe ngon vào, đi tán nhiều em theo. Câu ấy cực kì là xem thường phụ nữ, rõ ràng ko, không phải là : đầu tư trình độ vào, mà là đầu tư con xe. hehe, tại sao lại thế nhỉ? Anh hùng phải được hiểu là một người chính nghĩa, hào hiệp, giỏi về văn võ. Chứ nếu anh hùng đời nay biến tướng lệch lạc là : giàu, có xe đẹp, chức to thì quá bôi bác, bởi vì nhiều bác chức to nhưng ăn bẩn lắm ạ. Mong chị tra thêm từ điển tiếng việt về nghĩa anh hùng, anh hùng ko có phải như chị nghĩ đâu. Mỹ nhân ngày xưa nể anh hùng là nể cái khí phách, cái chính trực, chứ ko phải nể cái nhà đẹp, chức to đâu ạ, vì vậy anh hùng ngày xưa có thể là rất nghèo đấy. hehhe.
    Em ko biết quan niệm giàu của chị đến cỡ nào? đi @,dylan hay là phải otô con? Nếu là đi xe máy thôi thì chắc em chị cũng ko đến nỗi ko vớ được, còn đi otô thì chưa, vì nói thực nhé, đàn ông ở VN, để tự mình làm việc mua oto thì em chưa có cái hân hạnh gặp, vì em cũng mới tốt nghiệp đại học thôi chưa đi làm nên chưa vào môi trường có các anh giám đốc đi xế hộp, còn sàn sàn tuổi em toàn mấy thằng cũng ăn hại như em, nên khỏi tính luôn. Còn ế với các anh giàu thì em ko sợ chị ạ, ko đi được xế hộp nhà anh em đi xế hộp nhà em cũng đủ mát mông rồi.
    Lúc nãy mới die trong game ra đọc cái bài chị cà khịa em nên hơi ức chế nặng lời với chị xin lỗi nhé, thật lòng em cũng không muốn cãi cọ chí choé con gái với nhau làm gì, đàn bà lắm, ko phải style của em chị ạ.
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0

    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 22/01/2006
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    À hóa ra là fan của chị karen, haha, em chả show shiếc quái gì ở đây cả, chả được tí thịt mỡ gì, xàm lắm. Chẳng qua suốt ngày thấy các bác cứ bảo có tiền là các em theo, có xe là các em theo, nghe mãi nó phát ngứa, gặp lúc ức chế thì vặc chơi vậy thôi, chả có ý gì, khoe làm gì nhiều cho cáo dòm nhà.
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời xin lỗi đến anh hongha nhé tự nhiên làm topic của anh căng thẳng, hehe, ngại quá, toàn nói chuyện gì cà khịa nhau mà quên mất đang ở sân nhà người ta chứ
    Thôi quay lại vấn đề của anh, anh có quyết định là tiếp tục tỏ tình với chị ấy không ạ? Em có ý kiến thế này, anh muốn tỏ tình thì tỏ tình, nhưng phải xem ý đối tượng như thế nào đã, ít nhất phải có 80% cơ hội thành công thì mới nên làm cú quyết định, chứ xui nhiều hơn may thì hãy tạm thời án binh bất động anh ạ. chứ cứ " ném bom tự sát" thế này em thấy hồi hộp quá, hic, nếu thấy đối phương chưa có vẻ cho mình cơ hội thì anh cứ tiếp tục làm bạn, chờ dịp khác ạ.
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 21/01/2006
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    E hèm, mọi người đi lan man rồi nha. 2 vợ chồng Win, ku Gian Thần và em Heo còi tạm thời lui vào hậu trường tự xử chuyện riêng. OK?
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, đã có nhời xin lỗi với gia chủ, trả lại sự trong sạch cho topic của bác hongha81 rồi ạ. E hèm, còn ai thích tranh luận gì riêng tư với tớ mời pm tớ cho nick YM khi nào buồn lại có người cãi vã tiếp nhá.
  7. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Than ui ! 11h đêm qua gọi điện cho nàng mà lòng như mớ bòng bong. Nói chuyện đi nói chuyện lại hỏi thăm nàng ra sao ốm đau thế nào. Hỏi nàng đang làm gì nàng nói nàng đang viết luận văn tốt nghiệp cao học nhưng vì mấy tuần ở nhà chẳng gặp ai cả bi h đầu óc chẳng thể nào tập trung được. Nên nàng có viết được gì đâu. Thế là ngồi an ui nàng một hồi nói rất nhiều rất nhiều nào là nàng nên thay đổi không khí một tý nên đi dạo chơi gặp bạn bè để giải toả cẳng thẳng hiện tại. Nào là phân tích công việc tương lai của nàng Chủ động rủ nàng đi làm gì đó cuối tuần ! Nhưng càng nói nàng càng nói thẳng với mình rằng nàng ko muốn nghe những chuyện đó nàng cứ nói rằng nàng hiểu ngụ ý của mình thế nào rồi. Nàng nói rằng tính cách nàng là như vậy ko thể nào thay đổi được. Chẹp cuối cùng tức mình tuôn ra một câu thôi thế thì tớ cũng chẳng muồn làm ấy phiền như vậy nữa đâu làm như vậy ấy đâm khó sử mà tớ thì lại chút buồn phiền vào trong mình. Tớ muón gặp ấy để nói chuyện. Tự dung lúc đó Nàng lại thật nhỏ nhẹ nói nàng chẳng có gì để nói cả và nói rằng nàng đã sai rồi. trả lời lại: tớ bit ấy muốn nói gì rồi nhưng tớ muốn nói và chỉ có tớ nói mà thui. Thế là nàng hẹn mình một hôm vào dịp Tết. Mình cũng chẳng bit làm sao nữa đành phải chấp nhận. Dập điện thoại xong mà lòng cảm thấy như có gì đó xé nát tim gan.Buồn tình lên mạng và đọc những dòng tâm sự của mọi người và tự nhủ với mình rằng sẽ chỉ có thể gặp nàng thêm một lần cuối nữa thôi để nói hết những gì có thể nói được và sẽ để chuyện này mãi mãi chôn vùi trong kí ức.
    Đời đúng là bể khổ
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì giải quyết trước tết đi anh ạ, đầu năm mà vướng vào mấy chuyện này đen lắm.
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn chưa thoát ra khỏi bệnh rồi!
    Cứ chuẩn bị tinh thần kiểu như là chia tay hoàn toàn nhé, hay đúng hơn là xem như chia tay rồi. Từ giờ tới lúc gặp nàng thì không liên hệ nữa, hãy xem như chia tay rồi. Điều đó tuy thật sự không phải vậy nhưng là cách giúp bạn bình tĩnh và sáng suốt. Nếu bạn vẫn đa cảm thì nó càng có ích cho bạn vượt qua được nỗi đau và để lý trí điều khiển hơn.
    Lúc gặp thì đừng có lại mà xúc động như bao lúc, như lúc mới gọi điện thoại như vừa kể. Và tinh ý nhận ra phản ứng của người ta. Hãy mạnh mẽ, galant và chủ động.
    Nếu phản ứng của cô nàng là tích cực, thì chắc bạn sẽ vui lắm, nên tuyệt quá rồi còn gì. Nếu nàng phản ứng hoàn toàn ngược lại, thì bạn cũng có sẵn tinh thần mà phản xạ rồi. Rồi... hạ hồi phân giải. Tuy nhiên, vấn đề dễ xảy ra nhất là nàng không có cảm giác gì, không care vấn đề tình cảm lắm... Thì bạn vẫn đang làm đúng. Hãy từ từ... Hãy hiểu cảm giác và cảm xúc của nàng, nhất là khi nàng đang cày với luận văn. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh nàng...
    (Hãy tự suy nghĩ thêm...)
    Chúc thành công!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện em heo còi và em karen ( anh chõ mỏ vô tí nhá ) : Như anh đã viết ở đâu đó , cái sự chọn này chọn kia là nó phụ thuộc vào cách nghĩ và nhân sinh quan của mỗi cá nhân , chẳng ai nên bắt người khác phải nghĩ theo ý mình . Có những vấn đề mà câu trả lời không nhất thiết phải là đúng hoặc sai .
    Báo cáo các em . Như anh chẳng hạn . Con nhà bình thường về kinh tế , rất bình thường ( trước gia đình cũng "trâm anh thế phiệt " của nó , nhưng đến đời ba anh thì rớt mồng tơi , bây giờ có chút chút khá hơn) . Nhà anh cách Hồ Gươm 1000 km , cách ao làng 200 mét . Nghèo từ bé nhưng không điên đảo gì vấn đề tiền bạc , xe cộ . Xe cộ bất quá cũng chỉ 2 hoặc 4 bánh để mình đi chứ mấy . Tiền bạc không nhiều nhưng đủ tiêu Với lại cảnh phương tiện giàu sang thì anh cũng chả lạ vì các bác các cô anh thuộc hàng lắm tiền đại gia , anh vào chổ họ vui chơi như ở nhà mình nên cũng chả thấy nó là cái gì quá ghê gớm . Khi không có hoặc ko biết thì cũng thèm khát ước ao , chứ khi đã thấy rồi thì lúc sau cũng chán phèo chứ à .
    Từ đó mà hình thành nên nhân sinh quan và cách sống của mình . Đại loại là ko ngửa tay xin ai là được , thấy hạnh phúc là ok rồi . Trước đây có 1 em gái nhà giàu cưa anh . ( cưa tàn bạo nghe , chứ anh chả vu oan cho nàng đâu ) . Anh ko thích cô này nhưng cũng giữ phép lịch sự này nọ thế kia . Bà mẹ nàng có vẻ vênh váo lắm , gặp anh là cứ vẻ khinh khi , chắc bà nghĩ bụng : - Mày mà được con gái tao tán là may lắm rồi ....
    Đại loại thế . Nhưng mình ko khoái . Tưởng 1 tương lai hoành tráng tiền bạc là có thể làm tui điên đảo ư ? Tui không yêu thì chịu thôi . Sau này gặp lại bà mẹ của nàng hết vênh váo hẳn , cho bà hết tưởng ai cũng hám tiền nhà bà
    Hic , kể hơi dài dòng . Chả ai chê tiền , chả ai ngu gì mà chê những hoàn cảnh thuận lợi về vật chất mà mình có thể nhận được . Nhưng vấn đề là cũng chẳng nên vì thế mà đánh đổi tất cả . Cuộc đời thị dục huyễn ngã đảo điên thật , song cuối cùng nó cũng chỉ là phù du .Tóm lại là người ta nên làm những gì mà họ cho là tốt cho bản thân , đem lại hạnh phúc và thoải mái cho bản thân . Và điều đó ko có khuôn khổ hay công thức chung nào

Chia sẻ trang này