1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. War-reporter

    War-reporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thaidn à !
    Dù kết cục câu chuyện tuyệt vời của bạn có như thế nào thì những điều bạn kể cũng đã đem lại cho tôi thêm niềm tin vào những điều đẹp đẽ trong cuộc sống, sự ấm áp trong một chiều đông HN mưa và lạnh này...
    War-reporter
  2. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ban oi ,kiem tra le len roi ke tiep nhe!
    chuc ban lam bai tot!
    Hoa`i
  3. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi bị bê bối, nhất là trong khoản ăn mặc. Tôi chẳng thích mặc đồ mới tí nào, hình như trong đồ mới nó có chất gì đó làm cho tôi rất ngứa ngáy ! Mỗi lần may đồ mới là tôi đem đi "ủ" vô tủ. Mấy tháng sau, đem ra, không phải để mặc mà là để...giặc. Giặc cho nó trông cũ cũ và đỡ ngứa. Cứ làm theo chu trình, ủ-giặc như thế khoảng 2,3 lần thì tôi mới chịu mặc bộ đồ đó. Đồ tôi mặc thì không bao giờ ủi, tóc thì đinh do đó tắm xong ít bao giờ chải đầu. Bất ngờ, từ khi "yêu" nàng, tôi thay đổi rất nhiều. Tự nhiên, thỉnh thoảng, nhìn mình trong gương, rồi cười "haha, mình cũng bảnh trai lắm bộ", đồ đạc thì vẫn không ủi (lười lắm) nhưng cũng lấy tay phủi phủi cho nó...láng, tóc thì vẫn ít dùng lược nhưng siêng cắt hơn để cho nó đỡ bù xù.
    Hôm nay trước khi đến nhà nàng, lần đầu tiên, tôi tự hỏi: mặc gì đây ta ? Chết chưa, với cái quy trình giặc-ủi, đồ đạc của tôi bây giờ là một đống bèo nhèo như cái bánh xèo, hông có cái nào là coi được được hết.
    Hihic, làm sao bây giờ ? Chợt tôi nhớ tới cái tủ đồ của ba mẹ tôi. Haha, lấy đỡ đồ của ba mẹ mặc thử chắc cũng được à nha. Tôi bèn lục lọi, trời ơi, quần ba tôi dài quá, áo cũng dài nữa, còn đồ của mẹ tôi thì rộng thùng thình. Cuối cùng, sao gần 1 tiếng đồng hồ, tôi cũng chọn được một cái áo sơmi tay dài màu hồng nhạt của mẹ tôi thời mẹ còn "mi nhon" và quần thì chính là cái quần tây tôi đi học hàng ngày. Rõ khổ !
    Nàng rất khác tôi, mặc đồ rất thời trang và modern ,hay là tôi quá quê mùa nên mới thấy nàng modern ? hông biết nữa, chỉ biết là nàng không câu nệ chuyện tôi ăn mặc, đối với nàng, đồ đạc bên ngoài của tôi không quan trọng, quan trọng là chính tôi kìa, thế mới sướng !
    Sau hơn một tiếng đồng hồ ủi đồ, tỉa tót lại, rồi duyệt lại kế hoạch hành động, tôi hăm hở đến nhà nàng. Nàng ra mở cửa cho tôi, má lúm lím 2 cái đồng tiến tí tẹo, chật, dễ thương quá ! Ba mẹ nàng đi vắng, chỉ còn chị hai nàng, chị Loan, đang ở trên phòng. Híhí, cái đầu ốc đen tối của tôi cười lên khoái chí, hên quá !
    Tôi với nàng đổi thiệp cho nhau, rồi ngồi nói chuyện chơi. Chà, hông nhẽ nàng biết kế hoạch của tôi hay sao ta ? Mọi lần, nàng ngồi ở cái ghế tách riêng ra của bộ salon, còn tôi thì ngồi trên cái ghế dài. Tự nhiên bữa nay nàng đổi tông, ngồi cùng cái ghế dài với tôi, cách tôi khoảng 0,1 m. Hay là trời lạnh ?
    Tôi bắt đầu triển khai cuộc tấn công, nó cũng có ba bước như giao thức "Three ways handshake" trong TCP/IP vậy đó. Đầu tiên, tôi gửi một packet mang thông điệp "Hìhì, tôi muốn nắm tay Tiên lắm". Dĩ nhiên là tôi không nói thẳng ra như thế. Tôi làm như vô tình, đụng đụng mấy ngón tay của mình vào mấy ngón tay nàng. Tôi cứ đụng, rồi kéo lại, rồi đụng tiếp, rồi kéo lại. Quái, sao hông có phản ứng gì vậy ? Hay là nàng hông biết ? Hay là tôi đụng quá nhẹ ? Hết sức kiên nhẫn và...run, tôi xích xích mấy ngón tay lại gần tay nàng lần nữa, bất ngờ, mấy ngón tay nàng gõ gõ lên tay tôi. Trời ơi, như vậy có phải là nàng đã gửi "packet" lại với thông điệp "Hìhì, nhận được thông điệp của
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    A ha, thaidn kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở nè, chống mắt lên ngồi xem anh em ơi! Tôi cũng đang tiếp tục soạn thảo câu chuyện của tôi.
    Jewel
  5. MT

    MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ..........."Hâm mộ , phải nói là như vậy, xuyên suốt qua tất cả là sự hâm mộ 1 con người học quá giỏi như vậy, 1 kỉ niệm đẹp , tình cảm không gượng ép, không miễn cưỡng , đó là 1 tình cảm trong sáng dành cho bạn , nhưng dường như có 1 cái gì đó mà chính T cũng "không rõ" đã đẩy đưa chuyện này đến 1 kết cục như thế, ngại ngùng , gượng ép , nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau, cám ơn Thái, đa tình hay đa cảm, nhưng những kỉ niệm những năm 6-7 T sẽ không quên, rồi sau đó , "người ấy " , sau Thái , rồi sau nữa, nhưng kết thúc tình yêu thành 1 tình bạn tốt đẹp là chuyện không phải ai cũng làm được , mong Thái tiếp tuc giúp đỡ T , dù với tư cách gì , như thế , sau này và mãi mãi " ............
    Minh
  6. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ơ cứ như là truyện của Nguyễn Nhật Ánh ý nhề
    Ga^'u
  7. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là câu truyện đầu tay không, nếu là thật thì tên chú đúng là Thái Thúi rồi. Ai đời thanh niên lại sợ mặc áo mới. Nên nhớ có những cái rất nhỏ nhưng nếu không để ý sẽ làm mất đi cái rất lớn. Lúc đó có thể nàng không để ý nhưng chỉ cần 1, 2 cô bạn thân nói vài điều là sẽ bị dao dộng ngay. Mà có một cái không thể chấp nhận được là đem tình cảm ra cá độ (Trẻ con quá). Mới lớp 12 lo học đi, nếu vào đội tuyển thì chuẩn bị thi vòng 1 rồi đó. CHÚC MAY MẮN

    Don' t worry, be happy


    Welcom to 1980 Club
  8. HiepNT

    HiepNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác tombow này chưa đọc kỹ chuyện rồi. Người ta ngại mặc áo mới là lúc chưa "yêu" thôi, tức là lớp bẩy, lớp tám đó; lúc đó đã thanh niên đâu mà bác chê :)
    Thaidn viết chuyện hấp dẫn quá... Giá mà mình cũng viết được như vậy :(
    Nếu đúng như MT viết thì ThaiDn phải là người yêu ít nhất 2 lần rồi :D

    Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình - G.Bairon
  9. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen cua Thaidn nay dai lam toi chang muon doc nua ...neu muon ke chuyen thi sang dien dan tam su di nha

    hoang tu ai tinh
  10. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hahah...một luồng gió mới trong các câu chuyện tình. Nó không lâm ly, không ướt át...nhưng rất thật. Thật sự là rất vui khi đọc câu chuyện này.
    Lúc đầu thì mình chỉ nghĩ là chuyện vớ vẩn của tụi nhỏ...nhưng bây giờ lại nghĩ khác rồi, tình cảm thời đi học sao mà ngây thơ và trong sáng quá...
    Cám ơn tác giả đã chia sẻ với mọi người một "chuyện tình"(tôi dùng từ này có đúng không nhỉ ???) dễ thương và trong sáng đến thế !
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len

Chia sẻ trang này