1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mai thiêt là "tám" hết sức. các bạn thông cảm, tôi chuẩn bị có test nên chưa thể viết được. Chắc test xog mới viết tiếp quá
    Robinhood
  2. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ lá thư nàng viết cho tôi là một tờ giấy học trò với màu chữ xanh dương. Cũng nét chữ này, cũng giọng điệu này nhưng nội dung thì hoàn toàn khác so với trước. Nàng không nói nhiều lắm, nhưng tóm luợt lại tất cả những gì tôi và nàng đã trải qua trong suốt gần 5 tháng vừa qua, để rồi cuối cùng nàng kết luận một câu xanh lè: "Thái không quan tâm và quá lạnh nhạt với Tiên. Vì thế tốt nhất là chúng ta nên chia tay". Hichic. Nàng nói hơi bị đúng, nhưng chỉ là đúng một nửa thôi. Tôi cũng quan tâm nàng lắm chứ, bằng chứng là tối nào tôi cũng gọi điện cho nàng mà (chỉ có một lần vì quá mê xem World Cup tôi đã không gọi cho nàng 3 ngày, hihi, nhưng sau đó đã bù lỗ cho nàng rồi muh). Cho tới lúc đó, tôi vẫn nghĩ gọi điện cho nàng là một hình thức bày tỏ sự quan tâm của mình đối với nàng, và tôi mới thức tỉnh khi đọc được dòng chữ:
    " Tiên cứ tưởng là những cú điện thoại sẽ là những nhiệp cầu nối chúng ta xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên sự thật thì ngược lại..."
    Ừ đúng rồi. Tôi gọi điện cho nàng nhiều thật đấy, đi ăn chè với nàng cũng nhiều nữa, nhưng tôi và nàng toàn nói chuyện trên trời dưới đất không hà, ít bao giờ nói về chuyện của chúng tôi. Tôi cũng ít khi hỏi thăm nàng, và đặt biệt không đời nào tôi chịu nói những lời "có cánh" với nàng. Nàng cũng phải biết thông cảm cho tôi chớ. Tôi học chuyên Toán mà, không thể "loãng moạn", "ướt át" như bọn chuyên Văn được. Đối với tôi, 1 + 1 =2 là một chân lý không thể chối cãi, thế nhưng trong những lời "có cánh", nhiều khi chân lý đó không còn là chân lý nữa, bởi vì 1 + 1 có thể bằng 3, bằng 4 lắm (miệng lưỡi con người ta không xương mà lị). Sự thật thì tôi không quen, không thích và không dám nói những lời "yêu" đương đường mật với nàng, mà nàng ( hay bất cứ một cô gái nào khác) đều rất khoái những lời nói đó. Càng nghĩ tôi càng thấy mình rất dở ở khâu ăn nói, lại chưa biết quan tâm nàng nữa. Nàng chia tay tôi là đúng rồi, hichic.
    Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không buồn. Không biết từ khi nào tôi đã có một thói quen ( không biết tốt hay xấu) là gọi điện cho nàng trước khi đi ngủ, nàng cũng vậy, cứ giờ đó là chờ điện thoại của tôi, nói vài câu rồi mới chịu đi ngủ.Bây giờ tôi và nàng đã disconnect rồi, biết gọi cho ai đây ? Nhấc điện thoại lên, tôi bấm số nhà nàng 9,4,0,...
    "Reng reng"
    "Alô, ai ậy ?"
    Nghe tiếng nàng là tôi cúp máy cái rụp, hehe. Hôm nào cũng thế, tôi gọi cho nàng một cú trước khi đi ngủ và cúp máy ngay khi nàng "Alô". Haha, hình như tôi nghe được trong tiếng Alô của nàng có nụ cười. Sao nàng cười nhỉ ? Câu hỏi của tôi được giải đáp vào mấy ngày sau.
    Hôm đó là kỉ niệm 1 tháng ngày nàng...giận tôi. Bỗng nhiên nàng gọi điện cho tôi:
    "Reng, reng"
    "Alô, ai đấy ?"
    "Thái hả ?"
    "Ừ, Tiên hả ?"
    "Tiên đây, nói chuyện với Tiên một tí được không ?"
    "Ok."
    .....
    "Haha..."
    "Hihihi..."
    Tôi và nàng nói chuyện thật vui, đã gần 1 tháng rồi, tôi ( và cả nàng) chưa vui được như thế. Lát hồi, với một phong cách rất "Tiên", nàng hỏi tôi:
    "Thái còn thích Tiên không vậy ?"
    Trùi ơi, tôi đợi cái câu này muốn...mọc râu luôn, hahaha:
    "Còn chứ, sao mà hết được"
    "Thái có muốn mình trở lại như xưa không ?"
    "Thế Tiên có muốn không ?"
    "Tùy Thái hà"
    Oh yeah, cái cục tự ái của nàng cũng bự lắm. Nàng càng tỏ vẻ "ta đây có Thái cũng được mà không có cũng không sao", tôi lại càng khoái bởi vì điều đó chứng tỏ nàng nhớ tôi lắm rồi mà không dám nói ra. Nếu như tôi trả lời "không Thái không muốn", chắc nàng ăn cơm không nổi luôn quá, haha. Tôi đâu đến nỗi ác như thế, nhất là khi nàng đã quá chủ động hỏi tôi rồi, tôi liền trả lời mà không cần suy nghĩ:
    "Ok, vậy thì mình trở lại như trước nhé, hihi"
    Thế là những ngày tháng vui vẻ khác lại đến nữa.
    To homeless: bạn đoán đúng rồi đó.
    Robinhood
  3. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 9 bắt đầu.
    Những ai đọc Songoku (Dragon Balls) chắc đều biết nhân vật Pocollo. Pocollo khi bị thương thì vết thương sẽ tự lành,
    và khi đã hồi phục rồi thì "sức mạnh" tăng lên gấp bội. "Tình yêu" của tôi và nàng cũng như thế. Sau cái vụ chia tay này, tôi và nàng "yêu" nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết.
    Nói như một người nào đó, sống ở đời, phải có kinh có nghiệm có thay có đổi :-), tôi và nàng tự thay đổi, rút kinh nghiệm rất nhiều để "hợp" nhau hơn.
    Tôi ít gọi điện cho nàng hơn, mà thay vào đó là...đến thẳng nhà nàng tại vì có những chuyện nói qua điện thoại nó hổng có...epphe.
    Nói đến chuyện đến nhà nàng thì ...xấu hổ thiệt. Ba mẹ nàng đếu biết tôi, do đó khi nàng nói rằng "Thái đến để học nhóm cùng con",
    Ba mẹ nàng OK ngay. Ngày đầu tiên, tôi và nàng học thiệt. Đến ngày thứ hai, dẹp sách vở qua một bên, ngồi...nói chuyện chơi.
    Thật ra tôi và nàng nói rất ít, mà chủ yếu là ngắm. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thịêt là chính xác. Đôi mắt tôi và đôi mắt nàng ngắm nhau, ngắm một cách trìu mến, dịu dàng
    và say đắm, lát hồi mắt cỡ quá, hai đôi mắt quay lẹ đi chỗ khác, cười ngấc, hahaha. Rồi ngay tức khắc, hai đôi mắt lại tìm về nhau bởi vì cả hai đôi
    mắt đều biết rằng đôi mắt kia đang giữ lấy một nửa của mình. Ngắm rồi mắc cỡ, rồi quay đi, cười, rồi lại ngắm tiếp. Hahaha ! Không khí tràn ngập "tiếng huyền" !
    Robinhood
  4. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu chuyển sang mùa lạnh.
    Mùa lạnh ngắm nàng là tuyệt nhất ! Da nàng trắng, hông biết có phải là như tuyết không (đơn giản là do tôi có thấy tuyết bao giờ đâu mà so sánh :-)), trời lạnh, làn da trắng của nàng chuyển sang màu hồng hồng, khuôn mặt minhon của nàng lúc ấy trông ngọt ngào và ngon lành giống như trái đào tiên trong phim Tề Thiên vậy đó. Má nàng phơn phớt hồng như người say rượu, đôi môi đo đỏ với một nụ cười "như mùa thu tỏa nắng" chấm hai má đồng tiền nhỏ xíu, chiếc mũi tí nị xinh xinh cùng đôi mắt với những cái liếc mắt "cháy lửa" tạo nên một khuôn mặt mang vẻ đẹp lém lĩnh mà rất tình tứ, nhẹ nhàng nhưng lắng đọng. Còn gì bằng khi ngồi cùng nàng, vừa trò chuyện, vừa uống trà nóng hổi ?
    Nàng rất thích tặng quà, hầu như khi đi đâu xa về nàng đều có một món quà cho tôi. Có khi đó là một con ốc thiệt lớn mang về từ Vũng Tàu, cũng có khi đó là một bịch dâu tươi chua loét mang về từ Đà Lạt. Ngay cả khi không đi đâu, nàng cũng tặng thiệp cho tôi. Nàng tặng tôi nhiều thiệp lắm, không nhân một dịp nào cả, có khi đó là một câu nói , một lời nhắn hay một câu chúc ngọt ngào. Thiệt là vui khi buổi sáng kiểm tra làm bài không tốt, tối về có một tấm thiệp: "Cố lên, Tiên luôn ở bên Thái."
    PS: to all: Tôi cứ tưởng là ttvn còn bị down, nên đâu có viết tiếp làm gì, bữa nay vào lại mới biết,hihi
    to bh and evreryone who doesn't believe that this is a real story: tôi nhắc lại một lần nữa, hoàn toàn không có chuyện bịa đặt ở đây, nếu không tin thì tốt nhất đừng xem. Xin lỗi nếu như chị BH chỉ nói giỡn.
    Robinhood
  5. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình "củm" của tôi với nàng rất nổi tiếng trong trường tôi, và nó cũng là thủ phạm làm rất nhiều "trái tim bên lề" tan nát.
    Nạn nhân đầu tiên phải kể đến là Khoa. Tới tận lúc ngồi type những dòng này tôi cũng hổng hiểu sao nàng chọn tôi mà không chọn Khoa. Khoa hơn tôi nhiều mặt lắm, đẹp trai nè, ga lăng nè, tốt bụng nè và đặt biệt là "yêu" nàng hết cỡ. Cần phải nói thêm, Khoa "yêu" nàng theo cái kiểu "Còn ngàn người yêu em trong đó có anh. Còn 10 người yêu em, trong đó còn anh. Còn hai người yêu em, trong đó cũng có anh luôn". Nàng ác lắm, nàng nói với tôi rằng nàng chẳng có tí tẹo tình "củm" đặt biệt nào với Khoa cả, vì thế cho dù "người kia có ra đi" thì nàng cũng hổng chọn Khoa. Nàng hổng ưa cái sự quan tâm quá mức của Khoa dành cho nàng, nàng nói gì Khoa cũng nghe, hổng dám cãi lại, điều này làm nàng rất chán. Con gái phức tạp lắm, hổng quan tâm thì hổng được, mà quan tâm quá thì cũng không xong !
    Khoa là nạn nhân của nàng, còn nạn nhân của tôi thì nhiều lắm, hihi. Tôi vốn không đẹp trai, nếu không muốn nói là khá xấu, nhưng bù lại, tôi cũng hơi hơi thông minh, học hơi hơi giỏi, do đó bọn con gái khoái tôi cũng hơi hơi...nhiều. Tôi hổng dám kiệt kê tên mấy nương đó ra đây, lỡ mấy nương đó vô tình biết được chắc xúm lại...mần thịt tôi luôn quá. Tôi cũng xin cám ơn mấy nương đó vì nhờ họ mà tôi phát hiện ra một điều lý thú: nàng ghen.
    Có ai đã từng thấy con gái ghen chưa ? Con gái khác ghen ra sao tôi hổng biết, chứ nàng tôi ghen ngộ lắm (hổng biết đó có gọi là ghen không nữa). Gọi điện cho nàng, nghe cái giọng buồn buồn, bất cần thì y như rằng nàng đang ghen. Hỏi lần thứ nhất nàng không bao giờ chịu khai, đến lần 3, lần 4 nàng mới chịu nói.
    Nàng cứ nói vòng vo, ghen mà hổng chịu nhận là mình ghen ( một lần nữa cái cục tự ái bự tổ chảng nó chặn cổ họng nàng lại rồi).
    "Thái nè, biết bạn X học lớp 9 A không ?"
    "Biết, có quen mà. Có gì không hả ?"
    "Bạn đó xinh quá ha, học giỏi nữa."
    "Ừ, cũng xinh thiệt."
    "Tôi nghe mấy đứa bạn tôi nói là bạn ấy ngưỡng một Thái lắm đó. Sướng nha !"
    "Thiệt sao ?"
    "Thiệt mà. Có cần Tiên giới thiệu hông ?"
    "Được đó,hihi."
    "Cái gì ????? Nói lại nghe coi ?"
    "Thì Tiên nói là Tiên giới thiệu bạn ấy cho tôi, tôi đồng ý chứ sao, hihi"
    "Trùi, im coi, nói nữa là cúp máy đó nha"
    "Haha, Tiên bị sao vậy ?"
    "....."
    "Ê, sao hỏi mà hổng trả lời"
    "Tức muốn chết làm sao trả lời !"
    "Haha, sao vậy ? Tức cái gì ? Rồi chết chưa ?"
    "Trùi, còn hỏi nữa hả ?"
    Và nàng cúp máy cái rụp, hahaha. Vui quá ! Mỗi lần nàng giận lên, tôi thấy thiệt là đã. Nhưng thôi, phải tìm cách giải hoà, kẻo xảy ra "chiến tranh lạnh" thì khổ.
    "Tiên hả ?"
    "Gọi lại đây chi đây ? X đâu rồi ?"
    "X nào ?"
    "Thì X xinh đẹp, học giỏi,dễ thương của Thái đó"
    "Của Thái hồi nào, bậy bạ, Tiên còn chưa giới thiệu mà."
    "Vậy là gọi đến đây nhờ tôi giới thiệu phải không ?"
    "Đâu có, sợ có người tức quá tối ngủ hổng được, nên gọi qua an ủi mà."
    "Hổng cần !"
    "Thiệt hổng cần hông ?"
    "Hông cần."
    "Vậy tôi cúp máy nha"
    "Cúp đi rồi mai mốt đừng có gọi lại đây nữa nha"
    "Haha, thôi mà, Thái với X đâu có gì đâu."
    "Sạo."
    "Thiệt mà. Hổng có gì đâu, với lại nếu có là người ta có với Thái, chứ Thái đâu có đâu."
    "Thiệt hông ?"
    "Thiệt. Cười cái đi, nãy giờ hổng nghe cười gì hết trơn."
    "Cười sao nổi mà cười."
    "Cười đi, cười đi rồi lát tối Thái dẫn đi ăn chè"
    "Hihi"
    "Đúng là đồ tham ăn, nghe ăn là cười liền, haha"
    "Ê nói gì đó, nói lại coi !"
    Tôi đâu có ngu mà nói lại, cúp máy liền, haha. Tôi biết nàng đâu có tham ăn, mà nàng tham...gặp mặt tôi, do đó nghe nói đi ăn chè là nàng Ok liền.
    Robinhood
  6. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 9 trôi qua đều đều.
    Tình củm của tôi và nàng phát triển dữ dội. Tuy nhiên, cả hai đứa tôi đều biết rằng năm học đó là năm cuối cấp, vì thế tôi và nàng không bao giờ xao lãng việc học hành.
    Tuy không nói ra nhưng tụi tôi đã ngầm thoả thuận với nhau: học là trước hết, sau đó thì mới tính đến những chuyện khác, kể cả chuyện "yêu". Ai bảo lớp 9 học cực lắm ? Điều đó là sai hoàn toàn, phải nói rằng, lớp 9 học...rất cực mới đúng ;-).
    Năm lớp 9 này, đám chuyên Toán và chuyên Lý tụi tôi được gom vào học lớp 9 A 5 , còn chuyên Anh và chuyên Văn thì học chung lớp 9 A 4. Haha, với lập luận cực kì đơn giản:
    "Trường mình là trường giỏi nhất quận 4 này, lớp các em lại là lớp giỏi nhất trường mình", do đó hễ có kì thi nào là trường bắt A 4 với A 5 đi thi.
    Đầu tiên là thi y tế, haha, may mắn làm sao, tụi tôi được giải nhất. Kế đến là thi Sida. Kỳ thi Sida này là do thành phố tổ chức, do đó trường cũng đầu tư dữ lắm.
    Rốt cuộc, tụi tôi rớt hết, đau nhất là "Năm nào thi cũng có giải, chỉ có năm nay...". A 5 tôi bị "ếm bùa" sao đó, làm cái gì cũng thất bại, đại diện trường đá banh thì thua...7 trái, thi văn nghệ cũng rớt luôn, huhu.
    Do đó chỉ còn có một kì thi để cho tụi tôi phục hồi danh dự, đó là ki thi học sinh giỏi thành phố.
    Chẳng biết khi "yêu", trong cơ thể con người có tiết ra thêm hocmoon nào không mà con người ta trở nên thông minh hơn trước nhiều.
    Cả tôi và nàng đều lọt vào đội tuyển 10 người đi thi thành phố, chẳng những thế, nàng vào được tới 2 đội tuyển là Anh và Sinh, tôi cũng vậy, Toán
    và Sử ( cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa biết là tại sao người ta chấm tôi vào đội tuyển Sử nhỉ ?)
    Càng "yêu" càng học giỏi, càng học giỏi càng "yêu". BỖng nhiên từ trên trời rơi xuống một "chướng ngại vật" trên con đường "tăng tốc" của tình "yêu" chúng tôi.
    Do đi học rất nhiều, ít có thời gian gặp mặt nhau, nên tôi và nàng tranh thủ gọi điện thoại. Tôi gọi cho nàng nhiều lắm, hễ rảnh là gọi, riết rồi ba nàng, mẹ nàng, chị nàng quen giọng tôi luôn.
    Nàng cũng vậy, chuông điện thoại nhà tôi reng một ngày mấy lần, riết rồi, chỉ cần nghe điện thoại reng là em tôi nó la lên:ANh Thái ơi, điện thoại chị Tiên gọi cho anh kìa !
    ( cả nhà tôi đều biết nàng do lúc trước nhà nàng gần nhà tôi mà). Dần dà, hình như ba mẹ tôi và nàng đều sinh nghi. Đầu tiên là ba mẹ nàng, hổng sao, "Thái gọi cho Tiên ít ít thôi, để Tiên gọi cho Thái", haha.
    Ba mẹ tôi luôn nghĩ là tôi là một đứa con nít, chưa biết gì cả ( mà sự thật là tôi đã biết gì nào ? nắm tay nàng còn chưa nắm mà, huhu) do đó lúc đầu hông có chú ý đến mấy chuyện điện thoại. Nhưng dần dà, mẹ tôi cũng sinh nghi.
    "Ai mà gọi cho hoài vậy Thái ?"
    "Dạ bạn con nó gọi...hỏi bài."
    "Nó gọi như vậy hoài làm sao mày học bài được ? Mày ngại hổng dám nói nó thì để tao nói cho"
    Mẹ tôi rất lo cho chuyện học hành của tôi, tính tình thì rất là thẳng thắn, nói là làm. Một bữa nàng gọi điện đến:
    "Alo bác cho con gặp bạn Thái"
    "Thái nó đang học bài. Con là ai vậy ?"
    "Dạ con là Tiên"
    "Thằng Thái nó bận học lắm, mai mốt
  7. xuxu

    xuxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ông thái cho bà con xem hình ông chụp với tiên dược không ? cho bà con cô bác cảm giác dược "nét đẹp " của tiên ý mà
    xuxu
  8. kevinchrist

    kevinchrist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những ai có ý tò mò muốn đi tìm chân..tường: cho cái câu chuyện đã biết trước đoạn kết từ ...đời tám hoánh này: về Tháidn12A... và Tiên 12A...
    Nào xin mời điền vào chỗ bị thiếu bằng cách:
    Thư yêu cầu xin gởi về phòng chuyên mục Đài phá hình số 53-54 Bùi Thị Xuân.
    Hiện đại hơn thì my mail address:
    nefinitine@yahoo. xì com(làm ơn bỏ xì giùm nghen )
    Tiên hả ? Trên cả tuyệt vời... nhưng chỉ đối với cái đáng để tuyệt vời mà thôi.
    Chào cụ thaidn. Cụ cho phép con đăng quảng cáo chứ ạ? Cụ đừng lo, con biết đùa giỡn trong giới hạn mà, bảo đảm không ảnh hưởng đến thanh danh của cụ bà và cụ ông đâu ạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạ!
    Kevin Christ
    [/blue][/size=4]
  9. vyeuh

    vyeuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá vì quá khích, đề nghị tác giả không chửi bậy trên diễn đàn
    Admin
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em không thích biết trước. Thà cứ để anh Thai kể chậm chậm nghe mới hay mà lôi cuốn. Chứ biết kết cục thì chán lắm.
    Rce

Chia sẻ trang này