1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chờ lâu quá rồi, chắc bác Thái này chẳng viết nữa đâu. Mọi người cứ đoán già đoán non. Theo mình nghĩ thì chắc là bác này chẳng vì trượt đại học mà buồn quá không viết đâu, cũng chẳng phải tại 2 người .... mà chẳng qua tại chuyện này có nhiều người ở cùng trường với Thái và Tiên biết quá, trong đấy có cả những ngưòi bạn của Tiên, mà cô gái này thì không thích như vậy, nên không cho Thái viết tiếp nữa.
    Giá mà ngay từ đầu bác đổi tên 2 người thì chỉ có 2 người biết với nhau thôi, chẳng có những người bạn nào biết cả thì chắc bây giờ tôi vẫn còn được đọc tiếp.
    Xuong_rong_78
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn Thái không biết link của TTVNOnline thay đổi. Chắc không đến nỗi thế. Nhưng nếu ai là bạn của Thái thì bỉu bạn í quay lại vít nút phùn cúi cho mụi ngừi xim ví!!!!! Lâu qué rùi!!!!!!
    Hic hic
    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 09/05/2004
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    có ko viét nữa thì cũng phải nói 1câu chứ, lần nào online cũng phải vào đây chiẹp
  4. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    bác nào là mod thì bỏ đính của cái topic này đê, mấy tháng rồi mà chắng thấy chú pốt bài
    boy1con loves rikku
  5. mhanh

    mhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác Thái ơi ! Sao mà lâu thế ? Bác định khi nào mới viết tiếp đây! Lâu rồi không online tưởng lần này lên bác viết rồi chứ! Bác làm mọi người chờ mỏi cổ waaaa deeeeeee. Không kể thì thôi , đã kể thì phỉa kể cho hết chứ!!!????
    Tbh
  6. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Những người sống chung quanh thường cho rằng tôi là người sâu sắc, am hiểu con người. Còn tôi cũng tự thấy mình không đến nỗi ngốc nghếch. Nhưng cũng có người kêu rằng tôi "lạnh". Câu nói bất chợt của người bạn cũ chiều nay để lại trong tôi bao nhiêu ngỡ ngàng. Bao năm tháng đã qua đi, thời gian cứ trôi đi không bao giờ trở lại. Tôi chợt giật mình, ở cái tuổi tự cho mình không còn trẻ nữa, tôi đã từng có những cuộc tình và cũng đang có một tình yêu nhưng tôi sợ rằng mình đã và rồi cũng sẽ tiếp tục bất ổn...Kẻ đã không cảm nhận được tình yêu thì làm sao có thể giữ được tình yêu?
    Năm tháng rồi vẫn cứ trôi qua...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ 22 trang đấy à!
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bay gio tui moi doc duoc bai viet cua Thai day , nhung ban dung tu yeu nhu the la chua dung thoi diem dau nho day nhe nen ban co the yeu lan 2 hiii
    than
  9. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay thật....
          Nếu tớ nói tớ có 5 cái tình yêu đẹp ko thua gì của Thái, có ai tin ko? [​IMG].
          Tình yêu nào bản chất cũng đẹp cả, nhưng để diễn đạt ra cho nó đẹp trong mắt mọi người thì quả thật đó là một công việc khá khó khăn... Tình yêu, chỉ mình mình thấy đẹp là đủ rồi...
          Mà có cái này mình lấy làm tò mò, sao bạn lại có khả năng nhớ đển cả những câu đối thọai của cả hai người... " Cái gọi là tình yêu " đầu tiên của tớ, bắt đầu trễ hơn cậu, của tớ là lớp 6, nhưng tớ cũng ko thể nhớ chi tiết đến cỡ vậy đâu...
         Anyway, nếu bạn đã chia tay với bạn Tiên gì đó rồi thì .... tớ có thể biết địa chỉ email or Yahoo ID của bạn Tiên gì đấy được ko vậy? hihihihi............................................... ............Just kidding [​IMG]
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

  10. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy, bạn Thái ko có, hoặc không muốn viết tiếp thì đó là một điều bình thường... Nếu tớ đứng ở vị trí của bạn ấy, tớ cũng sẽ ko viết tiếp:
         Thứ nhất, " có vài người  " đã đi trước tác giả một bước kể ra kết cục của câu chuyện là tác giả và người mình yêu vẫn ko duy trì được mối quan hệ cho đến bây giờ... Vậy thì, kể tiếp để làm gì?
        Thứ hai, nếu như tớ viết một câu chuyện bằng tất cả cảm xúc và tấm lòng của mình mà lại có một số người ko thích, chê bai và phản bác ra mặt, chen vào và cắt đứt sự mạch lạc của câu chuyện, tớ sẽ ko còn hứng thú để viết  tiếp nữa.
         Thứ ba, nếu như tớ là Thái, vị trí hiện giờ của mình là đang ở một mối quan hệ khác thì viết về một mối quan hệ cũ ra public ( nơi mà ai cũng đọc được ) là một điều ko hay. Nếu gặp tình huống xấu nhất là " người yêu " hiện tại của mình lỡ như đọc được ( mà chuyện này thì rất có thể xảy ra lắm, vì tớ đọc từ đầu đến cuối thấy có nhiều người bạn của Thái có mặt trên đây ) thì hậu quả rất là " trầm trọng " chậc chậc...
         Nói tóm lại, nếu như bạn Thái thật sự có quyết định ko viết tiếp thì đó là một quyết định sáng suốt và khôn ngoan... Độc giả nên chấp nhận sự thật, hehe, tự mình suy diễn lấy đi...
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Ú Nu

Chia sẻ trang này