1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelymouse

    lovelymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện tình đẹp wá!
    Mình đang chờ để được nghe đoạn tiếp theo nè.......
    orchid
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thiệt không cha, yêu gì từ năm lớp 3, xạo quá.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  3. DxD

    DxD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ua tai sao thi dai hoc xong lâu rùi mà không thấy bác Thái viết tiếp chuyện nhi? đợi lâu wé!! Mình thích chuyện này lém.. hè hè
  4. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tôi định post bài về chuyện của tôi mà đọc chuyện này thấy tiu ngiủ à , không thèm post nữa cho dân tình phải chị khổ chút, hê hê.
    hình như tác giả đã bị mất tích sau vụ yêu đương này rồi, chắc cậu ta đang đắm say với người mình yêu ở phương trời nào đó thì phải các bạn ạ . Nhưng quả thật là cậu ta cũng xứng đáng được hưởng tình yêu đó phải không ạ.
    happyman
  5. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    trời quả thật đọc truyện này còn hay hơn đọc truyện tình yêu kiểu học trò của Nguyễn Nhật Ánh nữa.Bạn Tiên này đúng là hình mẫu người yêu lý tưởng của tôi,khá tâm lý,thông minh và nữ tính...Truyện tình này quả thật có gì đó quá lãng mạn,nếu dựng thành phim chác sẽ rất ăn khách.Hơi tiếc vì không biết được diễn tiến câu truyện ra sao nhung cũng xin cảm ơn bạn Thái đã giúp tôi có những phút thư giãn vui vẻ ,đã lâu không có cảm giác hồi hộp khi theo dõi 1 câu truyện tình cảm học trò từ khi không còn đọc NNA nữa.
    Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc.
    ....he he đúng là đọc xong câu truyện thì muốn có nguời yêu quá,để đưọc yêu,đưọc quan tâm giống như bác Thái...Cục cưng của anh,giờ em ở nơi nào?


    All I ask of you is Believe



Chia sẻ trang này