1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Cả nhà Tiên đều quen giọng của Thái rồi, làm sao bây giờ ?"
    "Trời ơi, hỏi Thái, Thái biết làm gì ? Mẹ Thái cũng biết giọng nói của Tiên rồi."
    "Hm, sao bây giờ ?"
    "Vậy thì mai mốt ít gọi thôi"
    "Hổng được, không gặp mặt rồi, bây giờ hổng nói chuyện nữa, Tiên...nhớ lắm"
    "Haha, nhớ thiệt hông ?"
    "Giờ này mà còn giỡn nữa hả ? Mau tìm cách đi"
    "Haha, tự nhiên có người nhớ mình, đã quá ! Thôi cứ để nhớ vậy đi mới vui"
    "Trời !"
    "Hahaha"
    "Cười nữa là Tiên cúp máy đó nha. Quê rồi đó nha"
    "Hahaha"
    "cụp"
    Chết cha, nàng cúp máy thiệt rồi. Hổng biết nàng có giận mình không ha ? Chắc là có. Tôi định nhấc máy gọi lại, nhưng nghĩ tới ba nàng, thôi, "hổng dám đâu".
    Một ngày.
    Hai ngày.
    Ngày thứ ba.
    Đã ba ngày rồi mà tôi với nàng chưa có nói chuyện lần nào hết. Trời ơi, tôi phát hiện ra là tôi cũng...nhớ nàng lắm. Chết chưa, bây giờ làm sao đây ? Thôi kệ, nhắm mắt làm liều vậy, tôi quyết định gọi cho nàng. Chưa kịp cầm máy lên, thì "reng, reng". Aha, nàng gọi cho tôi rồi !
    "Tiên hả ?"
    "Tiên gì mà Tiên, suốt ngày cứ Tiên"
    "Ủa ? Ai vậy ?"
    "Quỳnh nè"
    "Quỳnh gọi chi vậy ?"
    "Con Tiên nó nhờ tôi kêu Thái gọi cho nó, nó nói ba nó đi dạy rồi, Thái gọi cho nó đi, nó hổng dám gọi qua nhà Thái"
    "Thiệt hông ?"
    "Thiệt"
    "Vậy cám ơn Quỳnh nha. Tôi gọi cho Tiên đây. Bye bye"
    Haha, đúng là ông trời còn thương tôi với nàng.
    "Alo, Tiên hả ?"
    "Thái hả ?"
    "Ừ, Thái đây. Ba ngày rồi không gặp, Thái nhớ Tiên quá"
    "Đó, bây giờ mới biết thế nào là nhớ phải không ? Bữa trước Tiên nói còn bày đặt chọc. "
    "Thôi, biết rồi"
    "Tiên cũng nhớ Thái lắm đó"
    "À, Tiên thông minh thiệt, nghĩ ra cách gọi cho con Quỳnh, kêu nó gọi cho Thái, rồi Thái gọi cho Tiên. Good lắm"
    "Haha, mẹ Thái biết giọng Tiên chứ đâu có biết giọng Quỳnh, do đó lỡ mẹ Thái có bắt máy cũng không sao. Thấy Tiên thông minh hông ?"
    "Thông minh lắm."
    "Khen vậy thôi sao ?"
    'Chứ Tiên muốn Thái làm gì ?"
    "Lâu quá Tiên hông có gặp mặt Thái, hay là Thái đến nhà Tiên cho Tiên...dòm mặt một cái cho đỡ nhớ rồi về được không ? Ba mẹ Tiên đi dạy hết rồi khỏi lo"
    "Haha, được chứ, tới liền"
    To xuxu: tôi hổng có giữa tấm hình đó, do đó lấy đâu mà post lên đây.
    To kevin: sao hổng thử post lên đây coi u biết tôi và Tiên "rành" cỡ nào ?
    To vyeuh,hiepsimo: tôi quen u hả ? Có học chung Vân Đồn không mà biết cả tôi lẫn Tiên ? Mà nếu biết như thế thì đừng có nói cho Tiên biết về cái chuyện này nha.
    Các bạn thông cảm, tôi đang học 12, bận lắm, rồi còn cái vụ English Club của tôi nữa, bận vô cùng, do đó lâu lâu mới viết được một tí.
    Visit my english club http://kickme.to/eclub
  2. ngochp

    ngochp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn Thái nhiều, mình là NgocNP chỉ hơn Thái 1 tuổi thôi. Mình cũng là dân chuyên Toán và oái oăm thay cũng yêu 1 cô bạn cùng khối nhưng khác lớp (Hồi cấp 1 cũng học chung). Tình yêu của mình không đến sớm như của bạn và cũng không giống nguyên nhân như của Thái nhưng câu chuyện của Thái làm mình rất cảm động và hồi tưởng lại một thời rất đẹp của tụi mình. Mình mong Thái viết tiếp và đừng để ý đến những lời nhận xét không thiện ý của một số bạn. Thái đã làm một việc mà chưa ai ở đây từng làm: đó là viết lại câu chuyện tình rất học trò của mình. Ai cũng đã từng có một tình yêu chân thực. Hãy cố giữ lấy nó hoặc nếu không thì cũng hãy giữ như những hành trang quý nhất của cuộc đời
    Cám ơn Thái
    Phương Ngọc - K46CA Khoa Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

    GemCloud
  3. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chào phuongsosad,
    tôi triễn lãm chuyện tình của mình ? Haha, có lẽ các bạn không biết, thật ra khi tôi viết cái phần đầu tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết tiếp cái phần thứ 2. Lúc đó tôi viết là do tôi hơi bị "xúc động", viết cho nó đỡ, vậy thôi. Tôi đâu có biết là khi tôi post lên đây, có nhiều bạn xem quá trời và yêu cầu tôi viết tiếp. Mà các u có biết phá niềm vui của người khác là hết sức vô duyên và bất lịch sự không ? Tôi thì không bao giờ muốn bị mang tiếng là vô duyên và bất lịch sự cả, do đó tôi mới cố gắng mà viết tiếp.
    Tình yêu linh tinh ? vậy thì theo bạn, tình yêu lúc nào cũng phải theo công thức, cứ ráp số vào là sẽ ra, lúc nào nó cũng phải trơn tru, nguyên vẹn, đầu xuôi đui lọt hay sao ? Tôi chưa bao giờ nói là tình yêu của tôi "vĩ đại" hay là gì cả, nó rất bình thường, mỗi người ở đây đều có thể có một tình yêu như thế, và theo tôi, chính điều này cuốn hút mọi người. Bạn không đánh giá cao hành động của tôi ? Chả sao, bạn có là gì của tôi đâu mà tôi phải sợ. Hơn nữa, tôi kể chuyện này ra tôi cũng chẳng thiệt hại gì, mà trái lại, tôi còn quen được thêm nhiều bạn mới nữa là khác. Có thể bạn nghĩ rằng tôi muốn nổi tiếng nên mới kể chuyện này ra ? Haha, xin hỏi bạn bao nhiêu người trên này biết được mặt tôi ? Một người mà không có ai biết mặt có được gọi là nổi tiếng hay không ? Còn lý do tại sao tôi viết truyện này thì bây giờ tôi không muốn nói ra.
    rồi đến lươt kevin,
    bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao Tiên không ưa u. U là con trai mà sao "tám" quá vậy ? Không ưa tôi ? sao không nói thẳng là u...ghen với tôi (có thể u sẽ trả lời theo cái kiểu "tôi mà ghen với u", haha, ghen hay không ghen tự u hiểu). Đây không là forum của tôi, ở đây là nơi công cộng, người ta muốn khen hay chê là quyền của người ta, và tự bản thân tôi biết rằng cái nào nên làm, cái nào không nên làm, khỏi cần u dạy. Xin lỗi, u biết gì về tôi và Tiên mà dám nói rằng "rất Tiên, rất Thái"? à khoan, bạn lấy cái quyền gì mà thay mặt "PMPT" ? tôi không muốn xúc phạm u tí nào, do đó đừng có để tôi làm điều đó, ok ?
    Tôi đã nhiều lần nhắc lại, ai không thích thì đừng xem, ok ?
    Xin lỗi , nãy giờ tôi bực mình quá, nói năng hơi bị...hung dữ và shock.
    Visit my english club http://kickme.to/eclub
  4. trungdevel

    trungdevel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hmmmmmm
    Đương nhiên một vấn đề, một câu truyện không bao giờ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của tất cả mọi người, luôn có người khen, luôn có người chê. Tuy nhiên nếu khen thì không nói làm gì, nhưng muốn chê thì trước tiên phải suy nghĩ kỹ xem mình định nói gì rồi hãy chê, đừng có phát ngôn bừa bãi.
    Phương sodad, theo u tình yêu như thế nào là linh tinh, và tình yêu như thế nào không linh tinh? Tình yêu tất cả đều như nhau, làm gì có chuyện mang hai tình yêu ra để so sánh xem cái nào to hơn,cái nào vĩ đại hơn? Tình yêu thì có một, còn những cái tương tự thì vô vàn. Những cái tương tự có thể là tình cảm THÍCH (theo nghĩa tốt) hay sự lợi dụng (theo nghĩa xấu). Và người ta chỉ so sánh những cái tương tự nhau chứ người ta không so sánh TY. Có lẽ tâm hồn của Phương không đủ để cảm nhận được điều gọi là TY nên u mới phát ngôn như vậy. Theo tôi nếu có một cô bé và một cậu bé mới 8 tuổi thích nhau, và có thể làm tất cả mọi việc (trong tầm tay) vì nhau, không thể xa rời nhau... thì đó cũng đáng được gọi là TY, và đáng trân trọng.
    Tôi cũng không đồng ý khi Phương nói rằng Thái "triển lãm" TY của mình. Tất cả mọi người (ngay cả Thái) cũng công nhận rằng đó là một TY rất bình thường trong cuộc sống, không vĩ đại (bởi làm gì có cái thứ gọi là TY vĩ đại hay TY nhỏ mọn?). Mặc dù bình thường, nhưng tình huống mà Thái và Tiên đến với nhau, rồi với thời gian như vậy, không phải ai trong chúng ta cũng có được (và chắc chắn là ai trong chúng ta cũng muốn yêu chỉ một lần như Thái). Thử hỏi trong cuộc sống có ai cầm lòng được trước cái đẹp, trước sự lãng mạn? Và tôi tin rằng Thái viết "tự truyện" cũng vì không thể dấu mãi trong lòng cái cảm giác tuyệt vời ấy. Nếu tôi không lầm, những ai đang có người yêu khi đọc câu truyện của Thái sẽ cảm thấy gần gũi với darling hơn, còn những ai chưa yêu sẽ thấy... muốn yêu ngay lập tức.
    Còn Kevin, u mới thực sự là những ngôn từ "rẻ tiền đầy ngoài chợ " mà những người có lòng tự trọng không bao giờ nói ra. Theo tôi hiểu thì u và Thái có "vấn đề riêng" với nhau, tôi cũng không muốn bình luận thêm, có lẽ ngồi nghe Thái nói chuyện với u tốt hơn.
    Cuối cùng, Thái hãy bỏ qua những "con sâu làm rầu nồi canh" kia đi, mọi người vẫn đang ủng hộ và lắng nghe câu chuyện của Thái.
    There's something only love can do
  5. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trơ`i ạ ! tai sao có câu chuyện tình hay thế hả giời ! ma sao ông em Thái không học văn mà viết hay cứ như nhà văn thế, đang đau dầu mà đoc truyện của Thái thấy hết đau đầu luôn !!! đọc xong chuyện này chắc lâu lắm mình mới dám post bài nữa

    tunglangtu
  6. Tungrua

    Tungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi thế đay ai thưởng cho bác thái nhà ta chưa, hay thế cơ mà. Dể em dọc hết chũện của bác đã

    Tungrua
  7. kevinchrist

    kevinchrist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tới hẹn lại lên, chào các huynh, chào "bạn hiền".
    Chà chà, coi bộ bầu không khí bắt đầu "nóng" lên rồi , nói thực tớ đang sôi máu lên đây, quý dzị làm gì hung dữ thế, tớ chỉ góp ý kiến thôi mà, và hình như tớ dùng những lời lẽ rất ư là nhẹ nhàng mà???
    Thế thì vì nhẽ gì quý dzị "phang" tớ tới tấp thế, hiềm khích từ đâu rớt xuống dzậy trời.
    Rồi nhá, bây giờ từng người một nhá.
    vyeu trước vậy: làm ơn gõ dấu dzùm chút, đọc một hồi mới biết ...đang chửi tớ. đại để you muốn nói cái chi rứa? sao thấy nó giống "y choang" cái của "bạn hiền" tớ vậy nhỉ, chút nữa nói 1 lần cho nó gọn.
    trungdevel: chào nhà bình luận, phân tích, trích/hướng/chỉ dẫn về "chuyện ấy" : tiếc quá, không có gì để nhờ anh Hai chỉ, anh Hai cứ tiếp tục làm việc anh Hai cần làm, nói những việc cần nói, chửi cái thứ gì cần chửi, ok.
    Và cuối cùng, "my good friend": thế là đúng chóc rồi nhá , khửa khửa, chà chà, coi bộ cái cách "PMPT" của ta có tác dụng ghê ta, đúng là chị ấy rồi, mừng wé, tớ và "bạn hiền" "không xung đột" vì 2 thứ chẳng ăn nhậu gì với nhau, thế là được, nào bắt đầu:
    "rất Tiên", "rất Thái" ? Tớ phân tích nhá, thực ra ta chẳng biết cái gì về "bạn hiền" của ta cả , cả "hắn" nữa,( giả sử là thế đi )ta chỉ biết wa cái forum này thôi, và ta căn cứ dzô nó để mà bình luận "rất Tiên", "rất Thái" .Thế thôi, vậy chẳng lẽ "bạn hiền" lại quay lại phản bác chính mình à, hìhìhìhìhì.
    Không muốn xúc phạm? Ok, chờ "bạn hiền" xúc phạm chắc tớ mặt mày mắm muối hết ráo, gì thì gì tớ cũng đã bị "bạn hiền" "vất sình" vào mặt rồi đấy thôi.
    À này bạn hiền, tớ và "bạn hiền" chẳng có gì để phải "bốc hỏa" lên thế, tỏ ra bình tĩn chút nhá, rồi tiếp tục làm bạn với ta nhá. Tùy "bạn hiền" phê bình gì về tớ, tớ không để ý lắm đâu, đừng bận tâm nhiều thế, còn nếu là "hắn" bình luận thế thì hahahaha.. cứ coi như ta phạm 1 sai lầm ngu ngốc nhất đời..khi tưởng rằng đó là tuyệt vời nhất ,. thế.
    Ai nói ta không thích đọc cái forum này, thích quá đi chớ, và vì thích nên ta sẽ còn ý kiến ý cò dài dài, chờ đấy.
    To all: ta không hề muốn phá, hay vì ghen tức cái chi chi đó , chỉ vì thấy "xôm tụ" wé nên tham gia cho vui nhà vui cửa, và ta tự xét thấy ta KHÔNG HỀ làm gì là quá đáng cả, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, thế thôi. Và Quý dzị khán giả không việc gì phải khích tướng cho nó um sùm lên thế, ai viết, ai chửi, tự người đó sẽ coi, sẽ nghe đầu tiên, chứ không phải tôi.
    VÀ NHỚ CẤM CHỬI BẬY, LỘN XỘN LÀ BỊ DEL NHƯ ANH CHÀNG "VYEUH" GÌ ĐẤY NHÁ. NÊN TỎ RA VĂN MINH LỊCH SỰ CHÚT ...CHÚT THÔI CŨNG ĐƯỢC.
    HÀ HÀ HÀ. BYE ALL.
    Kevin Christ
    [/blue][/size=4]
  8. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    haha, tôi bây giờ hổng biết là mình biết yêu hay chưa, bụ các u không thấy chữ "yêu" tôi để trong ngoặc kép sao. Cái tình cảm đó nó rất lạ, bản thân tôi cũng thấy lạ, không hiểu sao lúc đó, lúc tôi chỉ mới 7 tuổi, haha, tôi lại rất là thích chơi chung với nàng, haha, có thể là do nàng là lớp trưởng. Mà các u hông thấy tôi viết hả, sao khi nàng rời lớp khác thì tình "yêu" của tôi lại tan biến liền.
    Ít nhiều nói dóc, bạn cho ví dụ thử xem, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy là không hề xạo tí nào.
    Các bạn khác, tôi đang rất bận, nhưng tôi hứa là tôi sẽ viết tiếp.
    Visit my english club http://kickme.to/eclub
  9. Tungrua

    Tungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    *, may thang pha dam lam chuyen kia, de nguoi ta viet song roi thi muon noi gì thì nói. đã không biết viết văn rồi thì đừng có làm trò, người ta viết hay như vây còn chê gì. Bác thái đâu rồi, viết tiếp đi. Cáu rồi đây, * mấy thằng lắm chyện đi. Thảo nào * đứa nào nó thèm yêu.
    Xin lỗ vì đã dùng mây từ không hay, nhưng đang đọc hay bị mây thằng dơ hơi chọc ngoáy thì cay lắm các bác ạ. Bác nào mà biet mấy ông Kevin voi phuong gì gì thì bụp hộ em một qủa nhé. Đời lắm người thiển cận thế cơ chứ.
    Chắc mây bác đây *quá không ai yêu nên mơi phát ngôn được những ngôn từ đấy. Tôi thương cho mấy bác. hic hic

    Tungrua

    -------------------------------------------------------------------------------
    Một số từ không hay trong bài đã bị xoá (*)
    Được sửa chữa bởi - jennie vào 29/11/2001 23:11
  10. nguyentungthanh

    nguyentungthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm gì mà cứ nhặng xị cả lên rứa. Theo tôi thì việc này chả có gì để các bác chửi nhau cả. Cái forum này đó mà, ai thích thì xem, còn ai không thích thì đừng vào nhá, chứ cứ vào rồi lại bình phẩm bậy bạ là không được đâu đấy. Có không thích thì cũng im lặng cho người khác nhờ. Ok?
    Còn tôi thì nói chung là rất thích chủ đề này, chuyện này rất hay.[rose]
    Nhớ đó!
    Im lặng là vàng.

    ntungthanh

Chia sẻ trang này