1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Noen đến.
    Trời rất lạnh.
    Lạnh như thế này thì suớng quá.
    Tôi và nàng ngồi uống trà. Trời ơi, nàng xinh quá ! Bất thình lình, không hiểu sao, tôi nắm lấy tay nàng.
    "Làm cái gì vậy ?"
    "Nắm tay chứ làm gì ? "
    Tôi nhìn nàng cười, chờ đợi phản ứng. Nàng nhìn tôi... cười lại. Vậy là nàng đồng ý rồi ! Trời ơi sướng quá ! Tôi hét lên.
    Bỗng:
    "Thái ! Thái ! Làm gì mà la dữ quá vậy ?" tiếng ai quen quen giống tiếng mẹ tôi. Trời ơi, tôi lại nằm mơ nữa rồi. Chán thiệt, sao mà cái giấc mơ này nó hổng biến thành sự thật nhỉ ? Tôi và nàng quen nhau cũng gần 1 năm rồi, tình củm cũng rất la đậm đà, thấm thiết, vậy mà tôi chưa bao giờ nắm tay nàng cả. Huhu, đã nhiều lần lắm rồi, trước khi đi đâu chơi với nàng, tôi đều tự nhủ "Phải nắm tay nàng mới được !". Tôi tính hết rồi. Này nhé, nếu đi ăn chè, lúc mà đưa ly cho nàng, tôi sẽ nắm tay nàng luôn, haha. Nhưng mà hổng xong, đưa ly cho nàng, tôi quá hồi hộp, nàng chưa kịp lấy cái ly thì tôi đã buông nó ra, và thế là "xoãng", huhu. Thua keo này, ta bày keo khác. Ăn chè hông được, thì làm sao bây giờ ? Àh, tranh thủ lúc đến nhà nàng, chỉ bài cho nàng, giả bộ ngồi gần gần nàng, rồi nắm tay nàng luôn. Haha, phen này thì thế nào tôi cũng sẽ nắm tay nàng được thôi. Tôi nhớ có một hôm nàng nhờ tôi chỉ dùm một bài toán, cơ hội đây rồi. Tôi nói với nàng đợi tôi một tí để tôi tìm lời giải rồi tôi sẽ chỉ nàng. Hàhà, tìm lời giải xong rồi, tôi sẽ ngồi sát bên nàng để mà chỉ dẫn, và để mà....haha, vui quá. Bài đó rất dễ, nếu bình thường, tôi làm một tí xíu là được, nhưng bữa đó tôi không sao tập trung được. Mắt tôi nhìn bài toán nàng hỏi, tâm trí thì đang "canh me" thời điểm thích hợp để mà ra tay.
    Hura ! Cuối cùng cũng làm ra rồi !
    Tôi cứ tưởng chướng ngại khó nhất là bài toán tôi đã vượt qua, bây giờ chỉ còn ung dung mà "về đích" thôi, ai dè, cái bản năng "nhát gái" của tôi sau một thời gian im lìm lại trỗi dậy mạnh mẽ ngay lúc đó. "Bịch bịch bịch bịch", trái tim tôi nó đập quá muốn "treo máy" luôn, đôi tay thì run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê ra đầm đìa. Rốt cuộc thì chỉ xong bài toán rồi mà tôi vẫn chưa có làm ăn được gì hết cả, huhu.
    Do đó, hôm nay là Noen, bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ nắm tay nàng.
    z3r0n3: hàhà, hacker mà cũng đọc chuyện tình củm nữa hả ? nhớ tôi hông ? Robinhood ngày xưa nè ;-).
    boyblack: bạn thông cảm nha, tôi bận lắm, hông có thời gian để viết, với lại, mỗi lần viết, tôi phải scan lại hết cái "HDD" của mình để nhớ lại từng chi tiết mà viết cho chính xác.
    to all: các bạn đừng reply để bày tỏ thái độ của mình đối với những kẻ không thích xem, họ thấy không ai nói với mình thì họ sẽ tự động shut up mà thôi.
    Visit my english club http://kickme.to/eclub
  2. kevinchrist

    kevinchrist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, "bạn hiền" cuối cùng cũng đã có được 1 hành động khôn ngoan, tớ cũng đã quá mệt mỏi dzì những trò này dzồi, thôi vậy. Đã đến lúc hạ màn rồi, ok, tớ sẽ không tham gia cái forum này nữa, tớ phải quay lại với cuộc sống thực của tớ. Tớ thấy mình cần có việc đáng lo hơn, vĩ đại hơn và thực sự quan trọng đối với tớ hơn , và đối với cả "bạn hiền"nữa đấy. Với lại đi dịch vụ hoài tốn tiền wé.
    À xin cáo biệt tất cả, nếu tớ có gì không phải xin các bạn bỏ qua cho, đời luôn bất ngờ, không chừng tớ và các bạn có wen biết đấy, và trong tương lai ai dám đảm bảo rằng tớ sẽ "biến" hoàn toàn nào , ít nhất là trong cuộc sống đời thường.
    Nhưng trước khi "biến" theo nguyện vọng các bạn, tớ xin đơn cử 1 ý kiến (tớ luộm trên báo ) đáng để tham khảo chơi:
    "...cuối cùng thì tình yêu cũng chẳng giữ được người mình yêu. Thế nên cũng đừng quá kì vọng vào tình yêu, nó cũng chẳng phải là cái gì quá vĩ đại đâu..."
    - xin cứ việc phản đối, sẵn sàng tiếp nhận (
    Và tất nhiên ta cũng phải chào qua "chủ nhà" rồi mới dám giã từ chứ, thành thật mà nói tớ cũng chẳng việc gì phải gây hiềm khích gì với cậu, chuyện đã qua, cứ để nó qua, nhỉ , còn cậu muốn hồi tưởng kỉ niệm xưa thì tùy cậu vậy.
    Và cuối cùng xin chúc cậu, chúc "hắn", chúc tất cả những ai sắp đối mặt với kì thi ĐạiHọc có được "phong độ" tốt nhất để bước vào trận chung kết có 1 không 2 trong đời mỗi người, OK? Í wên chúc chính ta nữa chứ hỉ.
    Xin hẹn gặp lại Cậu với 1 tư cách là người bạn cũ (tuy không được ngọt ngào cho lắm) đúng ... 9 tháng sau, có thể là trên Mạng, ngoài đường, hay chính tại nhà cậu.. dĩ nhiên ngoài tớ ra sẽ còn 1 nhân vật nữa .Và hi vọng lúc đó đừng rủa tớ nữa nhá, Bạn hiền (lần này là đúng nghĩa đó )
    See you again.(must be very long).
    BYEEE
    Chúc TTVNONLINE sẽ còn tồn tại đến lúc đó nhá, rất mong là như vậy, ta hi vọng ta sẽ còn được 1 kỉ niệm về 1 thoáng......... KEVINCHRIST.
    Thiên đường đó, là 1 ngày mà ta có được ...em

    Kevin Christ
  3. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Lâu lắm rồi mới ghé vào box này. Mình có đôi điều muốn nói với thaidn và mọi người.
    Các bạn ạ, đây là diễn đàn TTVNONLINE. Thành viên có thể gửi bài 1 cách thoải mái. Nhưng "thoải mái" ở đây không có nghĩa là quá tự do. Thiết nghĩ, các bạn cũng nên suy nghĩ kỹ 1 chút trước khi post bài. Chuyện tình của bạn thaind, dù có thật hay không có thật thì nó cũng là 1 câu chuyện tình đẹp. Mà đã là nhà văn thì có quyền hư cấu chứ nhỉ! Khi các bạn viết 1 câu chuyện (có thật đi chăng nữa), bạn có đảm bảo rằng bạn không dùng đến trí tưởng tượng không? Bạn thaind viết rất hay Câu chuyện của bạn đúng là "làm cho người đang yêu thêm yêu hơn, người nào chưa có người yêu thì muốn yêu ngay lập tức" (theo như lời của 1 thành viên).
    Những bạn như kevin..., xuxu, cuc-dat.... nếu như không muốn đọc thì đừng vào forum này nữa. Cứ để cho thaidn tiếp tục câu chuyện của mình (dù nó có thật hay không). Có lẽ các bạn đều còn rất trẻ (đang ngồi trên ghế phổ thông?) nên vẫn còn bồng bột và có 1 cái gì đó hơi "trẻ con"chăng? Tuy nhiên, mình mong từ nay trở đi các bạn sẽ có 1 thái độ đúng đắn hơn, post những bài có nội dung mang tính chất xây dựng hơn nữa.
    Cám ơn các bạn đã đọc.
    Moderator

    Jennie
    There's a will there's a way
  4. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    COBRA thi lai nghi khac , day la mot trang dien dan chung , moi thanh vien deu co the viet nhung gi minh muon , nhung cai gi cung nen co gioi han , cac ban khong nen co nhung bai viet mang tinh chat da kich hay cham biem , pha phach , the la duoc . Mot cau chuyen ra doi , tat nhien se co nguoi thich va nguoi khong thich , cac ban co the tu do neu y kien cua minh , vi sao khong thich , cac bai viet mang tinh cach xay dung nhu the se hop ly hon ma cung de cac thanh vien khac do kho chiu hon .
    COBRA chi noi the thoi , co gi mao muoi xin cac ban bo qua cho .thank very muck

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  5. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người quảng cáo cái forum này quá chừng, bữa nay mới vào xem thì quả là hay thật đấy, và đông người nữa chứ. Đã 14 pages rồi mà hình như tác giả vẫn chưa muốn viết cái ending :-)
    Những chuyện tình học trò thuờng có kết cục na ná nhau, 10 cái thì chỉ có 1 cái trở thành tình yêu thật sự, còn những cái khác chỉ kết thúc bằng những kỉ niệm buồn khó quên. Khi tôi trưởng thành rồi mới nghiệm ra được lý do : đó là vì tuổi đi học thì ai ai cũng ngây thơ, trong trắng, yêu không tính toán. Và cái tình yêu tuổi học trò này chỉ sống được trong môi truờng học trò thôi, nó sẽ bị bóp chết khi đối mặt với cuộc sống thật. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng chắc là ai đã từng trải qua cảm giác này sẽ không bao giờ hối tiếc, ít nhất cũng còn giữ được cho mình những kỉ niệm đẹp lãng mạn.
    Hy vọng tác giả nằm trong số người may mắn. :-)
    Good luck.
  6. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tinh cam hoc tro dung la kho thanh that day nhung neu biet nuoi duong thi co the chu
    quan trong la o minh thoi
    ma tac gia oi lam on viet nua di
    mot chuyen nhu the dang de viet lam chu
  7. GLAY

    GLAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hồi sau như thế nào????Kể tiếp di chứ!!!!Đang phê dây này.
  8. Metropolis

    Metropolis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    trui ui, dang doc 1 leo tu dung bi dut wang chan wa ! tac gia dau ra day viet tiep di chu ! muh sao tac gia hoc toan lan viet van kha the nhi? ngan gon, suc tich va di dom nua! noi chung la rat kha! (lau lam rui Metro ko khen ai ca day nhe, phong mui chua..hihi)
    Metropls
  9. MT

    MT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sick and tired of hearing all these people talk about.Mệt quá, các vị không có việc gì làm thì cũng đừng có đem cái ruột mình ra mà bảo rằng ta đây đang sốt chứ, các vị ăn không ngồi rồi rỗi hơi lâu lâu có truyện để đọc là quý rồi, để cho Thái học hành chứ, anh ta năm nay còn phải thi ĐH đấy, các vị biết từ THÔNG CẢM là gì chứ, phát biểu thì 1 -2 lần là người ta biết rồi, cứ kì kèo hoài, chỉ tổ cho khách phải pgup, pg dwn mệt bỏ xừ. Nghe rõ chứ..................
    Minh
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Bạn Thái ơi, tớ đang chờ đọc truyện của bạn đấy

Chia sẻ trang này