1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metropolis

    Metropolis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  2. trinam

    trinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật lòng,mọi người nên kiên nhẫn.
    Chuyên của bạn ấy rất lôi cuốn,Không sai,và chúng ta thì luôn muốn cái tốt nhất.Nhưng các vị quá Ích kỷ,Hãy nhìn calender xem,chắc các vị thừa biết đây là mùa thi---->Hãy để Thái chú tâm thi cửĐùng nói với tôi với tôi là quá nóng ruột. Xung quanh chúnh ta có quá nhiều việc phải làm và kiên nhẫn cũng là cách thể hiện bản lĩnh của bạn đấy.

    bestfriend
  3. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ảnh hưởng mấy, kể chuyện cho anh em rút kinh nghiệm mờ

    Kien7782
  4. Maverick

    Maverick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá chuyện này đọc ban đầu Mvr cứ tưởng là của một bà tuổi sồn sồn chuyên viết mấy novel ướt át mà các cô 13~18 mê như điếu đổ (bạn nào thích xin mời ra hàng sách thuê mướn mấy cuốn về mà coi 500đ 1 ngày).Xem lại hoá ra không phải mà là 1 nhà văn tương lai của TTVNonline.Mvr mừng quá đi,tương lai văn học nước nhà thế là có cơ giật Nobel mấy hồi.Cụ Nguyễn Tuân có sống lại chắc cũng phải gật gù khen hay...Xin đại văn hào cứ triệt để tiến tới cho khỏi phụ lòng anh em mong đợi.Lời ngắn ý dài không tỏ hết lòng thán phục.Mrv cẩn bút.
    [gray] LDL[/gray][/size=7]
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chà cái chủ đề này dài quá, muốn đọc nhưng sợ tốn thời gian!!
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chà , cái chủ đề này dài quá, muốn đọc nhưng sợ tốn thời gian. Em đành phải đọc offline vậy!!!! Đọc xong em đóng góp ý kiến tiếp!!
  7. ohno!

    ohno! Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ohno! cái ông Thái nào đó có chân trong hội nhà văn thì phải. Bây giừ tôi mới đọc tác phẩm này đấy, khoái phết
  8. maimy

    maimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    That dang tiec mot chuyen tinh dep ma lai bi boi nho boi nhung loi ban teu, cai va...

    mai
  9. ohno!

    ohno! Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ohno! 23h rồi cơ à, về thôi, thi ĐH xong viết tiếp nhé. tui nói hình như ở Hội NV không phải đùa, thực sự là tác giả viết hay quá. Còn đẹp thì đương nhiên là đẹp rùi.
    Newcomer
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Toi van chua doc het nhung ma toi thay ban Thaidn nay dung la rat co khieu viet truyen!!Ma toi ko tin do la co thiet dau Thai dn a!!!!

    Huong

Chia sẻ trang này