1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi- người chỉ yêu một lần !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaidn, 08/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    này ông kể tiếp truyên đi chứ bao giờ đây??? để mọi người đọi thế này à???
    Nhung ma thui tui cung chúc cho ông va Tiên happy nhé! khong biet ket cuc co duoc dung nhu loi toi chúc không!
    OO7
  2. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Oh ,My God! Tại sao cái anh chàng Thái này lại viết hay dữ dội như vậy(Xin Lỗi nếu như Anh hơn tuổi Em nhá).Nhưng đọc chuyện của Anh thật là Cảm động và vui wa' thể ,Anh quả thật có năng khiếu viết truyện ,đặc biệt là những chuyện Ramance nhu vậy!hihihi!Tại sao những ai có mối tình đầu lại giống nhau wa' vậy!Cảm ơn Anh nhé!Mong sẽ được đọc chuyện của anh sớm!
    Good Luck.

    Never Say Never
  3. trungsolo

    trungsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui da doc bai cua Thaidn, sao ma lam ly qua, cam dong qua, uoc gi tui cung co mot tinh iu nhu vay

    SOLO

  4. thiensu

    thiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Oi khi yeu con nguoi ta deu tro thanh nha van vay do
    nguoi ta biet noi voi nhau nhung loi diu dang va tot dep vi the neu ai khong co nang khieu viet van thi khi yeu nguoi ta cung se thanh nha van ....tam thoi het
    DA ai doc tho tinh , thu tinh cua dan toan ( hoac li hoa chua ) hoi bi sanh dieu day
    ANH VON YEU TOAN CHANG THICH THO
    NHUNG CHANG LE THANG EM TOAN SO
    MUA NAY HOA NGOAI VUON DA NO
    NHU TINH ANH .......
    ( trich dan vai cau co ba con )
    bao gio yeu to cung se viet ohooo
    the moi nguoi ta doc tho tinh vat li ,hoa hoc ,toan hoc . ....vavan va ca tho tinh ma^t. ma~ chua
    mong bac thai viet van deu deu .....
  5. Tran_Viet_Khiem_new

    Tran_Viet_Khiem_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác Thái viết nhanh lên không thì bảo? Em chờ mỏi cổ quá rồi , hay là bác không có thời gian viết thì bác gọi cho em số Đt: 8536023 , em sẵn lòng nghe chuyện tình của bác, và viết thay giùm bác bác thấy sao, ok không tài viết của em không tệ đâu à .
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thái viết chuyện phải công nhận là hay thật! Một câu chuyện tình thật đẹp, thật lãng mạn. Đọc chuyện tình của Thái, tôi lại thấy nhớ đến tác phẩm "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh. Về phong cách viết có đôi chỗ nào đó giống nhau. Nếu đoạn kết của câu chuyện có hậu thì thật quả là tuyệt vời. Mọi cái kết có hậu hầu như làm độc giả cảm thấy thoả mãn. Tuy nhiên, không phải bao giờ tình yêu cũng trọn vẹn cả. Trong câu chuyện của Thái, tôi thấy cậu quả thật rất may mắn bởi vì tuy rằng có người thứ 3 nhưng họ không hề làm ảnh hưởng nhiều lắm tới tình cảm của Tiên dành cho cậu. Còn tôi, người thứ 3 đã phá hỏng tất cả. Mọi thứ đều tan vỡ và trở nên vô nghĩa. Nếu bạn đọc không chê, tôi xin kể câu chuyện tình của tôi. Nếu có ý kiến gì cũng mong mọi người góp ý thêm! Cám ơn! Bây giờ tôi bắt đầu viết một câu chuyện mới, và xin báo trước, câu chuyện của tôi kết thúc không có hậu. Tên của nó là : "Khi người thứ 3 xuất hiện"
    Jewel
  7. Yuni

    Yuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Á chà,Matrix hay wá.Biết vô 1 cái forum đang nóng nhất để quảng cáo cho bài của mình.Một cách để thu hút sự tò mò của những người đang thích cái forum này.Bái fục
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ko dám, ko dám, chẳng qua đợi lâu quá ko thấy Thái tiếp tục câu chuyện mà các độc giả đang sốt cả ruột lên chờ đợi nên tôi mới mạo muội kể ra câu chuyện của tôi trong lúc chờ đợi thôi mà!
    Jewel
  9. Yuni

    Yuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Hiện nay cau truyện các bạn đang đoc fải tạm thời ngưng(cũng có thể sẽ ngưng vô han)vì lí do:
    -"Nhà văn" của chúng ta năm nay hoc lớp 12 các bạn ạ,rất nhiều bài vở nên có thời gian viết tiếp
    -Ngoài ra trong tim của "nhà văn"đã có 1 bóng hồng khác rùi.Do đó,sẽ không còn tâm trí đâu nghĩ về bóng hồng xưa.
    Mong la nhà văn của chúng ta lần này sẽ có 1 happy ending.
  10. trantrui81

    trantrui81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nè ông tướng,ông chỉ biết kể lể đến thế thôi à? nhớ lần sau kể cho xong rồi tét tiếc gì rồi tét nghe chưa,làm bác mày cụt cả hứng,hi hi
    TRAN TRUI YEU DOI

Chia sẻ trang này